Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Wed Sep 02, 2015 2:09 am

    Fall 28

    Dõi theo số lần bóng vào lỗ, Viskey cười thầm trong bụng khi miệng nhẩm đến con số bốn. Chà... hơn cả hắn luôn. Cũng không lạ lắm, vì...

    - Mắt Vis nhắm chừng tốt lắm đó.

    Đứng cạnh rì rầm cho đủ mỗi mình Kaden nghe. gã tóc vàng vỗ vai động viện bạn mình cùng cái cười toe toét.

    - RIP Kaden.

    Hẳn là động viên...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 8:25 am

    Spoiler:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Sep 02, 2015 8:50 am

    Fall 29 - sáng

    Vẻ ngại ngùng trong mắt Hiema lại càng làm anh thấy yêu hơn. Tình cảm nhẹ nhàng và vương vấn. Lúc hôn Hiema, thật ra anh không phải đang thể hiện sự ghen tuông hay tranh đoạt, chiếm giữ gì cả, nên nụ hôn đơn giản là dịu dàng. Nói đùa vậy thôi, chứ thật ra... chỉ vì nãy giờ anh muốn hôn Hiema thôi. Anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì sáng nay, hạnh phúc vì Hiema ở bên, ấm áp vì chiếc khăn màu đỏ quấn trên cổ. Và anh tin khi trao nhau nụ hôn, Hiema cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

    Vẫn ngắm Hiema với ánh nhìn dịu dàng và có gì đó như chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc, anh mỉm cười. Lại nắm lấy tay bạn ấy, siết nhẹ.

    - Ừ. Hôm nay chúng ta đi chơi thật vui vẻ ha.

    Dù sao hôm nay cũng là lễ hội. Đi chơi cùng với Hiema, phải thật vui chứ.

    Xuống xe, hai đứa ngừng một chút để nhìn cánh cổng trang trí sặc sỡ. Hôm nay là lễ hội nên vậy thôi, chứ ngày mai sẽ được thay thế bởi bù nhìn, bí ngô, những thứ trang trí cho Halloween. Sân trường lúc này khá đông, các gian hàng hoạt động cũng tích cực dù thời tiết không tốt lắm.

    - Đi thôi. Mình qua chỗ Alicia trước ha? - anh nhìn Hiema, vẫn nắm tay. Có ý để bạn ấy dẫn đi. Dù sao cũng là gian hàng của câu lạc bộ Hiema nữa, phải giới thiệu rồi lôi kéo khách tới chứ.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 9:19 am

    Fall 29 - sáng

    Hiema vẫn hơi lo, vẫn cảm thấy hồi hộp. Cô đang nghĩ nếu nhìn thấy những trang trí Halloween thì phải làm thế nào, nhưng may quá, dường như Halloween chưa phải không khí chủ đạo ở đây.

    Cảm thấy nhẹ nhõm, cô bước đi trong sân trường, cố tình để ánh mắt lướt qua những quầy hàng có phong cách Halloween. Allan nhắc quán cà phê, nên Hiema gật đầu rồi dẫn bạn này đến đó. Sân trường cũng khá đông và nhiều người nắm tay đi chơi nữa, nên cô thấy việc cô với Allan nắm tay cũng bình thường. Giống nắm tay trẻ cho khỏi đi lạc vậy đó.

    Đứng một chút nhìn trang trí ngọt ngào của quán, cô nắm tay bạn này dẫn vào. Có vẻ được chào đón ngay từ cửa. Chỗ kia có một người mặc đồ sóc đang đứng quay lưng lại. Hình như là Alicia.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Sep 02, 2015 10:01 am

    Fall 29 - 9:xxAM

    Quán cà phê được trang trí khá ấn tượng và nổi bật giữa những gian hàng khác. Bước vào, Allan nhìn quanh mấy bạn phục vụ và trang phục. Nói chung thì nhìn cũng được, có vẻ thân thiện. Mắt để ý tìm Alicia nhưng hình như Hiema đã thấy trước, anh cũng nhìn qua chỗ bạn ấy đang nhìn.

