Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Naiya
Derichsweller
8 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Mar 17, 2017 10:48 pm

    First topic message reminder :


    21st century

    ======


    GIỚI THIỆU - BỐI CẢNH:


    =====

    Sơ đồ phòng ở:

    =====


    :


    Last edited by Shani Priya on Fri Apr 07, 2017 3:53 pm; edited 2 times in total
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sun Apr 09, 2017 3:42 am

    Từ mùa xuân năm nhất, Viskey đã có vài điểm thay đổi khác hẳn so với cái ấn tượng hắn đưa ra hồi nhập học. Một kẻ từng luôn có vẻ thoải mái trong chuyện học hành, không biếng nhác lơ là, nhưng cũng chẳng chăm chỉ nỗ lực ngày đêm như chị mình, đột nhiên nghiêm túc rõ ràng hẳn với việc học. Số lần chạy theo hỏi bài giáo viên vào cuối giờ càng lúc càng tăng lên. Thời gian tụ tập bạn bè bớt đi đôi chút để dành qua những cuộc hẹn hò với tài liệu lẫn học nhóm ở thư viện. Song song với việc đó, hắn cũng chăm chút hơn cho Rainbow, ngoài làm người mẫu, bán hàng và quảng bá cho tiệm thì không ngừng tìm thêm nguồn hàng cũng như nhân lực mới cho tiệm. Trước khi Vis có thể nhận ra được điều bất thường gì thì Viskey đã bảo rằng tham vọng của hắn là muốn Rainbow không chỉ là một cửa tiệm nhỏ xứ đảo, nên giờ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Với sự tin tưởng tuyệt đối luôn dành cho em trai cùng với mọi việc diễn ra đúng với tính hắn thì dĩ nhiên cô nghe theo và không nghĩ ngợi gì thêm.

    Cuối mùa hè sau đó, Viskey khuyên Vis quay lại Đức để theo học trường đại học nghệ thuật Berlin, nơi đáng lẽ cô thuộc về. Dĩ nhiên ban đầu cô ngạc nhiên lắm và không muốn nghe theo, nhưng khi đến mùa thu kế tiếp, thằng bé nhắm đến học bổng, lao đầu vào chuyện học lẫn công việc với sự nỗ lực chưa từng thấy làm Vis nghĩ lại và quyết định trở lại con đường âm nhạc dở dang.

    Mùa xuân năm hai, Vis không còn ngồi trong lớp học ấy nữa và vị trí của cô đã bị Viskey thay thế, về nghĩ đen lẫn bóng. Sự nổi bật của hắn cứ thế cũng tăng cao hẳn. Tiết học nào cũng giơ tay hỏi thêm hoặc phản biện làm rõ vấn đề hơn, dẫn dắt giáo viên đề cập tới những kiến thức rộng lớn hơn. Điểm số thì luôn trên nóc. Giao tiếp với các bạn cùng lớp cũng nhiều hơn khi không ít người tới nhờ giải thích những điểm khó hiểu trong bài và hắn luôn vui vẻ giúp đỡ họ. Thứ giảm ở hắn chắc có lẽ là đã bớt giỡn nhây với bạn bè cũng như thời gian đi chơi cùng họ. Nếu rủ Viskey đi đâu đó ngoài tiệm Rainbow vào những ngày cuối tuần, thì sẽ hiếm khi nhận được cái gật đầu từ hắn lắm.

    Thoáng một cái đã đến hè và kì thực tập. Viskey đăng kí nhóm đi Anh quốc để vừa có cơ hội mở mang tầm nhìn cũng như tìm hiểu thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó thì cũng là dịp được đi du lịch nước ngoài với Vis nữa. Cô đang năm nhất ở bên kia, hè cũng chưa có hoạt động gì nhiều trên trường nên có thể đến Anh để gặp em mình và mọi người.

    - Vis sẽ đến nữa nên nhóm chúng ta sẽ là mười bốn người tất cả.

    Tên tóc vàng cười vui vẻ thông báo với mọi người trong lúc cả đám đang thảo luận nên chọn nhà nào. Người thì ngạc nhiên, người thì hỏi thăm về cô. Kaden có vẻ cũng bất ngờ lắm, hẳn là vì Vis không nói cho biết, dù hai người họ ngày nào cũng liên lạc qua skype. Chắc là cô cố ý làm vậy.

