Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Alicia Grey
Derichsweller
Shani Priya
Priscilla Presley
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Mar 05, 2015 6:53 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Thấy được 67 trang giống mấy topic kia rồi nên mình lập luôn :">

    ===========

    bài trước

    Allan wrote:Fall 25 - ra chơi

    Allan nghe mà chỉ hơi cười cười. Nói chung thì anh không tin lắm, nghe cho vui vậy thôi đó mà. Hôm nay anh thấy mình có may chút nào đâu, làm vỡ đĩa rồi mới bị giao một đống việc...

    - À, - anh chợt nói, như nhận ra gì đó - Đúng là tôi gặp may thật rồi. Gặp Ocarina ở đây, nhờ bạn về nói với lớp trưởng là chiều nay họp lúc 3 giờ về chuyện Halloween luôn được không? - anh ngừng lại một chút rồi nói thêm - Bạn nói lớp trưởng check mail giùm tôi, chuyện này hơi gấp nên tôi báo từng lớp không kịp. Cảm ơn nha.

    Mỉm cười, dù vậy trong đầu anh thì đang nghĩ phải vào gửi mail gấp để thông báo. Rồi phải lấy danh sách nữa.

    ======

    Gabri wrote:Fall 25 - ra chơi

    - Còn Gabri chăm vậy chắc học rồi ha?

    Nghe Alicia hỏi mà nó chỉ cười trừ. Nói sao nhỉ, nó cũng có học. Chút chút.

    - Cũng có, nhưng mà mình học rồi lại quên nên từ giờ phải chuyên tâm vào mới được. Cũng còn có mấy ngày nữa là thi rồi, mà còn có lễ hội nữa nên học hơi mất tập trung.

    May là nó lo vụ hóa trang xong hết rồi, hôm đó chỉ cần đến chơi thôi. Tính ra thì nó vẫn sung sướng chán, tự nhiên nghĩ tới Thu Lan, bạn ấy chắc bận lắm. Còn làm thêm chỗ chị Katherine rồi chăm sóc mấy đứa bé ở cô nhi viện nữa, không biết bạn ấy học lúc nào.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed May 13, 2015 9:46 pm

    Fall 26 - tối

    - Vậy thì giữ cho chặt đó. - Hiema nói, rồi tự nhiên thở ra, vẻ như lo lắng vậy - Thật ra tôi cũng muốn thấy bạn vui vẻ với người khác nữa. Bạn bận rộn quá, lúc nào cũng thấy nghiêm túc làm việc hết. Vậy... ở câu lạc bộ thì sao ha?

    Anh ngừng một chút để nhìn bạn ấy. Mấy suy nghĩ đó... anh cũng từng nghĩ giống giống vậy. Nói ra thì lạ thật.

    - Bên câu lạc bộ của tôi không đông, nhưng cũng vui. - cuối cùng anh nói, vẫn hơi mỉm cười - Lần tôi rủ tới thì không tới. Vậy hôm lễ hội nhớ ghé qua xem thử đó.

    Cũng trễ rồi nên nếu không đưa Hiema về dám thầy Kas đi kiếm quá. Vậy nên ngừng một chút, anh ngồi thằng dậy, cùng lúc xoay Hiema quay lại hướng mình và nhìn thẳng vào bạn ấy:

    - Trưa mai chúng ta hẹn Alicia đi ăn rồi nói chuyện quen nhau luôn ha?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed May 13, 2015 10:10 pm

    Fall 26 - tối

    Allan nói chuyện câu lạc bộ, làm Hiema cũng thấy... tiếc tiếc. Nhưng mà nghĩ tới chuyện gặp mấy người bên đó...

    - Vậy hôm lễ hội nhớ ghé qua xem thử đó.

    - Ừ... - Cô ậm ừ, cười kiểu chống chế. Qua xem thử thì cũng được, nhưng mà nghĩ đến vụ làm quen lại ngại. Kể ra cô cũng lười quá đi.

    Allan ngừng một chút rồi ngồi thẳng dậy. Hiema cũng ngồi lên, theo đà xoay lại theo bạn ấy.