    Nắm tay Hiema, anh len qua mấy bàn gần đó lại gần cô sóc, gọi:

    - Alicia, anh tới rồi nè. Giờ cũng phải gọi gì đó chứ ha. - anh nhìn qua rồi kéo ghế, lần này nói với Hiema bằng giọng dịu hơn hẳn - Tụi mình ngồi đây đi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Sep 02, 2015 11:34 am

    Fall 29 - Chiều tối

    Zaniah và vài đồng nghiệp cố gắng làm suốt từ sáng để về nghỉ sớm, hôm nay là cuối tuần mà.

    Cùng đi ăn bù cho bữa trưa chỉ ăn qua loa xong, cô đi ngắm đường phố, vào xem vài cửa tiệm gần công ty.

    Định đón taxi về luôn vì giờ vẫn còn sớm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đến ngồi chỗ trạm chờ xe buýt, nhắn tin cho Kas.

    "Em xong việc rồi, giờ đón taxi về đây"

    Lần này cô chỉ nhắn một tin, gởi đi, cô nhìn người lên người xuống xe, định chờ 5 phút mà anh ấy không nhắn lại hay bận việc thì cô tự về luôn.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Sep 02, 2015 3:31 pm

    Fall 29 - sáng

    Alicia cũng ngớ ra khi menu bị đổi. Nhóm Aix mặt cũng bối rối, nhưng may là sau đó nó lập tức thích ứng hoàn cảnh liền.

    - À, vậy là lỗi bên tụi mình rồi. Mấy bạn thông cảm chọn món lại giùm mình nghen.

    Cười.

    =============

    Fall 29 - 9:xxAM

    Quán vẫn có khách. Alicia làm việc không ngừng, dù vậy các bạn khá vui vẻ nên tâm trạng nó cũng vui vẻ theo. Không để ý thời gian mấy, loáng cái đã hơn 9 giờ.

    Lúc này nó nhìn đồng hồ, tự hỏi sao chưa thấy Allan tới. Hôm qua đã hứa rồi mà ta, thiệt ra nó cũng hơi lo không biết tối qua có bị sốt hay gì không nên sáng cũng muốn gặp. Mà thôi, hết ca nếu không thấy thì gọi điện vậy.

    Nó đang nghĩ nghĩ vậy thì linh quá, Allan tới luôn. Quay lại nhìn, nó nhìn ông anh trước rồi nheo mắt soi cảnh tình cảm của anh này với Hiema, hôm nay nắm tay ngó tự nhiên ghê. Nói chung nhìn Allan có vẻ khỏe nên nó cũng yên tâm. Cười cười quay lại khi hai người ngồi xuống ghế, trêu:

    - Hôm nay ngó hai người tình cảm ghê ha. - hắng giọng, nhẹ nhàng đặt quyển menu xuống bàn - Vậy chào mừng tới với quán cà phê Disney, mời quý khách chọn món. Tui nói trước là đừng có ngạc nhiên nha.

    Nãy giờ nó chứng kiến nhiều biểu hiện khác nhau của khách khi vào đọc menu rồi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Sep 02, 2015 3:46 pm

    Fall 29 - sáng

    Cả nhóm đọc menu mới. Aix cảm thấy cơn đói giảm đi sau khi đọc và tưởng tượng hình dáng của món qua tên của nó. Cả nhóm lặng đi vài giây trước khi xôn xao lên, bảo là món tên thú vị phải nhìn và ăn thử cho biết.

    Aix đếm số người bên cậu, sau đó nhìn Alicia, cười:

    - Cho tụi tui hết những món này đi - Cậu vẽ vòng tròn trên menu - Mỗi món một phần đi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Sep 02, 2015 4:09 pm

    Fall 29 - 9:xxAM

    Nhướng mắt rồi cười cười trước câu trêu chọc của Alicia, nhưng hôm nay Allan thấy khá thoải mái. Cũng may vì tới ngay lúc này, chắc một lúc nữa Alicia hết ca làm rồi.

