Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Alicia Grey
Derichsweller
Shani Priya
Priscilla Presley
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Mar 05, 2015 6:53 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Thấy được 67 trang giống mấy topic kia rồi nên mình lập luôn :">

    ===========

    bài trước

    Allan wrote:Fall 25 - ra chơi

    Allan nghe mà chỉ hơi cười cười. Nói chung thì anh không tin lắm, nghe cho vui vậy thôi đó mà. Hôm nay anh thấy mình có may chút nào đâu, làm vỡ đĩa rồi mới bị giao một đống việc...

    - À, - anh chợt nói, như nhận ra gì đó - Đúng là tôi gặp may thật rồi. Gặp Ocarina ở đây, nhờ bạn về nói với lớp trưởng là chiều nay họp lúc 3 giờ về chuyện Halloween luôn được không? - anh ngừng lại một chút rồi nói thêm - Bạn nói lớp trưởng check mail giùm tôi, chuyện này hơi gấp nên tôi báo từng lớp không kịp. Cảm ơn nha.

    Mỉm cười, dù vậy trong đầu anh thì đang nghĩ phải vào gửi mail gấp để thông báo. Rồi phải lấy danh sách nữa.

    ======

    Gabri wrote:Fall 25 - ra chơi

    - Còn Gabri chăm vậy chắc học rồi ha?

    Nghe Alicia hỏi mà nó chỉ cười trừ. Nói sao nhỉ, nó cũng có học. Chút chút.

    - Cũng có, nhưng mà mình học rồi lại quên nên từ giờ phải chuyên tâm vào mới được. Cũng còn có mấy ngày nữa là thi rồi, mà còn có lễ hội nữa nên học hơi mất tập trung.

    May là nó lo vụ hóa trang xong hết rồi, hôm đó chỉ cần đến chơi thôi. Tính ra thì nó vẫn sung sướng chán, tự nhiên nghĩ tới Thu Lan, bạn ấy chắc bận lắm. Còn làm thêm chỗ chị Katherine rồi chăm sóc mấy đứa bé ở cô nhi viện nữa, không biết bạn ấy học lúc nào.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 9:42 am

    Fall 25 - chiều

    - Nếu Hiema cần.

    Câu trả lời ngắn gọn của thầy Kas làm anh hơi chựng lại, lần này cảm thấy như bị lấn át. Nghĩ thì cũng đúng, nhưng không biết sao lại bị bất ngờ vậy. Chắc anh hi vọng thầy ấy sẽ niềm nở đón mình, ồ đâu có vụ đó...

    - Dạ. - đáp một tiếng đơn giản, anh nhìn thẳng lại. Lần này không nói thêm gì nữa, cơ bản thì anh không có gì để nói và cũng đã đến nơi rồi.

    Thầy Kas đậu xe trước cổng nhà trọ và bước xuống. Allan cũng đi xuống, anh bước vào trong cảm giác băn khoăn. Thầy ấy bước về phía phòng Hiema còn anh thì dừng lại cách đó một chút, ở khoảng giữa sân, dù vẫn nhìn qua. Mỗi khi có mặt thầy ấy anh lại có cảm giác mình không có lý do gì để lại gần cả.

    Hôm nay chắc Hiema không cần anh mang đồ giúp đâu nhỉ?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 10:39 am

    Fall 25 - chiều

    Hiema từ phòng ngó ra, cười một cái, dĩ nhiên là với Allan rồi. Nhìn mặt bạn này vẫn như hồi sáng, còn đứng xa vậy nữa, chắc vẫn còn giận. Thôi kệ vậy, cứ để đó rồi tính, xử lý ông anh này trước.

    Nhìn sang người tóc xanh, cô cười một cái nữa rồi chào. Chỉ cho anh ấy những thứ đồ phải mang, xong cô cũng mang giúp mấy món nhẹ nhẹ. Kas xách cái vali ra đến cửa rồi đặt xuống, vẫy Allan lại:

    - Em mang giùm cái này ra đi, để ở cốp.

