Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 19, 2015 6:55 pm

    Fall 29 - khoảng 4 giờ

    Quầy hàng vẫn khá đông khách và số tờ rơi quảng cáo đã vơi hết 2/3. So với mấy câu lạc bộ khác thì chắc không bằng rồi, nhưng vì ít người trực nên Allan cũng mong là không đông thêm nữa. Tất nhiên anh không nói cho Jacob nghe. Dù sao thì anh hi vọng là vào mùa xuân quay lại trường, câu lạc bộ sẽ nhận thêm được vài thành viên nữa.

    Ngẩng lên khi nghe chào, anh nhận ra là Ocarina. Cũng gật nhẹ đầu chào lại:

    - À, chào bạn. Được chứ. - anh nói rồi nhìn theo ánh mắt cô bạn về phía những dụng cụ bảo hộ. Cầm lên một cái, nói tiếp - Mấy thứ này là dụng cụ bảo hộ và hỗ trợ cho môn bắn cung, các bạn chơi ở đây thì chỉ dùng vài món cơ bản thôi. Như cái này là đai bảo vệ ngực.

    Chiều nay anh nói lặp đi lặp lại mấy chục lần rồi, giờ như ghi hết trong đầu. Hi vọng là nó không đánh bay hết bài thi của anh ra.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Mon Oct 19, 2015 8:21 pm

    Fall 29 - Hơn 3h chiều.

    - Cố lên.

    Kha nói, còn Gabri thì mím môi tập trung nhìn máy trò chơi, gật gật đầu. So với mấy trò chơi một mình thì nó thích những trò thế này hơn, cũng dễ chơi và vui nữa. Liên tưởng như trò đập chuột chũi.

    Random number (30,50) : 46

    ======

    Fall 29

    Vis bắn không trúng lần nào nhưng Kaden quan tâm tới cách bạn ấy lắc cổ tay hơn. Hình như mỏi. Nghe hỏi, anh mỉm cười gật:

    - Tôi chơi thêm lần nữa, rồi tụi mình đi đâu đó ngồi đi. Nhiều clb bán quán mà.

    Nói rồi anh lại mua thêm vé nữa. Chơi thử, vì số phần thưởng cao hơn kia có thứ khá hay.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 3
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Mon Oct 19, 2015 8:44 pm

    Fall 29

    Đúng là cố quá cũng không được, lần này thì không trúng phát nào cả. Trả súng lại cho bên câu lạc bộ, anh quay lại chỗ Vis, tay lấy cây kẹo ban nãy ra. Thở ra rồi cười:

    - Hai đứa thu hoạch được có nhiêu đây, khó quá. Giờ đi uống nước đi, nãy giờ cũng chưa nói chuyện nữa.

    Anh thật vô ý, sáng giờ Vis cũng làm cho bên clb nên cũng mệt, trò bắn súng này thì lại nặng nữa. Anh cũng muốn hỏi xem bạn ấy đã làm gì rồi.

    =======

    Thu Lan như muốn kéo cô đi, rồi cậu chàng kia cũng tỏ ra bối rối thấy rõ. Trong tình hình này thì Katherine không biết làm gì khác hơn là chào và đi theo Thu Lan vào trong. Chắc cô bé ngại. Thu Lan bình thường ít giao tiếp mà, tự dưng có người tặng hoa làm quen thế này. Nhưng xét ra thì cô bé khá xinh, nét xinh của người châu Á. Đại học thì chuyện để ý nhau cũng thường mà.

    - Cậu ấy có vẻ hiền. cô nói, mỉm cười nhìn Thu Lan rồi quyết định chuyển sang chủ đề khác - Vậy giờ em dắt chị đi đâu đây. Gian nào trước?
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Mon Oct 19, 2015 9:10 pm

    Fall 29

    Sau khi hát xong thì Viskey bị tắt tiếng luôn. Vậy thì trà nóng là lựa chọn tốt, nó gật gù khi Viskey nói, đúng hơn là bấm vào điện thoại đưa cho xem. Đi uống trà rồi ghé qua chỗ Allan sau cũng được.