    Cầm quyển menu, anh kéo lại mở ra xem và lập tức cau mày. Thấy không đúng lắm. Ngước lên nhìn Alicia ra ý hỏi, rồi lại nhìn xuống. Tên mấy món này làm anh hình dung ra những thứ không được... ngon miệng lắm, cảm giác đói cũng giảm bớt. Bên cạnh anh, Hiema sau mấy giây chúi vào xem thì quay đi, nhăn mặt. Đúng là quán này trang trí ngoài vậy mà cái menu trái ngược quá.

    Vẻ ngần ngừ, anh nhìn phần món mặn, nghĩ chắc là tên đặt cho kêu vậy thôi. Nhưng vẫn cẩn thận chừa mấy cái tên đáng nghi hơn ra, cuối cùng anh đưa menu cho Alicia, chỉ:

    - Vậy món này và này đi. - không dám nói ra, mất công Hiema lại sợ nữa.

    Spaghetti quỷ tóc xù
    Latte Jack o'lantern

    Chờ Alicia ghi xong, anh nhìn qua Hiema:

    - Bạn ăn thêm gì không? Hay uống món gì nha?

    Chẳng lẽ vào ngồi nhìn anh ăn, mấy món bánh ngọt tên vậy thôi chứ chắc nhìn không dễ sợ đâu.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 4:41 pm

    Fall 29

    Cười cười trước câu đùa của Alicia, cô ngồi xuống rồi nhìn xung quanh. Quán đông khách thật, trang trí cũng rất đẹp nữa. May mà có nhiều người, chứ chỉ một clb mà muốn duy trì một gian hàng thế này quả thật rất khó.

    Menu được đưa tới. Cô ngó qua khi Allan đọc, được mấy chữ thì lập tức nhăn mặt quay đi. Không muốn ai thấy biểu hiện đó, sợ làm mọi người mất hứng. Thế nên khi Allan hỏi, cô quay lại, cười cười cầm menu lên xem. Nhăn mặt lần 2. Tên đồ uống cũng thật là...

    Nhìn xung quanh mấy bàn gần đó, cô nghĩ chắc đồ uống cũng bình thường thôi, chỉ có cái tên. Nhưng mà vẫn sợ, lỡ có trang trí gì đó...

    Nhìn Alicia vẻ cầu cứu, cô gấp menu, nói nhỏ với cô bạn:

    - Alicia chọn giùm mình món gì bình thường chút nha, mình uống gì cũng được.

    Vẫn cười cười, hi vọng cô ấy thông cảm.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Sep 02, 2015 7:21 pm

    Fall 29 - sáng

    Nghe Aix nói, Alicia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ lại ngay. Chỉ là nó nghĩ mấy bạn này kêu nhiều ghê không biết ăn hết không. Mà với quán ăn thì kêu nhiều là tốt chứ sao.

    - Ok có liền, mấy bạn chờ chút nha. - nó nháy mắt, cười rồi nhanh chóng đi vào trong, báo món ăn cho bàn số 6. Một lúc sau khi mang ra thì có đến mấy bạn phụ vì một mình nó sao mang hết được.

    (chờ nha vì mình cũng ko biết mấy món đó ra sao đâu Sad )

    ===========

    Fall 29 - 9:xxAM

    - Alicia chọn giùm mình món gì bình thường chút nha, mình uống gì cũng được.

    Nhìn vẻ mặt Hiema là nó hiểu rồi, gì chứ đồ ăn thức uống mà nhìn thấy sợ thì cũng ko dám uống thật, mà nghe tên trong menu toàn gợi hình. Nên nó chỉ cười rồi gật đầu với bạn ấy:

    - Ừ được rồi, để mình chọn cho.

    Đi về quầy gọi món, ngang qua bàn Aix vẫn đang ăn uống. Nhóm này ăn khỏe ghê đó.

    Lát sau nó mang lại bàn món mì spaghetti, nước uống của Allan và của Hiema là một ly nước ép trái cây.

