by Priscilla Presley Tue Jul 21, 2015 10:33 pm
Fall 28 - 11:xx AM
- Ừm... - Thu Lan nói, sau đó không có gì thêm nên anh hiểu là lịch như vậy. Sau đó thì bạn này nói thêm - Vậy bạn nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe nha.
Cúp máy luôn. Trong đầu anh cũng chưa định hình được gì nhiều lắm, cũng thấy hơi lạ vì tự nhiên dặn chuyện sức khỏe. Chắc do anh nói ngủ dậy, mà ngủ giờ này thì bất thường. Nhưng không nghĩ gì nhiều, anh nhìn điện thoại rồi lại nằm xuống bàn, hơn 11 giờ. Ừm, khi nào Hiema qua nhỉ, nhưng chắc nên đi chuẩn bị. Anh đã mua khá nhiều thứ.
Nghĩ vậy nhưng tay lại lướt trên màn hình điện thoại, tấm chụp gần nhất là trái bí, rồi trước đó. Anh mỉm cười, vẻ thú vị và cả hạnh phúc khi nhìn gương mặt Hiema đang ngủ, là hình chụp trộm, bạn ấy mà biết thì bắt xóa mất. Nên lần này chụp xong rồi anh quyết định giấu riêng.
Thấy vui hơn, anh bấm ra lại màn hình chính rồi để điện thoại đó, đứng dậy hít thở sâu vài lần và cẩn thận vươn vai để giãn người ra. Tự mỉm cười một cái, anh thấy mình cũng khá hơn ban sáng, chắc mai mốt gì đó là đỡ thôi. Vậy Hiema sẽ bớt lo.
Và khi vừa đẩy cửa bước ra, giống như là phép màu vậy đó, Hiema bỗng chạy ngay đến. Cảm giác rất lạ... kiểu như mới phút trước vừa nghĩ, phút sau bạn ấy đã đến thật rồi. Có lẽ mặt anh đơ ra vì ngạc nhiên trong 1 giây, sau đó trong lòng lại như muốn bừng nở. Lại còn cười tươi vậy nữa.
- Tôi đỡ nhiều rồi. - cười, anh ngắm gương mặt đó vài giây trước khi nhớ ra và nhìn ra cổng. Không có ai khác, vậy chắc Hiema tới một mình. Mà thôi, vậy thì tốt chứ sao(?)
- Vậy ở lại ăn trưa với tôi ha? - anh nói, vẫn vui vẻ - Tôi đang định đi... ừm... đi nấu.
Mấy chữ sau chựng lại vì vừa nhận ra Hiema nghe vậy chắc không vui. Anh định nấu trước khi bạn ấy tới mà, nhưng đang vui nên quên và nói ra luôn. Ừm... Rốt cuộc anh cười cười nhìn bạn ấy, tay bối rối đưa lên rờ mấy miếng dán trên mặt.