Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Sep 06, 2015 5:32 pm

    Fall 29 - Tối

    Ngọ ngoạy tay đang bị giữ sau lưng, cô nhíu nhíu mày vì thấy hơi khó chịu với tư thế bị khống chế này, dù Kas chỉ giữ nhẹ. Ngẩng đầu, thấy kiểu cười cười của Kas, cô cũng làm vẻ giống vậy:

    - Em đi lòng vòng ngắm phố - Dừng lại, trở tay thoát khỏi tay Kas, nắm lại - Với một chàng đẹp trai.

    Cô nghĩ tới gương mặt đẹp trai đến ngạc nhiên của anh tài xế kia, thở hắt ra, tiếc thật, rồi nhoẻn cười, tóm hai tay Kas áp vào ngưc anh, hất mặt:

    - Giờ sao? Anh muốn gì?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 06, 2015 5:48 pm

    Fall 29 - Tối

    Nói chung là Kas bị thu hút bởi mấy chữ "chàng đẹp trai" nên chân mày có hơi nhíu lại. Không để ý đến vẻ thách thức của cô em, anh quay lại nhìn bếp rồi hất mặt về phía đó:

    - Muốn tắt bếp. Sắp hư đồ ăn của anh rồi kìa.

    Nhìn nhìn. Anh biết nói vậy thì cô này sẽ buông ra ngay, vẻ mất hứng. Nhưng biết làm thế nào được. Vẫn là anh không đùa nổi tới câu thứ hai.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sun Sep 06, 2015 5:56 pm

    Fall 29

    Quầy hàng của câu lạc bộ bóng hơi bị đông với một số lượng lớn người tham gia là các cô gái. Đứng xếp hàng chờ, họ bàn tán về hai chiếc dây chuyền trong giải thưởng của trò chơi. Cả hai đều là loại mặt dây chuyền lọ, nhưng một chiếc thì đựng ngôi sao, kiểu dáng dễ thương và dễ phối đồ với cái tên Falling Star, trong khi chiếc Beauty and The Beast lại mang nét sang trọng và quyến rũ hơn. Nghe đồn đâu người nào đeo Wish Upon A Star sẽ có dũng khí thực hiện ước mơ của mình nhiều hơn, còn Beauty and The Beast sẽ mang lại may mắn trong tình yêu, đặc biệt trai nào đem tặng dây chuyền này cho người mình thích thì tỏ tình thành công. Không biết đồn có linh hay không, chỉ biết là hàng chưa kịp ra mùa Noel thì đã được đặt hết sạch rồi. :v

    Có nhiều người lo đó chỉ là hàng nhái, nhưng sau một hồi ngờ ngợ nhận nghi nghi cái con người siêu nổi bật đang đứng canh quầy kia là "Keysie" xinh gái phụ trách bán phụ kiện, trang sức của tiệm Rainbow và đến hỏi xác nhận thì an tâm hẳn. Cơ mà... cũng có nhiều người có một sự ngạc nhiên không nhẹ khi thấy mặt mộc của "Keysie" nam tính hơn tưởng tượng, làm một số cô nàng bắt đầu xì xầm với nhau về một vấn đề khá là...

    "Nhìn vầy có khi nào là top không? Đó thấy giả gái nên cứ nghĩ là bot"

    Ê... Hắn nghe thấy đó nha. Giả gái thì giả gái chứ hắn là top đó nha chưa có bạn trai bao giờ nhưng chắc vậy:v

    Wish Upon A Star:
    Beauty and the Beast:


    Last edited by Derichsweller on Sun Sep 06, 2015 6:39 pm; edited 3 times in total
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Sep 06, 2015 5:58 pm

    Fall 29 - sáng

    - Chào. Xem bộ cũng đông vui ha?

    Allan bước lại nói. Kaden cười nhìn cả ba, chào lại:

    - Chào mọi người, đi chơi chung ha. Ủa? - chợt ngừng lại, nheo mắt nhìn mặt cậu này - Mặt cậu bị sao vậy?

