Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 10:31 am

    Thứ hai, Spring 24
    11.07 AM

    Ryan & Alysa | Six | Alden | Journey & Lullaby


    "Tên tôi là Journey, lần đầu tiên gặp mặt hai anh em nhỉ."

    Jou mỉm cười, đáp lời Ryan. Anh cũng vui vẻ gật đầu. Vừa lúc đó, có một cậu trai nhỏ người, mái tóc vàng kim và đôi mắt đen xám chạy đến, nắm áo Jou hỏi chuyện. Anh thầm nghĩ, thì ra hai người này là chú cháu sao?

    "Đó là hai anh em nhà Grumerny, Ryan và Alysa, cháu cũng làm quen với họ luôn đi."

    Jou vui vẻ chỉ về phía anh và Alysa đang đứng, cất lời giới thiệu. Ryan mỉm cười, Alysa cúi đầu chào cậu trai, xem chừng cậu ấy cũng cỡ tuổi bằng cô a. Nếu kết bạn được thì hay quá.

    "Rất vui được làm quen, mình là Alysa. Bạn tên gì thế?"

    Cô cười tươi, nghiêng đầu chờ câu trả lời.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Tue Mar 20, 2012 1:43 pm

    Monday, Spring 24
    11:10 AM
    Journey - Lullaby - Six - Alden - Alysa - Ryan


    - Rất vui được làm quen, mình là Alysa. Bạn tên gì thế?

    Cô em gái lên tiếng, Lull hết nhìn sang Jou lại nhìn sang cô bé. Rồi như hơi ngại, thằng bé đáp:

    - R-rất vui được làm quen, t-tôi là Lullaby.

    Lúc nào cũng vậy, cứ có người chủ động làm quen thì thằng bé lại ngại ngùng như thế đó.




    Sunday, Spring 30
    10:25 AM
    Journey - Lullaby - Lunar


    - Cám ơn Lulla đã làm người mẫu. Hai người chơi xuân vui vẻ ạ.

    Sau khi bấm máy cái bụp, Lunar nhanh chóng chạy đi, không quên kèm theo câu nói ấy.

    - C-ca-cái gì?????? LUNAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thằng nhóc hét toáng lên, nhưng Lunar đã chạy mất từ lúc nào rồi. Con bé lỉnh đi nhanh thật. Jou đưa tay bụm miệng, ráng nín cười, nhưng hành động đó đã bị thằng cháu anh nhìn thấy. Nó quay sang bực tức nhìn anh:

    - Chú cười cái gì???? Hay chú cũng muốn chụp một bức cho cháu luôn hả?

    Rồi thằng bé xoay người, vừa đi vừa nói:

    - Không chơi với chú nữa, cháu về đây!

    - Ơ này, từ từ đã Lull, ở lại chơi một xíu nữa chứ.

    Jou nhanh chóng cầm lấy cánh tay Lull, lôi nó lại chỗ lễ hội đang chọn Nữ hoàng mùa xuân. Bất đắc dĩ thằng bé phải theo. Lull đâu biết rằng, hồi còn đi học, Michael cũng đã từng phải giả nữ tham gia hoạt động trường. Và giờ đây, khi mặc bộ váy cùng chiếc dây chuyền ấy, thằng bé trông y hệt như Michael ngày xưa.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 3:30 pm

    Đường làng
    Sáng thứ ba, Mùa hạ 1
    Nhà Schrudingers - Drake Stravinsky


    Trái với sự nhanh nhẹn của các anh chị em mình, Emily dù là người đầu tiên chọn được việc lại là người nhận việc sau chót.

    - Sao rồi Emily?

    Alice là người chạy đến hỏi han cô trước tiên.

    - Em nhận được việc rồi ạ. May mà cái anh chàng gì đó đến xin việc cùng nhường cho, nên em được làm việc ban ngày.

    - Ban ngày à?

    Rady không thể tin nổi vào tai mình nữa, làm thế nào Lily lại thích đi làm vào giữa tiết trời nắng rực rỡ đẹp tươi thế cơ chứ? Còn đi chơi thì sao?

    - Em may mắn nhất rồi đấy, Lily à, anh Carl, Rady và chị đều làm buổi tối cả.

    - Vậy chỉ có em... - Cô ngơ ngác.

    - Thế đỡ lo chuyện đi đường buổi tối hơn.

    Carl cuối cùng mới từ tốn lên tiếng. So với các chị em, Emily dẫu sao cũng khiến anh lo lắng nhiều hơn, nhất là khi ra sống ngoài đời thế này. Chầm chậm, bốn người dắt tay nhau về nhà, vừa lúc gặp Drake cũng từ quán trọ đi ra.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Mar 20, 2012 5:42 pm

    Sun. Spring 30
    Dưới gốc sồi già


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    10:50 AM


    _ Cậu muốn làm gì?