    - Trưa mai chúng ta hẹn Alicia đi ăn rồi nói chuyện quen nhau luôn ha?

    Hả?

    Suýt nữa thì cô thốt lên như vậy. Tự nhiên nhắc chuyện nghiêm túc quá vậy. Vốn dĩ Hiema vẫn ngại cô bạn tóc đỏ, chắc cũng gần giống với Allan ngại Kas. Dù Alicia vô tư hơn nhiều, nhưng trước mặt cô ấy cô vẫn thấy căng thẳng sao đó. Cũng có thể do cá tính thẳng thắn của cô bạn, còn cô thì có tật giật mình?

    - Ờm... - Hiema trở nên lúng túng - Vậy... cả tôi nữa ha?

    Cô cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed May 13, 2015 10:21 pm

    Fall 26 - tối

    - Ờm... Vậy... cả tôi nữa ha?

    Hiema lúng túng thấy rõ. Anh biết bạn ấy ngại vụ Alicia, nhưng... ừm, con bé chỉ là em họ anh, và với những cử chỉ của hai đứa hôm giờ, rồi Gabri cũng biết rồi, dám Alicia cũng biết rồi đó. Nên chỉ là thông báo vậy thôi mà, cũng không có gì đáng lo. Anh thì chỉ ngại thầy Kas.

    Dù vậy, nhìn một lúc, anh hỏi lại:

    - Vậy... bạn định sao? Hay để tôi nói cũng được?

    Bạn ấy không muốn thì anh cũng không định làm Hiema lo lắng.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed May 13, 2015 10:37 pm

    Fall 26 - tối

    Allan nhận ra sự ngần ngại của Hiema. Cái này cũng dễ thấy, nhìn ánh mắt và dáng điệu lúng túng của cô là biết rồi. Thế nhưng....

    - ... bạn định sao? Hay để tôi nói cũng được?

    Nhìn ánh mắt Allan, hình như bạn ấy đang thấy lo lắng? Chắc là lo cô không thích, hay không thoải mái. Thật ra ngại thì ngại, chứ Hiema vẫn biết là không thể tránh những việc như thế này được. Cô muốn được thông báo chính thức kia mà.

    - Không sao đâu. - Cô nói, cười cười. - Vậy hẹn vào lúc nào? Tôi đi cùng.

    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Wed May 13, 2015 11:20 pm

    Fall 26

    Rainer quay sang nhìn ông bạn vừa mới thò tay vỗ vai mình giây lát thì mới bắt đầu nhìn mọi người, khẽ cúi đầu chào rồi mới bắt đầu nói.

    - Tiệm cà phê Disney sẽ lấy bối cảnh một số hoạt hình của Disney. Phục vụ cũng sẽ hóa trang thành các nhân vật trong hoạt hình đó.

    Đoạn, đôi mắt đen nhìn sang mắt vàng, như ý bảo cậu tiếp lời. Thấy thế, Xerxes gật đầu rồi cười nói.

    - Tụi tui định sẽ dùng năm bộ hoạt hình tất cả để chia đều ra cho ba buổi hoạt động: sáng - chiều ngày 29 và sáng ngày 30. Các hoạt hình sẽ sử dụng là Bạch Tuyết x Người đẹp ngủ trong rừng, Alice in Wonderland và Frozen x Người đẹp và Quái vật...

    "We are young ! We are strong! We're not looking for where we belongggg"

    Tiếng nhạc chợt vang lên từ túi quần của người tóc vàng nên anh liền lấy điện thoại ra bắt máy. Không đứng dậy, cậu vẫn ngồi đó cười nói ừa ừa vâng, rồi kết thúc bằng câu "tụi tui qua ngay".

    - Bên câu lạc bộ nấu ăn gọi hả? - Starr tò mò hỏi.

    - Ừ. - Trả lời bạn mình gọn lỏn, Xerxes quay sang vừa cười với mọi người vừa đứng dậy. - Bên câu lạc bộ nấu ăn gọi chúng ta qua phụ nên đi thôi. Bạn nào đến đây có đem theo gì thì nhớ cầm theo luôn.