    Trong lúc đó Gabri vừa mỉm cười trả lời Hiema:

    - À, xong việc sớm nên mình với Kaden cũng vừa lên.

    Nói xong nghe giọng Kaden nên cũng ngước lên nhìn mặt bạn lớp trưởng, tròn mắt.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Sep 06, 2015 6:53 pm

    Fall 29 - sáng

    Nãy giờ mới lại bị soi mặt nên Allan gần như đã quên mất. Giờ thì thấy đơ ra, ngạc nhiên, rồi có chút bối rối:

    - À... mấy cái này - anh đưa tay rờ miếng chườm dán trên má - bị tai nạn chút thôi, giờ cũng sắp lành rồi. Không có gì.

    Ngừng một chút, anh lại nhìn lên trên chỗ trò chơi hỏi:

    - Tụi tôi chơi được không? Cậu với Gabriela có chơi không?
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Sep 06, 2015 7:35 pm

    Fall 29 - Tối

    Cô nhướng mắt nhìn Kas. Lúc nãy còn vui vẻ chơi trò khóa tay với cô mà giờ tự dưng mặt mũi kì thế? Là do thức ăn sắp hư, cô gật một cái, buông Kas ra ngay, quay qua đồ ăn trên bếp rồi thở phào, chưa sao. Nhìn qua các món ăn đã làm xong hết, cô khều Kas:

    - Xong ra kia xíu ha - Cô trỏ tay ra phòng khách - Em cho anh xem cái này.

    Nói xong, cô đi ra, không quên nhón một miếng thức ăn trên bàn, ăn thử.

    Ôm mèo đang mon men tới gần số túi trên bàn, bỏ nó xuống ghế, lôi ra cái bánh nho nhỏ cho nó ăn rồi bắt đầu bày ra đủ thứ ra bàn, sau thì loay hoay tìm đồ, không nhớ đã bỏ thứ kia ở đâu nữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 06, 2015 7:50 pm

    Fall 29 - tối

    Anh dọn nốt đồ ăn lên bàn rồi chậm rãi bước ra phòng khách. Nhìn những thứ được bày bừa trên bàn, anh tự hỏi con gái có khi nào ngừng mua sắm được không. Cả cô này lẫn Hiema, hễ mua là mua cả đống.

    Chợt nghĩ, Katherine chắc ít mua sắm? Cô ấy bận cả ngày mà, thời gian đâu mà mua sắm chứ.

    - Đâu, muốn cho anh xem cái gì? - Bước lại gần Zaniah, anh tò mò hỏi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Sep 06, 2015 8:34 pm

    Fall 29 - Tối

    Cô nhìn Kas, gãi tóc:

    - Chờ em tìm nó cái đã.

    Rồi tiếp tục tìm trong số nhiều hộp trên bàn, sau khi đảo gần hết số hộp, cô cũng tìm được, ngẩng lên vuốt tóc nhìn Kas cười hì hì, chìa ra hai cái hộp nhỏ:

    - Cho anh, xem có được không. Đồ hối lộ đó.

    Trong hai cái hộp có sợi dây đeo cổ màu đen, mặt chữ "K" bạc và vòng đeo tay.

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 06, 2015 9:20 pm

    Fall 29 - tối

    Nhìn Zaniah vất vả lục túi đồ, Kas cũng muốn giúp lắm nhưng không biết cô bé định tìm gì nên lại thôi, với lại nhìn vẻ nhiệt tình đó anh cũng không nỡ xen vào. Đứng một lúc, cuối cùng cũng được nhận hai chiếc hộp. Nhận quà thì đương nhiên thấy vui. Anh gật gù rồi đặt một hộp xuống, mở chiếc hộp có vòng đeo cổ, hỏi:

    - Hối lộ vụ gì vậy?

    Con bé thì có gì cần hối lộ anh nhỉ?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Sep 06, 2015 9:30 pm

    Fall 29 - sáng

    Kaden vẫn nhướng mắt dòm dòm Allan, trong đầu nghĩ ra vài nguyên nhân nhưng sau đó thì chuyển qua vụ đá banh. Anh đang làm việc hướng dẫn mà.