    Rồi nhìn con nendoroid Link kỹ hơn khi thấy dòng tiếp theo Viskey đánh, nó nheo mắt rồi cũng gật:

    - Ừ, nghĩ cũng đúng. Mặt còn nghiêm túc nữa, để lát đưa cho Allan xem thử - nó nói trong khi soi cái miệng mím mím, rồi nhìn màu mắt, chợt nói - Phải chi miệng cười là giống Viskey rồi.

    Nhìn lên cậu bạn đang cười toe toét.

    =============

    Allan nói về mấy món bảo hộ. Ban đầu thi Ocarina nhìn chúng, lắng nghe, nhưng một lúc sau cô dần nhìn lên, nhìn dáng vẻ chăm chú đó. Thật sự thu hút, cái cách nói đầy kiên nhẫn và kỹ lưỡng đó, dù gặp Allan chưa lâu và cũng không nhiều nhưng con người này lại có sức hút với một đứa ưa hoạt động như cô, thật khó hiểu. Ảnh như thế này, kêu cô đứng đây cả ngày cũng được. Dù cô không thật sự nghe.

    Mắt chạm tới miếng chườm trắng, cô lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Chợt nói:

    - Em hỏi cái này, anh đừng có bỏ chạy nha. Hôm nay anh đỡ hơn không?

    Nhìn thẳng, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Việc Allan né hôm qua làm cô buồn thật mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 19, 2015 9:40 pm

    Fall 29

    - Em hỏi cái này, anh đừng có bỏ chạy nha. Hôm nay anh đỡ hơn không?

    Câu nói làm Allan ngước lên nhìn, khi thấy vẻ mặt Ocarina anh lại càng ngạc nhiên hơn. Không hiểu chuyện gì, rồi mất một lúc mới nghĩ ra hai từ "bỏ chạy". Hình như vụ hôm qua.

    Anh nghĩ mình cư xử không đúng lắm, nhưng đúng là anh không biết đối phó thế nào khi bị trêu chọc. Nhất là khi không đúng sự thật.

    - Ừm, tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn. - anh nói, ngừng một chút trước khi nói tiếp - Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, vì mấy bạn trong câu lạc bộ chọc quá. Xin lỗi bạn, họ cũng không có ý gì đâu.

    =================

    Fall 29 - tối

    Sau khi về tới nhà trọ, Allan dọn dẹp, giặt quần áo rồi xem lại bài vở một chút. Thật may là sau một buổi toàn nói về chuyện bắn cung, giờ anh vẫn có thể nhớ bài thi. Anh không muốn sau khi vui chơi mấy ngày, vào thi với một cái đầu rỗng tuếch.

    Nhắn tin chúc Hiema ngủ ngon xong anh cũng uống cốc trà và chuẩn bị đi ngủ. Nhìn lại mấy thứ trên bàn, anh cầm cái đĩa Kaden đưa cho lên xem, lật qua lật lại. Chà, phim Disney, anh xem thì cũng được nhưng nó không thật sự là gu của anh, cũng không có thời gian xem nữa. Nghĩ một lúc, anh cho lại vào ba lô, để tính sau.

    Lần này cầm móc khóa trên bàn lên, mỉm cười. Anh đã gắn nó vào chìa khóa phòng mình rồi, móc khóa gỗ hình trái tim mà Hiema đã tặng. Còn khăn quàng nữa. Hôm nay anh cũng được Hiema tặng tận hai món quà còn gì. Thật ra còn hơn nữa. Tim đập nhanh hơn khi nghĩ tới những lúc hai đứa bên nhau, ở ngay đây, ban sáng và vừa nãy nữa... Nghĩ lại thì anh không dám tin mình bây giờ có thể chạm vào và gần gũi Hiema đến vậy, những cảm giác và say đắm đó, tình cảm của hai đứa lúc này. Anh vẫn chưa quen lắm với sự thay đổi biểu hiện của Hiema, nhưng giờ biết rõ tình cảm của bạn ấy nên đã yên tâm hơn nhiều. Và mùa đông, Hiema còn sang Dublin nữa.