    Đoạn, anh chợt nhớ ra chuyện gì nên hai tay liền đập vào nhau trước khi tự giới thiệu tên mình. Starr cũng vui vẻ nối tiếp theo, xong thì cả hai đứa dòm sang cái người cao to kế bên, làm anh thoáng im lặng giây lát rồi cũng nói tên mình ra. Sau đó thì bên điền kinh cũng đua nhau giới thiệu, có người còn nói cả ngành học mình ra.

    - Lâu rồi tui mới thấy người có màu tóc và mắt đỏ như bạn đó. Từ hồi gặp nhỏ Nikita bên câu lạc bộ Nấu Ăn. À, cả ông anh Avan giao táo nữa.

    Starr hồ hởi nói ngay sau khi Alicia giới thiệu tên cô với mọi người. Cả hai nói chuyện với nhau một chút, đoạn, cả nhóm cùng đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nấu ăn.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu May 14, 2015 9:04 am

    Fall 26 - tối

    Đúng là cuối cùng Hiema sẽ không làm anh thấy thất vọng mà, vì anh cũng đang nghĩ nói chuyện 2 đứa mà đi có một mình thi kỳ quá. Nghe bạn ấy nói vậy, anh mỉm cười rồi nói:

    - Vậy trưa mai, để tôi nói Alicia đi ăn trưa cùng rồi chúng ta nói ha. - nắm lấy bàn tay Hiema, anh giữ lấy bằng cả hai tay, cùng lúc xoa xoa nhẹ - Đừng lo, không sao đâu.

    Vẫn giữ tay Hiema, anh nhìn bạn ấy một lúc như vậy rồi mỉm cười, dù vậy giọng có chút ngập ngừng:

    - Ừm... cũng tới lúc tôi phải đưa bạn về rồi.

    Rõ ràng là anh không muốn, nhưng cũng 11 giờ rồi.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri May 15, 2015 12:31 am

    Fall 26 - tối

    - Đừng lo, không sao đâu.

    Cô nhìn bàn tay đang được nắm, khẽ siết lại rồi mỉm cười. Đúng là bạn ấy lo cho cô, lúc nào cũng thế. Việc này chắc là không có gì, chắc là do cô đã nghiêm trọng hóa vấn đề thôi. Nghĩ vậy nên thấy yên tâm hơn một chút.

    - Ừm... cũng tới lúc tôi phải đưa bạn về rồi.

    Cô ngẩng lên, nhìn vẻ mặt và anh mắt như do dự đó. Mỉm cười:

    - Ừ, về thôi.

    Dù vậy vẫn choàng tay ôm cổ bạn này. Không hiểu sao lại nghĩ bạn ấy đang có điều gì lo lắng, vậy nên trong lúc ôm, cô nói, chỉ đủ cho bạn ấy nghe thấy:

    - Tôi muốn ở bên cạnh bạn, lúc nào cũng thế. Vậy nên bạn phải giữ sức khỏe nha. Lát nữa về chắc tôi sẽ nhớ bạn lắm.

    Tự nhiên cô cũng thấy không yên tâm. Không ở bên cạnh để biết bạn ấy ăn ngủ ra sao, không biết có chăm cho bản thân không nữa.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Fri May 15, 2015 2:10 am

    Fall 26

    - Vậy nếu được thì em ở lại đây ăn trưa với chị không?

    Kris cười hỏi trong lúc cúi xuống bồng con Mickey và nựng nịu nó trong tay, làm nó khẽ giãy giãy đầy khoái chí, đoạn, lại nói tiếp với cô gái tóc nâu.

    - Lâu rồi chị không có dịp nấu ăn mời khách.

    Kha nghe vậy liền nhìn chị mình không chớp mắt. Sao đột nhiên chị lại ngẫu hứng lên vậy? Cậu biết tính chị lâu lâu cũng có cơn cởi mở với người khác hơi quá, nhưng mà kì này làm Gabriela thấy ngại thì... Thật lòng thì cậu không thích lắm. Hay là... chị định âm mưu hỏi cung gì sao?