    Alden nhẹ hỏi, đưa tay luồn vào mái tóc vuốt ve. Lúc này, cả hai đang ngồi dưới gốc sồi già, với Six trong bộ váy hồng trên đùi Alden, mái đầu vàng của hắn thì dựa hẳn lên ngực anh. Cả hai đã đi vòng vòng khắp làng rồi, tất nhiên, tay trong tay như những cặp tình nhân thông thường. Nếu là bình thường, thì chẳng đời nào Six diện cái váy và lộ mặt đi dạo cả, nhưng là hẹn với anh, hắn không phàn nàn gì. Dù gì, đây cũng là ý kiến của hắn. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Six mỉm cười nói:

    _ Tôi không biết nữa.

    Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:

    _ Lần này là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi đó, thành ra cũng không biết nên làm gì nữa. Mà Alden này...

    Như nghe thấy tên mình, Alden hơi nghiêng đầu như muốn hỏi việc gì. Six vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, hắn cất lời hỏi:

    _ Tôi muốn anh gọi tôi bằng tên thật của mình. Được chứ?
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Tue Mar 20, 2012 6:34 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Quảng trường
    10:30 AM


    Christian - Danny

    - Anh điên hả? Tôi đi về đây!!!

    Danny gào lên và cố thoát khỏi vòng tay của Christian khi anh đề nghị cả hai cùng chung vui với các hành khách Lucky Seven đang dự lễ kia. Christian không trách Danny, vì hiển nhiên cậu ta sợ bị trông thấy khi mặc cái váy này. Nhưng chẳng phải cả hai đã bị dòm đủ trên đường từ nhà tới đây rồi sao? Giờ bị dòm có gì khác biệt đâu?

    - Danny à, chỉ hôm nay thôi mà. - Christian cười và cứ thế giữ tay Danny lại.

    - Nhưng nó có hậu quả lâu dài! Bỏ tay ra không là ăn cán dù!!!

    Danny gào và vung cây dù lên. Nhíu mày, Christian đáp:

    - Việc cậu đang làm chỉ tổ gây chú ý mọi người thôi đấy.

    Nghe vậy, Danny dịu xuống nhưng đôi mắt đen kia vẫn còn chứa rõ sự bực tức. Hình như, có người đang lại gần cả hai?



    Bạn nào ra tt với tụi mình đi nha > w <
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sayori Tue Mar 20, 2012 7:37 pm

    Đường làng
    Sáng thứ ba, Mùa hạ 1
    Nhà Schrudingers - Drake Stravinsky


    - Làm việc ở quán rượu à?

    Carl là người đầu tiên lên tiếng sau khi màn chào hỏi kết thúc.

    - Sao cậu biết?

    - Mùi rượu.

    Nghe câu trả lời của Carl, Drake vội vàng đưa tay áo lên mũi ngửi, quả thật là có mùi rượu nhưng chính mình còn không để ý thế mà hắn ta...

    - Sao cậu không nghĩ là tôi đi uống rượu giải sầu?

    - Giờ phút này còn đi uống rượu? - Alice lên tiếng. - Anh chưa đạt đến đẳng cấp của Rady đâu Drake ạ.

    - Hả?

    Geraldine đang ôm Emily chọc ghẹo nghe đến tên mình liền ngước lên thắc mắc.

    - Bên chỗ anh thế nào rồi anh Drake? Sarah và Lucas ổn chứ?

    Alice tiếp tục nói, mặc kệ Geraldine vẫn đang thắc mắc.

    - À cả bọn ổn. - Drake chợt cảm thấy ê ẩm ở bụng, nơi Steve vừa tông vào anh vừa nãy. - Anh nghĩ là vậy.

    - Về nhà thôi. Cùng đường, vừa đi vừa nói.

    Carl lạnh nhạt nói rồi kéo tay Geraldine vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn Alice tiến về phía khu dân cư.


    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Tue Mar 20, 2012 11:02 pm

    Sunday, Spring 30
    Near the old oak.
    I just want only you to know who I am.
    Six - Alden - Danny - Christian.

    11:10 AM



    - Lần này là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi đó, thành ra cũng không biết nên làm gì nữa. Mà Alden này...

    Như nghe thấy tên mình, Alden hơi nghiêng đầu như muốn hỏi việc gì. Six vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cậu cất lời hỏi:

    _ Tôi muốn anh gọi tôi bằng tên thật của mình. Được chứ?

    Hắn nhẹ gật đầu, lòng chợt vui đến lạ:

    - Cậu tên gì? - Alden mỉm cười nhẹ hỏi. Cảm giác có chút kì quặc khi đây là lần đầu tiên hắn hỏi tên cậu hay đúng hơn là lần đầu tiên hỏi tên bất kì ai.

    - Sabre... Sabre Caelan. - Six cười đáp.

    Alden nhướn người về trước thì thầm:

    - ....Anh yêu em, Sabre. - Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi Six để giấu đi hai gò má đỏ ửng lên vì ngượng.

    Six tròn mắt nhìn Alden mà người cứ cứng đờ cả ra, ngay cả khi hắn hôn lên môi cậu. Six chợt nhắm chặt mắt lại và hôn đáp lại, trước khi kịp nói:

    - Tôi...à... em cũng yêu anh.

    Alden áp trán mình vào trán Six lúng túng hỏi:

    - Gọi như vậy ... được chứ? Cậu ... à Sabre .. à không .. em thích chứ?