    Với lấy điện thoại, anh gọi một cuộc. Về nhà.

    ...

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Oct 19, 2015 10:19 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    Quà Halloween?

    Anh ngẩn ra. Không nghĩ đến chuyện sẽ bị đòi quà. Trước giờ đâu có tiền lệ này. Ngày này không phải ai cũng tự chuẩn bị trang phục rồi đồ hóa trang cho mình sao. Vậy nên sau một lúc đơ, anh nhướng mày:

    - Bộ em là tụi nhỏ hả? Mà đòi quà?
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Tue Oct 20, 2015 12:45 am

    Fall 29

    Khi Alicia ngẩng lên nhìn, cái miệng cười toe toét của Viskey khép lại thành nụ cười mỉm, đôi mắt xanh mở to ra và đầu hơi nghiêng, biểu lộ một chút ngạc nhiên trước khi đưa phần hộp đựng mấy khuôn mặt khác cùng phụ kiện qua cho cô xem.  À, thì ra mấy con nendoroid này thay mặt thay tay chân này nọ được.

    "Alicia nói giống hệt Gabrie vậy."

    Hắn muốn cầm điện thoại lên và viết vậy, nhưng không hiểu sao lại thôi, chỉ gõ nhẹ vào cái mặt cười ngoài cùng của Link trong khay nhựa  và làm mặt y chang thế.

    -------------------

    Gần đến căn phòng đề biển "Herbal Time", cả hai càng cảm nhận rõ hơn mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây khô đang hòa quyện trong bầu không khí âm ẩm sau mưa. Cảm giác khá ấm và dễ chịu. Gian hàng được bài trí khá đơn giản, gồm một bàn trưng bày các loại trà, một bàn trưng bày kẹo và một quầy thu ngân để gọi và tính tiền trà kẹo ăn uống tại chỗ.

    Bước đến chỗ bán trà, Viskey và Alicia được một cậu tóc đen đeo kính cười  chào và giới thiệu sơ qua các sản phẩm. Đại khái thì trà của câu lạc bộ đều là sản phẩm hữu cơ tự nhiên, gồm 10 loại tất cả.  Khách có thể xem qua giới thiệu được ghi trên vỏ hộp của từng loại.
    • Cúc La Mã  và Oải Hương: Cặp đôi hài hòa này sẽ khiến bạn tưởng chừng như đang thư giãn trong một khu vườn thanh bình.
    • Chanh Vàng và Hoa Cơm Cháy:  Làm từ hoa cơm cháy và vỏ chanh vàng. Từng tách trà như chứa đựng một con đường ánh sáng trong đó, giúp người uống thư giãn và thấy phấn chấn tinh thần hơn.
    • Quế và Bạch Đậu Khấu: Sự hòa quyện đầy mời gọi của hai nguyên liệu tạo nên vị ngọt ấm đậm đà, rất hợp để làm ấm trong những ngày se lạnh.
    • Bạc Hà và Lemon Verbena: Vị mát của bạc hà cùng hương thơm từ lá chanh sẽ khiến bạn vô cùng sảng khoái, nhất là khi bắt đầu một ngày mới.
    • Bạc Hà và Thì Là:  Vị lạnh đăng đắng từ cặp đôi này  vừa làm dịu đi những cơn ho, vừa hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bạn.
    • Gừng và Nghệ: Hai gia vị mang hương thơm nồng ấm từ đất mẹ này đã bước qua bao thế kỉ trong truyền thống Ayurveda của Ấn Độ. Không chỉ làm ấm mà còn giúp thanh lọc cơ thể nữa.
    • Detox: Rễ cây bồ công anh hoa vàng và lá tầm ma sẽ nhẹ nhàng thanh lọc bên trong bạn ~
    • Immunity:  Cùng hương thơm từ cánh đồng cỏ và vị chua nhẹ, cúc dại Echinacea, hoa cơm cháy Châu Âu và những trái elderberry sẽ tăng cường hệ miễn dịch cho bạn.
    • Relaxation: Công dụng như tên gọi của trà. Một tách trà từ tía tô đất và hoa bia sẽ xoa dịu các giác quan, giúp bạn thư giãn và dễ ngủ hơn.
    • Celestial: Bắt đầu là mùi thơm của hoa dâm bụt, sau đó đến hương thơm của quả khô từ vỏ chanh, vỏ cam và dứa sấy khô hòa cùng vị chua nhẹ của quả tầm xuân, thêm vào đó là vị ngọt thanh của đường phèn. Nếu bạn thích uống trà lạnh vào mùa hè thì loại trà này hẳn nhiên là ứng cử viên số một từ nhóm trà thảo dược.


