Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Alicia Grey
Derichsweller
Shani Priya
Priscilla Presley
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Mar 05, 2015 6:53 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Thấy được 67 trang giống mấy topic kia rồi nên mình lập luôn :">

    ===========

    bài trước

    Allan wrote:Fall 25 - ra chơi

    Allan nghe mà chỉ hơi cười cười. Nói chung thì anh không tin lắm, nghe cho vui vậy thôi đó mà. Hôm nay anh thấy mình có may chút nào đâu, làm vỡ đĩa rồi mới bị giao một đống việc...

    - À, - anh chợt nói, như nhận ra gì đó - Đúng là tôi gặp may thật rồi. Gặp Ocarina ở đây, nhờ bạn về nói với lớp trưởng là chiều nay họp lúc 3 giờ về chuyện Halloween luôn được không? - anh ngừng lại một chút rồi nói thêm - Bạn nói lớp trưởng check mail giùm tôi, chuyện này hơi gấp nên tôi báo từng lớp không kịp. Cảm ơn nha.

    Mỉm cười, dù vậy trong đầu anh thì đang nghĩ phải vào gửi mail gấp để thông báo. Rồi phải lấy danh sách nữa.

    ======

    Gabri wrote:Fall 25 - ra chơi

    - Còn Gabri chăm vậy chắc học rồi ha?

    Nghe Alicia hỏi mà nó chỉ cười trừ. Nói sao nhỉ, nó cũng có học. Chút chút.

    - Cũng có, nhưng mà mình học rồi lại quên nên từ giờ phải chuyên tâm vào mới được. Cũng còn có mấy ngày nữa là thi rồi, mà còn có lễ hội nữa nên học hơi mất tập trung.

    May là nó lo vụ hóa trang xong hết rồi, hôm đó chỉ cần đến chơi thôi. Tính ra thì nó vẫn sung sướng chán, tự nhiên nghĩ tới Thu Lan, bạn ấy chắc bận lắm. Còn làm thêm chỗ chị Katherine rồi chăm sóc mấy đứa bé ở cô nhi viện nữa, không biết bạn ấy học lúc nào.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 09, 2015 11:01 pm

    Fall 25 - cuối giờ

    "Việc còn lại để tôi lo". Tự dưng lần này thấy hơi khó chịu, nhưng Thu Lan cũng không muốn biết nguyên nhân. Gật đầu để chào cả hai, cô quay lại bàn lấy sách vở và cứ thế đi thẳng ra khỏi lớp.

    ----------

    Hiema thì không để ý đến thái độ của Thu Lan nữa khi bạn ấy bắt đầu nói chuyện. Thay vào đó, cô ngó ngó bản danh sách vì cũng tò mò xem lớp có đăng ký nhiều không. Với lại không biết tên cô đứng ở vị trí số bao nhiêu nữa. Hình như có cả Gabri với Alicia. Nhờ vậy mà cô thấy việc tình nguyện này cũng thú vị hơn đôi chút.

    - Vậy thôi, bạn cũng về đi. Mai gặp.

    Allan cũng đứng dậy làm cô tự nhiên thấy mình như người thừa, ờm cứ như người vô hình vậy. Miễn cưỡng đứng lên, cô nặn ra một nụ cười thân thiện khi cô bạn nhìn qua, rồi đứng đó nhìn khi Thu Lan quay lại lấy sách vở.

    - Ờm...

    Ậm ừ quay lại phía Allan, cô bước ra khỏi chỗ, đeo túi lên:

    - Vậy thôi, tôi cũng về trước. - Đưa tay lên ra ý chào - Về vui vẻ.

    Xong quay đi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Mar 10, 2015 11:16 am

    Fall 25 - cuối giờ

    Nói chung thì anh chỉ cố tỏ ra thân thiện, nhưng một lần nữa lại phản tác dụng.

    Thu Lan không đáp lại lời chào, chỉ gật rồi quay đi khiến anh có cảm giác như mình đang đóng vai kẻ xấu nào đó đang sai phái thuộc hạ. Bạn bè mà, chào nhau một câu không được sao? Nhưng nói chung anh không có thời gian để quan tâm tới việc này khi ngay sau đó, Hiema tự nhiên đeo túi lên và nói một câu rất lạ:

    - Vậy thôi, tôi cũng về trước. Về vui vẻ.

    Rồi quay đi luôn. Allan vội xách balô lên và bước theo bạn này. Lại chuyện gì đây?

    - Sao vậy? Không phải bạn đang chờ tôi hả?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Mar 10, 2015 12:02 pm

    Fall 25 - cuối giờ

    Hiema đứng lại, quay nhìn bạn này, mặt vênh lên. Thật ra bình thường bạn ấy vốn đã cao hơn rồi nhưng hôm nay vẻ mặt cô vẫn có gì đó khiến người ta cảm thấy vênh váo. Một chút thôi.

    - Gì cơ? Bạn tự tin quá rồi nha. Sao tôi phải chờ bạn chứ.

