Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Oct 14, 2015 8:51 pm

    Fall 29

    Cô đứng yên nhìn rồi ngẫm nghĩ. Chắc không có chuyện cô nghĩ linh tinh gì đâu.

    - Ừ biết rồi. - Cô gật, cúi nhìn con thỏ rồi đem nó lên túi xách. - Thế này được ha? Để tôi đi thay đồ nữa.

    Cũng thấy hơi tiếc. Cô thích bộ này mà, nhưng dù sao cũng phải về.

    Xách túi vào phòng tắm, lát sau cô trở ra với bộ đồ cũ trên người. Chắc Allan cũng cần thay đồ nữa. Bạn ấy sẽ đưa cô về mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Oct 14, 2015 9:19 pm

    Fall 29

    Hiema đi thay đồ, Allan mỉm cười nhìn theo trước khi nhấc người khỏi bàn, bước lại chỗ túi xách Hiema rồi cầm con thỏ lên xem. Nếu thấy Hiema mang theo món quà của mình thường xuyên thì chắc anh dễ kìm thói quen của mình lại hơn. Dù cũng không có gì nhiều, nhưng nếu cứ vậy mãi thì không nên, không tốt cho cả hai đứa. Rồi Hiema sẽ phát ngộp.

    Thả con thỏ xuống, anh quay qua cầm điện thoại định gọi taxi thì thấy tin nhắn của Thu Lan. Ngừng một giây. Nhớ lại ban nãy đúng là điện thoại có báo tin nhắn, nhưng mà lúc đó anh đang hôn Hiema nên...

    Tin nhắn cũng gần 2 tiếng trước.

    Cảm thấy trả lời vậy thì có hơi trễ, nhưng còn hơn là không. Mà anh cũng không biết thế nào, ghi là "thích lắm" không biết sao thấy giả giả. Cũng không phải là anh không thích. Nghĩ một lúc, anh đưa điện thoại chụp góc bàn của mình, với một phần chiếc laptop, giáo trình, sổ tay, vỏ quả trứng và chiếc ly đang cắm vài chiếc bút ngay bên cạnh đó. Nhìn lại thì nhìn nó cũng hợp với bàn của anh đó chứ?

    Gửi hình qua cho Thu Lan kèm theo tin nhắn:

    "Tôi thấy nó khá hợp với bàn học. Và tôi cũng thích màu xanh lá."

    Có vẻ ổn.

    Sau đó, anh định gọi taxi thì Hiema đã bước ra. Đúng ra bình thường có xe thì anh sẽ chở bạn ấy về, nhưng hôm nay không có xe ở đây, anh cũng muốn đi cùng bạn ấy về nhà. Hiema không phản đối gì khi anh nói ra, nên trong khi anh đi thay áo thì Hiema gọi taxi. Giờ này không còn bus nữa.

    Gần 10 giờ. Hai đứa ngồi cạnh nhau ở băng sau chiếc taxi 4 chỗ, tay tự động tìm đến đan vào nhau khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Anh nhìn ra cửa, dõi mắt theo những căn nhà đang trôi ngược dòng trước khi nhìn qua Hiema, mỉm cười. Tay siết nhẹ.

    - Ban nãy bạn chưa cảm ơn tôi đó.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Oct 15, 2015 8:11 pm

    Fall 29

    Thu Lan không quá buồn vì chuyện tin nhắn, dù cô cũng ngóng. Tin trả lời tới sau đó hai tiếng, còn Thu Lan thì ngồi thừ vài phút, nhìn chăm chăm màn hình rồi mới nhắn lại.

    "Ừm. Chúc ngủ ngon."

    Gửi đi, trên môi vương lại nụ cười nhẹ. Cô biết mình thích Allan, bằng chứng là trái tim cô đang đập nhanh hơn, những nhịp đập không phải của sự lo lắng mà là niềm vui. Chỉ từng ấy, đã đủ khiến nỗi vui trong cô nhảy múa, dù nó đang bị vùi lấp dưới rất rất nhiều lớp mặt nạ khác.