    ...

    Lát sau khi có thời gian rảnh, nó quay lại và thấy Allan ăn gần xong. Liền kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn Hiema:

    - Cậu muốn chụp hình chung không Hiema? - cười, cùng lúc móc điện thoại ra.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 9:21 pm

    Fall 29 - 9:xxAM

    Alicia vẫn đang trong ca trực nên không nói chuyện được nhiều. Cô ngồi uống ly nước trái cây của mình và cổ vũ Allan ăn hết phần ăn bạn ấy gọi. Lúc sau thì Alicia quay ra:

    - Cậu muốn chụp hình chung không Hiema?

    - Chụp. - Hiema gật ngay. - Mình với Alicia chụp chung nha?

    Mấy khi cô bạn mới mặc bộ đồ hóa trang như vầy mà.
    [/justify]
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Sep 02, 2015 9:27 pm

    Fall 28

    Nhìn nụ cười của Viskey, Kaden hơi nhướng mày. Ý cậu ta là sao? Giữa Vis với Viskey thì như vậy là bình thường. Dù sao anh cũng không thích lắm. Cậu ta cố tình làm vậy thôi.

    - Ừm... Cậu thích loại đó à, Kaden?

    - Không. - Anh nói, mắt nhìn hộp kem - Trừ kem đậu ra thì loại nào tôi cũng thích.

    Nhìn qua Vis rồi nhìn Viskey, anh đưa hộp kem qua.

    - Cậu còn thèm thì ăn luôn đi. Nãy quên mất, họng tôi mùa này mà ăn kem dễ bị đau lắm.

    -----------------------------------------------------------------------

    - Ừ,... Kaden này. Về điều kiện cá cược trò chơi giữa tôi và cậu. Cậu thấy sao nếu đổi thành người thua thực hiện theo yêu cầu của người thắng?

    Đúng y như Viskey nói. Chậc, đúng là anh thấy ghen tị vì sự hiểu nhau của họ. Anh thật sự chưa hiểu gì nhiều về Vis cả. Tất cả chỉ mới là tìm hiểu...

    - Ừm... cũng được. - Anh nói sau vài giây suy nghĩ. Cũng tò mò không biết Vis yêu cầu gì, dù anh thì không có yêu cầu gì đặc biệt. Có lẽ vẫn là một bữa ăn nóng thôi.

    ----------------------------------------------------------------------

    Bốn lần. Kaden không thấy lạ lắm, thật vậy. Nói sao nhỉ, Vis thì làm gì cũng xuất sắc. Có một thực tế là anh luôn cảm thấy thua kém, cả trong học tập hay thể thao hay năng khiếu hay cả ý nghĩa sống. Lúc trước thì không để ý lắm, nhưng giờ...

    Vis bước xuống trong tiếng vỗ tay, trầm trồ của mọi người xung quanh. Lúc này vẫn tập trung khá đông. Nghe Viskey nói, anh chỉ cười, ừ một tiếng rồi cầm banh bước lên. Ban nãy đá thử vài trái cũng đủ thấy anh không đủ khéo cho trò này, chả biết giờ có quen chân hơn chút nào không.

    Random number (1,5) : 3
    Random number (1,5) : 5
    Random number (1,5) : 3
    Random number (1,5) : 1
    Random number (1,5) : 5
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 9:33 pm

    Fall 29 - Chiều tối

    Bận rộn tới tận chiều tối, Kas cũng không để ý thời gian cho đến tận khi có tin nhắn đến. Nhìn đồng hồ anh mới nhận ra. Muộn vậy rồi.

    "Em xong việc rồi, giờ đón taxi về đây"

    Tin của Zaniah. Con bé cũng làm muộn quá. Mà lần này chỉ nhắn một tin thôi? Mệt hay sao.

    "Em mệt hả? Hay anh tới đón?"

