Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Naiya
Derichsweller
8 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Mar 17, 2017 10:48 pm

    First topic message reminder :


    21st century

    ======


    GIỚI THIỆU - BỐI CẢNH:


    =====

    Sơ đồ phòng ở:

    =====


    :


    Last edited by Shani Priya on Fri Apr 07, 2017 3:53 pm; edited 2 times in total
    Shinji
    Shinji
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 19
    Join date : 2016-06-06

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shinji Thu Mar 30, 2017 5:10 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake - Quân - Allan - Hiema


    Allan cứ nghĩ sáng hôm nay sẽ thảnh thơi một chút. Thì hè rồi mà, ít ra anh cũng sẽ được nghỉ ít ngày trước đợt thực tập. Dù cũng còn phải chuẩn bị để đi thực tập xa, nhưng anh tự cho phép mình buông lỏng một chút. Năm qua với anh là khá thành công, khi việc học đã khiến anh muốn thôi làm cán bộ lớp nhưng cuối cùng vẫn làm tốt.

    Đó là lúc anh đưa Hiema đến trường để đăng ký đi thực tập. Hai đứa cũng sẽ đi cùng đoàn với mọi người và có lẽ là đăng ký chỗ ở cùng luôn. Về chuyện chỗ ở thì anh và Hiema cũng đã nói chuyện, và vì xác định là đi thực tập nên sẽ không ở cùng được(?). Và sau vụ này chắc anh sẽ bị giận luôn.

    Ừm, quay lại chuyện chính. Lúc anh đang đi đến nơi hẹn tập trung thì có cuộc gọi đến, của Clytia. Cô bạn nói được mấy tiếng run rẩy rồi "cạch" một tiếng, sau đó là mấy tiếng lạo xạo không rõ rồi tắt hẳn. Nhưng mà anh hiểu nội dung rồi. Drake lại gây chuyện gì rồi sao, cậu ta vốn cộc tính, lại không thân thiện, rồi từng đánh nhau với Albert... Ồ, hy vọng là không phải Albert đang ở đó.

    Ngay sau đó anh giục Hiema, rồi hai đứa vội vàng chạy tới. Từ xa anh thấy mọi người, rồi rõ ràng có rắc rối xuất phát từ cậu Drake kia. Hình như có gì đó về giấy tờ?

    - Này, Drake... - Anh nói đi bước đến, đúng lúc Drake quay đi với bộ mặt hầm hầm - Có chuyện gì vậy? Để tôi giải quyết cho.

    Nhìn Thu Lan với Clytia có vẻ thất thần vậy là cũng hiểu có chuyện rồi. Mong là cậu này chưa động tay chân với ai.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Thu Mar 30, 2017 7:31 pm

    Summer 2 - Sáng
    Quân và mọi người


    Quân thừa nhận là nó có cố tình chen ngang lên chắn giữa Thu Lan và Drake vì không thích chuyện cậu ấy gầm ghè với bạn kia và phần vì trong lúc Drake đang coi tài liệu thì nó lên báo danh lấy tài liệu lẹ lẹ thì có sao đâu. Còn chuyện chụp xấp tài liệu là do tay tự phản ứng khi nghe tiếng soạt trên đầu và thấy cái gì bay bay, ai dè lại là đi châm thuốc nổ vô lửa, làm Drake nổi đóa tới mức thảy kéo nó thảy về phía sau. Quân thật ra lúc đó cũng kịp vươn tay định bám lấy cánh tay đang vung trước mặt mình, nhưng trước khi những đầu ngón tay có thể chạm vào cậu ta thì chính nó lại cuộn chúng vào, chấp nhận thương đau aka té dập mông. May thay, có Dryad đỡ được nó.

    - Hê hê, cảm ơn Dryad ~

    Nhỏ tóc đen vừa đứng thẳng dậy, vừa ngẩng lên cười toe toét với bạn mình trước khi cậu ấy đến cạnh bàn và chống tay xuống trong lúc quan sát Drake. Nó cũng hồi hộp đứng sau cậu tóc nâu để xem chừng người ta có làm gì không, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy bỏ đi. Nghiêng đầu qua cười cười với Dryad cái nữa, con bé vội chạy đến trước mặt Thu Lan, đặt xấp giấy xuống và lo lắng hỏi thăm Thu Lan.

    - Không sao chứ, Thu Lan?

    Đôi mắt vàng mở to và quan sát bạn mình cẩn thận. Cảm thấy khá tội lỗi và vô dụng vì ban đầu nó tính làm Drake nổi điên với nó, mà rốt cuộc cuối cùng cũng đổ lại vào Thu Lan.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Mar 30, 2017 10:51 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Thu Lan được một phen sợ khi thấy Drake bước lên hùng hổ. May mà có Dryad. Cô thở phào một cách kín đáo, cảm thấy an toàn và yên tâm khi cậu bạn đứng chắn trước mặt. Cảnh này bỗng dưng làm cô nhớ đến người đã tỏ tình với cô năm thứ nhất, nếu là người đó trong hoàn cảnh này thì cô có thấy rung động không nhỉ?

    Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong một phút yếu đuối, còn ngay sau đó cô lại buộc mình tập trung vào trách nhiệm. Ở đây lẽ ra cô phải là người giúp đỡ các bạn và chịu trách nhiệm về thành viên lớp mình. Cô nhìn sang Clytia đang an ủi Nari, cảm thấy có chút tội lỗi với người bạn mới. Cảm giác tin tưởng với Clytia tăng lên, rồi cảm giác cảm động và hàm ơn khi nhìn Dryad đứng chắn trước mặt, nhưng cô cũng không kịp thể hiện những cảm xúc đó. Nhận ra Hoàng Quân đến, lúc đầu tim cô đập mạnh vì sợ Drake sẽ lại làm gì, nhưng Hoàng Quân thì có vẻ không sợ. Sự tự nhiên cùng nụ cười của bạn ấy làm Thu Lan thấy thoải mái hơn. Cô mỉm cười với cô bạn rồi cúi xuống đánh dấu lên cuốn sổ. Chưa kịp cất lời thì một lần nữa lại giật thót vì tập giấy bay đến sát trước mặt. Cô chựng lại, đơ ra, mắt đột nhiên như muốn ướt. Tự nhiên cảm thấy như mình bị người bạn cùng lớp coi thường. Cô đâu có đối xử với cậu ta tệ chứ, cô đâu có kỳ thị hay coi thường vì tính tình thô lỗ của cậu ta, cô vẫn đối xử công bằng và nhẹ nhàng mà, nhưng Drake lại đối xử với cô như vậy. Cô thấy tủi thân, hay đúng hơn là thấy bị tổn thương. Thật may, hành động của Quân, rồi sau đó là của Dryad một lần nữa lại khiến cô thấy yên tâm và thấy như được an ủi. Cô hoảng hốt khi Drake phản ứng thái quá với Quân, lúc đó vừa định nhỏm dậy thì bị cậu ta ấn trở lại ghế một cách gián tiếp. Cô giận sôi gan, nhưng bị khí thế của cậu ta ép chặt. Cô cũng sợ nữa. Sao cậu ta có thể hành động như vậy?

    Drake quay đi, cô nhìn theo, cảm giác tức giận và tủi thân trộn lẫn khiến cô không thể phản ứng ngay được. Mím môi. Cô vừa định đứng dậy giữ cậu ta lại thì Allan đến.

    Và Hoàng Quân chạy lại hỏi thăm.

    Cô đứng lên, mỉm cười nhìn cô bạn, lắc đầu:

    - Mình không sao, cám ơn Hoàng Quân. Nãy... - ánh mắt hướng lên vai cô bạn - bạn có sao không?

    Tự nhiên làm liên lụy đến Quân, cô thấy có lỗi quá. Với Drake, cô thấy tức giận và sẽ không bỏ qua cho bạn này, nhưng giờ đã có Allan, cô sẽ để bạn ấy can thiệp trước.


    -------Trong lúc đó--------


    Hắn tức giận xoay người bước đi, trong đầu đang nguyền rủa cả xã hội. Tại sao hắn phải dính vào đống phiền phức này? Tại sao không dể hắn yên? Hắn chỉ muốn đi mau khỏi đây, nhưng hắn không được như ý. Vừa bước được chừng hai bước, hắn đã bị chặn lại:

    - Này, Drake... Có chuyện gì vậy? Để tôi giải quyết cho.

    Hắn dừng lại, nhìn hai con người phía trước với vẻ kỳ thị không giấu diếm. Hắn không có ấn tượng về cô gái, còn anh bạn tóc vàng, hắn tặng cho cái nhìn như kiểu: "bộ cậu thấy tôi cần đến cậu giải quyết sao?". Nhìn như vậy, xong hắn nhếch môi, cười nhạt một cái, và đi thẳng.

    Thái độ rất coi thường. Đương nhiên rồi, hắn cần đăng ký, hắn đã đăng ký xong, giờ ông trời có rớt xuống hắn cũng chả quan tâm.

    Và nếu trên đường đi của hắn có cái gì chắn ngang, như là hai con người, hắn sẽ xô cả hai người mà đi qua giữa họ. Còn nếu không, thì dù có ai gọi lại, hắn cũng cóc quan tâm.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Fri Mar 31, 2017 7:01 pm

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 01, 2017 4:23 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Hắn ra sức nhấn từng bước, gò người trên chiếc xe đạp, thật nhanh. May chiếc xe của hắn không phải xe đua, nếu không thì gây tai nạn chắc. Hắn đạp như muốn nghiền nát chiếc xe ra vậy, dù đó là phương tiện di chuyển duy nhất của hắn. Chẳng phải hắn vội gì, chẳng qua đó là thói quen của hắn. Xe đi càng nhanh thì hắn càng đỡ phải ngắm thế giới này. Bất cứ cái gì cũng khiến hắn thấy ghét bỏ.

    Đang cắm đầu đạp với gương mặt hầm hầm, đột nhiên một quả bóng bay ngang trước đầu xe hắn. Hắn phanh cái két. Phanh gấp. Xe đạp và người hắn dài, hắn không ngã, nhưng cái xe thì muốn đứt phanh luôn.

    - Lũ điên này!!! - Hắn gầm lên, quay ngoắt về phía vỉa hè. Thằng nhóc vừa chạy tới gần chỗ hắn bị một phen hú hồn, giật bắn. Mấy đứa khác hối hả chạy lại, ríu rít xin lỗi. Một đứa khác băng qua đuôi xe hắn, đuổi theo quả bóng.

    - Thằng điên kia!!! - Hắn lại gầm lên, tay đẩy rầm cái xe xuống lề đường. Chân hắn chỉ nhấc một bước đã đủ vươn tay túm cổ thẳng nhóc, ném nó vào chỗ lũ bạn. Tụi nó va vào nhau, một đứa khóc ré lên, mấy thằng lớn hơn cất tiếng gì đó hắn chả quan tâm. Hầm hầm nhặt quả bóng đang nằm giữa đường, hắn chờ vài giây cho mấy chiếc xe xuôi ngược đi khỏi, mang quả bóng vào trong. Lũ nhóc há hốc mồm giương mắt nhìn hắn.