    Chắc cảm giác giống như trong lòng nở hoa vậy đó. Những đóa hoa li ti, bé xíu.

    -------------

    Hiema nhẩm lại thật cẩn thận những món đồ mình mang đến trước khi rời khỏi phòng Allan. Chắc không quên gì được. Sau đó thì cả hai về chỗ Kas bằng taxi. Cô muốn đi bus, vì thời gian lâu hơn, nhưng lúc này taxi là lựa chọn ổn nhất rồi.

    Ngồi ngắm những ánh đèn vút qua cửa kính. Đêm rồi nhưng với sinh viên thì lúc này vẫn còn là thời điểm mà họ có nhiều năng lượng nhất. Cô thì, chắc về nhà giặt giũ rồi đi ngủ. Tốt cho sức khỏe.

    Allan siết nhẹ tay rồi hỏi, kéo cô khỏi dòng xe đi ngược trên đường. Quay lại nhìn, cô tựa nhẹ vào lưng ghế, ngạc nhiên:

    - Ủa cảm ơn gì cơ?

    Nhất thời chưa nghĩ ra được chuyện gì.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Thu Oct 15, 2015 8:34 pm

    Fall 29 - chiều

    Sau khi đi khỏi quầy karaoke, Alicia không mất thời gian suy nghĩ xem đi đâu tiếp. Giờ nó chỉ có hai lựa chọn trong đầu thôi nên cũng dễ. Liền hỏi Viskey:

    - Giờ Viskey muốn đi uống nước ăn uống gì đó không? Hay qua bên chỗ câu lạc bộ Bắn cung xem thử?

    ============

    -khoảng 4 giờ -

    Sau khi hết ca làm, Ocarina rời khỏi quầy câu lạc bộ. Ghé qua mấy gian hàng khác chơi thử rồi ngừng lại một quãng trước quầy câu lạc bộ Bắn cung. Cô muốn tới đây lắm, rõ ràng là vậy, nhưng cứ thấy hồi hộp lo lắng. Thì tại hôm qua. Nghĩ lại cô cũng thấy ấm ức, chỉ hỏi thăm thôi chứ làm gì đâu. Allan làm như cô định tấn công hay làm gì vậy, lúc đó dù có bị chọc nhưng cũng đâu cần vội vàng bỏ đi vậy. Cô chỉ lo lắng thôi.

    Nhưng rồi cảm giác ấm ức nhanh chóng tan đi khi cô đứng ngẩn người, dần nghe trái tim mình đập mạnh hơn khi nhìn dáng người tất bật trong quầy. Thật sự người đó rất nổi bật. Cô biết không chỉ mình thấy vậy đâu, từ hồi bắt đầu thích Allan thì cô cũng đã để ý và không khó khăn gì để biết việc ảnh được bao nhiêu cô gái thầm bàn tán. Nghĩ mình chỉ là một trong số đó làm cô thấy chìm, nhưng rồi nghĩ tới việc mình đã có thể tới gần Allan hơn cô lại thấy vui. Vui lắm luôn. Dù biết là ảnh có bạn gái rồi.

    Cô không biết nên làm gì lúc này nữa, nhưng được lại gần và nói chuyện với Allan, lúc này cô muốn vậy.

    Với lại cũng phải nói cho ra lẽ nữa. Hôm qua ảnh đi vậy làm cô hẫng mất một lúc, thật quá đáng.

    Suy nghĩ đó làm cô mím môi rồi thẳng bước vào quầy hàng. Chờ cho các bạn đi bớt qua bên chỗ chơi trò chơi, Ocarina mới bước lại gần Allan:

    - Chào anh Allan. Giờ đang lịch trực ha, chỉ cho em thêm được không? - cô nói và nhìn số đồ bảo hộ của quầy hàng. Nhiều thật chứ. Cô thì chẳng biết mô tê gì về môn này nhưng nếu là môn Allan chơi thì cô cũng muốn thử.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Oct 15, 2015 8:54 pm

    Fall 29

    - Ủa cảm ơn gì cơ?