    Cứ như cô bám lắm vậy. Tự nhiên thấy hơi tự ái.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Mar 10, 2015 4:36 pm

    Fall 25 - cuối giờ

    Hiema đứng lại làm anh chựng lại theo. Thật ra anh đang nghĩ bạn này sẽ bỏ đi nhanh hơn, hình như đang giận.

    - Gì cơ? Bạn tự tin quá rồi nha. Sao tôi phải chờ bạn chứ.

    Câu hỏi làm anh ngừng một giây. Sao tự nhiên lại vậy...? Nhưng anh vẫn nói, vẻ kiên nhẫn.

    - Thì nãy giờ bạn ngồi lại, với lại hôm giờ chúng ta vẫn về cùng. Không phải tôi tự tin, nhưng mà... - Ngừng lại, anh nhìn vẻ ương bướng trong đôi mắt bạn này, tự hỏi vì sao hôm nay lại cần lý do cho việc hiển nhiên đó. Thậm chí dù không nói nhưng trong lớp cũng không ai ngạc nhiên khi thấy anh với bạn ấy đi chung nữa rồi. Nhưng nghĩ cũng chỉ thêm đau đầu thôi.

    Thở ra, anh đeo lại balô lên vai, nhìn vào mắt bạn ấy:

    - Vậy hôm nay thầy Kas đón bạn?

    Giọng hơi trầm xuống, hơi khác ban nãy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Mar 10, 2015 8:38 pm

    Fall 25 - cuối giờ

    Allan nói, Hiema nhận ra ngay việc cô giận dỗi bây giờ là không đúng lúc. Allan có vẻ mệt mỏi, chắc cũng do nhiều việc rồi áp lực.

    - Vậy hôm nay thầy Kas đón bạn?

    Tự nhiên cô nghĩ, giờ ừ có khi bạn ấy về trước. Thở ra, cô quay nhìn ra cửa:

    - Tôi tự về. Dọn phòng rồi chiều anh ấy đón. - quay người về phía đó - Thôi về đi, bận thì lát tôi làm đồ ăn luôn cho, hoặc ăn quán luôn cũng được.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Mar 10, 2015 9:55 pm

    Fall 25 - cuối giờ

    - Tôi tự về. Dọn phòng rồi chiều anh ấy đón. Thôi về đi, bận thì lát tôi làm đồ ăn luôn cho, hoặc ăn quán luôn cũng được.

    Hiema nói mà không nhìn. Allan cũng nhìn ra hướng cửa, anh kìm cái thở dài, giữ giọng bình thường:

    - Vậy thôi ăn quán luôn đi. Nấu mất công lắm.

    Chuyện nấu nướng nhắc anh nhớ về cái đĩa vỡ, nhưng không nói gì về chuyện đó, anh xốc lại balô rồi bước ra cửa. Ngang qua chỗ Quân và Albert đang đứng, anh chỉ tránh qua bên, gật đầu chào họ rồi tiếp tục đi xuống bãi xe. Sau đó thì 2 đứa đi ăn, cũng không có gì đặc biệt tới khi về lại nhà trọ.

    Nhận lại mũ bảo hiểm trên tay Hiema, anh mắc lại vào xe rồi nói:

    - Tôi đi cất xe. - nhìn đồng hồ - Lát 2 rưỡi tôi lại đi rồi nên thôi bạn về phòng nghỉ đi, tôi làm nốt chút việc rồi đi luôn.

    Nhìn bạn này, lần này anh mỉm cười trước khi chạy xe vào nhà xe phía trong.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Mar 10, 2015 10:27 pm

    Fall 25 - chiều

    Hiema cố tỏ ra bình thường. Mà bình thường theo nghĩa của cô thì chắc là không giống bình thường cho lắm. Những lúc thế này cô giữ bản thân ở mức chìm nhất có thể, tự làm phận sự của mình cho đến khi cả hai đứa về đến nhà trọ.

    Khác với mọi ngày, Allan dừng xe trước sân. Hiema bước xuống, không hỏi han hay thắc mắc. Cô tháo mũ đưa cho Allan, mắt lướt qua những tia nước bắn tung tóe trên chiếc xe của anh chủ nhà trọ. Mỗi người mỗi việc, cô nhìn đó rồi lướt qua, không để tâm trí dừng lại chỗ nào.

    - Tôi đi cất xe. - Allan nói trong khi nhìn đồng hồ - Lát 2 rưỡi tôi lại đi rồi nên thôi bạn về phòng nghỉ đi, tôi làm nốt chút việc rồi đi luôn.

    Ngẩng lên, Allan chắc không thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Hiema. Lời nói có vẻ bình thường mà lại mỉm cười nên cô không hiểu, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên thế thôi chứ không tìm cách giải thích làm gì, vì bạn này đã chạy xe vào trong. Thậm chí cô còn không kịp gật đầu nữa. Thôi cứ coi như đã gật đầu đi vậy, không thì có vẻ thất lễ quá.