    - Tụi mày muốn đá bóng hả? - Dí quả bóng vào mặt lũ nhỏ, cúi xuống, hắn gằn từng tiếng, và nụ cười méo xẹo cùng với gương mặt đáng sợ khiến chả đứa nào dám lại gần. Hắn hài lòng. Mặt hắn quạu lại. Hắn đứng thẳng lên, liếc xuống lũ nhỏ đang sợ xanh mắt - Cút!!! Ba giây nữa tao còn thấy đứa nào lảng vảng...

    Hắn chưa kịp nói hết câu thì lũ trẻ đã hùa nhau chạy. Hắn lầm bầm vài tiếng, thả rơi quả bóng, tới xách chiếc xe đạp lên. Hình như nãy hơi mạnh tay, mà xe hắn đúng là xe của hắn, mạnh tay vậy nhưng vẫn không sao.

    Xóc xóc chiếc xe vài cái, hắn tiện chân đá quả bóng vào sát tường rồi leo lên xe, đạp thử. Lần này không nhanh, nhưng vừa đạp hắn vừa liếc nhìn xuống xem có chỗ nào không ổn không. Hình như có tiếng gì lạ lạ? Hắn ngoái hẳn xuống.

    Trong khi chân vẫn đạp.

    Một bóng người bước xuống, dường như là chuẩn bị sang đường nhưng hắn không thấy. Hắn chỉ thấy chiếc xe khựng lại dù hắn không hề bóp phanh, và tiếp sau đó là hắn lộn nhào xuống lề đường. Chiếc xe đè lên hắn và có lẽ là một vật thể lạ.

    - !@#$%! - Hắn văng một tiếng chửi bậy, đẩy chiếc xe ra. Ê ẩm khắp người. Đầu hắn vừa đập vào đầu "vật thể lạ". Hắn nhìn sang, đang cáu muốn phát điên. - Không có mắt hả đồ ngu? Muốn chết hả?

    Cóc cần biết đó là một cô gái và người ta đã dậy nổi hay chưa.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Apr 01, 2017 6:26 pm

    Summer 2

    Nghe Thu Lan hỏi thăm và nhìn lên vai mình, Quân liền vừa quay cánh tay một vòng vừa cười toe toét trả lời lại.

    - Không sao. Drake chỉ cầm vai tui thảy ra sau thôi mà.

    Đoạn, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn theo bóng người tóc nâu bù xù đang bỏ đi, trong đầu thầm nghĩ thật may là Albert vẫn chưa xuất hiện lúc này, rồi quay lại nói tiếp với bạn mình.

    - À, nãy tui chưa nhận tài liệu nữa.

    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Apr 01, 2017 6:59 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Caroline thức dậy bởi cuộc điện thoại của lớp trưởng, cậu ta nhắc cô tới đăng ký thực tập. Không nhắc thì cô cũng nhớ. Vứt điện thoại bên cạnh, nhìn mặt nệm nhàu nhĩ cùng căn phòng vắng tanh, cô thầm chửi tên cùng qua đêm với cô tối qua.

    Rời khỏi khách sạn, cô ghé tiệm điểm tâm trên đường đến trường, chọn món dễ ăn cho cái bao tử trống rỗng, cái đầu đau âm ĩ cùng sự khó chịu khắp người. Nếu không phải còn ghé trường đăng ký thì cô đã về ngủ bù rồi.

    Cầm ly cà phê vừa mua quay lại tiệm ăn lấy xe, cô đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, hút một chút cà phê cho mau tỉnh ngủ, mắt nhìn chằm chằm đèn giao thông cho đến khi nó vừa chuyển xanh thì lập tức bước xuống đường.

    Cô không để ý có môt chiếc xe đạp đang vượt đèn đỏ ào ào chạy tới, đến khi thấy nó thì đã muộn rồi, cô chỉ hét lên một tiếng trước khi ngã xuống đường, bị cả người lẫn xe đè lên, cái gì đó va vào đầu đau điếng. Ly cà phê văng ra giữa đường.

    - Cái quái gì vậy?

    Đang khó ở trong người lại còn bị đụng đau ngay vạch dành cho người đi bộ, Caroline nổi cáu, đá chiếc xe ra, cau có nhìn sang thì một tràng chửi bậy kèm mấy câu hỏi như đồ điên quát vào mặt.

    - Ai ngu hả thằng điên?

    Cô vừa quát lại, vừa vung chiếc túi xách đập vào đầu thằng điên kia mấy cái.

    - Không thấy đèn đỏ à thằng ngu?

    Cô gào lên, vừa lúc ly cà phê bị ô tô chạy qua cán phải, cà phê và đá viên văng tứ tung, văng lên váy cô, cô cáu tiết đạp giày cao gót vào chân tên điên kia để đẩy hắn tránh ra.

    - Cút đi.
    Gió
    Gió
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 14
    Join date : 2014-08-24

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gió Sat Apr 01, 2017 7:54 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Hyakko - 2 người ngoài đường


    Ngồi ở bàn ngoài trời của một quán cafe kiểu Ý, Hyakko nhởn nhơ vừa ngồi chống cằm ăn kem vừa xem một cặp nam nữ đang cãi nhau ở bên kia đường. Đai khái là một chàng chạy xe đạp tông phải một cô nàng đang băng qua đường, khiến cả hai té nhào và nằm ở bên vệ đường, xong người này cáu tiết lớn tiếng với người kia, người kia cũng đáp lại mấy miếng.