    Nhắn lại, rồi anh bắt đầu thu xếp để về. Chờ tin trả lời.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Sep 02, 2015 9:33 pm

    bị kẹt bài

    Fall 28

    Lần này không có trái nào xuống lỗ.

    Cảm thấy mấy tiếng ồ à tiếc nuối và cả tiếng cười chọc ghẹo xung quanh, Kaden vẫn thản nhiên đi xuống, thảy trái bóng qua cho cậu bạn khác và cười với cậu ta. Đơn giản anh biết mình đá không hay. Thích thôi cũng là không đủ, vào mùa ấm khi hồ bơi mở cửa anh sẽ chuyên tâm vào đó vậy.

    - Chậc, tôi chơi trò này tệ quá. - Nhìn Vis và Viskey, vẫn cười - Thua nữa rồi. Hai người giỏi quá.

    Cười vậy thôi nhưng trong lòng không vui, thấy thua kém và cũng xấu hổ trước mọi người trong câu lạc bộ, nhưng chắc là do quen chấp nhận bản thân và cũng không hay tranh đua với người khác.

    - Vậy bạn thắng rồi, yêu cầu là gì ha? - lần này anh nhìn Vis, hỏi. Thấy tò mò nhiều hơn.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Sep 02, 2015 9:48 pm

    Fall 29 - Chiều tối

    Zaniah đứng lên định đón xe thì nhận được tin nhắn, cô nhướng mắt nhìn dòng chữ rồi nhắn lại, nghĩ chỗ của Kas tới đây không thuận đường và cô đang muốn đi lòng vòng.

    "Em lên taxi rồi, ngắm phố luôn"

    "Lát nữa có quà hối lộ cho anh"

    "; ; )"

    Gởi tin xong, cô rời trạm xe buýt, vẫy một chiếc taxi, muốn đi một vòng ngắm đường phố trước khi về nhà Kas.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 02, 2015 10:08 pm

    Fall 29 - Chiều tối

    Lần này nhắn 3 tin. Kas đọc, rồi nhíu mày nhìn emo cuối cùng. Nghĩ, rồi nhắn lại:

    "Ừm".

    Ngắn gọn. Anh có mặt ở nhà chừng 15 phút sau đó. Chưa ai về. Anh thay đồ và vào bếp. Làm bữa tối.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Thu Sep 03, 2015 7:43 am

    Fall 29

    Hiema vui vẻ đồng ý khiến nó cũng thấy vui, liền đưa điện thoại qua cho Allan:

    - Anh chụp giùm đi. Rồi lát anh cũng chụp ha, mấy khi có dịp vầy đâu.

    Cười rồi kéo ghế qua gần Hiema để tạo dáng chụp.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Sep 03, 2015 8:36 am

    Fall 28

    Cầm điện thoại của Alicia, anh đưa lên chụp giúp. Hôm nay Hiema đồng ý chụp hình ngay, lại có vẻ vui nên anh cũng ngạc nhiên, bình thường bạn ấy có vẻ không thích chụp.

    Nhưng anh lại lắc đầu khi Alicia kêu chụp cùng.

    - Thôi, mặt mũi vầy mà chụp gì. - ngước lên nhìn - Cả hai tạo dáng gì khác đi, anh chụp cho.

    Cơ bản nếu Alicia khoe hình về nhà thì thế nào mọi người cũng biết anh bị thương cho coi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Sep 03, 2015 8:46 am

    Fall 29

    Nghe Allan nói cũng đúng, nên cô nắm tay Alicia rồi chỉ ra cửa:

    - Tụi mình ra đó chụp đi. Xong chụp với mấy bạn nữa.

    Cười chỉ mấy bạn hóa trang gần đó. Có cả công chúa Bạch Tuyết kìa. Trông ngộ.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Thu Sep 03, 2015 6:59 pm

    Fall 29

    - Tụi mình ra đó chụp đi. Xong chụp với mấy bạn nữa.