    Quay bước vào phòng, cô đẩy cánh cửa khép lại sau lưng nhưng không khóa. Nhìn phòng có vẻ bí dù lúc sáng đã xoay lại rèm cửa cho ánh sáng lọt vào. Cô bước tới, mở toang cánh cửa. Vẫn cảm thấy bức bí quá, chắc do phòng đóng cửa nhiều nên thế. Lúc này cô chỉ muốn mở toang cả cửa chính, nhưng trong sân đang có nhiều người nên thôi. Giờ cô nên làm gì?

    Nhấc tay khỏi bàn, nhìn quanh, trong đầu cô bắt đầu hiện ra thứ tự những việc cần làm.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Mar 10, 2015 10:47 pm

    Fall 25

    Trái với phản ứng của anh, Katherine bật cười khiến anh ngạc nhiên. Cô ấy bận vậy mà không khó chịu khi bị người khác quấy rầy, lại còn không phải là khách hàng nữa.

    - Là tôi ngừng nhận đặt may chứ tư vấn thì vẫn được mà. Anh có thể đi thuê đồ, như vậy đơn giản hơn nhiều.

    Gạt sang một bên vụ "khách hàng", Kas bắt đầu lưu ý đến lời cô ấy nói, thuê đồ. Thật ra xưa nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, mà cũng không kịp nghĩ nhiều nữa vì Katherine đột nhiên đứng lên:

    - Nãy giờ quên mất, anh muốn dùng trà không? Hay cà phê?

    Kas ngẩng lên theo, lần này cái nhìn xen lẫn ngạc nhiên không giấu diếm. Không phải cô ấy đang bận sao? Nói chung nãy giờ anh biết cô ấy bận nên mọi suy nghĩ đều rập khuôn theo suy nghĩ đó cả, chứ khách đến mời nước thì đâu có gì lạ.

    Nhưng nói chung lúc này Kas không nghĩ được nhiều vậy.

    - À thôi, - anh buột miệng theo thói quen - cám ơn cô, cô uống gì cho tôi thứ đó được rồi. - Ý anh là không muốn phiền cô ấy pha riêng mất công, nhưng ngay sau đó lại đưa tay nhìn đồng hồ. Trưa rồi mà cô ấy chưa được nghỉ, anh lại tới làm phiền nữa. Nghĩ vậy nên anh nói thêm, thân người chuyển sang tư thế sẵn sàng để đứng lên. - Mà nãy giờ làm phiền cô quá, hay đợi tới khi nào cô nghỉ rồi tôi mời cô đi uống nước, vậy được không?

    Vậy thì anh đỡ ngại hơn. Không phải khách hàng mà bắt cô ấy tư vấn thì ít ra cũng nên mời người ta cái gì để đáp lễ, chứ sao anh bắt cô ấy đi pha trà hay cà phê giùm thế này được.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 11, 2015 4:24 pm

    Fall 25 - chiều

    Sau khi xuống bãi cất xe, Allan nhét chìa khóa vào túi và quay lại sân nhà trọ. Hôm nay có vẻ ồn ào hơn bình thường vì anh James - chủ nhà trọ đang lau xà phòng chiếc jeep với sự giúp đỡ của cô con gái trong sân. Bình thường anh ít khi thấy mặt anh chủ trọ này - anh ấy vốn sống ở chỗ khác và cũng là người mê dịch chuyển. Nếu không có gì rắc rối thì chỉ thỉnh thoảng anh ấy mới quay lại đây để kiểm tra.

    - Chào Allan - anh chủ nhà thân thiện đưa tay lên. Bên cạnh ba nó, con bé Janet cũng hào hứng vẫy vẫy bàn tay bé xíu, luôn miệng "Chào chú". Dù không nói ra nhưng thấy những nụ cười đó làm ngày của anh tươi đẹp hơn nhiều.

    Vừa bước lên hành lang, anh quay lại khi nghe tiếng gọi:

    - Allan, mở hộ anh vòi nước đi. - anh James nói rồi nghiêm giọng quay qua cô nhóc đang nhảy nhót bên cạnh - Con né ra đi, lát bị ướt rồi cảm là về mẹ la đó.  

    Tự nhiên trong đầu anh hiện lên suy nghĩ rằng chị chủ nhà sẽ la ai trong 2 cha con, nhưng không nói ra, anh chỉ đặt balô trước cửa phòng rồi bước lại gần vòi nước. Thường thì không ai dùng vòi này, anh cũng chưa từng dùng tới. Chỉ có anh James mới rửa xe trong sân thôi.

    - Cái vòi nước đó cũ lắm rồi đó, anh đang định thay - tiếng anh chủ than vãn vọng qua khi Allan đang nhìn cái vòi nước Cũ thật. Và hình như vòi lắp hơi lệch, như vậy thì nước sẽ bị rỉ... Anh nghĩ rồi đưa tay vặn khóa. Anh James quay lại với việc rửa xe, còn anh thì tiếp tục quan sát dòng nước rỉ ra từ khe hở. Tự nhiên đưa tay cầm lấy vòi nước, và lắc mạnh...

