Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+48
Cà Phê
Prino Chan
miyuki9x
Mirall Negre
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
PhongLinh
Zeta
Sweet Cherry
Awesome Me
Cha bán đậu hủ
Miss Nine
Aries.J
Lion Arthur
Juno
Wingnia
Nonight
Demi-fiend
Song Trúc
Eluveitie
Hime Scarlette
Shani Priya
Arya Jade
Azuryu
Michiru Kaioh
Long Qua Nhi
Rosenrot
Leo_gryffindor
Kazuki
Sayori
Lily of the Valley
Ishtar Schrudinger
Diệp Nhân Đông
Mirror Sakura
Nocturne
kayuki
NPC
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Vivian
Doctor Know
Admin
52 posters

    [Oakville] The River

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty [Oakville] The River

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 9:43 pm

    First topic message reminder :

    - The River -



    [Oakville] The River  - Page 3 ABendintheRivercopy


    Đây là con sông chảy ngang qua làng.

    Đồng thời đây còn là nơi cung cấp nguồn nước cho dân làng Cây Sồi do cái giếng ở giữa làng bị hư :">

    Chị em phụ nữ thường hay tụ tập ở đây để vừa giặt giũ vừa bàn tán đủ chuyện. Các bạn có thể đến đây để lấy nước về nhà để sinh hoạt, hay ngắm cảnh thế nào tùy ý còn nếu hứng thì ra tắm sông cũng ok nốt. :">



    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Diệp Nhân Đông Mon Mar 19, 2012 8:53 pm

    Xuân 31, 8:15 AM


    Ừm, Đông ậm ừ nhìn dòng sông, nước trong, có cả cá và đặc biệt là nó không quá sâu. Nhìn sông thế này mới thấy nhớ mấy con sông ở Việt Nam, nói chứ anh chẳng bao giờ thấy quá một con sông nào thực sự cả.

    Nước thế này không sợ không đủ, nhưng cũng có lúc ước phải chi có vòi nước vẫn hay hơn.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 11:05 pm

    Thứ hai, Xuân 31, chiều
    Carl Schrudinger

    Men theo con đường mòn, Carl tìm được ra bờ sông. Cảnh sắc thanh vắng, nước trong veo và cây cối rì rào trong nắng. Nơi này so với nước Anh thì nóng hơn, nhưng so với Miami thì vẫn mát mẻ dễ chịu lắm. Cũng có thể vì bây giờ vẫn còn là tiết xuân.

    Nhìn hoa lá thắm tươi mơn mởn, hít căng tràn lồng ngực thứ không khí trong lành thoảng hương cỏ non, anh thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm nhiều, như bao mối bận tâm chợt nhiên bay biến hết.

    Vục tay xuống suối. Làm một ngụm nước đầy. Ngọt thanh, đúng chưa từng bị ô nhiễm bởi sự phát triển công nghiệp và xã hội. Anh lấy đầy một chai nước, bỏ vào balo, rồi lần nữa ngắm nghía kĩ càng.

    Có lẽ anh sẽ thử tìm lên đầu nguồn. Già làng đã bảo là tìm thấy đoàn khách bên bờ suối mà.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Tue Mar 20, 2012 6:20 pm

    Mon, 31 Spring - 8:20 am

    Lunar | Đông


    Hôm nay lễ hội ở quảng trường vẫn tiếp tục, chỉ là nó không hứng tham gia nữa nên đã về nhà từ sớm. Sáng lại muốn lang thang trong làng ngóng chút chuyện vì đêm qua nó có linh cảm không lành.

    Đang đi ngang qua dòng sông của làng thì nó thấy một tên con trai mặt lạ hoắt mà cảm giác rất khác những kẻ ở đây. Lunar nhẹ chân đến gần vì không muốn người ta giật mình ai ngờ không để ý vấp phải cục đá nhào đầu về phía tên kia, xô cả hắn lẫn nó... rớt xuống sông.... Dù sông không sâu nhưng vẫn có nước.