    Nghe Hiema nó, con bé cũng gật đầu. Nhưng không bỏ cuộc, nó kẹp tay Allan kéo theo, giọng năn nỉ:

    - Đi mà. Lâu lắm mới có dịp này, tui không khoe về nhà đâu. Anh không lúc nào chịu chụp hình hết, giờ phải chụp kỷ niệm chứ. Với tui với Hiema nữa nè.

    Nói vậy thôi chứ nó kẹp cứng kéo Allan theo luôn. Rủ rê theo cả mọi người trong những bộ hóa trang khác, rồi cả bàn của Aix đang ngồi đó nữa.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu Sep 03, 2015 8:03 pm

    Fall 29

    Alicia rủ chụp hình, cả nhóm Aix đồng ý một cách hào hứng, có gì đâu, trước lạ sau quen mà.

    Vậy nên cả nhóm đứng lên, đi theo Alicia và mấy người khác nữa.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Thu Sep 03, 2015 9:44 pm

    Fall 28

    - Cảm ơn Kaden hen~

    Visley cười toe toét nhận lấy hộp Kaden và ăn một cách vui vẻ. Dù có vẻ  vô tư chả biết gì, nhưng thật ra trong lòng có để ý đến đôi mắt xanh đang nhìn chăm chăm vào chiếc muỗng trên môi mình. Này, có phải cô cũng đang nghĩ như hắn không? Có phải cũng đang nghĩ hắn nhận nụ hôn gián tiếp qua chiếc muỗng kem này? Có phải đang muốn hắn dừng việc dùng muỗng cũ Kaden?

    - Sao thế Vis? Muốn ăn thử à?

    Gã tóc vàng mỉm cười và múc một muỗng kem đưa ra trước mặt chị mình, làm cô khựng giây lát trước khẽ lắc đầu.

    - Không. Mày ăn kem nhiều quá coi chừng đau bụng.

    - Bụng tui khỏe lắm. Đừng lo.

    Hắn cười đáp lại. Tự nhiên thấy hơi tiêng tiếc chuyện gì đó. Ừm... Nếu người đưa muỗng kem này là Kaden, không phải hắn, thì không chừng cô sẽ gật đầu ngoan ngoãn ăn với gương mặt ngại ngùng. Tưởng tượng ra được mà không thấy được. Tiếc thật đó.

    Trong lúc Viskey đang bận rộn với những suy nghĩ ấy trong đầu, Vis lục tìm trong túi áo khoác thứ gì đó, rồi đặt vào tay bạn trai mình.

    - Cho cậu này, Kaden. - Cô nhìn phản ứng của cậu giây lát - Kẹo thảo dược. Tốt cho người bị ho hay đau họng.

    Lúc này, thang máy vang lên tiếng chuông báo đã đến nơi và mở cửa.

    - Ngoài cửa thang máy có thùng rác, mày ăn xong rồi quăng tại đó luôn cho tiện.

    Cô chị nói với em trai mình trước khi bước ra khỏi thang máy, trong khi hắn thì chỉ cười cười đáp "Biết rồi biết rồi". Hẳn là có chuyện muốn nói với Kaden nên mới bảo hắn ở lại đứng ăn kem gần thùng rác phải không :v

    --------------------------------
    Vis im lặng nhìn Kaden cười giây lát trước khi hai tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu và... nhẹ nhàng vò rối nó lên. Được một hồi thì dừng lại.

    - Trò này giống như toán xác suất. Nếu tỉ lệ trúng xuất hiện càng nhiều thì về sau tỉ lệ trật cũng tăng theo. Nếu tôi đá nữa chắc chắn sẽ không vào được mấy, còn cậu có thể vào nhiều hơn tôi. Chỉ là 5 lần chính là mức dừng tốt nhất của chúng tôi. Giống như trò phi tiêu lần trước vậy, lượt đầu tôi vào được ba lần liên tiếp, cậu trật nhiều hơn tôi, nhưng sau đó, tôi ném trúng ít hơn, còn cậu thì cả năm lần đều ném trúng, được cả giải đặc biệt của tiệm. Ngắn gọn lại, chẳng qua bọn tôi ăn may nhiều hơn cậu thôi.