    Vẻ ngạc nhiên của Hiema làm anh chựng lại. Bạn ấy ngạc nhiên thật chứ không phải đang trêu?

    - Ừ, thì... - anh nói, mắt liếc xuống con thỏ bông đang móc bên hông túi, rồi lảng đi - Không, tôi nhớ nhầm đó.

    Tự nhiên Hiema hỏi lại làm anh hơi quê, với thực tế là bạn ấy nói cảm ơn rồi. Anh chỉ định trêu một chút, chỉ cảm ơn vậy thôi đó hả. Nhưng Hiema lại không nhận ra.

    Vừa lúc tiếng chuông báo tin nhắn tới, anh lấy ra xem. Lần này không cần đọc lâu, anh nhắn lại:

    Chúc ngủ ngon

    Nhắn rồi cất điện thoại lại vào túi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Fri Oct 16, 2015 10:47 am

    Fall 29 - Chiều
    Kei - Aix - Ocarina

    - Cậu cần gói quà không? Hình như mấy chậu người tuyết để tặng ha?

    Kei suy nghĩ một chút rồi trả lời:

    - Uhm, cậu gói dùm tôi luôn... gói giấy màu hồng ấy.

    Nói xong anh còn nghĩ lại vấn đề màu sắc chút nữa rồi mới gật đấu với Ocarina. Học trò của anh hẳn là thích màu hồng, đồ dùng học tập của nó đa số là màu hồng đính mấy hình ảnh nhỏ nhỏ, chắc cũng sẽ thích mấy chậu nhỏ này.

    Aix thì đang nhăn mày nghe mấy tên lao xao bên cạnh, cậu mua con chuột len trắng thì có vấn đề gì với việc là con trai hay không phải con gái? Cậu thấy thích và thấy hợp với chuột nhà cậu thì mua thôi. Aix nhìn Ocarina đang nói chuyện với Kei, cậu gãi đầu chuyển con chuột đang giơ qua cho bà chị gần đó tính tiền dùm.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Oct 17, 2015 5:28 pm

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack

    Thấy Thu Lan ngượng, mà hắn cũng đang ngượng, bầu không khí càng trầm xuống, không thoải mái. Không tốt rồi, hắn nghĩ, đang làm quen mà như vầy thì hỏng mất, hắn lại bắt đầu cố suy nghĩ kế tiếp nên nói gì, làm gì để tình cảnh này dễ chịu chút.

    - Ừm... cám ơn...

    Cô ấy đã nói cảm ơn đến ba lần rồi thì phải, hắn cảm thấy tay thừa thãi nên đưa lên gãi đầu, rồi cứ để tay như vậy mà nhìn chằm chằm người vừa ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Hắn không thấy rõ mặt cô ấy nhưng chắc là cô ấy đang đánh giá hắn, tim hắn đánh thót một cái, hồi hộp dâng lên, hít sâu một cái, bình tĩnh lại.

    - Vậy là anh cũng học trường này?

    Ánh mắt lại chuyển qua cô gái tóc nâu, nghĩ đến cô ấy là chủ tiệm may nên hắn nhếch miệng cười một cái, lúc nãy căng thẳng quá nên chỉ gật đầu chào.

    - Ừ, tôi học năm 3 Cơ khí.

    Hắn đáp lời cô gái tóc nâu nhưng ánh mắt thì dừng ở mái tóc đen, câu này phần lớn để Thu Lan nghe.

    - Cô đến dự lễ hội? - Ngập ngừng một chút, hắn nhìn Thu Lan im lắng nãy giờ, lại hỏi cô gái tóc nâu - Hôm nay nhiều gian hàng lắm...Cô tên là...?

    Hắn nghĩ biết thêm về những người xung quanh Thu Lan cũng tốt...