    Xong quay lại lấy mấy thứ trên tay Hiema. Là mấy con thú bông nên không nặng nhưng cồng kềnh. Mà chừng này vẫn còn chưa hết đâu đó.

    Hiema mang mấy con nhỏ hơn, chất lên băng ghế sau. Có con to phải để xuống sàn xe vì Kas không cho để cao, nói khuất tầm nhìn. Cô cũng nhìn sang Allan khi bạn này đặt vali vào cốp, nhưng thấy bạn ấy có vẻ tập trung. Khi mọi thứ xong xuôi và Kas đã ngồi sau tay lái, cô ngập ngừng. Giờ phải nói anh ấy cho cô ở lại.

    - Anh về trước nha. Em ở lại dọn nốt mấy đồ linh tinh. Tối Allan đưa em về sau, tại chỉ có ngày mai thì không xong được...

    Kas nhìn qua, mặt thì vẫn nghiêm nghiêm nhưng cô biết anh ấy đang cân nhắc. Dọn nhà nhiều đồ mà, chiều nay cô chỉ có một mình thì làm sao được chứ.

    - Ừ được rồi. - Cuối cùng Kas nói, nhoài người sang phía cửa xe bên này ngó Allan: - Vậy 9 giờ nhờ cậu đưa nó về nhé.

    Cô nhăn mặt, làm gì khống chế thời gian vậy. 9 giờ đã tối lắm đâu.

    - Dạ, khi nào gần xong thì tụi em về, anh đừng lo.

    Cười cười, cô vẫy tay chào khi Kas nhìn qua Allan đầy ẩn ý (?) rồi lái xe đi. Quay lại nhìn, bạn này nãy giờ cũng chẳng đổi sắc mặt gì cả.

    - Không chào em được một tiếng hả, anh yêu?

    Cô nói, cố tình nhấn mạnh mấy chữ. Tay vòng lên ôm cánh tay bạn này, cười tỉnh bơ như không có chuyện gì.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 10:57 am

    Fall 25 - chiều

    Hiema xin ở lại, rồi thầy Kas cũng đồng ý. Nhiều lúc anh nghĩ hóa ra thầy ấy cũng không khó tính lắm, nhưng... nhìn cái vẻ cảnh giác kia thì không chắc. Nói chung thì cũng là anh phải lo thôi.

    Chiếc xe chất đầy gấu bông vừa rời đi, có người vòng tay ôm tay anh cười tỉnh bơ, giống như chưa từng có vụ làm lơ ban sáng. Ừ thì hết giận rồi nhưng vẫn nhớ chứ.

    - Không chào em được một tiếng hả, anh yêu?

    Anh nhìn xuống, vẻ mặt vẫn đơ như cũ. Nhướng mày:

    - Bạn sao vậy? Vào rồi nói.

    Nói rồi anh quay vào trong, dù vậy vẫn cố tình bước thong thả và không rút tay ra. Thì cố tình vậy chút thôi mà, dù sao cũng đang trước cổng (?)
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 1:58 pm

    Fall 25 - Chiều

    - Bạn sao vậy? - Allan nói, mặt vẫn không biểu lộ gì. Câu tiếp theo giống như giờ không phải lúc, nhưng Hiema không quá để tâm. Cô buông tay khi bạn này bước đi, vẻ không vui. Chỉ đang làm lành thôi mà, có cần hỏi vậy không?

    Vẫn với vẻ không vui như vậy khi bạn này quay lại nhìn, cô bước theo, cố tình đi sau một chút xem bạn ấy vào phòng nào trước.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 2:43 pm

    Fall 25 - Chiều

    Dù đi trước nhưng anh vẫn để ý Hiema và yên tâm khi bạn ấy vẫn bước theo. Rốt cuộc sau một chút suy nghĩ, anh quyết định bước về phía phòng mình và đợi bạn này bước đến gần mới quay lại mở cửa:

    - Phòng bạn giờ chắc hơi lộn xộn, nên vào đây đi. - cơ bản là anh không muốn nhìn căn phòng đó như vậy. Mở cửa vào trong, anh giữ cửa cho Hiema bước vào rồi khép lại trước khi cởi giày cất qua một bên. Nhìn biểu hiện trên mặt bạn này chắc là đang dỗi vì mấy lời ban nãy, anh mang ba lô bỏ qua ghế rồi quay lại đứng trước mặt, hai tay đặt lên vai và hơi cúi xuống, giữ cho mắt nhìn thẳng. Lần này giọng nhẹ hơn và nét mặt giãn ra:

    - Được rồi, em yêu muốn chào hỏi kiểu gì nào?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 5:13 pm

    Fall 25 - chiều

    Bước theo xem bạn này định làm gì, nhưng Hiema càng lúc càng không vui. Cô nhìn Allan một lúc kể cả khi bạn ấy đã cúi xuống. Dường như thời gian đó không phải để quan sát, mà để cô quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Đằng nào cũng theo đến tận đây rồi.

    Đưa tay kéo hai bên má bạn này, dù vậy lại không cười, cô nói, giọng không biểu hiện gì:

    - Nói là giúp tôi dọn đồ mà sao lại vào đây vậy?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 5:26 pm

    Fall 25 - chiều

    - Nói là giúp tôi dọn đồ mà sao lại vào đây vậy?

    Hiema nói, còn Allan thì giữ nguyên như vậy. Anh biết là bạn này đang kéo 2 bên má mình nhưng tự nhiên lúc này thấy mệt đến không muốn tránh đi nữa, thậm chí trên mặt cũng không có cảm giác đau.

    - Tôi nói vậy lúc nào? - anh hỏi lại, giờ thì không chắc lắm. Mặt vẫn đơ đơ, dù lúc này không cố ý, anh nghiêng người rồi đứng thẳng dậy - Được rồi, để tôi thay đồ đã.

    Dù sao anh cũng có hứng thú gì với chuyện giúp bạn ấy dọn đi đâu. Khẽ thở ra, anh quay lưng bước lại gần mắc áo rồi nắm chân áo len kéo qua đầu. Giũ lại cái áo rồi lắc lắc đầu cho tóc rũ xuống, anh tự nhiên thấy hơi choáng. Hình như nãy giờ quên uống nước.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 6:09 pm

    Fall 25 - chiều

    Allan có vẻ mệt. Cô đứng yên nhìn bạn này đi vào phòng tắm, đi từng bước dường như không tỉnh táo. Chắc hoạt động liên tục từ sáng sớm tới giờ rồi nên mệt. Trưa cũng không được ngủ nữa. Nhìn theo một lúc, cô nói, giọng vẫn không biểu hiện gì:

    - Bạn mệt thì cứ nghỉ đi, không cần qua đâu. Tôi về phòng trước.

    Mở cánh cửa rồi đóng lại phía sau, cô thở ra. Đã định là sẽ dỗ bạn ấy rồi nói chuyện mà, giờ lại thành ra thế.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 6:55 pm

    Fall 25 - chiều

    Hiema nói không cần qua nhưng tất nhiên Allan không làm vậy. Đi vào nhà tắm thay đồ, anh mở vòi nước kiểm tra rồi lấy đồ ướt ban nãy cho vào máy giặt. Rửa mặt cho tỉnh, anh vào uống nước rồi đóng cửa phòng và qua bên kia. Đi ngang qua chỗ ống nước anh có đứng lại nhìn một chút nhưng không đụng vào, nó mà lại đột ngột vỡ thì đây sẽ thành ngày ác mộng mất.

    Cửa chỉ khép chứ không khóa, dù vậy anh vẫn gõ lên cánh cửa vài tiếng để thông báo:

    - Tôi qua rồi.

    Rồi vặn tay nắm bước vào. Nhìn quanh, Hiema đã dọn khá nhiều và giờ nhìn căn phòng trở nên trống trải một cách kì lạ. Bước thêm về phía bạn này, anh hỏi, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn:

    - Giờ bạn muốn dọn gì? Còn bàn ghế thì sao đây?