    Đúng ra thì anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Một khoảnh khắc ngớ ngẩn.

    Bằng cách thần kì nào đó mà ống nước nứt rắc một đường dễ dàng như bánh quy - anh có quyền nghĩ là cái ống này đã phơi nắng ở đây từ hàng trăm năm trước - và trong một tiếng phụp vĩ đại, một tia nước lạnh cóng bắn thẳng vào mặt...

    Nói chung là sau một bước lùi lại và mấy giây choáng váng, anh mới vội vã đưa tay bịt vết nứt lại trong tiếng la làng của anh James:

    - Khóa vòi lại đi! Nhanh lên!

    - Bể ống nước ạ! - Anh hét đáp lại, đưa tay vuốt nước đang nhỏ long tong trên mặt. Nước vẫn đang bắn qua kẽ tay, ống nước kêu xì xì, anh quay lại nhắc con bé đang lân la lại gần:

    - Janet, tránh chỗ khác đi. Bị ướt là ba mẹ mắng đó.

    - Vậy sao chú không bị mắng? - con bé tròn mắt hỏi lại một câu rất cứng họng. Nhưng thật may, sau đó thì nó cũng ngoan ngoãn chạy qua chỗ anh James khi ba nó tất tả sang khóa ống dẫn nước rồi quay lại xem xét vết nứt.

    - Em xin lỗi. - Allan thở ra, anh đứng dậy và vuốt nước trên mặt lần nữa. Anh James đưa mắt nhìn một lượt rồi lắc lắc đầu:

    - Ống nước cũ quá. Để anh đi mua đồ sửa luôn, nhưng chắc phải chịu cúp nước khoảng nửa tiếng. À hỏng ống nước nhé! - Anh nói to khi có mấy người khác thò đầu ra thắc mắc rồi quay lại - Cậu đi thay đồ đi. Nhìn như con chuột ướt.

    Chắc không tới nỗi đó. Nhưng anh đang thấy xìu thật, hôm nay anh cứ như là nguồn gốc đổ vỡ, làm gì cũng  hỏng. Ngoan ngoãn "dạ" một lần nữa, anh hơi tươi lên một chút khi vẫy tay chào Janet rồi lại xìu như cũ khi quay lại xách balô về phòng. Việc đầu tiên là mở máy sưởi. Cả áo khoác cũng ướt nhẹp, chắc anh nên thấy may mắn vì mấy thứ trong ba lô không sao... Lấy điện thoại ra, anh đưa lên nhìn, thổi thổi rồi đặt lên bàn. Nó cũng không sao đâu.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 11, 2015 5:38 pm

    Fall 25 - chiều

    Dù nhiều người nhưng khi Allan bước ra từ nhà xe, Hiema vẫn bất giác ngẩng lên nhìn về phía đó. Qua cánh cửa sổ mở rộng, cô có thể thấy cả khung cảnh và những câu chào hỏi. Dù vậy, bạn ấy không nhìn về phía này lấy một lần.

    Đưa tay kéo bớt rèm. Giờ thì cô lại thấy phòng nhiều ánh sáng quá. Bước tới bàn trang điểm cột gọn tóc lên, việc tiếp theo là đi tới tủ đồ. Ngâm nước một lúc chắc sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn. Nhưng chưa kịp lấy đồ xong thì cô đã nghe trong sân những tiếng ồn ào.

    Đứng dậy đi tới cửa sổ, cô gạt rèm cửa sang một bên rồi ngó ra. Woa, nước phụt khắp sân, còn Allan thì đang cố sức bịt chỗ đó lại. Làm gì vậy không biết, lẽ ra phải chạy cho nhanh chứ (?) nước phụt mạnh và bịt vậy thì đâu có được.

    Cô nhấc người khỏi cửa sổ định bước ra, nhưng sự cuống quýt của anh chủ nhà trọ lại làm cô đổi ý. Ngay lập tức anh ấy chạy đi khóa vòi nước. Cô nhìn người ướt nhẹp trong sân đang nói chuyện với cô bé con. Mùa này mà nước lạnh... Cũng may giờ là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày. Dù vậy nếu là cô sẽ bị nhiễm lạnh chắc. Cứ hi vọng con trai thì khỏe hơn đi.

    Mở cửa bước ra, cô vừa nhìn qua đó vừa bước tới đóng cửa sổ. Sẽ mất nước chừng nửa tiếng, vậy là không có nước nóng rồi. Việc tiếp theo là cô đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn cho đến khi Allan xách ba lô bước vào phòng.

    Thật ra từ đây vẫn có thể thấy bạn ấy làm gì trong đó, vì cửa vẫn còn mở hé, nhưng cô không nhìn nữa mà quay lại phòng. Bật điện, đóng cửa, cô bỏ áo khoác ngoài rồi xắn tay áo sơ mi, bắt đầu dọn dẹp đóng gói đồ đạc. Tự nhiên lại nhìn khắp phòng, không biết Kas có cho ở lại đây không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 11, 2015 7:39 pm

    Fall 25 - chiều

    Không có nước nên Allan chỉ lau người, thay quần áo rồi vào sấy tóc.