    - Muốn chơi thì mấy bạn qua kia mua vé chơi nha, mỗi lượt tốn xx thôi. - anh chỉ qua bên bàn, có bạn đang ngồi - Đá vào thì được bốc thăm phần thưởng như trên bảng này - chỉ cái bảng. Rồi quay qua Gabri, thúc - Lên chơi với mấy bạn luôn đi.

    Gabri tỏ ra ngần ngừ nhưng rồi cũng bước qua đứng cạnh Hiema với Alicia, vì ngượng nên cười rồi ôm tay hai bạn.

    - Anh không chơi hả? Chơi luôn đi cho vui. - nó nhìn Kaden, rồi nhìn hai cô bạn chung bàn - Mấy cậu cũng chơi chứ ha?

    trò chơi:

    =======

    Fall 29 sáng

    Khoảng 9 rưỡi, Thu Lan tới tiệm. Katherine mỉm cười ngẩng lên khi cô bé chào, cất giọng nhẹ nhàng:

    - Không, sáng giờ chị trả đồ cũng thong thả, không nhiều việc đâu. Em mới ở trường tới hả? Sáng giờ hội chợ ra sao, tụi em bán nhiều không?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Sep 06, 2015 9:51 pm

    Fall 28

    Nghe Vis nói, Kaden chỉ biết đứng im. Chủ yếu là vì bàn tay đang vò vò trên tóc. Anh hơi đỏ mặt. Cảm giác này hơi ngượng, nhưng khá dễ chịu. Ý là anh ngược khi mấy người khác cứ nhìn chằm chằm rồi Viskey sát bên thì cứ hi hí cười, chứ nếu ở riêng thì anh cũng thích Vis chạm vào tóc thế này.

    Biết là Vis đang an ủi mình thôi, nhưng anh nhớ lại hôm phóng phi tiêu nên thấy tốt hơn. Cũng đúng. Chắc lần sau sẽ tốt hơn, nhưng anh không nghĩ mình đá tệ quá vậy.

    Vụ điều kiện thì ngạc nhiên chút.

    - Ừ - anh gật đầu, nghĩ chắc không nói nơi đông được - Vậy tôi chờ tin nhắn của bạn. Ừm, vậy giờ... - anh ngoái nhìn ra cổng - Cả hai đi ăn tối luôn không? Gabri cũng đang ở trường, để gặp rồi đi ăn chung.

    Anh phớt lờ mọi người xung quanh và mọi người thấy hết vui nên cũng không chú ý nữa.

    Tối Fall 28

    Tin nhắn từ Vis đến Kaden wrote:Yêu cầu của tôi: Lần sau đừng đưa muỗng/đũa/nĩa....v....v....  mà cậu đang dùng cho Viskey.

    Anh đọc rồi phì cười. Nhớ lại chuyện hồi chiều. Hóa ra cũng nghĩ giống nhau, nhưng nghĩ lại không lẽ Vis ghen...

    Ngẩn ra một chút. Thấy lạ lạ. Vui vui, hồi hộp, rồi thấy Vis dễ thương nữa. Anh đang chờ xem yêu cầu là gì , cũng suy đoán mà cuối cùng không đúng xíu nào.

    Anh nhắn lại:

    Tôi xin chấp hành nghiêm túc yêu cầu, sẽ không đưa ai khác kể cả Viskey.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Sep 07, 2015 12:34 pm

    Fall 29 - sáng

    Giọng nhẹ nhàng của chị Katherine khiến Thu Lan cảm thấy nhẹ nhõm,  yên tâm. Kiểu như đang sóng gió mà cảm thấy mình yên lại. Thấy như được an ủi. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy gần gũi với chị ấy hơn.