    Trong lúc nghe giới thiệu, Viskey có vẻ chú ý đến mấy hộp Detox, Immunity và Celestial, vì hình như hắn chưa từng thấy loại trà nào có thành phần như vầy ở chỗ bác sĩ Lục.

    "Lát nữa mua về cho ổng xem."

    Gã tóc vàng vừa nghĩ vừa đặt hộp trà lại vị trí cũ rồi nghiêng đầu nhìn qua Alicia, xem xem cô có hứng thú với cái nào không trước khi sang quầy kẹo homemade. Đôi mắt xanh nhanh chóng bị những rổ kẹo đủ màu trên quầy thu hút. Xem nào, bên kia mười hộp  trà thì bên đây cũng mười rổ kẹo thảo dược được ghim theo mẩu note chú thích khá dễ thương.
    • Kẹo xô thơm: đến từ Đức, vừa ngon vừa có tính kháng khuẩn, có thể làm dịu những cơn đau họng và cảm nhẹ nên được nhiều người chuộng.
    • Kẹo chanh mật ong:  không chỉ cung cấp vitamin C, giảm đau họng  mà còn kích thích tiêu hóa.
    • Kẹo cây cơm cháy: làm từ trà và siro của cây cơm cháy, rất tốt cho những ai bị cảm cúm, viêm xoang và còn dùng được cho người tiểu đường nữa.
    • Kẹo cỏ xạ hương và hương thảo: hay bắt gặp trong những món Ý, có khả năng kháng khuẩn và chống viêm.
    • Kẹo bạc hà: vừa giúp hơi thở thơm mát, vừa làm dịu cơn ho, vừa trị được vài vấn đề tiêu hóa nho nhỏ như đau bụng, kém ăn hay tiêu chảy.
    • Kẹo hoa cúc La Mã mật ong: vừa mang lại cảm giác thư giãn của một li trà, vừa giúp bạn chóng hết cảm.
    • Kẹo kim ngân: Người Trung Quốc dùng loại kẹo này như thuốc chữa cảm cúm truyền thống ~
    • Kẹo đắng: làm từ siro cây phong và mười loại thảo dược. Vị ngọt ngọt đắng đắng ban đầu sẽ  hơi khó ăn, nhưng cũng dễ nghiện. Ngậm mỗi ngày để tăng sức đề kháng nhé ~  
    • Kẹo trà xanh: có vị đắng thanh và tính chống oxi hóa đặc trưng của trà xanh.
    • Kẹo khuynh điệp mật ong: Đôi khi chúng ta cảm nặng đến mức kẹo bạc hà hay chanh mật ong chẳng thể làm ta thấy khá hơn, thì đó là ta cần đến kẹo khuynh điệp mật ong  để làm dịu đi những cơn ho, đau họng và nghẹt mũi khó chịu.


    ---------------------------
    mới hết bệnh xong nên tui quởn quá mà Laughing))
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 20, 2015 7:45 pm

    Vượt thời gian :v ko liên quan gì đâu:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 7:46 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    Zaniah thu tay lại, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

    - Ừm, thì em là em gái nhỏ của anh mà. Em nhỏ thì luôn được cho quà.