    - Tính nằm đó cãi nhau hoài sao ~

    Lẩm bẩm một mình, cô gái tóc bạch kim mút lấy một muỗng kem đầy và tiếp tục thưởng thức màn kịch trước mắt.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 01, 2017 9:09 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Hắn chửi xong thì định nhổm dậy, nhưng mắt hắn trợn ngược khi cái đứa mang giày cao gót kia đạp thẳng vào xe hắn. Hắn quay sang, chưa kịp nhìn ngắm dung nhan con nhỏ kia thì một tràng chửi kèm những cái giáng từ chiếc túi xách, giáng thẳng vào đầu vào mặt hắn. Ok hắn chịu. Mà không phải hắn chịu. Hắn chỉ chưa kịp phản ứng lại thôi. Như còn chưa đủ, thứ nước gì đó bắn vào người hắn, tiếng còi xe inh ỏi bên tai hắn, những tiếng giục giã và chửi rủa của gã tài xế taxi đòi dẹp đường, vẻ kỳ thị và xua đuổi của gã đập vào mắt hắn. Ok hắn hiểu xe mình đang dưới lòng đường. Hắn định nhỏm dậy lấy xe vào. Hắn chỉ mới định nhỏm dậy, nhưng con bé điên kia hình như vẫn chưa hết cơn điên. Gót giày cao gót nện thẳng vào chân hắn, đau điếng.

    Lần này hắn chịu hết nổi.

    Ngay lập tức, hắn tóm cổ chân con nhỏ, giật chiếc giày của nó, vung tay ném mạnh. Chiếc giày bay dọc theo chiều dài vỉa hè và hạ cánh cách đó một đoạn. Con nhỏ kia vung tay định đánh, hắn túm tay định giật túi vứt luôn nhưng túi có dây nên không dễ, hắn liền đẩy con nhỏ một phát rồi đứng lên. Xách cái xe lên hè, khỏi quan tâm dưới lòng đường và cái xe có bị gì không, hắn gạt chân chống rồi quay phắt lại nhìn con nhỏ:

    - Sao? Muốn gì?

    Chắc chắn lần này hắn không để nhỏ dễ dàng đánh trúng.
    ---------


    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Hoàng Quân - Allan - Hiema


    Trong lúc Thu Lan hỏi chuyện Hoàng Quân thì Hiema và Allan bước lại, mỉm cười chào mọi người ở đó. Hiema ngạc nhiên vì có người mới, nhưng cũng không thắc mắc lâu. Cô chú ý hơn đến Clytia và Dryad, sau đó tới Hoàng Quân. Hình như Drake vừa gây chuyện gì lớn lắm. Cô đứng nhìn Thu Lan vội vã xin lỗi rồi cúi xuống lấy tài liệu đưa cho Quân:

    - Bạn đọc kỹ nha, rồi cho mình biết bạn muốn ở đâu. Mình sẽ tập hợp lại rồi tìm phòng cho mọi người.

    Lúc nói với Quân thì cô bạn hơi mỉm cười. Hiema nhận ra lớp phó đã dạn hơn nhiều rồi, cũng cứng nhắc hơn thì phải. Cô bạn lấy cả hai tập nữa, chắc dành cho cô và Allan, nhưng chưa đưa ngay mà quay sang những người còn lại:

    - Xin lỗi mọi người về chuyện lúc nãy nha, mình sẽ nhắc nhở Drake, mọi người đừng giận nha?

    Cô nhìn theo Thu Lan. Mọi người có vẻ đều không sao nên sau cùng cô bạn quay sang phía cô và Allan:

    - Hai bạn tới đăng ký đi cùng nhóm đúng không? Này là tài liệu, hai bạn đọc kỹ và cho mình biết hai bạn muốn ở đâu nha.

    Vẫn là câu lúc nãy, cô nghĩ khi nhận tài liệu từ tay cô bạn. Thật tốt khi nhà trường chọn Thu Lan làm người phụ trách chuyến đi này chứ không phải Allan. Như vậy thì người yêu cô có thể thảnh thơi chút mà chú ý đến cô hơn rồi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Apr 02, 2017 9:35 am

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Chó điên! Trong đầu cô hiện hai chữ này khi vừa nhổm dậy thì bị thằng đó đẩy, vì chân còn mỗi chiếc giày cao gót, kèm lực đẩy mạnh nên cô liền mất thăng bằng ngã đập mông xuống đường, rồi nằm luôn trên đường, đau chả muốn dậy nữa.

    Cô chật vật ngồi lên, váy bẩn, không giày, tóc xõa tung, chân tay chỗ bầm chỗ trầy trông không khác gì con điên. Caroline ngồi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh đôi chút, để không nhào lên người thằng đang dắt xe mà nện giày vào mặt nó cho hả. Quan sát thằng đó một chút, cô nhận ra, vết sẹo trên mặt, tóc tai xù rối, vượt đèn đỏ, rồi một loạt hành động sau đó. Thằng chó điên côn đồ. Don't give a sh!t.

    Cô đứng lên, tay cầm chiếc giày, mắt tìm chiếc còn lại thì nhận ra cô đang thành tâm điểm cho những ánh mắt tò mò bốn phía. Sh!t! Dù không quan tâm người khác nhìn cô với cặp mắt thế nào, nhưng khi không bị nhìn chằm chằm, bàn tàn làm trò cười cho kẻ khác thì không thể chấp nhận được.

    - Sao? Muốn gì?

    Trên đời lắm thằng sống lỗi, mình không chủ động kiếm chuyện với nó mà nó liên tiếp chọc vào mình.

    - Sh!t!! Ăn luôn đi - rồi cút.

    Vừa gằn giọng, cô vừa ném mạnh chiếc giày trên tay vào người hắn, rồi vuốt tóc bước lên lề định đi tới chỗ chờ đèn qua đường.