    Cũng hơn 10 phút rồi, cũng sắp tới giờ phải đi. Anh vừa cầm máy sấy vừa lơ đãng nhìn ra phía cứa, rồi đặt máy xuống bàn, bước lại đóng chốt. Nãy giờ anh vẫn để như vậy. Ban nãy anh thấy Hiema bước ra. Đã thầm hi vọng bạn ấy sẽ qua, nghĩ là như vậy sẽ một lần nữa xóa được bầu không khí kì quặc giữa 2 đứa nãy giờ. Anh cũng không hiểu vì sao nữa. Nói chung thì cảm giác rất lạ. Hồi lúc ở vườn táo, bạn ấy đi theo anh tới tận quầy lưu niệm. Còn giờ, khi 2 đứa đã là người yêu, thì lại không.

    Không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, anh cất máy sấy rồi quay qua mở balô, lấy tài liệu ra xem lại. Tay chạm phải túi bánh tiên đoán, vẫn còn vài chiếc trong đó. Anh đã định đưa cho Hiema nhưng rốt cuộc không đưa được. Nhìn một chút, anh bỏ qua một bên rồi soạn lại mấy tờ giấy, cùng lúc mở lap kiểm tra lại file. Ổn cả.

    Mở cửa bước ra ngoài, anh nhìn qua cửa phòng bên kia rồi lại nhìn chỗ anh James đang loay hoay với ống nước. Bước lại hỏi, nhưng anh ấy chỉ nói là giờ xong hết rồi. Chắc anh không được tin tưởng mấy trong vụ sửa đồ đạc nữa, nhưng bình thường có vậy đâu...

    Quay lại phòng, anh tìm và lôi ra một chiếc áo len dài tay để mặc ngoài sơ mi. Xong lấy tất cả những thứ cần thiết vào balô, anh lại nhìn túi bánh. May mắn cái gì không biết. Đây là ngày xui xẻo nhất của anh thì đúng hơn.

    Dù vậy vẫn rút ra một cái đưa lên miệng cắn và rút ra mảnh giấy cuộn bên trong

    Random number (1,6) : 2
    1 Cỏ 3 lá
    2 Dấu chấm than
    3 Hình đồng tiền
    4 trái tim
    5 nhẫn
    6 Dấu chấm hỏi
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 11, 2015 7:46 pm

    Fall 25 - chiều

    Chấm than. Nghĩa là điều bất ngờ? Giá như ban nãy bắt trúng cái này thì chắc anh còn tin, giờ thì bất ngờ gì đây? Chắc là tai nạn nào đó nhỉ?

    Cười nhạt vào mẩu giấy, anh vo viên nó và ném vào sọt rác trong khi nhai tiếp miếng bánh. Xét về quy chuẩn bánh quy thì nó khá ngon, biết vậy là được rồi. Mang theo ba lô và túi bánh, anh đi qua phòng Hiema, gõ cửa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 11, 2015 8:32 pm

    Fall 25 - chiều

    Loay hoay với vali to bự. Này là cái lúc sang đây cô mang theo, khá rộng và đựng được nhiều đồ đạc. Hiema đã gói được vài thứ cần thiết, bao gồm đồ lưu niệm trên bàn, những thứ treo ở giá sách, sách vở mới xếp ra, quần áo chưa đụng tới, gấu bông thì cho vào bao nilon. Mua nhiều quá giờ di chuyển mới thấy phiền. Thế nào Kas cũng cằn nhằn vì mấy con thú chiếm chỗ. Chắc chắn là không thể chở hết một chuyến được rồi.

    Mọi thứ vẫn còn lộn xộn xung quanh. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cửa, không nghĩ gì hết mà bước ra mở, tay vẫn theo thói quen đóng lại vali. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Allan là ngước lên nhìn đồng hồ. Tới giờ lên trường rồi ha?

    - Bạn họp chừng nào về? - Cô hỏi, nhìn mái tóc đã được sấy khô.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 11, 2015 8:58 pm

    Fall 25 - chiều

    Hiema đang bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Lần này là mọi thứ. Đó là điều đầu tiên anh nghĩ khi cánh cửa mở ra. Căn phòng không còn quen thuộc nữa với quá nhiều thứ xung quanh, những thứ được đóng gói, những con thú bông trùm kín trong túi nilon, sách vở và sách trên kệ... Ngược lại, cũng có những thứ trở nên trống đi một cách kì lạ, như chiếc kệ vốn thường ngày rất sinh động với nhiều thứ xung quanh, hoặc như suy nghĩ của anh lúc này vậy.

    - Bạn họp chừng nào về?