    Thế nên, trong tư thế đầy ám muội, nó ngồi trên người tên kia nếu có ai đi ngang qua thấy, nó có thể khăng định chắc chắn người ta sẽ nghĩ bậy. Và quan trọng hơn, cả hai đều ướt nhẹp, mặt tên kia đen hơn than ở bếp nhà nó nhìn nó bằng con mắt... khó giải thích được. Trong tình huống này, Lunar lựa chọn việc ngồi im tiếp tục nhìn người ta giả ngu.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Lily of the Valley Tue Mar 20, 2012 7:10 pm

    Xuân 31
    Jo


    Tay đung đưa hai chiếc xô cũ, hắn huýt sáo ung sung đi tìm con sông làng.

    - Chà chà nước trong đó.

    Hắn reo lên khi thấy dòng sông trong veo nước, ở đó, cá tung tăng bơi lội, có cả con tôm xám xám to tướng với mấy cái râu.

    - Biết vậy kiếm đồ đựng ta... - Hắn đắn đo nhìn cái xô không trên tay và chậc lưỡi tiếc rẻ.

    Sau một hồi, hắn ra về với hai xô nước, nghĩ bụng ngày mai sẽ quay lại.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 7:20 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Carl - Geraldine Schrudinger

    Theo chân Carl ra sông lấy nước, Rady không hiểu tại sao cần cả mình đi cùng nữa nên cứ vừa đi vừa làu bàu "ông già thế nọ, ông già thế kia".

    - Được rồi.

    - Hả?

    Cô bé út suýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng ông anh của mình.

    - Này, sao anh đột ngột đứng lại?

    - Đến nơi rồi.

    - À phải.

    Tẽn tò rồi. Nhưng mà cô còn lâu mới chịu bẽ mặt với anh như thế.

    - Anh che khuất tầm nhìn của em.

    - Ừ.

    Chán vậy?

    Đặt cái chum xuống một chỗ bằng phẳng xa mặt nước, anh bắt đầu xắn quần và tay áo lên, tháo giày và bước xuống nước.

    - Nè ông già, anh làm gì đó?

    Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh lùng khiến cô cụt hứng, rồi từ từ nhả ra từng tiếng:

    - Em tham gia câu lạc bộ hướng đạo sinh để làm gì?

    - Cái này?

    - Phụ anh bắt cá xem.

    À, cái này thì hay đây. Geraldine mắt sáng lên và nhảy ùm xuống nước. Ô, nước mát ghê.

    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Sayori Tue Mar 20, 2012 9:32 pm

    Chiều thứ ba, Mùa hạ 1
    Carl - Geraldine Schrudinger


    - Con thứ mười nhé! - Geraldine reo lên đầy thích thú rồi giơ con cá lên nhằm khiêu khích Carl. - Anh bắt được bao nhiêu rồi hả ông già?

    - Mười một.

    Carl trả lời lạnh nhạt.

    - Cái gì? Dòm anh lọm khọm thế mà bắt nhanh hơn em à? Á...

    Ngay lúc Geraldine mất chú ý vì bất ngờ, con cá trên tay cô quẫy mạnh một cái rồi tuột khỏi tay cô mà lẩn xuống dòng sông.

    - Con cá nham hiểm! Mày chờ đó!

    Geraldine ngay lập ức lồng lộn lên đuổi theo con cá trong lúc la hét ầm ĩ cả một khoảng sông.

    - Con bé này, thật là...

    Carl lẩm bẩm, anh lại vừa bắt thêm hai con cá nữa còn Geraldine lúc này đã vấp đá dưới lòng sông mà ngã dập mặt.

    - Em có sao không, Rady?

    - Con cá... con cá... chạy mất... hức hức... con cá... aaaaaaa...

    - Thôi nào. Nó chạy thì sao?

    - Không! Em phải... hơn ông già...