    - Vậy chốt lại là Kaden, tui và Allan sẽ ở phòng ba người, Alicia và Gabriela sẽ ở phòng đôi dưới đất và Thu Lan ở chung với Clytia trên lầu ha?

    Sau một hồi cùng nhau lựa qua lựa lại, cuối cùng cả đám cũng chọn được một căn trong số những nơi ở chung tiện nghi mà hắn giới thiệu. Căn nhà có hai phòng đôi với một phòng ba nên cả nhóm tốn thêm chút thời gian để xem ai sẽ ở với ai. Thống nhất xong, mắt xanh nhìn vào sơ đồ nhà trên màn hình laptop thêm chút nữa trước khi hướng vào các bạn tiếp.

    - Còn phòng đơn thì xếp sao đơi? Có ai có nhu cầu đặc biệt gì không?

    - Có! Có tui! - Quân ngay lập tức giơ tay cười toe toét - Tui muốn ở kế bên phòng Alberttttt

    Người ngồi cạnh cô nhỏ nghe thấy vậy thì liền nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kì thị như mọi khi và tiếp lời.

    - Cho tôi phòng nào càng xa nhỏ này càng tốt.

    Thế là Quân ngay lập tức ra vẻ bàng hoàng rồi tuyệt vọng như thiếu lữ mới bị trai từ chối tỏ tình.

    - Ơ... sao lại nỡ xua đuổi tui như đuổi tà vậy người ơi ~~~

    - Ừm... Xin lỗi nhưng có thể xếp cho tôi phòng cạnh cậu Drake được không?

    Chị Nari hơi rụt rè lên tiếng. Cô gái này từng hay mua đồ ở Rainbow nên Viskey có tiếp xúc qua khi cả hai gặp nhau tại đây và phần nào biết được tính cách cô: hiền lành, hơi trầm tính và có hơi mờ nhạt. Không nghĩ là cô lại có thể hành động như vầy.

    - Nari có chắc không? - Hắn hỏi lại với nét mặt vui vẻ, cởi mở thường lệ.

    - Chắc. - Cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu trả lời - Tính tôi không nổi bật, lại ít khi muốn đụng chạm gì đến ai nên ở cạnh người nóng tính như cậu ấy thì hai bên đều ổn nhỉ?

    Gã tóc vàng gật gù mấy cái ra vẻ "ồ ~ giờ iem đã hiểu" với chị, xong hỏi tiếp ý kiến những người khác thêm lát nữa, rồi sắp xếp số phòng họ và đưa ra ý kiến.

    - Vậy là Albert sẽ ở phòng 4, Hiema 7, Quân 6, Vis 5, Drake 10, Dryad 11 và Nari 12. Có ai muốn thay đổi gì không nào?
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Apr 09, 2017 11:15 am

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline



    Giọng của tên bên kia bình thường, có phần nhẹ nhàng, nó khiến cô đang lấy hơi chuẩn bị chửi thì khựng lại, chưng hửng rồi nhíu mày thở cục hơi giữa cổ ra. Đột nhiên cơn tức giảm đi một phần làm cô bức bối.

    - ...Ê thằng điên, bắt được thì làm gì nhau? Làm gì nhau hà? Tất cả chuyện này là do mài gây ra, là do thằng điên trẻ trâu là mài ấy, giờ muốn làm bố thiên hạ với đây là không có được đâu à. Có giỏi thì kêu nó xóa đi, thách.

    Đứa đăng clip liên tục tạo acc mới mỗi khi bị hack rồi up clip lên như trêu ngươi, nó còn chưa rep inbox cô đây này, nghĩ tới càng bực. May mà đám share, reup giảm nhiều rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 09, 2017 4:34 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline



    Hắn nhíu mày, nhấc ra chút để nhìn cái điện thoại rồi lại áp lên tai nghe. Có ai vừa chửi vừa thở như cô này không? Hắn nhíu mày nghĩ lại điệu bộ hung hăng của cô ta hồi trưa, lúc cầm cái dép đập hắn. Ok hắn nghĩ sai. Cô ta thật ra chả có tí tủi thân nào ở đây hết. Tất cả là do hắn tưởng tượng ra.

    - Không phải đó là bạn của cô sao? - Hắn nói giọng miệt thị, kèm cái nhếch môi nhưng đầu bên kia không thấy. Sau đó thì chuyển sang giọng bình tĩnh và tử tế. Chẳng biết sao hắn có cái giọng đó. - Làm ơn giải quyết đi. - Nhấn từng chữ - Chuyện này xong thì tôi với cô chả liên quan gì tới nhau nữa, hiểu chứ?

