Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Eluveitie
vuongtuyet
Admin
7 posters

    [Area 11] Otium

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Area 11] Otium - Page 2 Empty [Area 11] Otium

    Post by Admin Mon Jul 16, 2012 8:54 pm

    First topic message reminder :

    Otium


    [Area 11] Otium - Page 2 Otium

    Otium được mệnh danh là Thiên đường ẩn mình dưới những tán rừng. Bao xung quanh là rừng xanh, Otium nổi bật với tư cách là thành phố hoàn hảo nhất Area 11.

    Otium được thành lập vào năm 2700 AA bởi một nhà quý tộc. Thành phố này tập trung hầu hết là giới thượng lưu và trung lưu. Cư dân chủ yếu sống bằng nghề thương gia, mua bán, trao đổi và làm dịch vụ với du khách viếng thăm.

    Thành phố này thường được biết như một nơi dành cho kì nghỉ phép hoàn hảo. Bởi, "Hoàn hảo", là chủ đề mà Otium theo đuổi.


    Lưu ý:
    - Do đã xảy ra một cuộc chiến tranh buộc con người phải bắt đầu từ đầu nên cho đến thời điểm bây giờ (3120 AA), nền văn minh con người ở trong game cũng giống như ngoài đời thật nên các bạn khi ghi bài đừng chế gì quá cao siêu nha. Cứ ghi như xung quanh bạn là ổn rồi.

    - Các bạn ở cùng một địa điểm có thể tương tác với nhau trong nơi đó.

    - Các bạn có thể đi lại giữa các địa điểm chứ không nhất thiết đăng ký quê hương ở đâu là chỉ ghi đúng một nơi đó.



    Những OC đến từ Otium:
    • Jack
    • Taan
    • King
    • Yuanji
    Miomya~
    Miomya~
    Serf
    Serf


    Yêu.....là gì?

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-31
    Age : 23
    Đến từ : Một nơi nào đó~

    [Area 11] Otium - Page 2 Empty Re: [Area 11] Otium

    Post by Miomya~ Sun Sep 02, 2012 12:30 pm

    24 Heartfire, 3120AA - Otium
    Elise Minerva

    -Xoẹt.

    Sau nhát chém, cái cây đứt đôi như cán qua một tờ giấy. Hừm, không tệ, nhưng có lẽ tôi cần phải luyện tập nhiều hơn. Không thể bảo vệ gia đình nếu chỉ có thế này.....

    Thở dài, tôi cất thanh Katana yêu quý đi và ra về

    Trên đường về nhà, tôi chợt thấy Rose, chị tôi chạy hớt hả ra chỗ tôi.

    - Chị.... chuyện gì vậy

    - Eli, nhìn này, em có thư! thử mở ra xem!

    Nói đoạn, Rose đưa cho tôi một bức thư. Tôi khéo léo mở bức thư ra vì sợ rằng đây có thể là cái bẫy, nhưng không, bên trong chỉ có một tờ giấy, tôi đọc qua và suýt nữa reo lên vì vui mừng: Tôi đã được nhận vào Section 11

    Với giọng hồ hởi hơn thường ngày, tôi nói:

    - Em được nhận vào Section 11 chị ạ.

    - Vậy à! Tuyệt quá! Em phải về bảo mẹ luôn đi chứ!

    - Ơ....

    Rose kéo tôi về với tốc độ... âm thanh, không để cho tôi nói bất cứ điều gì .

    Mẹ tôi là một phụ nữ trung niên hiền hậu. Nghe tin này, bà không khỏi vui mừng.

    - Thật hả con? Tuyệt quá!..... nhưng..... nếu như vậy.....mẹ sẽ rất nhớ con....

    Chị Rose cũng hiểu ra và cười buồn. Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhưng đây là cơ hội ngàn vàng, tôi không thể bỏ lỡ…

    - Con hiểu, nhưng đây là cơ hội con phải nắm bắt lấy, để không phụ lòng bố...

    - Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng đến đó, con nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ và đừng quá sức nha con!

    - Chị sẽ nhớ em lắm, Eli à, nhưng em hãy đến đó và có nhiều bạn nhé.

    Tôi bật khóc, nước mắt trải dài trên má. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói:

    - Con chim cũng có lúc phải rời tổ, con cũng vậy, nên hãy làm con chim và tự do vẫy cánh, con nhé!

    Gạt nước mắt, tôi đi sắp xếp đồ đạc và lên đường. Tôi cần phải đến Icarus ngay. Tạm biệt thành phố đã gắn bó suốt 15 năm trời, tôi đến Icarus. Bố à, con sẽ làm bố ở nơi chín suối phải tự hào vì con…

      Current date/time is Thu May 09, 2024 12:29 am