    Đến lúc này Carl quả thật bó tay với cô em gái của mình. Trầy xước khắp người, quần áo thì ướt nhẹp vậy mà vẫn tranh hơn thua.

    - Anh cho em hết số cá của anh là được chứ gì.

    - Thật ạ?

    - Ừ.

    Geraldne dường như hai mắt phát sáng, ngay lập tức nín khóc nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ Carl.

    - Ông già tốt. Ông già tốt. Em yêu anh lắm.

    Trong phút chốc, gương mặt Carl đón nhận vô số cái hôn của Geraldine, hành động của cô em gái nhỏ làm anh không khỏi nở nụ cười nhẹ.

    - Về thôi.

    Carl nhìn mặt trời nói rồi quay người bước về phía bờ sông, mặc kệ Geraldine vẫn còn bám vào người anh như một con lười.

    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Diệp Nhân Đông Tue Mar 20, 2012 10:02 pm

    Xuân 31, 8:25 AM
    Nhân Đông | Lunar



    Đông đang lấy nước vào chum thì từ đâu một sinh vật nào đó phía sau phóng đến đẩy ngã anh xuống sông. Anh chới với và chẳng thể nào đứng vững được, ngã ủm xuống sông rồi nước vào tai, vào miệng và quan trọng là cả người anh ướt hết. Thế còn cái sinh vật đẩy anh thì vẫn đang ngồi trên người chưa rời đi.

    Cho đến khi Đông có thể dùng tay lau đi nước vào mắt để nhìn rõ thì mới thấy sinh vật kia là một cô gái, mái tóc đen dài và đôi mắt màu đỏ sáng. Cô nàng đang im lặng nhìn anh.

    Cả hai im lặng một lúc, Đông đành lên tiếng trước, mỉm cười xã giao đề nghị.

    - Xin lỗi nhưng, cô có thể xuống khỏi người tôi?

    Vì cái tư thế này, có chút ám muội đấy, cô không thấy thế sao mà cứ ngồi mãi thế. Đông nghĩ trong đầu thế.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Tue Mar 20, 2012 10:31 pm

    Mon, 31 Spring - 8:30 am

    Lunar | Đông


    _ A! Tất nhiên là được.

    Biết không thể giải ngu được nữa khi mà đương sự lên tiếng, Lunar cười duyên dáng muốn đứng lên ra khỏi người kia nhưng vận xui vẫn cứ tiếp tục khi mà nó vừa đứng lên thì cổ chân nhói lên một phát khiến nó bất ngờ không vững và lại té đè lên tên kia tập 2

    _ Ahaha, xin lỗi nhưng mà... chân tôi hình như trật rồi.

    Nghĩ nó vẫn có thể lật người né ra nhưng mà bảo nó phải ngồi trên mặt đá gồ ghề, nước lạnh ngạt thì thà nó tiếp tục vờ vịt để khiến chỗ êm mà ngồi còn sướng hơn.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Kazuki Tue Mar 20, 2012 11:26 pm

    Sáng thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn


    Sau khi lang thang một hồi, cuối cùng Tuấn cũng tìm được con sông. Cậu chọn lấy một bóng râm gần bờ sông, đặt hai cái xô đựng nước mà cậu mang nhà từ nhà xuống và ngồi nghỉ một chút. Đưa tay xuống dòng nước mát, cậu đưa một ít lên miệng uống cho đỡ khát.

    Suy nghĩ một lát, thực sự từ làng ra sông cũng chẳng xa, chỉ vì cậu không biết đường lại ngại hỏi thành ra phải đi đường dài. Nhưng điều đó sẽ chỉ sảy ra khi đi vì hiện tại trong đầu cậu đã hoàn tất việc cắt ghép lịch trình đường về. Dù sao lang thang quanh nơi ở mới là một trong những điều cậu tính làm.