    Choàng tay ôm cứng lấy Alden, Six gật đầu rồi vừa cười vừa đáp:

    - Em thích lắm. Cám ơn anh.

    Alden thở phào cười rạng rỡ kéo Six đứng dậy, nắm chặt lấy tay Six, xoay cậu một vòng nói:

    - Sabre, Sabre, Sabre. - Hắn vui vẻ lặp đi lặp lại cái tên cậu hệt như một câu thần chú nhiệm màu.

    Đã lâu lắm rồi, hắn mới cười rạng rỡ được như hôm nay.
    Đã lâu lắm rồi, mới có người tin tưởng hắn.
    Và cũng lâu lắm rồi, hắn mới đặt trọn lòng tin vào ai đó.

    Thấy hắn như vậy, Six không nói gì mà cũng bật cười theo, sắc đỏ hồng ngày một rõ hơn trên hai bên má cậu, còn mắt thì cứ thế nhìn hắn chăm chú.

    Alden cứ kéo cậu xoay vòng để cái váy hồng kia được dịp tung xòe thỏa thích. Cặp mắt màu đá kia dường như đã không còn nhìn thấy gì khác ngoài con mèo vàng trước mặt.

    Trong lúc đang vui đùa, hắn vô tình đụng vào một người đàn ông cao lớn ở phía sau. Hắn quay đầu lại nhẹ nói lời "xin lỗi" rồi đứng trơ ra một luc trước khi chỉ tay về hướng mái đầu trắng cắt ngắn đứng ngay bên cạnh người đàn ông kia:

    - Danny? - Hắn nhíu mày hỏi, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay Six nhưng khuôn mặt đã trở về bình thản như mọi ngày.
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Seki Tue Mar 20, 2012 11:17 pm

    Quảng trường
    Spring 31
    Anna Hopkinson - Geraldine Schrudinger



    - A, nhóc Jack đang ở nhà, còn nhóc kia thì chuồn ra ngoài chơi rồi. Bọn chị ở nhà số 31 ấy.

    Ngừng một chút, Anna nói tiếp.

    - Chị cũng chỉ mới lang thang quanh làng một chút thôi, tí nữa phải về để tiếp tục dọn nhà nữa. Thế em đã phát hiện được gì rồi nè, nói cho người mới như chị biết với.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Doctor Know Tue Mar 20, 2012 11:40 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Quảng trường
    11:15 AM


    Christian - Alden - Six - Danny


    - Danny?

    Giật bắn người, tôi quay lại nhìn. Chết thật, là Alden! Tôi đơ mặt ra nhìn anh bạn đồng nghiệp.

    À, chính xác là bốn cái mặt đơ ra dòm nhau trong vài giây.

    - Ha... hahaha... chào Alden. - tôi đáp rồi chỉ tay về phía Christian như trẻ con làm sai đi đổ lỗi - Là anh này bắt tôi mặc đó.

    - Là cậu thua bài với tôi ấy chứ? - Christian cười nói.

    - Thì về một mặt nào đó chính anh đề nghị ý kiến đó đúng không? - tôi quay qua lườm anh ta một cái.

    Còn gì tuyệt hơn khi để bạn đồng nghiệp trông thấy mình trong cái váy hồng chết tiệt này. Lại là lần đầu ra đường không đeo kính đen, tôi khổ sở và bối rối hết sức.

    Cơ mà, còn cô gái đi bên cạnh Alden là ai đây? Tôi tự hỏi khi lén đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng đang nắm tay với Alden. Khá xinh đấy, nhưng tôi cứ nghĩ Alden với Six là...? Hóa ra không phải ư?

    - Xin chào, tôi tên Christian. Còn anh là đồng nghiệp của Danny nhỉ? Rất vui được làm quen. Còn quý cô đây?

    Christian cất lời như nói hộ tôi luôn.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Wed Mar 21, 2012 12:28 am


    Sun, 30 Spring - 10.58 am

    Solar (Yda)| Ryan & Alysa


    Lại nói đến Solar- kẻ đang cố tẩu thoát ra khỏi quảng trường khốn khổ cùng cực với chiếc váy hồng vướng víu và chiếc nón cùng cái kính mát đen thui che tầm mắt. Hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh để tháo hết đám đồ đáng ghét này ra.

    [Bộp]

    Đang cấm đầu chạy lại tông phải người, số hắn không lúc nào xui như bây giờ. Ngước mắt lên xem đại nhân đó là ai thì...

    _ A, cô không sao chứ?

    Giọng nói quen thuộc của Ryan vang lên tán cho hắn tỉnh.

    _ Không.... không sao. Xin lỗi, tôi đang vội.

    Solar hoảng loạn tính tránh ra bỏ trốn thì tóc tai lại vướng vào cúc áo của anh phát đau. Hắn lúc này mệt đến nói không nổi.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Wed Mar 21, 2012 12:38 am

    Sun. Spring 30
    Quảng trường


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Christian - Danny - Six.




    11:17 AM


    _ Xin chào, tôi tên Christian. Còn anh là đồng nghiệp của Danny nhỉ? Rất vui được làm quen. Còn quý cô đây?