    Câu đầu tiên Hiema hỏi là vậy. Anh rời mắt khỏi chiếc kệ, nhìn bạn ấy. Dáng vẻ khi dọn dẹp... anh thích bạn ấy mặc thế này, nhưng giờ không nói ra được. Càng không được khi đây không phải dọn dẹp bình thường.

    - Không biết nữa, họp đột xuất nên tôi không biết có những chuyện gì. - Anh trả lời, cái mỉm cười có chút gượng và cũng không bước vào trong. Lấy ra túi bánh đưa cho bạn ấy - Tôi qua đưa bạn cái này. Bánh may mắn sẽ có ở buổi Halloween, nhưng đừng để ý thứ bên trong, không đúng đâu. Cũng báo là giờ đi.

    Câu cuối ánh mắt anh có vẻ thăm dò và hơi căng thẳng một chút.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 11, 2015 9:21 pm

    Fall 25 - chiều

    Cầm chiếc túi, cô nhìn những chiếc bánh cong vẹo phía trong. Bánh quy mà làm thành vầy chắc vất vả lắm (?). Còn nhét giấy bên trong nữa. Hèn gì, chắc là cô bạn hồi sáng đưa? Mà bánh mẫu đưa cho Allan, bạn ấy đưa cô làm gì?

    Từng này cái bánh mẫu hình như cũng hơi nhiều thì phải.

    Rời mắt khỏi túi bánh, cô nhìn lên, vẫn với vẻ mặt bình thường như vậy. Đúng hơn là lạnh dù ánh mắt có chút buồn và ương bướng. Không phải giận gì, chỉ là lúc này muốn nghiêm túc thôi.

    - Ừ bạn đi họp đi. - Cô nói, vẫn còn thắc mắc. - Túi bánh đưa tôi làm gì?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 11, 2015 9:38 pm

    Fall 25 - chiều

    - Túi bánh đưa tôi làm gì?

    Câu hỏi làm anh sững lại.

    - Tôi nghĩ bạn cũng muốn thử. - anh nói, lần này nhìn chằm chằm vào Hiema. Có một thứ gì đó đang cuộn lên trong anh lúc này khi nhìn ánh mắt bạn ấy, một chút buồn quyện với giận dữ và xấu hổ. Không phải quá hiển nhiên sao, việc tặng bánh cho ai đó. Chẳng lẽ trả lời là "Để ăn"? Và cái cách bạn ấy đối xử với anh, từ lúc tan học về, anh làm gì để bị như vậy? Đã định cứ thế đi thôi, nhưng rốt cuộc anh qua đây, và thậm chí một câu hỏi thăm cũng không...

    Vẫn giữ cái nhìn như vậy, anh nói tiếp, lần này nói nhanh hơn, cố kìm cảm giác trong lòng lại:

    - Bạn cứ cầm đi, không thích thì bỏ đi cũng được. Tôi đi đây.

    Nói rồi anh xốc lại ba lô và quay đi. Chắc đây là "dấu chấm than" bất ngờ của anh. Cái món bánh đó, anh nhận đủ lắm rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 11, 2015 10:52 pm

    Fall 25 - chiều

    Allan tự nhiên nổi cáu khiến Hiema đứng đơ ra nhìn. "Bánh sẽ có trong Halloween", không phải nên mang đến chỗ họp? Và nữa, cô cũng đâu cần biết trước Halloween sẽ có bánh gì. Không phải hôm đó sẽ biết sao? Mà bánh đặt giấy bên trong thế này, chắc cũng không phải để ăn. Đúng hơn thì ăn chỉ là phụ thôi. Muốn cô bốc thử bánh may mắn trong này hay sao?

    Allan đã đi được một đoạn. Lẽ ra thì cô đã định giải thích là nãy giờ cô không có giận gì, bạn ấy đừng có suy nghĩ, nhưng giờ hình như càng nói càng khiến mọi chuyện tệ thêm. Rốt cuộc cô đứng im nhìn bạn này đi thẳng ra cổng. Vậy là đi bộ đến trường?

    Quay vào nhà đóng cửa khi Allan đã đi khỏi, cô nhìn túi bánh một lúc rồi đặt xuống bàn. Chọn một cái, bẻ đôi rồi đưa mảnh giấy lên xem. Hai nửa bánh thả lại vào túi như cũ.

    Là hình gì đây?

    Random number (1,6) : 4

    1 Cỏ 3 lá
    2 Dấu chấm than
    3 Hình đồng tiền
    4 trái tim
    5 nhẫn
    6 Dấu chấm hỏi
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 11, 2015 11:14 pm

    Fall 25 - chiều

    Trái tim?

    Hiema sững lại nhìn một chút rồi bật cười. Tự dưng lại nghĩ đến hình trái tim đập phập phồng trên máy tính. Có cảm giác như lâu lắm rồi cô không cười vậy. Mà sao lại ra trái tim cơ chứ? Thật là...