    - Chị Kris này, đừng làm Gabriela ngại. - Cậu mỉm cười nói rồi quay sang cô bạn - Gabriela không tiện thì cứ từ chối. Chị Kris nói vậy thôi chứ cách đây hai, ba ngày chị ấy có mời khách quen rồi.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri May 15, 2015 2:38 am

    Fall 27

    Một lát sau khi rời đi, Viskey trở về lớp mà không có Vis bên cạnh. Đi nhanh về chỗ ngồi, hắn lục ba lô chị mình để lấy ra một cặp tai nghe và đưa cho Kaden. Miệng cười toe toét.

    - Cậu đem lên sân thượng cho Vis hộ tui nha. Vis nhờ mà tự nhiên tui bị chọt bụng. Vậy nghen.

    Không để cho bạn mình kịp trả lời, gã tóc vàng vỗ vai cậu một cái rồi chạy mất tiêu.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri May 15, 2015 5:15 pm

    Fall 26 - tối

    Nghe Hiema nói, anh mỉm cười vò vò nhẹ trong tóc bạn ấy, tự nhiên thấy cảm động. Bạn ấy lại lo lắng cho anh nữa rồi. Ừm một tiếng, anh giữ nguyên cái nhìn đó một lúc rồi chợt ôm gần hơn, nghiêng tới hôn. Cái hôn ngăn và nhanh, anh rời ra một chút rồi cười:

    - Tự nhiên làm tôi nhớ hôm tỏ tình ở ngay đây. Bạn đáng bị phạt vì không chịu đồng ý ngay lúc đó đó.

    Nhưng tất nhiên là chỉ đùa thôi, vì lúc này anh đang thật sự rất hạnh phúc. Đưa tay miết nhẹ lên má Hiema, anh nhìn thẳng vào mắt bạn ấy, mỉm cười rồi hắng giọng nói:

    - Giờ anh vẫn yêu em, thương em. Nên phải ở cạnh anh đó, được không?

    Nghe như tỏ tình lần hai vậy, có điều nghe... tự tin hơn lần một nhiều.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri May 15, 2015 9:04 pm

    Fall 26 - tối

    Cô nghiêng đầu nhìn bạn này, nheo mắt nhưng vẫn giữ vẻ hơi cười cười. Sao tự nhiên nói vậy chứ, cô có nói bạn ấy hết thương cô bao giờ đâu, mà cũng có nói sẽ không ở gần đâu. Đã nói là lúc nào cũng muốn ở gần mà.

    - Thì đồng ý rồi mà. - Cô hắng giọng, gật gật ra chiều nghiêm túc lắm, nhưng trên nét mặt vẫn giữ cái cười thú vị. - Nhưng mà... giữa yêu với thương, thì cái nào hơn cơ?

    Lại nheo mắt hỏi, vẻ tò mò, nhưng giọng thì ngoan như trẻ con. Đang muốn "nịnh" để bạn ấy trả lời mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri May 15, 2015 9:17 pm

    Fall 26


    Hiema thật biết làm khó người khác mà.

    Thật không ngờ bạn ấy lại hỏi vậy. Anh ngớ ra một lúc rồi ậm ừ:

    - Cái nào cũng nhiều hết mà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri May 15, 2015 9:29 pm

    Fall 26 - tối

    Cô bật cười. Đúng là trả lời thế này không làm cô thấy thỏa mãn, nhưng cũng không thể có câu nào hoàn hảo hơn được. Nói chung là câu trả lời khiến cô thấy hài lòng.

    - Được rồi tôi biết rồi. - Cô nói, vẫn cười như vậy và đưa tay kéo cái túi phía sau đeo lên vai. - Thôi, chúng ta về đi, lát lại muộn giờ.

    Nãy giờ cứ lùng tùng mãi mà chưa về được nữa. Chắc hai đứa phải sửa cái tính bám nhau này đi thôi, không thế nào cũng có ngày bị Kas cấm cửa (?) cho coi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri May 15, 2015 9:40 pm

    Fall 26

    Làm khó người ta xong rồi còn cười nữa. Anh nhìn bạn này kéo lại túi, tự nhiên hơi xìu mặt. Thiệt tình...