    Mấy thứ đó cũng là của Hiema mà. Một phần cũng vì nhiều đồ đạc như vậy nên nhìn bạn ấy chuyển đi anh không thoải mái chút nào cả, nếu như thầy Kas cứ để anh đi thì tốt hơn rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 7:57 pm

    Fall 25 - chiều

    Hiema về phòng, nhìn cái gì cũng bừa bộn. Tự nhiên thấy chán. Cô cũng mới chỉ dọn ít quần áo, sách vở với vài đồ trang trí. Giờ kể ra thì nhiều lắm, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Phòng trong căn hộ của Kas nhỏ hơn hẳn so với ở đây, mang những thứ đồ này đi sao được?

    Thở dài bước đến bọc lại số sách vở. Không có hộp nên cô dùng giấy gói bọc lại rồi lấy dây buộc thành cột cho gọn. Đang hí hoáy buộc thì Allan tới.

    - Tôi qua rồi.

    Cô đứng thẳng lên. Nghe giọng không thấy khá hơn. Cô đứng im nhìn, chờ cánh cửa mở ra.

    Đồ đạc xếp lộn xộn, giờ cô cũng không muốn xếp.

    - Giờ bạn muốn dọn gì? Còn bàn ghế thì sao đây?

    Cô nhìn mấy chiếc ghế xung quanh. Nhà Kas có chỗ để nhưng xe anh ấy thì không chở được. À không, xếp xếp lại thì cũng được. Bàn thì của nhà chủ rồi nên khỏi mang, nhưng mấy thứ trên đó...

    - Tôi chưa biết. Bạn buộc giúp tôi cái này đi.

    Bước sang một bên, cô đưa đầu dây cho bạn này. Con trai buộc thì sẽ chắc hơn.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 8:38 pm

    Fall 25 - chiều

    Nhận đầu dây từ Hiema, anh bước qua và cúi xuống bọc giấy. Bây giờ mới biết là bọc sách vở. Luồn xuống dưới rồi nhấc chồng sách vở lên để buộc thành hình chữ thập, anh để ngay ngắn lại trên bàn rồi quay qua:

    - Cái này chắc phải mang đi sớm để còn học nữa. Cũng gần thi rồi. - lại nghĩ tới chuyện ban nãy nhưng rốt cuộc anh quyết định tạm thời chưa hỏi Hiema mà nói tiếp - Phải chuyển đi lúc này bất tiện cho bạn quá. Phòng bạn bên chỗ thầy Kas ổn không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 8:54 pm

    Fall 25 - chiều

    - Ổn. - Cô đáp sau vài giây suy nghĩ. Có gì mà không ổn, còn vụ bất tiện thì... cô chẳng thấy có vấn đề gì cả. Dù sao bình thường cũng có học mấy đâu.

    - Không sao, đằng nào thì từ nay đến mai cũng không học được gì. Mà mấy cái ghế mang sang phòng bạn có chật không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 9:30 pm

    Fall 25 - chiều

    Nghe Hiema hỏi, anh nhìn qua mấy cái ghế. Bình thường thì cũng không chật nhưng giờ phòng anh không có ai dùng đến, lại có thêm sofa nữa. Dù vậy mang đi chắc là cồng kềnh lắm. Với lại...

    - Ừ, được mà. - Anh nhìn bạn này, gật đầu - Xếp gọn lại, để tôi giữ cho. Đến khi bạn về lại chỉ cần mang sang thôi.

    Nghĩ đến chuyện Hiema nói lúc sáng, anh thấy tươi tỉnh hơn một chút. Dù chẳng có cơ sở nào nhưng ít ra thì cũng có cái mà hi vọng. Còn chuyện của 2 đứa nữa, không thể cứ nặng nề thế này mãi.

    Hít một hơi dài, anh đứng thẳng lại và quay qua mấy thứ khác:

    - Thôi, để tôi giúp bạn. Vậy còn gì cần nữa không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 9:47 pm

    Fall 25 - chiều

    Đến khi bạn về lại chỉ cần mang sang thôi.