    Last edited by Naiya on Mon Oct 19, 2015 7:32 am; edited 2 times in total
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Oct 17, 2015 6:01 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    Zaniah cố lôi kéo Kas tới chỗ kia nhưng cuối cùng lại đứng ở chỗ này, cô thừ người nhìn bộ bàn ghế trước mắt, nghĩ, kiểu này thì không cần đánh cô cũng thua mất rồi.

    - Chừng nào em có đủ trình độ đã.

    Đúng là cô không đủ trình thật, à không phải, cái này không tính, vẫn chưa chơi mà. Định kéo anh trai đến chỗ kia nhưng nghe câu tiếp theo thì dừng lại.

    - Được rồi, lại kia ngồi nghỉ chút đã? Em vừa mới tập mà.

    Cô tính lườm Kas, nhưng thôi, chợt phát hiện từ lúc xuống máy bay tới giờ cô nổi tính trẻ con hơi nhiều. Cứ xem kiểu Kas dỗ dành cô kìa, giống như trước đây vậy. Không tốt lắm. Zaniah nhướng nhướng mày, cô hắng giọng, ngồi xuống, xích qua chừa cho Kas một chỗ đủ ngồi. Cô nhìn bình nước lọc, nhìn bình trà, giở nắp bình trà ra xem rồi rót nước vào hai cái ly, đẩy qua cho Kas một ly.

    - Anh mở chỗ này bao lâu rồi?

    Cô hỏi, làm ra vẻ bình thường.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sat Oct 17, 2015 7:27 pm

    Fall 29 - Hơn 3h Chiều

    Khẽ ừm một tiếng, đôi mắt xanh thoáng liếc nhẹ qua người đi cạnh mình, nhìn cậu một lúc rồi thôi. Ấn tượng về sự đơn giản, dễ tính của Kaden vừa sâu hơn trong tâm thức Vis, khiến cô có cảm giác cậu dễ thích nghi với hoàn cảnh đến mức nếu cả hai đang là nhân vật chính trong một bức tranh vẽ, thì có lẽ cậu sẽ hòa lẫn vào phông nền xung quanh lúc nào không hay.

    - Nhà tôi thường chỉ ăn cay vào mùa đông, còn lại hiếm. Tôi nếu biết trước món đó hơi cay thì vẫn ăn được. Kiểu cần chuẩn bị tâm lí.

    Mắt hướng vào li topokki trên tay, thở nhẹ ra một tiếng.

    - Riêng Viskey  thì khác.

    Đoạn, đưa nó qua Kaden.

    - Cậu cầm hộ tôi một lát.

    Sau đó thì tròng một tay qua quai túi đồ ăn của mình, rồi lấy lại cái li đồ ăn, cầm bằng tay đó luôn. Xong xuôi, tay còn trống nắm lấy tay người ta đến khi cả hai đứng trước chỗ bán vé của quầy bắn súng hơi.

    Dù chỉ có một đoạn ngắn thôi và ngoài mặt không biểu hiện gì lạ, nhưng Vis vẫn không giữ được nhịp tim đập theo đúng nhịp bình thường.

    - Cậu chơi trước đi. Tôi muốn nhìn một chút.

    Vừa nói, người tóc vàng vừa đặt mấy túi quà lên cái bàn con con gần đó. Sau khi Kaden bắn phát đầu, cô canh chừng lúc cậu đang tập trung nhắm bắn lần nữa để lấy điện thoại ra, lén chụp. Cảm giác như mình đang làm chuyện mờ ám.

    ---------------------------------------------------
    Quầy bắn ở đây là quầy bắn lon hén ~ Rand 1->6 6 lần. Số lon ngã = (tổng số lượt rand ra 5) - 1, do súng bắn khá giật. Ví dụ: rand ra 5 được 3 lần thì số lon ngã là 2 :3

    Trúng 1 lon được cây kẹo
    2 lon: được chai nước ngọt, cây bánh oreo hoặc mấy hộp bánh cỡ cỡ đó
    3 lon: thú bông, hộp bánh quy lớn,
    4 lon: dây chuyền, sách truyện, Bách khoa động vật, tai nghe
    5 lon: máy PSP, bộ Harry Potter 7 cuốn.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Oct 18, 2015 9:40 am

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack

    Katherine nhìn nụ cười của người này, thấy rõ chỉ là xã giao. Ồ, ở đây cô là vai phụ thôi. Cô cũng không nghĩ đã từng gặp anh ta trước đây. Hình như anh ta thích Thu Lan thì phải, cứ nhìn cô bé suốt?