    Christian chợt cất lời chào khiến Six chú ý, lúc này hắn vẫn đưa mắt nhìn Danny. Vậy ra hắn không phải người con trai duy nhất diện váy hồng đi dự lễ, mà phải thừa nhận Danny tháo kính và mặc bộ váy này trông xinh thật.

    _ Tôi là Six đây, cả hai không nhận ra sao?

    Six toe toét cười và cất lời đáp không chút xấu hổ, sau đó hắn vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay của Alden.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Wed Mar 21, 2012 12:57 am

    Sunday, Spring 30
    Near the old oak.
    I just want only you to know who I am.
    Six - Alden - Danny - Christian.

    11:25 AM




    Câu chào của Danny đã cho Alden biết, mắt hắn vẫn chưa đánh lừa hắn. Và hắn cũng không ngờ Danny lại mặc váy và đi chơi lễ chung với anh chàng Christian ở lò rèn.

    Alden gật nhẹ đầu tỏ ý chào Christ rồi im lặng nhìn đồng nghiệp của mình cười tủm tỉm.

    - Tôi là Six đây, cả hai không nhận ra sao?

    Six toe toét cười và cất lời đáp không chút xấu hổ, sau đó hắn vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay của Alden.

    Alden giật mình đỏ mặt nhưng vẫn để Six ôm chặt lấy cánh tay của mình. Hắn đưa tay tay còn lại gãi đầu lúng túng đáp:

    - Six thì mọi người biết rồi. Ừm... cậu ấy .. ừm .. là người yêu ..tôi. - Alden đỏ bừng mặt thú nhận.

    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Wed Mar 21, 2012 3:00 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    11:30 AM


    Christian - Six - Alden - Danny

    - Six thì mọi người biết rồi. Ừm... cậu ấy .. ừm .. là người yêu ..tôi. - Alden đỏ bừng mặt thú nhận.

    Cả Christian lẫn Danny đều nhìn đôi tình nhân kia không chớp mắt. Rồi Christian mỉm cười, đặt bàn tay to lớn lên cả vai Six lẫn Alden:

    - Thật sao? Đúng là một tin tuyệt vời! Chúc mừng hai bạn nhé!

    Anh cười toe toét và cứ thế vỗ vỗ hai đôi vai gầy kia, xong quay qua nhìn Danny bảo:

    - Cậu hãy học tập Six đi.

    Danny không đáp mà chỉ trừng mắt nhìn anh. Bình thường đeo kính đã đáng sợ nay không đeo nên mức độ đáng sợ đã tăng vọt hơn.

    - Ờ hơ hơ... - anh cười phớ lớ và quay qua nhìn Alden và Six - ...giờ hai người có muốn cùng tụi tôi ra chung vui với làng không?
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sayori Wed Mar 21, 2012 6:37 pm

    Sáng thứ tư, Mùa hạ 2
    The Schrudingers

    - Này ông già, em muốn ăn bánh.

    Geraldine níu tay Carl lại khi đi ngang cửa hàng bánh. Đủ loại bánh đầy màu sắc vô cùng đa dạng được bày ở trước cửa, thậm chí còn có thể ngửi được mùi bột mì và bơ được nướng lên đang tỏa ra từng chặp, Geraldine bị hấp dẫn cũng phải.

    - Không.

    Carl trả lời một cách không thể lạnh lùng và ngắn gọn hơn trong lúc cô em gái út đang nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh không khác mấy chú cún con là mấy.

    - Em muốn ăn thử bánh ở đây! Mua cho em đi mà! Một cái thôi!

    Carl dễ dàng thoát được bàn tay của Geraldine rồi bước về phía trước mặc kệ những lời van nài của cô. Hôm nay con bé ngoan thế nhỉ? Carl nghĩ thầm khi không nghe Geraldine lên tiếng, mọi khi như thế này thì cô sẽ kêu la, van khóc không thôi thế mà hôm nay...

    - Hả?

    Carl tá hỏa khi nhận ra nãy giờ anh chỉ đi một mình, còn Geraldine thì đã mất tiêu. Đừng bảo là bị bắt cóc nhé. Anh vội vàng nhìn ra chung quanh với tâm trạng cực kỳ lo lắng rồi suýt té ngửa khi khi tìm thấy cô em gái "đáng yêu" của mình.

    - Thật tình...

    Geraldine đang đứng trước cửa tiệm bánh ngây ngốc nhìn vào mấy cái đánh đang được bày ra, bộ dạng vô cùng đáng thương, thậm chí cô còn đưa ngón tay trỏ lên mút mút nữa.

    - A...

    - Đi nào.

    Geraldine tỏ ra ngạc nhiên khi bàn tay mình bị Carl nắm lấy.

    - Nhưng em muốn...

    - Mua đồ nghề rồi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong rồi anh mua cho một cái.

    - Thật ạ?

    - Ừ.

    Dứt lời, Carl nắm chặt tay Geraldine rồi lẫn vào đám đông ở trên đường. Lần này thì đừng hòng thoát!




    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Wed Mar 21, 2012 10:56 pm

    Thứ hai, Spring 24
    11.12 AM

    Ryan & Alysa | Six | Alden | Journey & Lullaby


    "R-rất vui được làm quen, t-tôi là Lullaby."