    Hắn cũng đâu muốn dây dưa với con nhỏ điên này đâu.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Apr 09, 2017 5:27 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Cô bật cười. Nếu lúc trưa tên bên kia nói được mấy câu lịch sự, giọng điệu dễ nghe như vầy, thì biết đâu giờ chẳng có chuyện rắc rối cho cô thế này.

    - Tôi càng không muốn liên quan gì đến anh hết - Cô cười khẩy - Chuyện cái clip...

    Cô ngừng một chút, búng móng tay, vén rèm cửa sổ nhìn xuống sân chung cư.

    - Anh cầu trời là tôi giải quyết được cho-anh đi.

    Kèm thêm cái cười nữa trước khi cúp máy. Kiểu người như tên này, cô chẳng muốn dây dưa thêm.

    -------------

    Summer 2 - Sáng
    Dryad - Clytia - Lớp


    Clytia rất hài lòng, yên tâm vì cách chia phòng ở, cô ở cùng Thu Lan, phòng cạnh có chị Nari không sợ Drake cùng tầng, anh Dryad thì ở cách một phòng.

    - Đồng ý nha.

    Cô nhìn Viskey cười vui vẻ, đồng thanh với các bạn khác.

    Dryad thì không có ý kiến gì, cũng không nói gì, cậu ở chung với ai, cạnh ai cũng được, chỉ ngại Clytia nếu bị xếp cạnh Drake thì phiền, chắc cô nhỏ sẽ khó ngủ. Cậu giơ ngón cái với Viskey tỏ vẻ đồng ý, rồi quay sang bàn chuyện với mấy cậu bạn trong hội bóng đá.

    --------

    Summer 2 - Khoảng 11 giờ tối
    Caroline


    Vừa cúp máy, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ khác, tên chủ cái clip với một lời đề nghị.

    Nghe xong, cô vùi mình vào gối, rất nhiều cảm xúc, nó làm cô muốn khóc, ức chế không chịu nổi. Suy nghĩ một chút, định hình nhanh kế hoạch trong đầu, cô gọi cho vài đứa bạn.

    - Có một trò hay cực, chơi với tao đi.

    Cô trang điểm đậm một tí, ăn mặc thoải mái hơn ngày thường, khoác áo khoác dài rồi ra khỏi chung cư.

    ---

    Nhìn tên khốn không có mắt ôm bụng quằn quại trên sàn, cô vẫn chưa hả dạ đâu, nhưng phải bỏ qua, cứ coi như bị chó cắn.

    Giải quyết xong vụ cái clip, mấy đứa bạn muốn đi chơi tiếp, ngẫm nghĩ vài giây, cô đồng ý rồi rời khỏi nhà nghỉ.

    Đến khi về chung cư, cuộn người trong chăn thì đã gần bốn giờ sáng, cô ngủ một chút trước khi, có thể, cả nhà gọi điện mắng chuyện ầm ĩ trên mạng.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Apr 10, 2017 11:20 am

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Hắn đang trong tâm trạng kiểu sẵn sàng lắng nghe một màn chửi rủa nữa thì đầu bên kia bật cười. Hắn ngạc nhiên đến nỗi đơ ra rồi quên mất luôn tâm trạng đang rất nghiêm trọng của mình. Mấy thông tin sau được hắn tiếp nhận một cách chậm chạp và đầy tính suy diễn. Rất may hắn là người thực tế, nên hắn suy diễn đúng với thực tế chứ không có gì quá. Hắn thấy việc "treo thưởng" của mình có tác dụng, và hắn không cần gì hơn thế.

    - Tốt thôi.

    Hắn nói với cái điện thoại, sau đó thì bấm bấm, xóa luôn số con nhỏ. Nếu cần hắn giúp thì cô ta khắc gọi, còn hắn, chiều giờ trên mạng um xùm lên rồi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với rắc rối là vừa. Hắn thực tế lắm.

    ---------

    Tối, theo dự định hắn sẽ đọc tài liệu mà Thu Lan đưa lúc trưa, nhưng chẳng có đầu óc nào. Hắn nằm gác tay lên trán cho đến khi ngủ lúc mấy giờ chẳng biết.