    - Tôi là Katherine Norwood. - Katherine nói - Tôi không học trường này nên chiều nay Thu Lan dẫn tôi đi xem hội chợ.

    Tiếp theo thì sao nữa? Cô nhìn Thu Lan, ra ý hỏi. Nghĩa là, giờ để anh ta đi theo cùng, hay sao? Chứ đứng trước cổng nãy giờ rồi đó.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Oct 18, 2015 9:48 am

    Fall 29 - Hơn 3h Chiều

    Kaden để ý cách Vis xoay sở số đồ trong tay để có thể tiếp tục nắm tay anh, thầm nghĩ thì bạn ấy cứ để anh cầm bớt cũng được. Nhưng anh biết Vis không muốn phiền tới ai nên miễn bạn ấy thấy thoải mái. Với lại cuối cùng cũng để nắm tay nên anh cũng thấy vui nữa. Để ý có vài người nhìn, Kaden không biết họ nghĩ gì nhưng trong anh như muốn nói họ cứ nhìn đi. Miễn Vis với anh thấy thoải mái.

    Tới quầy bắn súng, Vis nói anh bắn trước nên Kaden lại quầy nhận súng và bước vào vị trí ngắm bắn. Anh biết trò này khó, nhìn mọi người xung quanh chơi là thấy rồi. Vậy nên anh cũng cẩn thận hơn khi chơi, không chỉ tập trung vào chuyện ngắm bắn mà còn giữ tay mình không bị giật quá nữa. Không ngăn được những giọt mồ hôi túa ra trên trán dù trời bên ngoài khá lạnh.

    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 6
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Oct 18, 2015 9:58 am

    Fall 29 - Hơn 3h Chiều

    Suýt nữa thì trúng hai lần. Anh nhìn một chiếc lon ngả trên kệ, thầm tiếc. Súng giật quá, có một lần anh nghĩ đã bắn trúng rồi mà rốt cuộc lon lại không ngả. Lắc lắc cánh tay, anh lại quầy nhận một cây kẹo mút và quay lại, có cảm giác Vis đang che giấu gì đó. Nhìn một chút vẫn không biết đó là gì, anh bước lại gần. Chắc tự anh nghĩ vậy thôi?

    - Súng giật, khó ngắm bắn. - anh nói, nghiêng đầu nhìn - Bắn cũng hơi đau tay nữa. Bạn muốn thử không hay nhìn lại lần nữa, để tôi mua thêm vé?

    Chỉ tay về phía quầy.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Oct 18, 2015 7:47 pm

    Fall 29 - Chiều
    Kei - Aix - Ocarina

    Gói giấy màu hồng. Ocarina chờ Kei suy nghĩ xong, gật đầu xác nhận rồi mới chọn trong số giấy gói một tờ màu hồng có in hình mấy thứ trái cây đồ ăn hết sức dễ thương, bỏ mấy chậu người tuyết vào hộp và gói lại cho Kei. Vừa làm vừa nghĩ chắc tặng cho con gái rồi, à, bạn gái? Chắc là bạn gái.

    Nên trong lúc gói, chắc có lúc cô vừa cười cười vừa nhìn nhìn Kei vẻ thú vị.