    Thấy người thoải mái hơn, Tuấn bắt đầu lấy nước vào đầy xô. Trong lúc đó, đôi lúc cậu lại thấy vài con cá bơi ngang qua nơi cậu đang đứng. Mặt trời cũng đã lên khá cao, thực đơn cho bữa trưa vẫn chưa được quyết định và món cá nướng không phải là ý tồi. Cũng may cậu mang theo hai xô nước.

    Nhớ lại những gì từng học được từ các chương trình trên TV, Tuấn bất đầu bắt cá bằng cách thô sơ và cơ bản nhất: Dùng tay. Lý thuyết và thực hành quả là khác xa nhau một trời một vực, kèm với cái phản ứng chậm vốn có của bản thân, khó khăn lắm câu mới tóm được một con. Nhọc đấy, mệt đấy, nhưng với cậu đây là một kinh nghiệm đáng giá, nhất là trong hoàn cảnh sống hiện tại. Với Tuấn, một khi chưa biết giá hàng hóa ở chợ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

    Tiếp tục bắt cá cho tới khi dạ dày cậu kêu gào đòi ăn, Tuấn tính ra mình cũng bắt được kha khá với tầm bảy tám con đang ở trong xô. Vậy là có thể an tâm cho trưa nay, thậm chí cả ngày hôm nay cũng được.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Kazuki Wed Mar 21, 2012 10:38 am

    Gần trưa thứ Ba, Summer 1
    Trần Nhật Tuấn


    Sau một hồi lang thang với vẻ mặt gần như khắp làng, nơi cuối cùng cậu dừng chân là chỗ hôm qua bên bờ sông. Đến lúc này Tuấn mới tạm tĩnh tâm được một chút. Thực sự mà nói cậu đâu có biết ai là thủ phạm? Dù đã suy đoán ra kiểu nghịch phá này chỉ có tụi nhóc mới làm nhưng bắt nhầm còn hơn bỏ sót chỉ dẫn đến phiền phức. Và đến giờ, khi đã tĩnh tâm rồi, cậu để ý thấy một số thứ quan trọng như cái chum đựng nước, cái tủ đựng đồ và gian bếp nhà cậu cùng những thứ ở trong đó vẫn may mắn chưa bị đụng đến. Vậy từ nãy giờ, cậu phải đạp cửa, đi lang thang ngó nghiêng với bộ mặt ấy làm gì nhỉ?

    Mà bây giờ có nên tìm lấy một cái nhà hoang nào đó mà dọn vào ở tạm? Nếu là hôm qua có lẽ vẫn còn nhưng giờ chắc cũng muộn rồi. Hơn nữa cậu đã nhờ ông chủ xưởng mộc tới sửa. Với bản mặt khó đăm đăm ấy không biết ông ta sẽ nói gì khi nghe cậu thông báo rằng mình đã chuyển nhà.

    - Vậy là tốn tiền nặng rồi đây...

    Tuấn thở dài một tiếng.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 5:20 pm

    trước buổi trưa mùa hạ, 2
    Leo
    phía khác của dòng sông

    Leo lết từng bước với đống chăn nặng trên chiếc chậu. Cậu thấy mấy người khác cũng đang làm gì đó nên không để ý đến cậu. Là nam sinh, nhưng do tuổi thơ vất vả nên cậu đã quen với việc giặt tay như thế này. Cậu lôi từng chiếc ra giặt, sạch một cách nhanh chóng. Cậu Jack chưa ra nhưng cũng đã gần xong, vừa làm cậu vừa ca hát cho đỡ buồn.

    Và đợi đến khi, chẳng thấy cậu Jack đau, Leo thấy bực tức và đem đồ về nhà. Leo nghĩ mình cần phải mua cái chum mới cho nhà, nên cậu tiến bước nhanh về khu dân cư.