    -------

    Summer 3

    Sáng, hắn vùng dậy như mọi bận, vào đúng giờ như mọi bận. Vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, xong hắn xách xe phi thẳng ra quán net mặc kệ tiếng mẹ gọi phía sau. Sau một hồi lần mò thì hắn cũng nắm sơ được vấn đề.

    Đại để cái đứa đăng clip kia chả phải bạn bè gì ráo, và hình như con nhỏ kia làm tốt hơn hắn nghĩ. Hắn ngồi lục những gì còn sót lại, suy nghĩ, rồi kiếm cớ report luôn mấy cái nick vẫn còn chình ình clip của hắn. Xong, hắn thoát facebook, quay về nhà ăn sáng.

    Trường sẽ gọi vào lúc:
    Random number (1,6) : 4

    1-3: sáng ngày 3
    2-4-6: chiều ngày 3
    5: ngày 5 summer (trước thực tập 1 ngày)
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Apr 10, 2017 6:14 pm

    Summer 3
    Caroline


    Nếu không có cuộc điện của mẹ, chắc cô đã ngủ luôn tới trưa, cảm thấy cả người mỏi nhừ. Mẹ cô thỉnh thoảng có điện hỏi han tình hình, đa phần là cằn nhằn, bà ấy sợ chồng thất vọng về cách nuôi con.

    Cô ngồi xếp bằng giữa giường, vừa chải tóc bằng ngón tay vừa ậm ừ, đến khi nghe xong thì cô nằm vật ra, càng thấy mệt não hơn, lại định ngủ luôn tới trưa nhưng cái bụng rỗng không cho.

    Sau bữa sáng muộn với trứng ốp la và bánh mì, cô nằm ườn trên sa lon xem TV rồi ngủ quên. Rồi lại thức dậy vì đói, tự làm hai món đơn giản, vừa ăn vừa xem tài liệu đi thực tập.

    Cuộc điện từ nhà trường đến vào đầu giờ chiều, khi cô đang dọn bếp, dập tắt hứng thú đi mua sắm vừa nhen nhóm.

    Chọn chân váy jean ngắn, áo thun đen tương đối kín đáo rồi gọi một chiếc taxi đến trường.

    Ngồi trong xe, cô đọc truyện tranh trên mạng, còn chuyện cái clip, có sao nói vậy thôi.
    Gió
    Gió
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 14
    Join date : 2014-08-24

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gió Wed Apr 12, 2017 2:04 am

    Summer 3 - 8h30

    Hyakko ngồi nhai hết cái bánh mì phết mứt - bơ đậu phộng này đến cái khác, lúc nào khô cổ thì cầm hộp sữa hút rột roẹt. Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu và nỗi buồn chán lại kéo đến thế giới của cô nàng. Mơ màng nhìn ra bầu trời xanh thẳm tựa màu mắt mình, cô tự hỏi liệu người ấy cũng đang ngắm khung cảnh này ở phía chân trời bên kia.

    - Chán quá à...

    Thở dài lần nữa, cô gõ bàn phím tạch tạch một hồi, rồi tắt máy, đứng dậy đi dẹp bãi chiến trường do mình gây ra trước khi tắm rửa một chút và rời khỏi nhà. Đóng lại cánh cửa sắt của căn biệt thự trắng rộng lớn, Hyakko lại ngước nhìn lên khoảng không xanh ngắt trên đầu mình và nở nụ cười nhàn nhạt.

    - Ngày hôm nay, nơi nào sẽ chào đón mình đây?

    Cô gái tóc trắng lẩm bẩm một mình, rồi vui vẻ huýt sáo bước đi theo hướng vô định nào đó. Mong là ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyện hay ho xảy ra ~ Nhân tiện, Hyakko có nghịch một chút về những tài khoản đăng các video nổi bật gần đây như vụ nam thanh nữ tú cãi lộn ngoài đường ngày hôm qua, hai chị gái đánh nhau giành trai, vlog phát biểu sốc hàng của người nổi tiếng nào đó...v...v... Không có xâm hại gì đến chủ tài khoản gì đâu, chỉ là giờ hễ ai bấm play xem video đó thì sẽ pop up ra chừng mười mấy cửa sổ mới có hình ảnh ngẫu nhiên nào đó vô cùng ấn tượng kèm dòng chữ "Chúc mừng! Bạn đã bị nguyền ❤" mà thôi.