    - Xong rồi này. - cô nói khi đưa hộp quà cho Kei xem trước khi cho vào túi giấy - Cảm ơn đã tới ủng hộ ha. Cảm ơn cả Aix và các bạn nữa. - cười, nhìn qua Aix và nhóm bạn lúc này đang cho mấy con rối tay đánh nhau.

    http://www.tofucute.com/images/1044_tofucute_giftwrap_pink_bottom.jpg
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Oct 18, 2015 7:49 pm

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 18, 2015 8:30 pm

    Fall 29

    Cô nhìn theo ánh mắt Allan, dường như hiểu ra ý bạn ấy muốn nói. Nhớ lại lúc trên xe taxi ra sân bay ở Dublin, rồi những chuyện khác... Cô im lặng chờ Allan nhắn tin xong, cũng sửa lại tư thế trên ghế. Ngồi quay về phía trước, im lặng, chỉ có bàn tay nắm tay bạn ấy chặt hơn.

    Chiếc xe không mất nhiều thời gian để dừng trước khu tập thể. Hiema dặn người tài xế chờ Allan, vì cô muốn bạn ấy về bằng xe đó luôn cho tiện. Hai đứa đi bộ một quãng ngắn, chậm nhưng không nói chuyện. Tay vẫn nắm.

    - Được rồi. - Cô dừng trước ánh đèn sảnh hắt ra. - Giờ bạn về đi, tôi tự lên được rồi.

    Quay lại nhìn bạn ấy, mỉm cười.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 18, 2015 9:12 pm

    Fall 29

    Tự nhiên Hiema có vẻ trầm hơn, bạn ấy không nói thêm gì cả mà chỉ nhìn ra phía trước. Allan không hiểu có chuyện gì, như mọi khi anh lại thấy lo lắng, duy chỉ có bàn tay Hiema vẫn giữ lấy khiến cảm giác bồn chồn trong anh yên lại một chút. Anh muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ im lặng của Hiema lại thôi. Hơn nữa cũng gần về tới. Khu tập thể, chủ yếu là giáo viên ở đây. Ai lại không thấy ngại chứ.

    - Được rồi. Giờ bạn về đi, tôi tự lên được rồi.

    Allan nhìn một chút rồi đưa cho Hiema hộp quà, cũng không có gì nhiều, anh chỉ muốn tặng chị Zaniah một món gì đó sau buổi lễ hội ở trường.

    Rồi lại nhìn. Vẻ trầm xuống của Hiema cộng thêm địa điểm này khiến anh nghĩ gợi ý về việc chào tạm biệt bằng một cái hôn má nghe không ổn lắm. Tự nhiên có cảm giác như đang ép. Ừm, thôi vậy.

    - Ừ, vậy tôi về. Bạn ngủ ngon nha, tạm biệt. - anh nói, mỉm cười với Hiema rồi nhìn vào trong sảnh trước khi quay đi. Đi vài bước lại ngoái lại nhìn Hiema bước vào thang máy, rồi mới đi tiếp. Ra taxi để về lại nhà trọ.

    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Oct 19, 2015 12:19 am

    Fall 29 - Hơn 3h Chiều

    - Một lần là đủ rồi.

    Chỉ đủ với việc quan sát lấy thông tin thôi, còn với chuyện được nhìn vẻ mặt chăm chú của Kaden thì có lẽ phải thêm vài lần nữa mới làm Vis tạm hài lòng, nhưng vì trò này làm cậu đau tay nên cô không muốn tiếp tục.

    Ngắm mục tiêu, người tóc vàng giữ súng không quá chặt. Hồi sáng bắn cung liên tiếp quá nhiều rồi mà giờ còn cố gồng lên giữ súng không giật nữa thì chắc mai sẽ ê ẩm khắp vai và tay, không chơi đàn được.

    Không thắng cuốn Bách Khoa Động Vật cũng tiếc, nhưng chuyện ngày mai quan trọng hơn.

    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 4
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Oct 19, 2015 12:23 am

    Fall 29

    Không trúng phát nào cả. Vis cũng không lạ. Đặt súng xuống, cô duỗi tay ra, lắc lắc cổ tay rồi quay sang hỏi Kaden.

    - Cậu có định chơi lại không?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Mon Oct 19, 2015 12:44 am

    Fall 29 - Hơn 3h chiều.