    Hiema chựng lại. Ừ ha, sao không nghĩ ra ha? Rồi cô sẽ về mà. Vậy thì chuyển đi hết làm gì chứ.

    Nhìn quanh phòng. Lẽ ra cô định nhờ Allan tháo giùm mấy thứ trang trí trên tường và trần nhà, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Kệ sách cũng không cần tháo, để đó là được. Mai cô sẽ nói chuyện lại với anh chủ nhà trọ về chuyện giữ phòng. Nếu vậy thì...

    - Ừm... - Cô nhìn quanh và đột nhiên chỉ chậu hoa trên cửa sổ. - Nhờ bạn chăm giùm luôn ha? Còn...

    Lại nhìn quanh. Những thứ trên bàn bỏ lại được rồi, chỉ cần cho vào hộp là được. Mấy thứ khác cũng vậy, khỏi chuyển mất công, chỉ cần bọc kín. Chăn gối lại càng không phải mang theo.

    Mở tủ lấy ra hai túi lớn, cô bước tới kéo chăn:

    - Bạn gấp giùm đi. Còn cả ga giường cũng phải tháo nữa. - Lăn xuống - Tôi mệt quá.

    Quả thật, lúc này mới thấy mệt. Hình như nãy giờ cứ tập trung vào việc sắp xếp làm sao cho gọn để chuyển đi, giờ không cần nữa nên bỗng nhiên cô thấy thoải mái hơn. Não bộ lúc này mới có thời gian lo cho cơ thể. Từ sáng tới giờ cô cũng có nghỉ ngơi chút nào đâu.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 10:17 pm

    Fall 25 - chiều

    Nhìn Hiema cứ như mới nhận ra gì đó vậy. Thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều, anh bước lại kéo chăn khi bạn ấy nói gấp giùm, nhưng rồi lại ngừng lại khi nghe Hiema than mệt. Nghĩ lại thì hồi trưa hình như bạn này không nghỉ.

    Thay vì gấp, anh lại giũ chăn ra đắp lên người Hiema. Tấm chăn giũ thẳng nhẹ nhàng hạ xuống, anh cúi xuống vuốt lại bên mép rồi nói, lần này với vẻ dịu nhẹ như mọi khi:

    - Bạn nằm chút đi, để chăn với ga xếp sau cũng được. Trưa nay không nghỉ đúng không? - anh hỏi, ánh mắt ngừng lại trên gương mặt bạn ấy vài giây rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mặt - Còn gì thì để tôi làm trước cho.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 16, 2015 7:27 am

    Fall 25 - chiều

    - Bạn nằm chút đi, để chăn với ga xếp sau cũng được. Trưa nay không nghỉ đúng không? - Allan nói, còn Hiema thì vẫn nằm trong tư thế nửa úp mặt xuống giường như vậy, cảm thấy bàn tay chạm nhẹ lên mặt. - Còn gì thì để tôi làm trước cho.

    Quay lên nhìn. Mỗi lần Allan dịu dàng như vậy cô lại muốn thấy bạn ấy cáu lên. Cô rất muốn biết bạn ấy sẽ thế nào khi đó, nhưng Allan thì lại hiếm khi cáu, mà mỗi lần như vậy thì thường bỏ đi, sau đó thì chán nản. Ờm... nghĩ lại thì cũng đúng. Bạn ấy đâu phải người vô trách nhiệm như cô đâu, lúc nào cũng nghĩ đến nhiều thứ cả.

    - Không phải bạn đang giận tôi à? - Cô hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. - Có nhiều việc cần làm lắm, nhưng nếu giờ bạn muốn làm gì đó thì... tắm cho tôi đi.