    Một cách ngại ngùng, Lullaby đáp lời Alysa. Cậu ấy xem ra có vẻ hiền và hay xấu hổ trước người lạ a? Thật là dễ thương~~~ Đúng lúc đó, Six đưa mắt nhìn Alden một lúc rồi quay qua cúi đầu chào mọi người:

    "Tụi tôi xin phép về trước nhé, được không?"

    "Vậy hai anh đi đường cẩn thận."

    Ryan đáp lời Six, mỉm cười chào, rồi đứng lặng một lúc lâu, nhìn bóng cả hai khuất dần trong buổi trưa mùa xuân êm ả. Mà... cũng không êm ả lắm đâu, vì ở quảng trường, dân làng vẫn chưa rời đi. Anh nghĩ có lẽ buổi hội này phải kéo dài đến tối mịt mới thôi.

    "Vậy chúng tôi cũng xin về trước."

    Ryan mỉm cười với Jou, khẽ nói.

    Chủ nhật, Spring 30
    11.03 AM

    (đây là lúc Alysa mới rời đi, thuận tiện để hai cháu nó chạm mặt nhau hơn :">)
    Ryan | Solar (Yda)

    Sau khi Alysa bước đến gần trưởng làng để bốc thăm, anh bị người dân làng đổ dồn về, che cả tầm mắt, chẳng thấy con bé đâu nữa. Nhưng mà a - anh khẽ mỉm cười - Lyssi đã lớn rồi, cũng nên có những lúc tự do như thế. Con bé không thể cứ tò tò theo anh, hay anh tò tò theo nó như khi còn nhỏ nữa. Thế mới biết là, thời gian trôi thật nhanh...

    Đang cảm thán ngon lành, đột nhiên anh bị mất thăng bằng vì bị va phải. Là một... ờ... cô gái với chiếc mũ trùm đầu và cặp kính đen. Vội vã đỡ cô gái đó đứng vững, anh nhẹ cất lời:

    "A, cô không sao chứ?"

    Cô ấy ngẩng lên, rồi vội cúi xuống, có hơi hoảng loạn trả lời. Giọng nói ấy, nghe quen thuộc đến kì lạ:

    "Không.... không sao. Xin lỗi, tôi đang vội."

    Anh nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu nào đó không rõ. Hình như là sự nghi ngờ? Cô gái kìa chừng muốn tránh anh càng nhanh càng tốt, nhưng không may, lại bị mắc tóc vào cúc áo của anh. Cô khó khăn gỡ nó ra, tất nhiên là có sự giúp đỡ của anh, xem chừng mệt mỏi và có chút hoảng hốt. Cái cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên. Gì vậy nhỉ?

    "Lần sau cẩn thận nhé, cô gái."

    Anh hôn nhẹ lên phần tóc vừa được gỡ ra, đúng theo cũng cách quý tộc Anh. Hửm? Mùi thảo dược... Chẳng lẽ...

    "Mái tóc rất quan trọng đối với một cô gái mà, phải không, quý cô đáng yêu?"

    Ôi thôi đi Ryan, tốt nhất là anh nên điều chỉnh lại cung cách đối xử với các quý cô của anh đi. Đây không phải là một bữa tiệc xa hoa ở London đâu nhé. Và... có người sẽ không bằng lòng đó~
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Thu Mar 22, 2012 2:00 pm

    Sun. Spring 30
    Quảng trường


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Christian - Danny - Six.




    11:35 AM


    _ Ờ hơ hơ... - Christian cười phớ lớ và quay qua nhìn Alden và Six - ...giờ hai người có muốn cùng tụi tôi ra chung vui với làng không?

    _ Nghe được đấy. Ý anh sao, Alden?

    Six cười toe toét rồi quay qua nhìn Alden, anh chỉ gật đầu lặng lẽ mà không nói gì thêm. Thế là cả bốn chàng trai cùng hướng về phía những người dân làng Sồi để cùng nâng ly chung vui ngày lễ với họ. Xem ra, không mấy người nhận ra "cô gái đi cạnh Alden" là Six, bởi lẽ thường ngày chẳng khi nào hắn chịu tháo kính với khẩu trang cả.

    Độ đâu chừng một giờ chiều thì cả Six lẫn Alden đều xin phép về trước, hôm nay hắn mặc váy chạy lòng vòng khắp làng thế là đủ rồi.



    -----------

    Wed. Summer 02
    Đường làng


    .Follow Me.
    .Celestia - Six.




    10:00 AM


    Six chậm rãi từng bước đi trên con đường làng, theo sau là cô gái mới tới làm tên Celestia. Vừa đi, hắn vừa chỉ tay về phía những địa điểm chủ chốt của làng:

    _ Bên kia là khu dân cư, chắc cô cũng ở đó nhỉ? Nhà tôi là nhà số mười một, luôn sẵn sàng đón tiếp cô.

    Được một lúc, hắn chỉ tay về phía các cửa tiệm của khu việc làm, giới thiệu cho cô gái tóc vàng những nguồn cung cấp sản phẩm cho làng, rằng nếu cô có cần gì thì cứ đừng ngại tới đây đặt hàng.