    Cô nghiêng đầu, tóc mái lòa xòa trước trán, vẫn mỉm cười, làm ra vẻ tự cho là dịu dàng, ngây thơ, nhìn Kas.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 7:53 pm

    Fall 29 - chiều
    Angela

    Nhận được một cái bánh ngọt, Angela nhìn cái bánh hình con cá, cô không thích bánh nhân đậu, vậy... nghĩ một chút, đoạn, bỏ nó vào túi đựng.

    Mua thêm vé, trò này không dễ.

    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 1
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 7:54 pm

    Fall 29 - chiều
    Angela

    Không trúng quả nào. Cô gỡ bịt mắt ra, nhìn chăm chú vào các vị trí có bóng đỏ, cố gắng ghi nhớ một lần nữa trước khi mua thêm vé.

    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 6
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 7:57 pm

    trò này khó dữ thần :'(

    Fall 29 - chiều
    Angela

    Vẫn không trúng, cô thở dài, đoạn nhìn thời gian trên điện thoại, chưa tới giờ hẹn, vậy... chơi thêm lượt nữa.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 4
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 8:00 pm

    Fall 29 - chiều
    Angela

    Được một lần bốc thăm. Cô nhìn những món quà bày ở bên cạnh, ánh mắt dừng lại một món, nghĩ, nếu trúng thì hay.

    1. Halloween Sushi Balls
    2. Bánh hải sản
    3. Hobak tteok
    4. Tokbokki
    5. Bungeoppang
    6. Kẹp tóc
    7. Móc khóa handmade
    8. Thú bông handmade
    9. Nước uống
    10. Một cái ôm
    11. Vé xem concert
    12. Thêm 1 lượt chích bóng


    Random number (1,12) : 9
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Oct 20, 2015 8:17 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    - Ừm, thì em là em gái nhỏ của anh mà. Em nhỏ thì luôn được cho quà.

    Zaniah nghiêng đầu, chớp mắt vẻ ngây thơ, còn Kas thì đơ mặt nhìn. Trong đầu nghĩ, cô bé này hôm nay bị gì không biết. Còn tự nhận mình nhỏ nữa. Bình thường luôn tỏ ra “không chấp” ông anh mà.

    - Không có.

    Rốt cuộc anh nói. Buông một tiếng gọn lỏn. Thản nhiên uống trà.

    ===========

    Thu Lan - Katherine


    Thu Lan muốn thở phào nhẹ nhõm khi Jack chào rồi đi. Nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm làm cô thấy không thoải mái. Thật may sau đó chị Katherine cũng không giận hay trêu chọc gì. Cô thấy biết ơn chị ấy lắm vì đã không tiếp tục nhắc đến chuyện đó. Chiều nay cô phải làm tốt nhiệm vụ "hướng dẫn viên" này mới được.

    Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn chị Katherine, vui vẻ:

    - Tới gian hàng tụi em trước nha chị? Ở phía này.

    Chỉ tay về hướng bên trái.

    ========

    - phòng y tế - Gabri


    Gabri cầm tay nói cám ơn, giọng nghe nhẹ nhàng hơn. Hiema nghe bạn ấy nói cũng thấy yên tâm. Thầm mong cho tình cảm của bạn ấy sẽ tốt đẹp. Như cô với Allan vậy.

    - Còn chuyện tình cảm của cậu giờ chắc tốt chứ ha, không còn suy nghĩ gì nữa đúng không?

    Cuối cùng câu chuyện lại xoay sang hướng cô với Allan. Hiema suy nghĩ một lúc, cười nhẹ:

    - Ừm, tụi mình thì vẫn tốt, nhưng mình thì...

    Ngừng một chút, cô nhìn bóng nắng ngoài sân đang dày hơn những bước chân qua lại, nói giọng trầm và nhẹ.