    Ánh mắt vẫn không thay đổi và giọng nói không có chút đùa hay thử lòng nào cả.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 16, 2015 5:57 pm

    Fall 25 - chiều

    - Không phải bạn đang giận tôi à? - Hiema nói, vẫn với vẻ như vậy. Giờ thì anh nghĩ sao làm lành với bạn này như nhiệm vụ bất khả thi - Có nhiều việc cần làm lắm, nhưng nếu giờ bạn muốn làm gì đó thì... tắm cho tôi đi.

    Nói với cái vẻ bình thường nhất. Allan ngừng lại, nhìn. Khoảng vài giây như vậy, anh rút tay lại và thả người ngồi lên mép giường. Được rồi, hình như càng lại gần càng không ăn thua, nói gì cũng không ăn thua, được rồi.

    Nhìn qua bạn này, anh gật đầu, giữ ánh mắt bình thường:

    - Ừ, tôi đang giận đó. Giờ bạn muốn tôi làm vậy thôi đúng không? Vậy chờ nước tắm đi.

    Nói rồi anh đứng dậy và đi thẳng vào phòng tắm. Trước giờ anh vẫn là người nóng tính, đúng vậy, và giờ cảm giác bực bội lại một lần nữa nhen lên trong lòng. Cách nói chuyện của Hiema, có cảm giác như bị gạt ra, hoặc như có người chẳng còn để tâm tới suy nghĩ của anh nữa. Chính cái cảm giác như bị bỏ rơi. Anh đã không muốn nghĩ tới điều đó một chút nào.

    Mở vòi, anh đứng đó và nhìn chằm chằm vào dòng nước đang bắn tung trên thành bồn tắm.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 16, 2015 6:51 pm

    Fall 25 - chiều

    Phản ứng của Allan khác hẳn với những gì Hiema có thể tưởng tượng ra. Bạn ấy tự nhiên giận lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hiema ngạc nhiên. Nãy giờ cô đã nói gì sai không biết. Mà bạn ấy sẽ làm thật?

    Lần khác thì Hiema có thể đoán là bạn này sẽ không làm vậy, nhưng lần này thì cô không chắc. Dù vậy, cô cũng hình dung ra nét mặt bạn ấy khi đó, chắc cũng không vui vẻ gì.

    Nhắm mắt, cô nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Allan vẫn ở trong phòng tắm. Cô nằm một chút rồi ngồi dậy, tháo tóc. Đứng lên mở tủ lấy đồ, cô xếp gọn ở một góc giường rồi ngồi lại chỗ cũ, chờ bạn này ra.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 16, 2015 7:44 pm

    Fall 25 - chiều

    Nước đầy bồn, Allan đưa tay khóa vòi. Anh chưa bước ra ngay mà đứng đó một chút, hít từng hơi thật sâu. Anh không phải đang mất kiểm soát, đúng là cơn bực tức vẫn như ngọn lửa âm ỉ nhưng lần này là anh cố tình làm vậy. Nếu Hiema đùa thì cách đáp lại của anh sẽ hoàn toàn khác, nhưng lần này bạn ấy chẳng có vẻ gì là đùa. Mà chuyện này không phải đang cố tình làm khó anh hay sao?

    Mắt lướt lên kệ để xà phòng cùng mớ chai lọ khác rồi quay ra ngoài, anh nhìn về phía giường. Hiema đã ngồi dậy, hơn nữa có vẻ là đang ngồi đợi. Giờ thì anh thật sự tò mò rằng bạn ấy sẽ làm gì.

    - Nước tắm xong rồi. - Anh nói khi bước đến gần, nét mặt vẫn như ban nãy - Giờ bạn tự vào hay sao?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 16, 2015 8:05 pm

    Fall 25 - chiều

    - Nước tắm xong rồi. Giờ bạn tự vào hay sao?

    Hiema nhìn trên nét mặt bạn này, đứng lâu vậy không biết hết giận chưa. Mà "giờ bạn tự vào hay sao", nghe như đã nghĩ lại vụ tắm giùm rồi ha?