    Chó điên cắn mình, mình không thể cắn lại, cũng không nói lý hay bắt đền gì nó được. Nên là... Don't give a f*ck!
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 02, 2017 10:38 am

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ có màn gào thét đánh đấm gì đó nữa, nhưng hắn không ngờ con nhỏ này lại phản ứng như vậy. Phản ứng của hắn khi bị ném là theo phản xạ đưa tay đỡ trên mặt, dĩ nhiên hắn lãnh đủ cái gót nhọn vào người.

    Chưa nói đến mấy lời mất dạy của cô ta.

    Hắn cúi xuống nhặt chiếc giày, vung lên, vốn dĩ định ném vỡ đầu con nhỏ nhưng kìm lại được. Ném sai chỗ có thể gây án mạng như chơi, cái gót này mà vào mắt thì hắn chỉ có ngồi nhà đá vì không có tiền đền. Nên hắn bật cười "ha" một tiếng, thảy chiếc giày xuống chân con nhỏ:

    - Thích thì tự ăn lấy, đồ thần kinh!

    Xong quay lại gạt chân chống xe, xách xuống đường. Hắn thực sự nghĩ con nhỏ này bị thần kinh hay động kinh gì đó, nên chả có hứng đôi co tiếp. Với lại, nhìn mặt con nhỏ như sắp khóc vậy. Hắn xin kiếu mọi rắc rối.

    Và thế là thế gian lại đã có thể yên bình.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Apr 02, 2017 12:27 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Nhìn chiếc giày lăn lóc dưới chân, nghe câu thằng điên vừa nói, cô rất muốn đá luôn chiếc giày vào đầu hắn. Dù tức muốn nghẹn nhưng cô vẫn nghĩ được mà kiềm chế. Cúi xuống nhặt chiếc giày, rồi đi chân trần nhặt chiếc còn lại, cô hậm hực mang lại rồi qua đường, lấy xe, không còn thiết tha gì tới cà phê nữa, cô tỉnh ngủ hẳn rồi.

    -------------

    Sau bữa trưa ngoài đường, cô về nhà ngủ vùi với cái thân đau nhức.

    Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, nằm trên giường ngẫm nghĩ một lúc, cô dò danh bạ điện thoại nhắn một cái tin, lại lục album ảnh tìm mấy bức hình dự định lúc nào thích hợp thì dùng.

    Facebook có thông báo, cô quẹt màn hình mở ra, một người bạn tag vô một bài mới up, bài chứa đoạn video ngắn kèm caption mà khi đọc xong, coi xong, cô vứt luôn điện thoại.

    Video quay lại cảnh buổi sáng. Hình ảnh nữ nhân vật chính trong đó cứ như con điên.

    Lòm còm tìm lại điện thoại, cô lục danh bạ tìm một đứa bạn nhờ nó hack luôn cái acc kia đi, trước khi có ai đó tải về rồi up lung tung hoặc để trường biết, hay là nhà cô biết.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Apr 02, 2017 4:13 pm

    Summer 2 - khoảng 9h30 sáng
    Drake - Caroline


    Hắn leo lên xe, và lúc này mới phát hiện xung quanh có những kẻ hiếu kỳ đang nhìn hắn chằm chằm, mà cũng không hẳn là nhìn hắn. Hắn nhận ra sự việc suýt nữa đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và may là nó đã dừng lại kịp thời. Hắn trợn mắt nổi xung với những người gần đó:

    - Nhìn cái gì? Cút!

    Rồi nhấn bàn đạp, đạp thật nhanh. Hắn chẳng quan tâm tới họ nữa, nhưng đó hình như là sai lầm của hắn.

    Một sai lầm mà sau này nếu biết, hắn sẽ ước gì mình tỉnh táo hơn.

    -------

    Rand vụ facebook:
    Random number (1,6) : 5

    1, 4: Drake không biết, chỉ vài người bạn của Caroline biết và bị dập kịp thời
    2, 5: Drake biết, cả thế giới biết nhưng nhà trường không biết
    3, 6: Trường biết
    Gió
    Gió
    Peasant
    Peasant


    Tổng số bài gửi : 14
    Join date : 2014-08-24

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gió Sun Apr 02, 2017 7:07 pm

    Summer 2
    Hyakko

    Cuộc cãi nhau của đôi nam nữ mà Hyakko thấy ban sáng đã sớm được đăng tải và lan truyền trên facebook, một điều rất bình thường vẫn luôn xảy ra ở thế giới này. Nhìn mớ video trôi nổi trên newfeed, cô nàng thấy có chút nhàm chán, nghĩ đến chuyện mượn tạm tài khoản người đăng để cài vài mã độc vào bài viết hay thêm Buz vào, nhưng nhớ đến lời dặn không được nhúng tay nghịch phá thứ gì nên đành thôi.

    - Chán quá à ~

    Rên dài một tràng, Hyakko nằm ườn ra bàn, vươn tay tóm lấy chiếc điện thoại gần đó và định bụng gọi điện cho một người để tám chuyện, cơ mà giờ này ở bên kia thì chắc người ta đang bận trên trường, nên thảy nó sang cái giường bên cạnh và tiếp tục úp mặt xuống bàn. Chánnn!!! Muốn đi nhiều chuyệnnnn!!! Muốn phááááá!!! Không kìm được ý nghĩ ấy, Hyakko ngẩng lên nhìn màn hình nữa trước khi cầm lấy viên xí ngầu trong li thủy tinh gieo xuống, nhìn nó mà huýt sáo, rồi lướt tay trên bàn phím thật nhanh.

    Random number (1,6) : 6

    1 - 3 . Người đăng video bị xóa tài khoản
    4 - 6. Người đăng video và hơn phân nửa số người đăng lại bị xóa tài khoản
    2 - 5 Người đăng video bị xóa tài khoản trước khi Hyakko đụng đến. Hyakko buồn tay xóa tài khoản 3/4 số người đăng lại
    Lưu ý: Hyakko chỉ khóa những tài khoản đăng video mà google tìm thấy.