    Đột ngột nghiêng tới, anh chống tay vào lưng ghế đằng sau và giữ Hiema lại, hôn. Lần này không phải là cái hôn nhẹ như ban nãy nữa.

    Ừ, yêu nhiều vậy đó,  biết không?


    Last edited by Priscilla Presley on Sat May 16, 2015 6:35 pm; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat May 16, 2015 4:52 pm

    :
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat May 16, 2015 6:32 pm

    Fall 26 - tối

    Cũng có lúc hai đứa hôn nhau ở nhà hàng, trên taxi, hay thậm chí là ở phòng chờ trong sân bay... rõ ràng những lúc đó có người và còn kém riêng tư hơn thế này nhiều, nhưng không hiểu sao Allan nó cảm giác mình vừa làm chuyện liều lĩnh. Liều, nhưng xứng đáng. Lúc này đây, anh giữ nguyên cái khoảng cách nhỏ xíu giữa hai đứa, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu. Một tay anh vẫn chống sau lưng ghế, tay kia vuốt nhẹ trên má khi Hiema nói:

    - Bạn xấu quá. Giờ tôi chỉ muốn về nhà với bạn thôi.

    Mỉm cười. Làm sao nói được là, anh cũng muốn vậy, về với anh đi. Làm sao nói vậy được đây? Biết là không được nhưng vẫn muốn gần bên nhau, như vậy có phải là có lỗi không?

    Vẫn giữ cái mỉm cười như vậy, anh thì thầm đáp lại:

    - Tối nay ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi nhé. - nghiêng tới một lần nữa, lần này nụ hôn trao cho Hiema thật dịu dàng và không còn ngần ngại nữa. Đến khi ngừng lại, anh ngừng một chút trước khi rời ra, nắm lấy bàn tay Hiema - ...Thôi, để tôi đưa bạn về.

    Không biết đến lúc nào 2 đứa sẽ quen với việc chia tay nhau hàng ngày như vậy được.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat May 16, 2015 7:09 pm

    Fall 26

    Chị Kris rủ ở lại ăn trưa, Kha thì sợ nó ngại. Thật ra ban đầu nó cũng định từ chối thật nhưng sau khi nghe Kha nói lại sợ hai người hiểu nhầm là mình ngại gì chị ấy. Mà kể ra chị Kris rất thân thiện dễ gần với nó nữa.

    - Ừm... không sao đâu. - Nó nói, mỉm cười với Kha rồi quay qua chị Kris - Dạ... nếu chị không thấy phiền thì em cảm ơn. Để em gọi điện về nhà báo lại rồi xuống giúp chị ạ.

    Chị ấy nói còn làm cơm nên chắc cũng có việc dưới bếp.

    -----------

    Fall 27 - sáng

    Mới sáng mà đã có loa gọi hai chị em Vis làm Kaden không biết có chuyện gì. Rồi Viskey xuất hiện chớp nhoáng làm anh cũng không kịp hỏi luôn. Nhìn cặp tai nghe, anh tự nhiên thở ra rồi cuộn cuộn gọn đoạn dây lại, không phải tại lười đi mà tự nhiên lại nhớ chuyện hôm qua. Rời chỗ, anh đi ra ngoài mặc cho sắp tới giờ vào tiết.

    Lên sân thượng, anh nhìn quanh rồi bước lại chỗ cô gái tóc vàng, ngồi xuống bên cạnh. Đưa tai nghe ra:

    - Này, Viskey nhờ tôi đưa giúp. - anh nói rồi quay qua nhìn, vẻ quan tâm rõ rệt - Mà sao lại có loa gọi bạn với Viskey vậy? Có chuyện gì không?

    ------------

    Fall 25 – tối

    Katherine vừa chậm rãi ăn vừa lắng nghe khi Kas nói. Cô hơi mỉm cười gật gật đầu:

    - Ừ, tôi hiểu mà. Thật ra... - cô ngừng một chút, nhớ lại - Hồi trước tôi cũng có thấy một vài người nhuộm tóc màu này rồi, có một khách hàng của tôi.