    - Dạ cũng bán được chị. Có nhiều người lắm ạ. - Lần này nở nụ cười tươi hơn, cô đặt chiếc túi trên tay xuống, lấy ra từ trong đó một hộp nhỏ dài dài có gói bọc và thắt nơ. Lúc này cửa hàng đang vắng khách. Cô cầm nó bước lại gần bàn làm việc của chị ấy.

    - Chị Katherine. - Cô gọi và mỉm cười khi chị ấy ngẩng lên, đồng thời đưa chiếc hộp ra. - Em tặng chị. Nhân dịp Halloween và...  mùa lương đầu tiên của em ở đây ạ. - Cúi đầu - Cám ơn chị đã giúp đỡ.

    Vẫn mỉm cười, nhưng lần này có thêm chút bối rối thường thấy nữa.

    ---------------

    Quà :">:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Sep 07, 2015 5:52 pm

    Fall 29 - Tối

    Nghe hỏi, cô đảo mắt nhìn số hộp trên bàn, cầm một cái màu đen lên chơi, cười nói:

    - Nếu thích thì anh cứ nhận đi - Nhìn qua Kas - Tới đó em nói cho anh nghe, vậy ha.

    Cô cười hì hì, câu này là cô sao lại thôi.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Tue Sep 08, 2015 4:52 pm

    Fall 28

    Cầm lấy túi bánh bị Albert trả lại, Quân giương đôi mắt vàng mở to nhìn cậu cùng vẻ mặt ngạc nhiên giây lát, rồi cười cười cùng tiếng ừm nhẹ. Người ta không thích thì thôi, biết làm gì giờ.

    - Thôi, tui về. Bye bye.

    Vẫy tay lần nữa, nhỏ tóc đen quay đi đến trạm xe bus, vừa đi vừa nhìn gói bánh trên tay mà thở dài. Nó biết là có thể Albert không chịu nhận, nhưng mà không ngờ cảm giác thất vọng lại nhiều hơn bản thân tưởng. Mà nghĩ kiểu gì cũng tại nó hết nên con nhỏ càng cảm thấy người nặng nề hơn, cảm giác bước chân nhẹ tênh hồi mới ra khỏi tiệm cũng đâu mất tiêu...

    "Cốp"

    - Ây da!

    Vô ý đập trán vào cái cột đèn, Quân giật mình kêu lên một tiếng, làm rớt hết mấy túi bánh trên tay và đưa tay ôm trán, bước lui lại. Cho chừa cái tội đi đường mà không chịu nhìn. :v

    Cơ mà nó ôm trán được chút xíu thì đã vội ngồi xuống dựng cái túi bự màu đen lên và lấy mấy gói bánh để vào lại, dù chỗ bị va còn ê ê, cái đầu còn choáng choáng.

    "Chắc không ai để ý đâu nhỉ? Xấu hổ quá..."

    Tự nhủ, nhỏ tóc đen ôm túi bánh trong tay, vẫn cúi mặt nhìn xuống đường trong khi tay kia vẫn xoa xoa trán. Đụng không mạnh nên không sao, chỉ là giật mình quá nên mất thời gian để hoàn hồn lại thôi.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Tue Sep 08, 2015 5:20 pm

    Fall 29

    Không nằm trong bất kì câu lạc bộ nào nên Meikun khá rảnh rỗi để tham gia chơi lễ hội. Hắn đi một mình, không phải vì không có bạn bè rủ mà chỉ đơn giản là vì thích thế.

    Bước đến quầy câu lạc bộ bóng đá, đôi mắt vàng chú ý đến cái vé khuyến mãi mát xa gì đó. Hm... Mấy hôm trước mẹ có than nhức vai nhức người, nếu tham gia lấy cái đó về làm quà cho mẹ thì tốt nhỉ?

    - Cho tôi một vé.