    - Làm chơi thôi chứ còn youtube nữa mà ~
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Apr 02, 2017 7:58 pm

    Summer 2 - Chiều
    Dryad - Clytia


    Clytia kéo bằng được Dryad đi cùng đến tiệm may chị Katherine sửa đồ, đặt may đồ đi thực tập, cả đồ năm học mới cho cả hai nữa. Nhưng từ giờ đến lúc bay chỉ có mấy ngày nên chị ấy chỉ kịp sửa đồ thôi, vậy là cô giảm bớt đồ đặt, rủ Dryad đi sắm linh tinh.

    Ngồi trên xe buýt về phòng thuê, Dryad chán chường hạ thấp người xuống, nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế cuối xe. Cả buổi sáng, lẫn trưa và giờ là buổi chiều rồi, cậu bị kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác, toàn là mua sắm, ngắm đồ, chơi mấy trò chơi ở siêu thị trung tâm. Mệt còn hơn đá cả trận kèm hai hiệp phụ nữa.

    - Mệt rồi hả?

    - Ừ!

    - Lát về nấu chè mát nha.

    - Ừ!

    - Hôm nay Dryad ngầu lắm nha.

    -...Ừ!

    - Giải quyết tốt lắm á.

    - Ừ

    - Dryad ngốc ghê á.

    - Ừ.

    Cậu hé mắt nhìn cô nhỏ đang che miệng cười bên cạnh, kệ nhỏ, cậu tựa đầu vào ghế, định ngủ gật tiếp, bỗng thấy trên sân bóng nhỏ gần quảng trường, mấy đứa nhóc trung học đang chơi bóng rổ. Cậu nhổm dậy, kêu chú tài xế muốn xuống xe, chiếc xe trả khách vừa trờ đi thì bị tiếng kêu của cậu nên ngừng lại tiếp.

    - Sao xuống đây?

    - Chơi bóng rổ.

    Clytia bị Dryad nắm chặt tay kéo xuống xe. Cô chưng hửng nhìn chiếc xe màu xanh quen thuộc chạy đi, rồi ngơ người nhìn sân bóng đối diện, sau đó ỉu xìu mặc anh họ dẫn qua đường, vào cổng, ấn xuống ghế ngồi, thảy cho chiếc balo. Ừ thì là cô kéo anh đi cả ngày trước, nên giờ anh dẫn đi đâu chơi, cô cũng theo hết.

    Giờ cô đang ngồi trên ghế, tay cầm bịch snack, vừa ăn vừa coi Dryad chơi bóng rổ cùng hai nhóm học sinh trung học. Có vẻ như anh họ cô thuộc top vài nhóc có chiều cao khiêm tốn nhất ở đây thì phải, cô phì cười, cơ mà Dryad chơi cũng khá nên chưa bị đám nhóc cao lớn ý kiến gì.

    Cô nhìn chiếc áo sơ mi trắng Dryad đang mặc, tay áo xắn lên cao, bung nút phía trên, mồ hôi trên lưng áo, ngực áo và cả vết bẩn nữa. Lâu lâu mặc được bộ đồ nho nhã lịch sự lại chạy đi chơi bóng, cô bĩu môi.

    Trận bóng kết thúc, dù đội cho chơi ké bị thua, nhưng Dryad vẫn phấn khởi, vui vẻ xách balo, xách cả balo cho Clytia, lại dẫn em qua đường chờ xe về. Cả ngày chán chán cũng có điểm nhấn vui vẻ mỹ mãn.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Sun Apr 02, 2017 11:08 pm

    Summer 2
    Nari và các sinh viên năm 2

    Nari từ đầu đến cuối buổi vẫn ngồi im quan sát thái độ của cậu tóc nâu và phản ứng của mọi người xung quanh. Chỉ đến khi cậu ấy bỏ đi rồi và cô gái đeo kính đã xong chuyện giấy tờ cho cô nhỏ mắt vàng thì cô mới đứng dậy đến gần để trả lại tài liệu.

    - Bạn có thể sắp xếp tôi chung chỗ ở với cậu ban nãy không?

    Vừa nhẹ giọng, Nari mỉm cười với người đối diện mình. Do vẫn đang giữ dù trên vai nên cô không biết đến đôi mắt vàng mở to ngạc nhiên đang hướng vào mình, mà dù có biết thì cũng chẳng quan tâm.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Apr 06, 2017 8:47 pm

    Summer 2 - sáng
    Sân trường


    - Bạn có thể sắp xếp tôi chung chỗ ở với cậu ban nãy không?

    Thu Lan ngạc nhiên đến nỗi sững ra vài giây, để có thể chắc chắn là mình nghe đúng và hiểu đúng. Sau khi nhận ra hành động sững ra nhìn đó có phần bất lịch sự, cô mới bối rối nhìn xuống, đẩy gọng kính, nhìn sang phía Allan cầu cứu. Thói quen thôi, nhưng ngay sau đó lại quay nhìn Nari:

    - Ừm... mình sẽ cố gắng.

    Cô nghĩ là không cần hỏi bạn có chắc không hay gì nữa, cô nghĩ bạn ấy có lý do của mình. Sau đó thì mọi người cùng thảo luận thêm về chỗ ở và nói chuyện về công ty. Chừng 15 phút sau, Viskey tới, sau đó là Alicia và anh em Kaden - Gabriela. Viskey đề nghị thuê homestay và mọi người khá thích ý tưởng đó. Cả nhóm chụm lại để chọn căn nhà phù hợp nhất.