    _ Quảng trường, nơi có gốc sồi già. Cô muốn dừng lại đây nghỉ chân chút không?

    Six hỏi Celestia sau khi cả hai đã đi được kha khá quanh làng.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 3:49 pm

    Wed - Summer 02
    Quảng trường - 10:15 AM
    + Celestia + Six +


    "Quảng trường, nơi có gốc sồi già. Cô muốn dừng lại đây nghỉ chân chút không?"

    Six hỏi Celestia sau khi cả hai người lính đã đi lòng vòng quanh làng được một lúc. Đứa con gái đưa mắt nhìn khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại ở quảng trường mà thích mê đi. Chính thế nên nó không ngần ngại đồng ý.

    "Dạ được ạ."

    Thế rồi cùng với Six, Celestia ngả lưng vào gốc sồi già, dán mắt nhìn những chiếc xe bò thay phiên nhau chạy qua lại trên các nẻo đường. Chợt, một câu hỏi lóe lên trong đầu con bé khiến nó quay qua cất tiếng hỏi người lính.

    "Six này... anh là người ở đây, hay là người đến từ mùa trước vậy?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Thu Mar 22, 2012 7:49 pm



    Sun, 30 Spring - 11:10 am

    Solar (Yda) | Ryan


    Hắn khẽ nhíu mày có chút bất mãn. Cảm thấy bản thân bị đối xử như con gái dù hắn hiện tại giống con gái thật nhưng đến anh cũng không nhận ra mà sao lại quan tâm chứ chỉ là Ryan hiện tại trông thật xa lạ. Khẽ né xa một chút, hắn khẽ nói đầu vẫn không ngẩn lên

    _ Cám ơn anh và xin lỗi vì lúc nãy tôi không cẩn thận lắm. Còn giờ xin tạm biệt.

    Hắn lạnh lùng nói. Cố né đi cảm giác không vui, hắn giờ càng muốn về nhà tháo hết những thứ này, để làm một Solar để có thể gặp lại Ryan hắn biết.

    _ À, vậy tôi đưa cô về nhà nhé?

    _ Không... không cần.

    _ Có gì bất tiện sao?

    _ Không có.

    _ Thế?

    _ À, thôi, tôi nghĩ có lẽ mình nên ngồi nghỉ một chút.

    Kế hoạch bỏ trốn của hắn hoàn toàn thất bại vì Solar đối đáp không giỏi mà càng nói chắc chắn càng lộ vì thế quyết định đình chiến ngoan ngoãn ở lại đợi cơ hội khác.

    _ Cô tên gì vậy?

    _ Y...Yda.

    Đã lỡ lấy cái tên nên phải mang luôn. Hắn nghĩ nghĩ một chút có lẽ bản thân nhận cơ hội giả dạng này mà hỏi Ryan một chút vấn đề riêng tư? Ừm, thế thì thật kì nhưng hắn rất tò mò

    _ Ryan... A, anh.. anh... có người yêu chưa?

    Lúc hỏi câu này, mặt hắn đỏ hơn cà chua, tim đập nhanh chết được. Mà thật nguy hiểm, hắn lại theo thói quen gọi tên anh mất rồi hi vọng Ryan không phát hiện.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 22, 2012 10:06 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    11.20 AM

    Ryan | Solar (Yda)


    “Ryan... A, anh.. anh... có người yêu chưa?”

    Khi cả hai đã thoát ra được đám đông chen chúc giữa quảng trường để xem cô gái may mắn nào sẽ trở thành Nữ hoàng Mùa Xuân, và hiện đang ngồi ở một gốc cây nào đó, đủ xa để mọi người không để tâm đến và đủ gần để có thể thấy hết những gì đang diễn ra quanh vị trưởng làng, cô gái với cái tên Yda kì lạ lúng túng hỏi anh sau một hồi né tránh mà không được, mặt đột nhiên đỏ ửng. Anh ngẩn người nhìn cô gái, im lặng một lúc thật lâu. Ryan. Cô ta biết tên anh trong khi anh còn không biết mình đã gặp cô ta khi nào và ở đâu. Và... ồ hay thật, nếu như anh nổi tiếng đến mức có người biết đến anh khi anh không biết gì về họ, thì dù sao đây cũng là lần gặp đầu tiên. Lần gặp đầu tiên với câu hỏi anh đã có người yêu chưa. Cái cảm giác nghi ngờ khó chịu càng lúc càng tăng lên trong lòng, sau cách gọi tên Ryan đầy quen thuộc ấy. Chỉ có người đó mới gọi anh như thế, và anh thì không nghĩ cậu sẽ mặc một chiếc váy sặc sỡ thế này đến quảng trường vào ngày hội đâu. Nhưng nếu có thì... ừm... sẽ khá tuyệt đấy...
    .
    .
    .
    Ôi thôi nào, đây đâu phải lúc nghĩ đến những chuyện như thế chứ? Với lại, nếu cứ làm như không phát hiện ra điểm gì bất thường, có lẽ cũng là một điều khá lí thú. Anh thật sự muốn biết cô gái tự xưng Yda này là ai.