    Rand 6 hình ảnh
    1. ma nữ máu me nhìn chằm chăm vào người dùng máy tính.
    2. Trong cửa sổ đen có dòm chữ vàng rồi gián túa ra che hết màn hình
    3. Joker nhìn chằm chằm và cười điên loạn.
    4. Giống 2. nhưng là nhện
    5. Một bé trai da nhợt nhạt, mắt thâm quầng nhìn thẳng vào người dùng với ánh mắt đầy thù hận.
    6. Ma nữ tóc dài che kín mặt, tay áp lên mặt kính cào xuống liên tục. Mỗi lần cào là màn hình thêm vệt đỏ.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 15, 2017 9:16 am

    Summer 2 - trưa

    Rời trường, Thu Lan chưa về ngay mà tới nhà Drake. Cô cứ có cảm giác không yên tâm khi đến ngôi nhà này, dù bác gái đón tiếp cô khá tử tế. Đó là một phụ nữ to béo, luôn xuất hiện với chiếc tạp dề trên người, giọng nói oang oang và vui vẻ. Bà lẽ ra là người có thể khiến Thu Lan cảm thấy yên tâm, nếu tính bà không quá xuề xòa. Tin tưởng hoàn toàn vào con trai, bà không mảy may nghi ngờ khi Drake nói Thu Lan chỉ đến đưa tài liệu thực tập chứ không có chuyện gì. Thu Lan thì để ý thấy trên mặt cậu bạn có vài vết xước hay vệt đỏ, nhưng cô chẳng hỏi làm gì.

    - Tài liệu của cậu đây. - Cô đưa lại tập giấy mà Drake đã ném cô hồi sáng. - Về chỗ ở...

    Cô nói sơ qua những gì đã bàn. Drake không phản đối vì cậu ta có phòng riêng, vả lại cũng không có tiền để thuê riêng. Cô thông báo về giờ giấc, yêu cầu cậu ta cư xử kìm chế khi ở chung.

    Drake dễ dàng đồng ý. Thu Lan không ngạc nhiên về chuyện đó. Cô biết người phụ nữ trong ngôi nhà này là điểm yếu của cậu ta. Ở đây, cậu ta sẽ không dám trợn mắt với cô dù chỉ là một chút.

    Rời khỏi nhà Douglas, cô trở về cô nhi viện. Chiều, cô lên văn phòng khoa để nộp danh sách.

    -------------

    Summer 3

    Drake bị gọi lên trường.

    Hắn cáu kỉnh vừa đi vừa bứt lá bứt cây dọc lối đi lên khoa. Thu Lan cũng được gọi lên. Hắn suýt thì bị gì đó nếu cái video không thể mở được. Hắn thấy khá thú vị. Rốt cuộc hắn được ra về với mấy lời cảnh cáo.
    Gió
    Gió
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 14
    Join date : 2014-08-24

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gió Fri Apr 21, 2017 6:35 pm

    Summer 3

    Chiều chiều, Hyakko đi lang thang khắp khu vực gần nhà để kiếm người chơi, vì nó đang chán mà chủ thì lại bận việc, không đá động gì tới nó hết. Trèo hàng rào một nhà nọ, cô nàng thấy có một người đang ngồi bên trong nhà, có vẻ chẳng làm gì. Thế là liền tấp vào chơi~

    - Ngao~

    Sau tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên đầy nũng nịu , trước mắt Clytia là một cô mèo trắng muốt đang giương đôi mắt tròn xanh biếc lên nhìn, ngoan ngoãn ngồi chụm bốn chân và khẽ phe phẩy đuôi như chờ đợi con người đáp lại. Trên cổ nó là chiếc vòng cổ trùng màu mắt có thêu dòng chữ trắng với nội dung "Hyakko - 100 đường White Rose" và có đính theo cả một chiếc camera đen nhỏ nhỏ, nhìn như là đồ chơi. Clytia sẽ làm gì với nó đây ~
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 24, 2017 2:54 pm

    Summer 3 - khoảng 8h tối
    Drake - Caroline


    Hắn gò lưng đạp trên chiếc xe thồ, mắt liếc nhìn những tấm biển chỉ tên đường. Lúc sau, hắn rẽ vào một khu chung cư, đỗ xe gọn lại và mang một chiếc hộp lên tầng. Mắt hắn lại dò theo những con số, cuối cùng dừng ở một cánh cửa và bấm chuông.

    - Xin chào, tôi mang pizza đến.

    Hắn nói khi mắt thần trên cánh cửa mở ra.