    Trái tim của cô còn đang bước đi đầy tức giận ngoài kia kìa. Mà bốc trúng cái này, có phải ý nói cô chỉ chú tâm tới người yêu không? Hay ý nói cô đang gặp rắc rối trong tình yêu? Hay là sẽ gặp may mắn? Lắc đầu cười cười. Cái nào cũng đúng cả trừ cái cuối cùng. May mắn chỗ nào chứ. Vừa phải chuyển đi lại còn đang cãi nhau nữa đây này.

    Mà nãy giờ cô đang nói chuyện với ai vậy? Không lẽ là với túi bánh? Dù chỉ là những suy nghĩ trong đầu nhưng hình như cũng hơi kỳ thì phải. Mỉm cười, cô vuốt phẳng lại miếng giấy rồi để lên bàn. Trái tim đỏ. Không biết giờ Allan đi tới đâu rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Mar 14, 2015 11:49 am

    Fall 25 - chiều

    Gần 3 giờ, Kas lái xe đến trường. Nếu tính cả thời gian nghỉ trưa và cái tính lề mề của Hiema thì chắc giờ này nó mới bắt đầu dọn dẹp, anh nghĩ và đeo tai nghe lên gọi cho Hiema. Hỏi thăm vài câu, anh thông báo khoảng 5 giờ sẽ tới. Tự dưng có cảm giác Hiema ngoan hẳn khiến anh không quen lắm. Con bé này bình thường vốn đanh đá lắm.

    Đánh xe vào cổng, anh thoáng thấy Allan. Vậy là cậu này đi bộ đến trường. Cất xe, anh rẽ lên khu hiệu bộ và gần tới giờ thì cùng các giáo viên khác tới buổi họp.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Mar 14, 2015 5:09 pm

    Fall 25- chiều

    Nhìn Kas như muốn đi trước nên Katherine định nói là giờ cô cũng chuẩn bị nghỉ, nhưng nghĩ lại thì thấy như đang làm phiền thời gian nghỉ trưa của anh ấy nên thôi. Có khi chiều Kas còn phải dạy nữa, nên cô suy nghĩ một chút rồi nói:

    - Nếu hôm nào rảnh thì... tối nay được không? Khoảng 6, 7 giờ? Chuyện trang phục thì càng sớm càng tốt mà, với lại gần ngày Halloween thì tôi cũng bận hơn nữa.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Mar 14, 2015 5:19 pm

    Fall 25 - chiều

    Tới trường, Allan đi thẳng lên văn phòng để lấy chìa khóa phòng Hội trường và bảng tên để phân chỗ ngồi. Giáo viên ngồi ở dãy bàn đầu tiên, tiếp theo đó là 3 khu vực theo như thầy Kas nói. Vẫn còn sớm nên anh tiếp tục đi mượn mic và máy chiếu, đến khi quay lại mới bắt đầu có vài người tới và ngồi vào chỗ. Tiếp đó là hàng loạt việc khác như trả lời câu hỏi của các câu lạc bộ hay đưa lại bảng kế hoạch. Còn việc nhờ người mang nước tới nữa.

    Tới sớm nhưng chỉ loay hoay một chút là đến giờ họp. Nhiều việc khiến anh cũng không có thời gian để nghĩ về việc ở nhà, nhưng về cơ bản thì đến đây anh cũng không bực nữa. Chỉ thấy không vui, vậy thôi.

    Các thầy bước vào, anh quay qua cúi chào rồi im lặng bước xuống chỗ của mình.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Mar 14, 2015 10:07 pm

    Fall 25 - chiều

    Cuộc họp bắt đầu bằng việc Allan báo cáo về những hoạt động chính của lễ hội, theo yêu cầu của Kas, để mọi người có được cái nhìn tổng quát. Ngay sau đó, thầy Jesse cũng thông báo về nhân sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Ngoài Kas và Jesse, có thêm một số thầy cô khác để sinh viên có thể liên hệ khi cần. Danh sách các sinh viên tình nguyện cũng được tổng hợp luôn và chọn ra vài bạn phụ trách. Các câu lạc bộ trình bày qua về hoạt động của mình và các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất. Kas lắng nghe, ghi chép lại. Chủ yếu là điện đóm vì các hoạt động sẽ kéo dài đến đêm. Loa đài anh chỉ lo trên khu vực sân khấu, đồ trang trí và các loại khác thì sinh viên đều tự chuẩn bị. Một số cần mượn mẫu vật gì đó của trường thì tự liên hệ các khoa. Cuối buổi, mỗi câu lạc bộ hay mỗi lớp sẽ tự dọn dẹp khu vực của mình. Trong suốt quá trình hoạt động sẽ có sự tham gia của các sinh viên tình nguyện, tùy sở thích hay mối quan hệ quen biết mà sẽ giúp ở các vị trí khác nhau, trên cơ bản là đăng ký trước nhưng cũng không yêu cầu toàn bộ thời gian vì ai cũng có quyền được vui chơi trong ngày lễ. Tóm gọn lại là vậy, còn trên thực tế thì trong cuộc họp trao đổi khá nhiều. Kas không để ý nhiều đến chi tiết, nhưng anh nhận thấy các cán bộ lớp hay các câu lạc bộ đều rất nhiệt tình và nghiêm túc chuẩn bị. Điều đó khiến anh và các giáo viên có mặt đều thấy yên tâm.