    -... Có lúc mình vẫn nghĩ không biết chuyện mình với Allan là đúng không. Allan lúc nào cũng cố hết sức để làm tốt mọi việc. Việc gì cũng thế. Còn mình thì tùy tiện, thích làm theo cảm hứng. Tài năng thì không có. Mình cứ nghĩ nếu một ngày nào đó bạn ấy biết và... không coi trọng mình nữa. Nếu bạn ấy thấy chán mình thì sao? Mình lo vậy đó.

    Cười. Hai đứa hẹn nhau nói chuyện của bạn ấy mà sao cô cứ nói nhiều hơn vậy?
    ========

    Bị quên bài của Gabri huhu
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Oct 20, 2015 8:48 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    - Không có.

    Đáp gọn như vậy rồi thản nhiên uống trà. Đủ phũ. Lườm người uống trà một cái, cô cúi đầu vo vo viên kẹo cứng trong tay, làm ra vẻ ấm ức lắm.

    - Không có thì thôi.

    Cô nói, giọng ỉu xìu, tay vẫn vo viên kẹo, cuối cùng, không nhịn được, cô phì cười, lâu rồi không có dịu dàng ngây thơ làm cô cũng thấy kì, đấm nhẹ vai Kas, nói:

    - Anh đúng là không thú vị gì hết.

    Nghĩ một chút, cô cười cười, thật ra kiểu này cũng có chút dễ thương, nhưng không nói ra được.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Oct 20, 2015 9:45 pm

    Đông 14 - Dublin:
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Tue Oct 20, 2015 9:57 pm

    Fall 29

    - Ừ, cái này nhìn giống nè - nó cười nói khi nhìn vào gương mặt cười của Link rồi so với Viskey, nãy giờ cậu ấy vẫn không nói mà cứ gõ nên chắc khan tiếng thật. Nên nó mong tới gian hàng kia, xem có thứ gì tốt cho cổ họng không.

    Và đúng như đã nghĩ, hầu như tất cả là những loại trà thảo dược. Nhiều nữa là khác. Mùi thơm cũng rất dễ chịu nữa. Nó chăm chú nghe giới thiệu, thầm chú ý mấy loại, rồi nghĩ sẽ mua về làm quà. Mùa đông lạnh mà uống mấy loại này chắc tuyệt lắm. Chanh vàng và hoa cơm cháy, cái này có vẻ hay. Relaxation - nghe tên là nghĩ ngay tới nhà Allan rồi, à cả Cúc La mã và Oải hương nữa. Max thì không uống trà rồi nên mấy loại kẹo kia có vẻ hợp, lát mua một ít luôn. Nghĩ vậy nên nó đi qua và nhìn thử.

    - A, có mấy loại trị đau họng nè. Viskey ngậm loại này đi - nó chỉ loại kẹo xô thơm và chanh mật ong - Uống trà luôn không? Để mình mời nha, hôm trước đi ăn mì Viskey trà rồi - cười.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Oct 21, 2015 11:26 am

    vượt thời gian :
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Oct 21, 2015 5:47 pm

    Fall 29 - Chiều
    Angela - Jiro

    Spoiler:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Oct 21, 2015 5:53 pm

    Fall 29 - Chiều
    Angela - Jiro

    Trước khi bịt mắt, anh nhìn thoáng qua Angela đứng ngoài, hơi cười rồi thôi, bắt đầu trò chơi chích bóng đỏ.

    Được một quả, khi bóng nổ, nghe cũng hay...

    Theo sự hướng dẫn, anh bốc một lá thăm, bịt mắt chơi rồi còn bốc thăm hên xui nữa, trò này hơi phiền.

    1. Halloween Sushi Balls
    2. Bánh hải sản
    3. Hobak tteok
    4. Tokbokki
    5. Bungeoppang
    6. Kẹp tóc
    7. Móc khóa handmade
    8. Thú bông handmade
    9. Nước uống
    10. Một cái ôm
    11. Vé xem concert
    12. Thêm 1 lượt chích bóng

    Random number (1,12) : 5
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Oct 21, 2015 6:00 pm

    Fall 29 - Chiều
    Angela - Jiro

    Cầm cái bánh, anh đưa cho Angela:

    - Cho cô, tôi không ăn đồ ngọt.