    - Nói chuyện chút đi. - Cô nói, sửa lại tư thế, có ý đợi bạn này ngồi xuống. - Bạn đang giận gì vậy?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 16, 2015 8:15 pm

    Fall 25 - chiều

    Nghe Hiema nói, dù vậy Allan vẫn đứng yên, giống như kiểu cái đầu ương bướng của anh lại đang chứng tỏ mình vậy:

    - Bạn không vào là nước nguội đó.

    Anh nói rồi đứng như vậy thêm vài giây nữa trước khi thở ra, bước tới ngồi xuống đệm. Thôi được, dù sao cũng cần nói chuyện, anh cũng không thể cứ vậy mãi. Đưa mắt nhìn qua:

    - Vậy bạn đoán là tôi giận chuyện gì?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 16, 2015 8:58 pm

    Fall 25 - chiều

    Nói chung thì Hiema cũng không biết Allan định sao. Lúc đầu nói nước nguội rồi giờ còn muốn cô đoán. Như vậy không phải mất thời gian thêm sao.

    - Tôi không đoán được. Bạn nói đi.

    Cô nói, vẫn ngồi yên như vậy nhìn bạn này.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 16, 2015 9:31 pm

    Fall 25 - chiều

    - Tôi không đoán được. Bạn nói đi.

    Hiema nói. Anh nhìn bạn này một lúc, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Không phải chỉ có 1 và thật ra thì nghe cũng mơ hồ.

    - Vậy bạn nghĩ từ trưa tới giờ, cách bạn đối với tôi bình thường lắm hay sao? Bạn làm tôi có cảm giác... - anh ngừng lại một chút rồi nói nốt cái suy nghĩ vừa bật ra trong đầu - là mình giống thầy Kas. Tôi có phải thầy Kas đâu, không việc gì bạn phải giữ khoảng cách rồi cẩn thận vậy. Giống như bạn đang tránh tôi, là vậy đó.

    Lúc đầu không định nói, nhưng rốt cuộc không hiểu sao lại bật ra. Nhưng hầu như cũng đã diễn đạt được những gì anh cảm thấy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 16, 2015 10:04 pm

    Fall 25 - chiều

    Thật ra Hiema cũng cảm nhận được cách cư xử của cô khiến Allan mệt. Không phải bạn ấy bực vì những câu hỏi của cô, mà vì thái độ cứ trầm trầm như vậy. Bình thường khi cư xử khách sáo, cô rất hay cười, nhưng mỗi lần muốn cư xử thận trọng với Allan thì lại vậy. Nếu cô mỉm cười một cái chắc bạn ấy sẽ thấy khá hơn.

    Hơi chựng lại khi nghe Allan nói, cô ngồi im lặng một chút. Đúng là "giữ khoảng cách" và "cẩn thận" ha. Đôi khi cô có cảm giác như Allan thấy mệt vì phải chịu đựng cách cư xử không tốt của mình. Những lúc đó cô chỉ muốn biến đi cho rồi.

    - Đâu có tránh. - Cô nói vẻ nhũn nhặn. - Tôi chỉ đang cố cư xử bình thường thôi mà. Tránh thì sao tôi còn muốn bạn giúp, rồi còn đòi bạn tắm cho nữa. Vậy là tránh hả?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 16, 2015 10:25 pm

    Fall 25 - chiều

    - Đâu có tránh. Tôi chỉ đang cố cư xử bình thường thôi mà. Tránh thì sao tôi còn muốn bạn giúp, rồi còn đòi bạn tắm cho nữa. Vậy là tránh hả?

    Hiema nói, vẫn với cái vẻ như đang giữ phép như vậy. Allan thở ra, lần này hơi nhướng mày:

    - Bình thường thì sao phải "cố", với lại nếu bình thường nghĩa là bạn không cười, ngó lơ và giữ khoảng cách với tôi như vậy thì tôi không cần. Tôi có muốn bạn làm vậy đâu, làm như nếu bạn hành xử tự nhiên thì tôi sẽ quát bạn vậy?

    Vậy nên mới nói có cảm giác Hiema nhầm anh với thầy Kas rồi.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 3:05 am