    - Vậy để Kha đập bên trái cho.

    Cười nói, Kha đi về phía bên trái máy game và chuẩn bị sẵn. Cậu vốn dĩ thuận tay trái, nhưng hồi nhỏ ở quê nhà hay bị người lớn buộc sửa tập dùng tay phải, làm riết quen nên giờ có thể sử dụng cả hai tay. Bình thường thì hay dùng tay phải, tới lúc cần làm việc gì nhanh thì lại dùng tay trái.

    - Cố lên.

    Người tóc đen cười khích lệ trước khi bắt đầu trò chơi.


    Random number (30,50) : 44

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Oct 19, 2015 7:33 am

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack

    Thu Lan thấy ngạc nhiên vì chị Katherine gọi người trước mặt là anh, nhưng cô không thắc mắc lâu. Nãy giờ đứng đây cứ thấy kỳ kỳ, rồi người ta đi qua đi lại có nhìn nữa, mà người này hình như không có ý định rời đi?

    Lúng túng và phản ứng chậm, cô nghe loáng thoáng hai người tự giới thiệu, rồi tự nhắc nhở mình đến lúc kết thúc chuyện này rồi, nên làm gì đó đi chứ. Cô không nghĩ ra chuyện gì cả, may mà chị Katherine có nhắc đến lễ hội.

    - Đúng rồi, vậy chúng tôi đi nha. - Cô nói và khoác tay chị Katherine muốn kéo đi. - Hẹn gặp lại sau.

    Hi vọng lần tới cô sẽ bình tĩnh hơn.
    -----------

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    - Anh mở chỗ này bao lâu rồi?

    Zaniah rót trà cho anh rồi hỏi. Tự nhiên anh có một ý nghĩ thú vị rằng mình là khách đang được chủ nhà hỏi chuyện. Nghe như chuyện của người già.

    - Không phải anh. Là anh và mấy người nữa. - vừa nói vừa chỉ mấy người đằng kia - Cũng không gọi là "mở". Nói sao nhỉ, giống đám trẻ quây 1 góc vỉa hè lại rồi chơi bắn bi với nhau thôi. Mấy cái này - chỉ những thứ vẫn còn bọc trong túi nilon - lát để tổ chức Halloween và tặng quà cho bọn trẻ, nên hôm nay sẽ về trễ hơn bình thường.

    Nói đến đây anh dừng lại, nhìn Zaniah:

    - Em mệt không? Muốn về sớm thì nói anh, anh đưa về.

    Nói vậy chứ anh đoán Zaniah sẽ ở lại đến cuối.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Oct 19, 2015 7:53 am

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack

    Không khí ngày càng không được tốt, trong lòng ảo não, hắn muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì mới tốt, sợ sẽ làm tình hình xấu thêm vậy giờ hắn nên đi?

    - Đúng rồi, vậy chúng tôi đi nha. Hẹn gặp lại sau.

    Vừa lúc Thu Lan nói vậy, hắn gật đầu, trong lòng có chút không muốn đi nhưng chợt phát hiện có nhiều người để ý chỗ này, rồi cách Thu Lan khoác tay Katherine như muốn kéo đi, hắn cứng ngắt chào hai cô gái trước khi rời đi.

    - Hai cô đi... gặp lại sau.

    Thầm thở dài trong lòng, tự thấy hôm nay hắn cư xử rất vô duyên, ở đây đông người mà cô gái hắn tặng hoa trầm quá, lại còn... Hắn gãi đầu đi tới gian hàng câu lạc bộ võ thuật trực ca kế, chuyện gì khác thì để lần sau vậy.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Oct 19, 2015 8:12 am

    Fall 29 - Chiều
    Kei - Aix - Ocarina

    Thấy cô Oc vừa gói quà vừa nhìn anh cười cười kiều khó hiểu, nhưng chắc là cô ấy đang nghĩ về chuyện không giống anh nghĩ. Đưa mắt nhìn gói quà, mày anh giãn ra, giấy ngoài nhìn giống như đồ cho trẻ con vậy...