    Giọng cô vang ra đều đều nhưng rõ ràng, làm cho nhiều người xung quanh chú ý đến rồi im lặng, ngưng xì xầm chọc ghẹo để suy nghĩ về nó. Nghe có vẻ hợp lý đó chứ.

    Đôi mắt xanh nghiêng nghiêng nhìn mắt nâu trước khi tay cô trượt xuống phía sau cổ cậu, rồi mới buông ra và thu về nằm trong túi áo khoác.

    - Nói vậy thôi chứ tôi cũng không muốn đá thêm. Chẳng mấy khi lại thắng cược cậu thế này... Còn vụ yêu cầu thì...

    Nói đến đây, Vis bất giác nhìn sang Viskey đang che miệng phì cười, như thể hắn vừa chứng kiến chuyện gì thú vị lắm, rồi để ý có vài người trong câu lạc bộ đang quan sát cả hai. Cảm giác hơi mất tự nhiên và không tiện nói ra.

    - Tối tôi sẽ nhắn tin cho cậu biết sau.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tối Fall 28

    Tin nhắn từ Vis đến Kaden wrote:Yêu cầu của tôi: Lần sau đừng đưa muỗng/đũa/nĩa....v....v.... mà cậu đang dùng cho Viskey.


    Last edited by Derichsweller on Fri Sep 04, 2015 11:31 pm; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Sep 04, 2015 9:06 am

    Fall 29

    Nói chung thì sau khi thấy nhóm cô cùng với nhóm Aix chụp hình, mấy bạn khác cũng bắt đầu đua đòi hùa theo. Lúc đầu là một vài bạn, rồi thêm, rồi tạo dáng, thành ra mấy bạn hóa trang để phục vụ đột nhiên trở nên bận rộn vì bị kéo ra chụp hình hết. Quán bỗng nhiên đông khách kỳ lạ, và Hiema bị kéo vào bưng bê phụ. Cô kéo cả Allan vào, với lời giới thiệu đây là anh của Alicia đó, nên cứ để cậu ấy giúp. Thật ra muốn giới thiệu là rể của clb điền kinh lắm, nhưng vậy thì mặt dày quá. Dù sao cô cũng đã sinh hoạt buổi nào đâu.

    Allan phụ bê được 1, 2 lượt thì mấy bạn hóa trang cũng rảnh. Vả lại cũng đến giờ đổi ca. Cô nắm tay Alicia trước khi cô bạn vào trong thay trang phục:

    - Alicia, hết ca rồi đi chơi với tụi mình không?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Sep 04, 2015 10:34 am

    Fall 29

    Chụp hình một lúc thì Aix chào nó để đi trước nên con bé nhớ lại là cậu ắy chuẩn bị vào ca làm. Nói lát nữa sẽ ghé qua, rồi nó tiếp tục chụp ảnh với mấy bạn khác và phục vụ trong quán. Nhờ có vụ chụp hình này mà quán đông khách lạ luôn. Hiema còn kéo cả Allan vào phụ nữa.

    Tới giờ đổi ca, Hiema rủ đi cùng làm nó suy nghĩ một chút Định ghé quán bên Aix làm nữa, rồi nó còn định hẹn Viskey đi ăn... Ừm, nhưng giờ chưa thấy đâu, chắc trong lúc đợi thì đi cùng?

    - Ừ, vậy chờ mình chút. - nó gật gật rồi chạy đi thay đồ. Nhắn tin cho Viskey luôn.

    "Cậu có trên trường không Viskey? Muốn đi chơi với tui không?"

    Hôm trước đã hẹn đi ăn rồi mà. Không biết Viskey nhớ không nữa.

    Thay đồ rồi giao ca xong, nó chạy ra chỗ Hiema và Allan. Háo hức:

    - Xong rồi. Giờ đi đâu trước đây?

    Nó muốn ghé gian trò chơi, rồi có vẻ quầy ảo thuật cũng hay.


    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 21 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 2:29 pm