    Angela ngập ngừng nhìn cái bánh, ngập ngừng nói:

    - Tôi có rồi...

    Anh gật đầu, bỏ bánh vào balo rồi chơi thêm lượt nữa.

    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 4
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Oct 21, 2015 6:03 pm

    Fall 29 - Chiều
    Angela - Jiro

    Không trúng? Anh bắt đầu thấy chán. Nhìn quanh, gian hàng này ít khách nhất cũng lý do của nó. Anh thở dài, chơi nốt lượt cuối.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 6
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Oct 21, 2015 7:12 pm

    Tương tác với Ocarina

    Fall 29 - Khoảng 3h30 chiều
    Angela - Jiro - Ocarina

    Spoiler:

    Nhiều đồ to nhỏ khiến anh hoa mắt, không biết lựa cái nào, quay qua hỏi Angela, Aix có thích gì đặc biệt ngoài đồ ăn không. Nhiều giây sau, nhận được câu trả lời, anh tìm người hỏi, bắt gặp cô gái mắt tím, tóc vàng, người hôm qua đi cùng Kei, vụ con mèo... À.

    - Gian hàng có chuột bông không bạn?

    Anh cười hỏi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Oct 21, 2015 7:48 pm

    Fall 29

    Thu Lan - Katherine

    - Tới gian hàng tụi em trước nha chị? Ở phía này.

    Katherine nhìn theo hướng Thu Lan chỉ tay, gật gật đầu rồi đi theo. Gian hàng của những sinh viên khéo tay nhất trường đây mà. Thời gian qua cô biết Thu Lan khéo và cẩn thận rồi, chắc mấy bạn còn lại trong câu lạc bộ này cũng vậy. Con gái vừa khéo vừa dịu dàng thì nhiều người thích lắm đây.

    Bước lại gần, cô nhìn qua rồi trầm trồ trước gian hàng được trang trí khá xinh xắn, với rất nhiều những món đồ thủ công. Nhiều như vậy chắc câu lạc bộ cũng tập trung bỏ công sức làm lâu lắm đây, nên mua ủng hộ họ gì đó chứ. Mùa Halloween này cô cũng muốn trang trí trước tiệm chút dù không mở cửa.

    - Nhiều thứ đẹp quá ha. - cô xuýt xoa rồi quay qua Thu Lan trước khi quay lại nhìn mấy món đồ rồi nói với cô bé đang bán hàng - Em lấy cho chị xem cái lồng đèn kia đi. - chỉ lên chiếc lồng đèn bí ngô cười toe toét bằng giấy treo trên một dãy mấy cái lồng đèn nhiều màu sắc.

    http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1N6wIHVXXXXb2XFXXq6xXFXXX2/Diy-child-halloween-pumpkin-font-b-lantern-b-font-self-restraint-font-b-lantern-b-font.jpg

    - Em xem cái này, treo trước tiệm cũng được ha.- quay qua nhìn Thu Lan, cười rồi lại nhớ tới chỗ em ấy ở - À, mua cho mấy bé ở cô nhi viện cũng được nhỉ?

    Tự nhiên cô nghĩ ra vậy.

    ========

    - phòng y tế -

    Đúng là Hiema vẫn lo lắng nhiều thứ, Gabri nghĩ nó không nên hỏi thì hơn. Bình thường thấy hai người cứ đi với nhau suốt nên nó nghĩ Hiema phải vui chứ, hóa ra là bạn ấy suy nghĩ phức tạp thật. Hay tại nó nghĩ đơn giản quá. Nhưng giờ nó không biết nên nói sao hết, rốt cuộc siết nhẹ tay Hiema:

    - Thôi, đừng suy nghĩ quá. Cậu làm mình sợ bây giờ đó. - nó ngập ngừng nói.
    ========

    mình cũng quên...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Oct 21, 2015 7:55 pm

    vượt thời gian :

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 7:38 pm