    “À...” _ Ryan cất lời, sau một lúc lâu im hơi lặng tiếng _ “Người yêu à? Thật sự là đến giờ tôi vẫn chưa có. Nhưng mà...”

    Rồi lại im lặng, với một nụ cười khẽ nở trên môi. Cô gái đó hình như khá nôn nóng muốn biết câu trả lời, nên đành lên tiếng:

    “Nhưng mà?”

    “Nhưng mà...” _ Anh bỗng cười một nụ cười thật đẹp, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó _ “Có một người đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.”

    “A... Ai thế?”

    “Nói thế nào nhỉ? Đó là một cậu trai với mái tóc đỏ đặc biệt. Cậu ấy hiền, và dịu dàng nữa. Nhất là khi chăm sóc một ai đó. Nhưng vì hay làm nhiều hơn nói, nên đôi khi lại khiến tôi lên cơn đau tim khi cậu ấy làm những việc nguy hiểm mà không biết...” _ Ngừng một lúc, anh tiếp _ “Nhưng mà... tôi đang tự hỏi không biết thứ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy có phải là yêu hay không, hay chỉ đơn thuần là quan tâm lo lắng giữa những người bạn.”

    Rồi anh đột nhiên quay sau cô gái, với nụ cười thật đẹp trên môi:

    “Cô giúp tôi được chứ, cô gái người Mỹ hiện đại?”
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Fri Mar 23, 2012 3:09 pm

    Wed. Summer 02
    Quảng trường


    .Follow Me.
    .Celestia - Six.




    10:20 AM


    _ Six này... anh là người ở đây, hay là người đến từ mùa trước vậy?

    Celestia cất tiếng hỏi khiến Six để ý. Ngày cuối xuân vừa rồi hắn có nghe tin một đoàn người gặp nạn hệt như chuyến bay Lucky Seven. Vậy ra, cô gái này cũng đồng hoàn cảnh với hắn?

    _ Tôi là người từ mùa trước, cô mới đến đây nhỉ, Celes? Cô... cũng gặp tai nạn trên một chuyến bay tên Lucky Seven?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Quest Fri Mar 23, 2012 3:27 pm

    Xin lỗi vì một số trục trặc nên bây giờ mới có thể tiến triển quest tiếp được ; ^ ;


    S. Quest 4: Hello in There
    Lunar - Alysa


    Thứ tư, Xuân 12
    12:30 AM



    Hai bạn dù hai mục đích khác nhau nhưng đều có điểm đến chung là quán rượu. Trên đường ra đường làng, hai bạn vô tình gặp nhau và quyết định cùng tới nơi đó.


    Nhiệm vụ của cả hai:

    - Ghi bài cho 2 OC gặp mặt nhau trên đường làng, cùng nhau tương tác thế nào tùy bạn và sau đó một trong hai hãy ghi bài tới Quán rượu, sau đó chờ chỉ thị kế.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Fri Mar 23, 2012 10:25 pm



    Sun, 30 Spring - 11:27 am

    Solar (Yda) | Ryan


    Solar cảm giác có dòng điện xét qua người. Hắn cứ thế thơ thẩn nhìn anh. Người mà Ryan nói là hắn hay là ai khác? Solar không dám để bản thân mơ tưởng hay hi vọng vì rất sợ trèo cao sẽ té đau. Ừm.... có cảm giác không ổn lắm, hắn vân vê tà áo nói khẽ:

    _ Tôi... không biết... Cái đó, anh phải hiểu hơn tôi chứ!

    Hắn có chút bất mãn trong giọng nói vì còn đang bận tự hỏi người Ryan nói là ai. Hắn có biết gì về người này không, ở bên cạnh Ryan nhưng xem ra hắn hoàn toàn chưa hiểu nhiều về anh. Cảm giác có chút buồn bực. Và thế, hắn lại tiếp tục im lặng đến khi nghe người kia đột nhiên hỏi

    _ Còn cô, có người yêu chưa?

    Nghe câu hỏi đó, hắn có chút mơ hồ không chắc lại theo thói quen mới tập là vân vê cái áo nhăn đến đáng thương.

    _ Tôi không biết. Không biết bản thân yêu hay không chỉ biết là muốn ở bên cạnh. Thế thôi...

    _ Ai vậy?

    Hắn cắn môi dưới đăn đo lắm mới lí nhí trả lời.

    _ Đồng nghiệp.

    Rồi giật mình tự hỏi sao mình phải nói chuyện này với anh chứ.



    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Sat Mar 24, 2012 11:04 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    11.30 ~> 11.50 AM

    Ryan | Solar (Yda)

    Đồng nghiệp. Có vẻ như anh đã phát hiện ra một điều khá thú vị từ cô gái này nhỉ? Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt đỏ ánh lên một chút gì đó bí ẩn và đáng sợ, cảm giác giống như ánh mắt của con thú săn mồi ban đêm, mặc dù lúc này trời vẫn đang là trưa. Cô gái tên Yda kia vẫn bối rối vân vê tà áo, còn anh lại nhìn đi đâu đó, chốc chốc lại liếc nhìn phía cô ấy. Rồi, anh phì cười.