    Last edited by Leo_gryffindor on Wed Mar 21, 2012 6:12 pm; edited 1 time in total
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Diệp Nhân Đông Wed Mar 21, 2012 6:03 pm

    Xuân 31, 8:25 AM
    Nhân Đông | Lunar


    Cứ tưởng có thể đứng dậy, Đông chẳng ngờ cô gái đó lại bị trật chân và lần nữa ngã nhà lên người anh. Hình như anh còn bị đập đầu nhẹ vô phần đất dưới sông nữa. Đế tránh tình trạng thấm nước thế này miết, Đông hỏi:

    - Thế, là đứng không được à?

    Cô gái gật đầu chắn chắn, không suy dịch gì thêm. Đông đành kéo cô ta lại gần, ôm ngang eo và bế lên vai, tìm tư thế đứng dậy cẩn thận tránh để lại ngã ủm. Đưa cô lên bờ. Cũng chẳng để tâm cô ấy phản ứng thế nào.

    Cả hai lên đến bờ, Đông vắt một phần cái áo đã ướt dính vào người, nhìn người con gái tóc đen một chút rồi ngồi chòm hỏm xuống đưa lưng cho cô.

    - Tôi không biết chữa trật chân nên tôi cõng cô tìm bác sĩ. Cô biết đường chứ?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 12:33 pm

    Wed - Summer 02
    Bờ sông - 4:10 PM
    + Anselm +


    Anselm cầm cái xô gỗ mà nó tìm được trong kho nhà ra sông lấy nước. Hai chúng nó đã mua chum mới từ hôm qua, nhưng lo may vá rồi dọn dẹp suốt nên chúng không đủ sức để đi lấy nước đong đầy nữa. Cả hai đứa chúng nó đều cần nước để sinh hoạt nên việc lấy nước hầu như là bắt buộc, mùa hè nắng nóng thế này thì nước sẽ còn nhanh bốc hơi nữa nên xem ra cả hai còn phải đong chum dài dài.

    Celestia tới năm giờ chiều mới ra về, còn Anselm thì sớm hơn được một tiếng nên nó quyết định sẽ là người đi lấy nước, việc nấu bữa tối hiển nhiên phải là nó, nếu giao vào tay Celestia thì nhà tụi nó sẽ thành căn nhà cháy.

    Đong chum, tắm rửa giặt giũ một chút rồi nấu bữa tối. Anselm ghi nhớ phần việc của mình trong đầu rồi bắt tay vào làm.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 12:58 pm

    Chiều thứ tư, Mùa hạ 2
    Emily Schrudinger - Anselm


    Từ chỗ làm trở về, Emily quyết định vòng qua bờ sông hái chút rau dại mang về nấu bữa tối. Chợt nhiên, cô nhận ra một bóng dáng cao lớn rất quen thuộc đang vác một chiếc chum lớn.

    - X...xin chào.

    Cô cất tiếng chào, hi vọng có thể nói lời cảm ơn về chuyện hôm trước.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 1:13 pm

    Wed - Summer 02
    Bờ sông - 4:15 PM
    + Anselm + Emily +


    "X...xin chào."

    Giọng con gái vang lên khiến Anselm chú ý. Nó quay lại nhìn, sẵn vừa múc một xô nước đầy. Ngay lập tức nó nhận ra cô gái tóc vàng mà cùng đi xin việc ở tiệm may với nó.

    "Xin chào."

    Nó mỉm cười nhìn cô gái rồi cất tiếng chào đáp lại.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 1:17 pm

    Chiều thứ tư, Mùa hạ 2
    Emily Schrudinger - Anselm


    Thấy đối phương mỉm cười chào lại khiến cô thấy yên tâm hơn một chút.

    - Xin hỏi... anh là người ... ưm ở tiệm may hôm trước, có phải không?

    Cô túng lúng bước lại gần và hỏi. Hi vọng đừng là mình lầm người.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 1:30 pm

    Wed - Summer 02
    Bờ sông - 4:16 PM
    + Anselm + Emily +


    "Xin hỏi... anh là người ... ưm ở tiệm may hôm trước, có phải không?"