    Gã tóc đen bước đến bàn và mỉm cười nói với người bán vé bận rộn nhận tiền, thối tiền cho khách, trong khi cái cậu tóc vàng cao ráo nổi bật bên cạnh rút vé đưa và cảm ơn bằng nụ cười thân thiện. Nhìn hơi quen. Chắc đã từng nhìn thấy đâu đó trong trường hoặc ngoài đường.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Sep 08, 2015 5:25 pm

    Fall 29 - tối

    Câu trả lời của Zaniah khiến anh nhướng mày. Vậy là muốn tặng lại đủ hai món cho anh phải không? Anh nhìn sợi dây có chữ cái đầu của tên mình, gật nhẹ rồi đặt xuống mở tiếp hộp thứ hai.

    Lại nhìn cái vòng một lúc, trong vài giây đầu anh không hiểu nó dùng để làm gì. Không lẽ là dây buộc tóc? Nhưng mà có vẻ cứng cứng.

    - Cái này làm gì? Buộc tóc hả? - Anh hỏi, hình như có chút cảm thấy hoang mang.

    ---------

    Sáng

    - Mấy cậu cũng chơi chứ ha?

    - Dĩ nhiên rồi. - Hiema trở nên hào hứng, giật giật tay Alicia - Chơi nha, Alicia?


    Last edited by Shani Priya on Tue Sep 08, 2015 5:53 pm; edited 1 time in total
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Sep 08, 2015 5:46 pm

    Fall 29 - Tối

    - Buộc tóc?

    Cô lặp lại, ngạc nhiên rồi cười ra tiếng, tiếp đó thì xoay người đi, cố nhịn cười.

    Quay lại, cô hắng giọng, đưa tay vuốt vuốt tóc Kas, nghiền ngẫm:

    - Để dài thêm tí nữa đi rồi em tặng anh đồ buộc tóc - Nghiêng đầu, cười - Này là vòng đeo tay.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Sep 08, 2015 6:05 pm

    Fall 29

    Vòng đeo tay?

    Anh nheo mắt, con trai cũng đeo vòng luôn hả? Anh không biết có sự tồn tại của mấy món đồ như này đó.

    Nắm tay Zaniah kéo lên, anh xỏ vòng vào tay cô này, ngắm:

    - Ờ cũng hợp đấy. - Bỏ xuống. - Em đeo luôn đi. Anh đeo cái này được rồi.

    Nói, và lấy sợi dây đưa lên.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Tue Sep 08, 2015 7:47 pm

    Fall29 - sáng

    Alicia khá hào hứng với trò chơi và cũng rất vui khi gặp hai anh em Gabri ở đây. Có cả Viskey trên kia nữa, nó lấy điện thoại ra xem chưa thấy tin trả lời. Vậy chắc giờ này Viskey đang trong ca làm rồi. Thôi chơi đã tính sau.

    Gabri nhìn như muốn thử nhưng đang ngại. Hiema thì có vẻ sẵn sàng chơi rồi. Con bé cười cười nhìn cô bạn rồi gật gật:

    - Chơi chứ sao, lâu lâu mới có lễ hội mà không chơi phí. - nó nói rồi quay qua Allan, hỏi - Anh cũng chơi chứ ha? Vậy bạn Kaden chơi trước hướng dẫn tụi này đi, đâu có cấm người của câu lạc bộ chơi đâu ha?

    Câu sau lại quay qua Kaden. Cười rồi kéo cả đám tới bàn đăng ký trả tiền để chơi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Sep 08, 2015 7:52 pm

    Fall 29

    Zaniah ngắm cái vòng vừa bị Kas đeo vào cổ tay, cô lườm nó, lườm anh ấy, sẵn tiện lườm chữ "K" ở sợi dây anh ấy đang giơ lên. Cô biết là ngoài đeo dây ở cổ thì anh không đeo gì hết, nhưng là cô tặng mà, muốn trẻ trung tí, giờ lại kêu cô đeo.

    Hừ mũi, lấy sợi dây mặt chữ K, chồm người tới đeo luôn cho Kas.

    - Cũng được ha.