    “Ch... Chuyện gì thế?”

    Cô gái giật mình, bối rối hỏi. Ryan không trả lời ngay, khẽ thở dài, với nụ cười nửa miệng nhìn Yda. Đến khi có vẻ cô gái đã không chịu được nữa, anh mới lên tiếng:

    “Tôi đang nghĩ, quả nhiên một người Mĩ hiện đại thật là tự nhiên.”

    Cô gái giật thót, nhìn anh qua cặp kính đen. Có thể thấy được cô Yda kia vô cùng ngạc nhiên.

    “S... Sao anh bi-” _ Chưa nói hết câu, Yda vội vã che miệng, biết mình đã lỡ lời.

    “À...” _ Anh từ tốn đáp, trong đôi mắt đỏ vẫn hiện lên nét đáng sợ _ “Thứ nhất, có thể cô không để ý, nhưng giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ có nhiều cái khá là khác nhau, mà tôi thì cũng đã nhiều lần tiếp xúc với những doanh nhân người Mỹ, nên có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng mà, hình như cô không giống người Mĩ lắm, nhìn giống người Châu Á hơn? Mà thôi, thứ hai, cặp kính mát cô đang đeo, thời Trung đại vẫn chưa phát triển đến mức có thể sản xuất được nó đâu.”

    Anh lại khẽ cười, môi vẫn nhếch lên thành điều cười nửa miệng, dần tiến đến gần cô gái kia, và ép cô ta vào sát cái cây. Cô gái có phần run rẩy, nhìn anh hơi hoảng qua cặp mắt kính đen. Đôi mắt đỏ hơi nheo lại, như muốn nhìn xuyên qua lớp kính ấy, cất giọng lạnh lùng:

    “Cô là ai?”

    Tiếng trưởng làng đột nhiên vang vọng khắp không gian, thông báo về tên của Nữ hoàng Mùa Xuân năm nay. Mọi người đều tập trung quanh cô gái ấy, hò reo vui mừng.

    Chẳng ai chú ý đến hai kẻ ở một nơi bị cái cây che khuất nào đó.

    Môi chạm môi.


    Last edited by Mirror Sakura on Sun Mar 25, 2012 10:04 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Mar 25, 2012 2:37 pm

    Sun, 30 Spring - 12:05 am

    Solar (Yda) | Ryan


    Vốn thấy cả hai lại rơi vào im lặng, Solar lại lên kế hoạch đánh bài chuồn. Trong lúc lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo hơn lần trước thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Ryan cười khiến hắn có chút giật mình thầm nghĩ không lẽ anh ấy biết mình sắp giở trò gì.

    Sau một hồi lập luận và suy đoán với gương mắt đáng sợ dồn hắn vào thân cây. Solar có chút khó chịu muốn đánh người nhưng chưa bao giờ đánh nên vẫn lựa chọn chịu đựng nghe anh bảo gì đó từ Mỹ đến Anh, hắn có chút không hiểu

    _ Thật ra tôi là người....

    Tiếng trưởng làng vang lên cùng tiếng reo hò của mọi người làm hắn có chút phân tâm tự hỏi nữ thần có phải là Lunar hay không mà quên mất bản thân còn đang ở trong tình cảnh gì. Và hậu quả của việc lơ là cảnh giác là hắn bị Ryan bất ngờ hôn môi.

    Kì trước là vô tình, hắn tự hỏi kì này là vô tình hay cố ý. Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn người kia tách môi mình ra luồn lưỡi vào đùa nghịch đầu lưỡi của mình. Solar ngơ ngác, đại não trống rỗng đến quên phản kháng để mặc người kia làm gì thì làm. Đến khi hắn thở không xong thì mới quơ quào đẩy anh ra, thở hồng hộc. Chưa kịp hỏi gì thì Ryan lại khẽ cười dịu, thì thầm vào lỗ tai hắn

    _ Quả nhiên cậu mặc váy lên trông rất xinh đấy, Solar.

    Kì này thì không cần suy nghĩ gì nữa cũng chẳng muốn hỏi gì. Solar giơ chân đập Ryan ra cấm đầu bỏ chạy không cần xác định hướng.

    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Lily of the Valley Sun Mar 25, 2012 7:41 pm

    Summer 3 - Tối
    Jo

    Jo, lính mới, đang xếp bằng ngồi dưới gốc cây đập muỗi. Trước khi đến đây hắn cứ nghĩ Quảng trường phải là nơi rộng rãi, trên đó có một tòa nhà cổ kính chứ, vậy mà quay đi nghoảnh lại chỉ có một cái giếng hư nằm dưới cây sồi già trên bãi đất trống, chậc chậc, làng này còn thiếu thốn lắm.

    Ngồi một lúc, hắn bắt đầu thấy chán, chắc hôm nay mấy tay lái xe bò về sớm chăng? Hắn nhặt một lá khô lên xé nhỏ, hay là đi loanh quanh giết thời gian, chán quá trời ơi.

    Jo đứng lên phủi quần, chậm rãi đi loanh quanh xem xét dân tình.

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 7 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 1:42 am