    Chừng 5 giờ, cuộc họp kết thúc. Kể ra thì cũng khá mệt.

    Một vài nữ sinh ở lại dọn bàn. Kas cũng tạm biệt những người bạn của mình. Anh tiến đến chỗ Allan. Cậu này cả buổi không có vẻ thân thiện với anh mấy (?).

    - Allan, giờ tôi cũng về khu em trọ, có muốn đi cùng không? Lúc nãy tôi không thấy em đi xe thì phải?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Mar 14, 2015 10:36 pm

    Fall 25 - chiều

    Gấp xong quần áo, Hiema nhìn quanh phòng. Vẫn còn nhiều thứ để dọn quá. Cô thở dài đẩy gọn mọi thứ lại cho bớt lộn xộn rồi đi xuống bếp. Không chịu dùng chung đồ nên hồi đầu cũng sắm khá nhiều thứ, giờ chuyển đi nên mang theo thứ gì nhỉ?

    Đi tới từng kệ, cô nhìn những món đồ xếp ngay ngắn. Có một số là của Allan, nhưng nói chung thì hai đứa cũng không phân biệt. Thật ra nhà chủ có sắm đồ sẵn, khá đầy đủ cho các phòng dùng chung vì gian bếp vốn không rộng rãi gì so với số lượng người. Cũng may, nhờ vậy mà Allan không thắc mắc gì vụ dùng chung đồ hết. Mỉm cười nhớ lại chiếc đĩa vỡ, chắc lát cô đi mua chiếc khác thế vào.

    Tay chạm vào hai chiếc cốc Allan vẫn dùng để pha cà phê và ca cao cho hai đứa. Là cốc riêng, nên cô tự hỏi có nên mang cái của mình đi không. Nhìn lên tủ thuốc. Chắc nên mua thêm thuốc cảm?

    Cuối cùng Hiema quyết định không đem gì đi hết, ngược lại cô còn mua đĩa mới thay cho chiếc bị vỡ, mua thêm thuốc cảm và một ít đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh. Chiếc cốc để lại vì cô cũng sẽ vào đây nhiều mà. Xa nơi này rồi, tự dưng thấy nhớ...

    Một người hàng xóm xuống đun nước, cô mỉm cười chào rồi bước ra. Cũng phải nói chuyện với anh chủ nhà trọ nữa.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 15, 2015 8:33 am

    Fall 25 - chiều

    Cuộc họp kết thúc sau gần 2 tiếng. Nhìn chung thì mọi việc cũng đã được lên kế hoạch xong xuôi, chỉ chờ thực hiện nữa là xong. Allan sắp lại giấy tờ cho vào balô. Anh vừa đứng lên thì thầy Kas bước lại:

    - Allan, giờ tôi cũng về khu em trọ, có muốn đi cùng không? Lúc nãy tôi không thấy em đi xe thì phải?

    Anh không ngạc nhiên lắm. Hiema nói chiều thầy Kas đón nên chắc là lúc này thôi. Nhìn một chút, anh gật đầu:

    - Dạ, cảm ơn thầy.

    Rồi cùng thầy Kas ra bãi xe của trường. Tới khi chiếc xe xanh từ từ rời khỏi cổng, anh nhìn sang người ngồi ở tay lái. Vẻ tập trung và điềm đạm, dù vậy không hiểu sao anh vẫn cảm thấy lo lắng và một chút áp lực. Không biết lúc nào mới quen được cảm giác này.

    - Thầy đến đón Hiema ạ? - anh bắt chuyện. Đó không phải một câu hỏi nên sau mấy tiếng ậm ừ của thầy Kas anh liền nói tiếp, lần này là về việc khác - Cũng sắp đến kì thi, Hiema thì có vắng mấy hôm nên em định đến học cùng bạn ấy, vậy có được không ạ?

    Cơ bản thì anh thấy việc này không có gì nhưng cũng cần hỏi ý thầy ấy trước.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 15, 2015 9:24 am

    Fall 25 - chiều

    Kas cũng không thấy thoải mái khi ngồi cùng Allan trong một xe thế này. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng chỉ lần này anh mới thấy không thoải mái. Cứ có cảm giác như anh đang bị thăm dò. Cũng may là quãng đường ngắn.

    - Thầy đến đón Hiema ạ?

    - Ừ. - Anh đáp, vẫn tập trung vào con đường trước mặt.

    - Cũng sắp đến kì thi, Hiema thì có vắng mấy hôm nên em định đến học cùng bạn ấy, vậy có được không ạ?

    Lần này nhìn sang, anh nhìn vẻ mặt Allan, suy nghĩ trong một giây:

    - Nếu Hiema cần.

    Thì cứ hỏi nó trước. Nghỉ được thì cũng tự học được, không phải vậy à?

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 7:22 am