    Cô nhướng mắt, rồi chìa cổ tay:

    - Đeo thêm nhìn trẻ trung, có màu sắc hơn mà - Vòng tay ôm cổ Kas, nhỏ giọng - Không thích nó hay... anh thấy em giống đàn ông?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Tue Sep 08, 2015 8:06 pm

    Fall 29

    Đi lòng vòng trong lễ hội một lúc lâu, sau khi nhìn ngó một hồi thì lúc này Albert đang hướng tới gian hàng tập trung đông đông với một que thịt nướng ngậm trong miệng. Đứng nhìn mấy người đá bóng một lúc, hắn bước tới quầy rồi đặt tiền để lên chơi. Chơi thử thôi, trời đang muốn mưa nên hắn cũng định về.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 6
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Tue Sep 08, 2015 8:45 pm

    Fall 28

    - Tôi và Viskey hôm nay phải đi làm sớm.

    Trả lời với Kaden, Vis khẽ thở dài trong khi Viskey thu gom đồ đạc của hắn chuẩn bị đi về. Xong cả hai chào tạm biệt Kaden và ra về.

    Fall 28

    Tin nhắn từ Vis đến Kaden wrote:
    Ừm. Vậy thôi, tôi đi làm tiếp. Mai gặp lại.

    Nhấn lúc gởi tin xong, Vis cất điện thoại vào túi áo rồi uống cho xong li nước khoáng trên tay. Miệng thoáng cười.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Tue Sep 08, 2015 9:06 pm

    Fall 29

    Vừa nhìn sơ qua thì Viskey đã thấy nhóm Alicia rồi, nhưng do bận rộn với công việc phát vé quá nên hắn không thể nào gọi họ được. Mà thôi, lát nữa cả bốn người đó chắc cũng qua đây mua vé mà ha.

    - Vé của bạn đây. Chúc bạn may mắn.

    Cười toe toét, Viskey chìa vé cho cậu tóc đen mắt vàng mà mới nhìn qua đã khiến hắn liên tưởng tới báo đen. Cậu ấy vừa mỉm cười cảm ơn đi về bục trò chơi thì cũng tới lượt mua vé của nhóm bạn hắn.

    - Ồ ~ Cả hai cặp anh em đều chơi sao?

    Lại cười toe chào đón.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Sep 08, 2015 9:11 pm

    lại kẹt bài nữa. Mỗi lần rand là tui bị kẹt bài. Kỳ trc vô 2 trái kẹt thành ko vào, kỳ này vô 3 trái. Thôi bỏ đi =_=

    Spoiler:

    Fall 29

    - Vậy bạn Kaden chơi trước hướng dẫn tụi này đi, đâu có cấm người của câu lạc bộ chơi đâu ha?

    Nghe Alicia nói mà Kaden chỉ cười trừ, nhớ lại vụ hôm qua không vui cho lắm. Thật ra nãy giờ cũng có nhiều người đá không được vì trò này nhìn vậy nhưng không dễ, với lại còn phải may mắn nữa. Nên sáng giờ mấy phần thưởng lớn lớn hầu như không có ai lấy được.

    - Ờ, chơi cái này thì chỉ cần đá thôi mà. Có điều vào không thì cũng hên xui. - anh đưa tay gãi đầu, cười. Thấy hồi hộp - Ừ cũng được thôi, mà tôi chơi cái này cũng không giỏi đâu nha.

    Nhìn mấy bạn, anh thầm thở dài trong bụng. Họ thì chắc không cười anh đâu, nhưng mà thấy hơi lo. Dù sao thì anh cũng mua vé chơi cùng với cả nhóm, giờ Viskey đang ngồi bán vé. Cũng nói chuyện với cậu ta vài câu rồi chờ tới lượt đá.

    Random number (1,6) : 3

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 2

    Random number (1,6) : 6
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Tue Sep 08, 2015 9:21 pm

    Fall 29

    Tới lượt Meikun lên bục thì hắn đang nhắn tin dang dở nên nhường cho nhóm bốn người đến sau lên trước. Đợi họ xong thì mới bắt đầu lên bục đá bóng. Trái bóng lăn từ từ trên con dốc và...

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 2

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 2


    Gary bị tui hút vận may thiệt rồi :'(

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 23 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 10:54 pm