    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Sep 25, 2017 8:36 pm

    Summer 3 - khoảng 8h tối
    Drake - Caroline


    Đang sấy tóc thì chuông cửa kêu, chắc giao pizza, cô nghĩ. Cô vuốt những lọn tóc xoăn còn ẩm và rối vừa nhìn qua chiếc váy mỏng trên người, hơi bất tiện nên quay vào phòng lấy cái áo khoác choàng vào. Cứ để tóc như vậy ra mở cửa nhận hàng.

    - Bao nhiêu vậy?

    Cô hỏi ngay khi cửa mở ra, tay thò vào túi áo khoác, chỗ để sẵn ít tiền.

    - Ồ?

    Cô khựng lại, hơi nhướng mắt nhìn người trước mặt cho rõ, rồi thì cảm giác thèm ăn tạm thời giảm mất một nửa.

    - Tôi muốn đổi người giao hàng.

    Cô nói luôn ý nghĩ chợt đến trong đầu.
    -----

    Summer 3

    Clytia ôm gối ngồi trên sopha, mỗi lần ăn no xong cô lại ngồi ường ra, lười và buồn ngủ.

    Chợt có tiếng mèo kêu đâu đó rất gần, cô mơ màng nhìn quanh tìm kiếm, mèo trắng muốt, mèo á, cô trố mắt nhìn chú mèo trắng mắt xanh đang ngồi trước mắt. Mèo thật này, xinh ghê luôn~

    - Xin chào~

    Cô bỏ gối ra, leo xuống ngồi xổm trước mắt chú mèo, cười với em ấy rồi chậm chậm đưa tay ra, muốn thử sờ đầu em mèo trắng rất là xinh này.

    - Em xinh ghê á~
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Sep 26, 2017 9:51 pm

    Summer 3 - khoảng 8h tối
    Drake - Caroline


    Hắn cũng chựng lại khi thấy người trước mặt. Mới đầu còn tưởng nhầm chứ, nhưng khi cô này lên tiếng thì không thể nhầm được rồi. Cái dáng vẻ đó, lúc cô ta định lấy tiền và câu nói "bao nhiêu vậy". Ừ thì đúng là cái người hắn đã quen.

    Oan gia ngõ hẹp. Hẹp nên cứ thành oan gia mãi. Hắn cũng biết cô ta không thích hắn. Bằng chứng là cô nàng vừa nhận ra đã đòi thay đổi người giao hàng. Chứ cô ta nghĩ hắn giao thì pizza sẽ bi nguội hay sao?

    Đưa hộp bánh lên ngang tầm mắt, hắn nhìn cái hộp rồi nhìn cô này:

    - Bánh tôi giao không liên quan chất lượng. Phiền cô xác nhận giùm có nhận bánh không?

    Giọng hắn dứt khoát nhưng không sẵng như mọi lần. Thì hắn đang là người giao hàng còn cô này là khách hàng mà. Nói với khách thì phải tử tế.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Sep 27, 2017 8:29 pm

    Summer 3 - khoảng 8h tối
    Drake - Caroline


    Cô nhìn lướt qua hộp bánh vừa được đưa lên trước mặt, rồi không quan tâm nó nữa, nhìn người giao bánh.

    - Chất lượng thế nào tôi đây không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một điều, ngay bây giờ, tôi, không, có, hứng, ăn, nó, vậy nên, cậu mang nó đi dùm, thế.

    Nói xong, cô lùi lại một chút, định đóng cửa. Không có hứng ăn bánh đó, càng chán nhìn mặt, nghe giọng tên này.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Sep 27, 2017 9:38 pm

    Summer 3 - khoảng 8h tối
    Drake - Caroline


    Ồ?

    Hắn hạ chiếc bánh xuống, nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt. Cứ tưởng là lý trí lắm chứ. Mà cứ tưởng là ít ghét hắn hơn chứ. Đến nỗi không thèm ăn cơ à?

    Thở ra. Hắn đưa cái bánh lên nhìn lần nữa. Nên xử lý sao nhỉ? Mang về? Thật ra thì với hắn cũng chẳng vấn đề gì, coi như tai nạn nghề nghiệp thôi. Hắn có nên để lại không nhỉ? Không chừng cô này thấy vất luôn vào sọt rác thì uổng.

    Vậy nên hắn quyết định xách chiếc bánh xuống lầu. Còn nhiều nơi khác phải tới.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century  - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 1:54 pm