    -----------

    Danh sách ở chung:

    - Nam: Allan, Dryad, Viskey, Kaden, Albert, Drake (6 người)

    - Nữ: Thu Lan, Clytia, Alicia, Gabriela, Nari, Hoàng Quân, Hiema, Vis (8 người)

    Tổng: 14.

    Nhà ở: Tầng 1 - Tầng 2
    Thiết kế by cô Nha <3

    Thời gian bay: 8h00 tối thứ 6 summer 6.

    -----------

    Sau một hồi bàn bạc khá lâu, cuối cùng cả nhóm cũng tìm được căn nhà ưng ý và gọi điện đặt trước. Số tiền đặt cọc sẽ được Allan chuyển khoản trước, sau này cả nhóm sẽ hoàn lại cho bạn ấy sau. Lớp cũng có vài bạn nữa đi thực tập cùng nhưng các bạn ấy sẽ ở riêng. Về phần Drake, Thu Lan không yên tâm khi để bạn này ở riêng nên xếp bạn ấy ở chung với cả nhóm luôn, dễ kiểm soát.

    Cuối buổi, khi mọi người ra về, Thu Lan cũng thu dọn đồ đạc. Sau cùng, cô đứng lên, chạy theo Clytia và Dryad:

    - Xin lỗi... - Cô gọi khi tới gần. Hai người đó ngừng lại, vẻ ngạc nhiên. Thu Lan thấy hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nói: - À, hôm nay... cảm ơn bạn Dryad nha. Cả Clytia nữa.

    Về cái bánh của cô bạn và sự bênh vực của Dryad lúc nãy.

    ----------

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Drake chưa kịp về nhà. Hắn thậm chí còn chưa kết thúc ca làm tối. Một người bạn gọi điện cho hắn, và thế là hắn phóng như bay tới tiệm net ở gần đó, dĩ nhiên sau khi đã bịa ra lý do bất khả kháng để xin về sớm.

    Và điều gì đã khiến kẻ rất coi trọng công việc như hắn phải nghỉ việc khi chưa hết giờ làm? Chính là cái lý do chết tiệt này đây, hắn lẩm bẩm khi dán mắt vào màn hình máy tính để xem một cái clip, mà trong đó, rõ ràng hắn là nhân vật chính.

    Và sau đó là những lời bình luận. Không, hắn chả quan tâm tới những lời bình luận, hắn chỉ lướt qua những cái tên và những gương mặt. Hắn nhìn số lượt share và lại buông lời nguyền rủa tiếp. Hắn muốn giết người, à không, hắn muốn xóa cmn hết những cái nick đã đăng đã share và cả comment hay like kia nữa, à không, quá nhiều, hắn biết là quá nhiều, chưa kể những người chỉ thấy, chỉ xem. Nhìn lượt xem. Không, bây giờ hắn chỉ muốn một điều thôi, rất thực tế, đó là cái thằng đã đăng kia xóa cái bài đi giùm hắn, những kẻ đã share, đã like, đã down về, thậm chí up lên, hãy cháy hết điện thoại máy tính đi cho rồi. Hắn muốn thủ tiêu hết. Nhưng dĩ nhiên, trong những điều đó, việc hắn làm được chỉ có một.

    Hắn nhìn cái tên người được tag. Caroline Holmes. Hắn lăn lăn con chuột để thấy rằng cô ta hẳn có mối liên hệ dây mơ rễ má với cái người đăng kia. Để thấy rằng cô ta chính là "nữ nhân vật chính". Hắn nhấn vào đường link dẫn đến profile của cô ta. Hắn thấy chình ình những bức ảnh. Tuy có hơi khác, nhưng đúng là gương mặt đó. Hắn gạt qua ý nghĩ cho rằng kỳ thực cô ta nhìn cũng dễ thương sau khi nghĩ đến những diễn biến hồi trưa. Hắn lần mò. Hắn tìm thấy số điện thoại. Hắn thấy tên trường, thấy khóa học.

    Ok nếu cô ta là người chả quan tâm chuyện học hành, hắn sẽ phải năn nỉ. Hắn sẽ làm mọi chuyện để đạt mục đích.

    Thấy nick cô ta đang sáng, nhưng hắn không để ý tới. Hắn thoát facebook, bước ra ngoài, đứng ở một góc, gọi điện.

    Dĩ nhiên cho cô gái tóc bạch kim nọ - đứa rồ bị động kinh - trong suy nghĩ của hắn.

    - Caroline? - Hắn hỏi khi đầu bên kia bắt máy. - Tôi là Drake, người đã đâm vào cô hồi sáng. Chúng ta cần nói chuyện.

    Giọng hơi sẵng, nhưng hắn đã cố gắng tỏ ra lịch sự. Hắn cần đàm phán mà, nhất là, khi hắn chưa biết nhà con nhỏ.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Fri Apr 07, 2017 8:27 pm

    Summer 2 - Sáng
    Sân trường
    Thu Lan - Dryad - Clytia


    Đăng ký và bàn bạc xong hết, Clytia chạy theo Dryad kéo tay cái người đang muốn đi đá bóng lại, đòi anh đi mua sắm cùng cô, cô muốn mua dùm mẹ anh ấy cho anh ấy số đồ theo lời dăn của bác gái.

    Thu Lan gọi, cô và anh dừng lại nhìn cô bạn. Nghe bạn lớp phó nói cảm ơn hai anh em, cô ngẩng ra, cô có làm gì đâu mà bạn ấy cảm ơn nhỉ?

    Trong khi cô ngẩng ra suy nghĩ, Dryad trả lời phần cậu.

    - Toàn là bạn bè cùng lớp, nên lớp phó không cần cảm ơn đâu.