    "Đúng rồi, tôi là Anselm đây. Có việc gì không ạ?"

    Anselm nói rồi đặt xô nước xuống chân.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 1:35 pm

    Chiều thứ tư, Mùa hạ 2
    Emily Schrudinger - Anselm


    Anselm, tên nghe lạ. Nhưng nghe anh ta giới thiệu thì cô mới ngớ ra.

    - Sao thế?

    - À tôi xin lỗi, t... tôi chưa tự giới thiệu. Tên tôi là E..Emily Schrudinger. Gọi là Lily cũng được.

    Cô bối rối nói liền một hơi rồi ngước nhìn Anselm. Anh ta cao quá, cao hơn các anh của cô rất nhiều.

    - Tôi xin lỗi. Xin lỗi đã làm anh phải nhường lại công việc cho tôi.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Thu Mar 22, 2012 1:44 pm

    Wed - Summer 02
    Bờ sông - 4:18 PM
    + Anselm + Emily +


    "Tôi xin lỗi. Xin lỗi đã làm anh phải nhường lại công việc cho tôi."

    Cô gái tên Emily bối rối nói khiến Anselm cũng hốt hoảng theo.

    "Kh...không sao đâu."

    Nó nói, đưa tay gãi đầu.

    "Tôi cũng tìm được việc làm khác cho ca sáng mà, không sao đâu. Với lại cô cũng tới trước, tất nhiên tôi phải nhường rồi."

    Nó im lặng một lúc rồi cúi đầu chào cô gái trước khi cầm cái xô nước lên.

    "Mà tôi phải về lo cơm nước đây, em gái tôi sắp đi làm về rồi. Cô cũng đừng thấy áy náy nữa, chuyện đâu vào đó cả rồi mà. Chào nhé, Emily."

    Mỉm cười lần cuối với cô gái, Anselm khệ nệ xách xô nước rời khỏi bờ sông.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Mar 22, 2012 2:03 pm

    Chiều thứ tư, Mùa hạ 2
    Emily Schrudinger - Anselm


    - V..vâng. Chào anh. Ngày lành.

    Emily vội vã đáp lời, và nhìn theo dáng cao cao kia dần xa cho đến khi không còn trông rõ nữa. Anh ta đúng là người tốt, đúng không nhỉ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Thu Mar 22, 2012 7:21 pm

    Mon, 31 Spring - 12:45 am

    Lunar | Đông


    _ Tôi không biết chữa trật chân nên tôi cõng cô tìm bác sĩ. Cô biết đường chứ?

    Người kia hỏi rất thành thật. Thấy thái độ có trách nhiệm như vậy, Lunar cảm thấy có chút buồn cười. Nó gật đầu, loi troi leo lên lưng người kia làm tư thế phi ngựa thích thú chỉ tay về hướng bắc bảo

    _ Hướng đó đó. Hình như vậy... Mà đừng lo, chắc sẽ không lạc đâu!

    Người kia có chút không tin tưởng nhìn nó nhưng chung thuỷ không nói gì nhiều giống Solar ở điểm này. Đi một hồi trời bắt đầu chuyển sang nắng gắt mà tụi nó lại quay về điểm bắt đầu. Người kia đổ mồ hôi nóng, nó đổ mồ hôi lạnh. Cả hai chìm vào sự im lặng nặng nề.

    _ Sao kì vậy... Rõ ràng là lúc vào tôi đi hướng đó mà...


    Long Qua Nhi
    Long Qua Nhi
    Peasant
    Peasant


    Vạn Hoa Kim Long Đoạt

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-03-11
    Age : 32
    Đến từ : Long Giới

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Long Qua Nhi Thu Mar 22, 2012 8:16 pm

    Hạ 02
    Neil Dylandy

    Neil xách chiếc xô gỗ ra bờ sông, múc đầy một xô nước rồi bắt đầu công việc kiếm một bữa cá tươi về cho ấm bụng.