    Nói đến đây, giọng cô hơi trầm xuống khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Hoàng Quân. Nhưng chỉ một chút thôi, cô lại ngước lên ngay:

    - À, vậy anh có suy nghĩ về những kiểu hóa trang chưa? Mọi năm anh thường hóa trang thế nào vậy?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat May 16, 2015 8:23 pm

    Fall 26

    Ấn tượng của nó về câu lạc bộ bóng rổ là ai nấy cao nhòng và thân thiện. Riêng có 1 bạn không cao mấy (làm nó thấy đỡ tủi ghê gớm) và cũng là bạn ban nãy bị anh đội trưởng mắng. Nói tới đây thì nó chẳng nhớ anh đó tên gì nữa.

    - Lâu rồi tui mới thấy người có màu tóc và mắt đỏ như bạn đó. Từ hồi gặp nhỏ Nikita bên câu lạc bộ Nấu Ăn. À, cả ông anh Avan giao táo nữa.

    - À, anh Avan tui có gặp rồi. - nó cũng vui vẻ nói trong lúc lục tục xách túi để đi cùng qua bên nấu ăn - mới đầu tui cũng ngạc nhiên lắm vì tóc với mắt ảnh giống tui luôn. Mà anh tui cũng có mắt xanh lá giống bạn đó.

    Thiệt ra nó cũng đang tự hỏi bên nấu ăn kêu qua làm gì, vì giờ còn sớm mà nấu nướng gì để tới đó lại hư hết.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat May 16, 2015 9:11 pm

    Fall 26 - tối

    :
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat May 16, 2015 10:03 pm

    Fall 26 - tối

    Đưa Hiema về, anh hẹn đón bạn ấy lúc 7 rưỡi rồi về nhà trọ. Chắc Hiema ăn sáng với thầy Kas, anh không muốn bạn ấy phải vội như ban sáng nữa. Về dọn dẹp và làm vài việc nữa, đến gần 12 giờ. Nhìn điện thoại nhưng nghĩ lại thôi, chắc Hiema cũng mệt...

    Leo lên giường, anh phủi phủi rồi kéo con cừu bông từ cuối giường lên. Tự nhiên thừ ra ngắm rồi vuốt vuốt, anh tự hỏi từ lúc nào mà bản thân lại muốn có Hiema cạnh bên tới mức đó. Mới đó mà lại thấy nhớ rồi. Mà hôm nay, trưa và chiều nay...

    Kéo con cừu chụp lên mặt, anh nhắm mắt và nghĩ tới những lúc đó. Nếu hai đứa cưới nhau chắc sẽ quấn nhau cả ngày mất. Không biết mấy năm nữa thì sao... ý là cái lúc anh dự định sẽ cưới Hiema ấy?

    Lại còn lập kế hoạch lấy vợ ở cái tuổi này nữa.

    Tự nhiên bật cười, anh ôm con cừu lăn qua. Nghe... điên quá đi mất. Nhưng thật sự là giờ anh đang như vậy, đang chìm trong tình yêu mà thậm chí mình còn chưa từng nghĩ tới. Tự nhiên nó tới, vậy thôi.

    ======

    Fall 27 - sáng

    Dậy hơi sớm một chút, anh ra chăm mấy cái cây xong liền quyết định ra ngoài chạy thể dục. Sau chuyện chiều qua, anh tự nhiên có suy nghĩ phải chăm lo cho... ờm, hình thể của mình. Muốn đẹp hơn trong mắt người yêu chắc cũng là suy nghĩ bình thường thôi, nên anh quyết định từ giờ sẽ chăm chỉ một chút.

    Về nhà, anh soạn sách vở, dọn dẹp rồi đi tắm. Thời gian khá thong thả, anh mua bữa sáng nhanh gọn trong cửa hàng và canh giờ đến đón Hiema. Kể ra thì không có bạn ấy ở đây anh lười nấu ăn hẳn, không biết vậy có tính là chỉ thể hiện trước mặt người yêu không nữa (?)