    Dryad nói, nhìn cô gái cao gần bằng cậu, trông thì hiền lành nhút nhát nhưng có vẻ không phải vậy.

    - A, nhớ rồi.

    Dryad nhìn qua Clytia đột nhiên reo lên, chắc nãy giờ cô này bận nhớ coi tại sao người ta cảm ơn đây mà.

    - Còn một cái bánh nè, cho bạn luôn đó.

    Clytia đưa cái bánh nhân đậu xanh cho Thu Lan, cười vui vẻ, lâu lâu có người cảm ơn cô cái gì đó, cô cảm thấy vui, thấy mình có ích.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Apr 07, 2017 8:50 pm

    Summer 2 - Sáng
    Sân trường
    Thu Lan - Dryad - Clytia


    Còn chưa kịp trả lời Dryad thì cô bạn tự dưng reo lên, làm Thu Lan cũng ngạc nhiên, sau mới vỡ lẽ ra khi cô bạn đưa cái bánh cho. Tự nhiên cô cũng cảm thấy vui vẻ lây.

    - Cám ơn bạn nha. - Cười và đưa tay nhận một cách rất tự nhiên. Hình như với trẻ con thì cô không ngại (?). Tại cô thấy Clytia ngây thơ với thuần khiết giống con nít ghê.

    - À đúng rồi, - cô ngẩng lên nhìn Dryad, vẻ tự nhiên vẫn còn - bạn cùng lớp thôi nên bạn gọi tên đi. Mấy nữa đi thực tập cũng không thể gọi lớp phó được. Vậy... - cô nói và nhìn cả hai, cảm thấy mình không nên cản trở hai bạn nữa - cám ơn hai bạn lần nữa nha. Tôi đi trước.

    Thật ra thì cám ơn như vậy chưa đủ, cô sẽ tìm cách gì đó báo đáp nữa, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra nên chờ cơ hội vậy.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Fri Apr 07, 2017 9:24 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Đến giờ thì Caroline không còn lo việc trường sẽ thấy cái clip đó nữa, diễn biến trên mạng từ chiều tới giờ thì trường biết rồi còn đâu, cô chỉ bực những người phát tán clip, dù cô không tốt đẹp gì nhưng cô sẽ không bao giờ làm mấy điều như này, y như bọn kềnh kềnh. Kiểu này thì cô sẽ có tiếng xấu trước khi tốt nghiệp.

    Cô gái tóc bạch kim buộc cao vừa coi clip vừa gọi cho đứa bạn bên công nghệ thông tin nhờ hack thêm số acc, nhưng nghĩ lại, nó chả có tác dụng gì, không thể diệt tận gốc được. Mấy ngón tay búp măng trắng nõn nhịp đều trên mặt bàn.

    Vừa trao đổi xong thì có cuộc gọi khác, cô liếc nhìn, số lạ nên để reo một lúc mới bắt máy.

    Drake? Người đã đâm cô hồi sáng? Nói chuyện?

    Ha!

    Cô cúp máy.

    Điên khùng. Cô cà con chuột tìm chỗ ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân khác trên facebook.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 08, 2017 3:48 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Cảm giác của Drake gióng như có ai vừa đưa tay tắt phụp cái nút lịch sự của hắn và ngọn lửa điên loạn trong hắn lại bùng cháy. Hắn bóp cái điện thoại trong tay như thể muốn nó vỡ ra, trong đầu hắn hiên lên một tràng chửi rủa. Hắn lẩm bẩm gì đó trong lúc tay thì bấm bấm. Hắn muốn xóa quách số của con nhỏ này đi cho rồi, nhưng ít nhất cũng phải thử lần nữa. Cố gắng thì tốt hơn là không làm gì cả.

    Thế nên hắn nhấn nút gọi lại.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Apr 08, 2017 6:25 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline



    Cô nhìn dãy số, trí nhớ cô rất tốt nên nhớ số đó là của ai. Cô trượt màn hình, bắt máy sau khi để nó reo một lúc.

    - Chuyện gì?

    Cô lạnh giọng hỏi, lúc nãy còn muốn chửi tên bên kia một trận, nhưng giờ chán chả muốn chửi nữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 08, 2017 7:12 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    - Cô nghe đây. Kêu bạn cô gỡ cái clip xuống. Nếu để tôi bắt được... thì đừng trách.

    Hắn gằn từng tiếng, nhấn giọng. Cúp máy. Không phải đe dọa. Nếu vụ này mà để trường biết rồi hắn bị cấm thực tập, hắn sẽ lần ra cái con nhỏ kia và bạn của ả. Hắn không bỏ qua cho ai đụng đến hắn.

    Nhét cái điện thoại vào túi, hắn leo lên xe, đạp về một cách tức tối.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Apr 08, 2017 7:33 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    - Mẹ!

    Caroline thở vài hơi, tức chết được, mắc giống gì tự nhiên cô bị đâm, bị chửi, bị đẩy, bị tiếng xấu giờ còn bị đe dọa, cô là nạn nhân toàn tập trong vụ này kia mà, và thằng đó là nguyên nhân, chính thằng đó.

    Cô bấm gọi lại. Lúc nãy đã không muốn chửi cho mắc công, giờ không chửi nó tưởng mình hiền muốn nói gì thì nói.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 08, 2017 9:39 pm

    Summer 2, khoảng 10 giờ tối.
    Drake - Caroline


    Đạp được một bước thì chuông reo. Hắn phanh cái két, chống chân xuống đường nghe điện thoại mà không thèm nhìn số:

    - Tôi đây.

    Hắn nói giọng bình thường vì không nghĩ Caroline sẽ gọi lại. Lúc nãy cô nhỏ cúp máy trước mà.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century  - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 6:11 am