    - Xong rồi này. Cảm ơn đã tới ủng hộ ha. Cảm ơn cả Aix và các bạn nữa.

    Anh gật đầu "umh" một cái, nhận túi quà, bỏ những thứ trên ngón tay vào luôn rồi trả tiền nốt trong khi Aix và nhóm bạn hớn hở nói không có gì, khen đồ hay hay, còn nói sẽ giới thiệu cho mấy bạn khác tới nữa.

    Thấy có vài cô gái chen vào, anh kéo Aix tránh ra, hơi cười với Ocarina:

    - Cậu buôn bán tốt, tụi tôi đi.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Oct 19, 2015 9:53 am

    Fall 29

    Nghe Alicia nói vậy, Viskey khẽ xoa cằm nhìn mấy con nendoroid trong tủ kính. Thật ra, mấy con này không mắc lắm, khoảng vài chục đô một con, thêm phí vận chuyển này nọ thì quá lắm là trăm đô, nếu là hàng mua lại thì rẻ hơn nữa, nhưng mà dám đem cả dàn lên đây làm quà thì xem ra câu lạc bộ này cũng chi mạnh tay dữ. Chắc do tiền lời thu về từ việc bán mấy sản phẩm Anime-Manga dư sức bù vô đây...

    "Alicia nói người ta lấy cái cậu Link tóc vàng mặc đồ xanh lá giùm tui."

    Lấy điện thoại ra bấm mấy chữ đó trong phần soạn văn bản xong, hắn đưa qua cho bạn mình đọc cùng nụ cười toe toét. Đợi lấy được quà rồi, cả hai rời khỏi quầy trò chơi.

    - Giờ Viskey muốn đi uống nước ăn uống gì đó không? Hay qua bên chỗ câu lạc bộ Bắn cung xem thử?

    Nghe cô bạn hỏi, gã tóc vàng bấm bấm vào điện thoại lần nữa. Mấy ngón tay cứ nhảy lia lịa trên bàn phím.

    "Bên câu lạc bộ Sinh Vật có mở tiệm bán trà với kẹo thảo dược đó. Tụi mình đến đó trước rồi ghé qua bên Bắn Cung ` r ` À mà con này nhìn hao hao Allan ha? Mắt xanh lá nữa chắc giống. Ò v Ó)b"

    Hắn đợi Alicia đọc xong thì cười và giơ con nendoroid đã bị mình tháo ra khỏi hộp từ khi nào. Thiệt tình... Khàn giọng vẫn không ngăn tên này nói nhiều được :v

    :
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Oct 19, 2015 3:25 pm

    Fall 29 - Tối
    Zaniah - Kas

    Cô vừa uống trà vừa nghe, thỉnh thoảng dòm chỗ này, ngó người kia theo tay Kas chỉ, rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nghe tới chỗ quà Halloween, cô "a" nhỏ một tiếng, thích thú nhìn những món quà nho nhỏ còn bọc trong túi nilon, lấy ra một món, săm soi.

    - Em mệt không? Muốn về sớm thì nói anh, anh đưa về.

    Cô ngước lên nhướng mắt nhìn Kas, rồi cúi xuống săm soi món khác, vừa nói:

    - Không mệt đâu. Em muốn ở lại chơi Halloween.

    Nghĩ một chút, cô nhớ là trong balo có vài món nho nhỏ định mang về Hy Lạp chơi, giờ mang tặng mấy đứa nhỏ ở đây vừa hay.

    - Em có vài món muốn tặng mấy đứa nhỏ...

    Sau đó thì xòe tay trước mặt Kas, nghiêm túc:

    - Quà Halloween của em đâu? Hôm qua chưa Halloween, không tính.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Oct 19, 2015 6:10 pm

    Fall 29 - Sáng
    Caroline


    Spoiler:

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 37 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 10, 2024 6:48 am