    7 giờ rưỡi, anh đứng dưới gốc cây đối diện khu tập thể và chờ Hiema như mọi khi. Đã chuẩn bị sẵn nụ cười để đón người yêu của mình.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun May 17, 2015 6:51 am

    Fall 27 - sáng

    Đang lo lắng không biết phải nói với Kas ra sao về vụ trưa nay không ăn ở nhà, vì tối qua đã về muộn rồi, thì trong bữa ăn, Kas lại nói trưa anh ấy không về. Hiema mừng thầm, cuối cùng quyết định không nói chuyện đó nữa. Hôm qua cô đã "mắc lỗi" đủ rồi mà.

    Xuống tới nơi lúc hơn 7 rưỡi một chút, cô nhìn ngó xung quanh rồi bước nhanh tới chỗ Allan. Vẻ mặt vẫn bình thường, hơi mỉm cười.

    - Tối qua bạn ngủ ngon không? - Cô hỏi, mắt nhìn mắt bạn này xem có quầng thâm nào không (?).
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun May 17, 2015 10:12 am

    Fall 27 - sáng

    Cũng như hôm qua, Hiema vừa bước tới là đã soi mặt anh, chắc là không tin tưởng lắm hay sao đó. Allan nheo mắt nhìn lại rồi cười:

    - Tôi ngủ được mà, nhìn có thấy gì đâu mà soi hoài. - anh nói rồi ngừng một chút, lần này không đùa nữa - Còn bạn ngủ được không?

    Đứng đây nói chuyện cũng không tiện nên anh đưa nón cho Hiema rồi hỏi tiếp:

    - Còn hồi tối, bạn về có bị thầy Kas nói gì không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun May 17, 2015 10:22 am

    Fall 27 - sáng

    Câu trả lời của Allan làm cô nghĩ, chứ soi không thấy là bạn không khai hử? Nhưng cũng chỉ cười cười đội mũ rồi leo lên xe bạn này.

    - Có, bị anh ấy mắng cho một trận vì tội về trễ. - Cô nói, giọng bình thường. Thì cô nghĩ cũng không có gì phải giấu. Nhưng câu tiếp theo thì đợi chiếc xe lăn bánh vài vòng, cô mới vòng tay ôm ngang bụng bạn này, nép sát vào một chút.

    - Còn tối qua thì tôi ngủ không có ngon, nhớ bạn quá mà.

    Cười cười. Lần này là đùa thôi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun May 17, 2015 10:40 am

    Fall 27 - sáng

    Hiema nói thầy Kas mắng mà mặt tỉnh bơ. Allan thì không tỉnh được vậy. Anh lại thầm nghĩ trong đầu phải làm sao để tạm biệt nhau mà về đúng giờ hơn một chút, dù vậy không nói gì cho tới khi rời khỏi khu tập thể.

    Hôm nay thì có khả quan hơn hôm qua(?) khi Hiema nép lại ôm sau khi đi một đoạn. Hôm qua tận tới trường mà chưa chịu ôm luôn. Thật ra thì anh có nghĩ, nếu bạn ấy cứ sợ mà không ôm mãi thế thì thiệt thòi quá (?)

    - Còn tối qua thì tôi ngủ không có ngon, nhớ bạn quá mà.

    Nghe giọng mè nheo của Hiema, anh mỉm cười rồi cho xe đi thật chậm. Giữ tay lái bằng một tay, tay kia anh đưa lên xoa nhẹ bàn tay đang ôm qua bụng mình:

    - Ừm, vậy tôi phải đền bù thiệt hại cho bạn sao đây? Nghĩ cho kỹ nha.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun May 17, 2015 2:21 pm

    Fall 27 - sáng

    Cô nghiêng người ra phía trước, nhìn rồi cười:

    - Bạn lái xe cẩn thận đi, sao lại chạy bằng 1 tay thế?

    Ngừng một chút, cô nghĩ tới câu hỏi của bạn này. Đền bù sao? Vì bạn ấy chiều quá nên bây giờ cô không thấy mình thiếu gì hết (?).

    - Vụ đền bù thì khỏi đi. Bạn đã chiều tôi quá rồi còn gì?

    Cười. Thật ra mỗi ngày được bám bạn ấy là đủ rồi. Hay là cô cũng đơn giản quá ha?

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 2:10 pm