    Ra tới chỗ lòng sông nông và nhiều đá, nơi có nhiều cá sinh sống nhất, Neil bật lưỡi dao nhọn nhất trong tất cả lên và nhẹ nhàng đứng về phía bờ sông, chọn chỗ có thể quay lưng về phía mặt trời và để bóng của mình phủ xuống lòng sông.

    Trời sáng như thế này, việc tạo một bóng râm cho cá sẽ dễ dàng hơn cho việc bắt cá của cậu.

    Thả 1 con giun đất vừa mới bắt đc xuống nước, cậu giơ con dao lên và bình tĩnh chờ đợi.

    Một ít cá đã kéo đến quanh con giun đang vẫy vùng dưới nước. Chỉ chờ có vậy, mắt nhắm vào con cá to nhất, Neil phi con dao xuống nước.
    Bằng một tiếng phập rất gọn, con dao đã thẳng xuống lòng sông mà không trúng con cá nào. Con dao đa năng này hoàn toàn khác với các con dao khác làm cho cú ném của cậu không trúng đích.

    - Phừ, có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

    Tuy nhiên, vì một bữa cá tươi trước mặt nên Neil không thể bỏ cuộc. Cậu tiếp tục làm lại như vừa rồi, lần này nhờ có sự tính toán chính xác hơn mà con cá đã không thể nào tránh được.

    Đi qua một số đoạn sông khác, Neil lặp lại công việc của mình.

    Cuối chiều hôm đó, chiếc xô trong tay cậu có khoảng 6 7 con cá, vừa đủ cho một bữa tối thịnh soạn.
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Michiru Kaioh Sat Mar 24, 2012 7:40 pm

    Hạ 2
    Jung Jihye

    Những người mới gặp sẽ cho rằng Jihye thật vô tư, Jihye hay cười và cười rất xinh. Những người quen biết lâu một chút sẽ nói Jihye lúc nào cũng lạc quan thế, ít khi nào thấy con bé buồn. Nhưng mà Young Mi sẽ véo hai má Jihye cho nó biến dạng đi và bĩu môi: cái đồ vờ vịt này. Lúc đó, cô bé sẽ ôm má phụng phịu ra giọng hờn dỗi: hư cái má phúng phính của người ta òi. Rồi cô sẽ nói chuyện về Yunjae, cười tít cả mắt, len lén quay mặt đi lè lưỡi.

    Thì Jihye rất vô tư mà, lại mạnh mẽ và lạc quan nữa, thật ấy.

    - Đúng thế nhỉ?

    Cô gái lầm bầm nhìn dòng nước mát trôi lững lờ, cô nhặt một hòn đá ném xuống, khuấy động cả mặt nước yên lành. Từng vòng nước nhỏ hiện ra rồi to dần to dần khuếch rộng ra cả một khoảng sông.

    Jihye chăm chú nhìn vòng nước, trong lòng dấy lên từng hồi lo lắng và bất lực. Cô đang ở chỗ nào trên bản đồ thế giới đây? Sao nó gióng như thời xa xưa vậy? Làm sao về nhà? Tuy rằng cô muốn trốn tránh tình cảm của mình nhưng mà đến như thế này thì... Gia đình của cô, bạn bè cô và Young Mi đáng yêu, bỗng chốc trở nên xa cách quá, cô thấy mình lạc lõng và bất lực. Muốn về nhưng làm sao về. Còn nhiều việc cô chưa làm xong, còn nhiều dự định muốn bắt tay vào, còn cả một tương lai tươi sáng ở đó. Bố mẹ dù hay la mắng nhưng cô biết họ yêu cô biết bao, cần có cô biết bao. Những người bạn vui vẻ, tốt bụng cùng chơi cùng học với nhau, nụ cười tươi tắn đó, những muộn phiền chia sẻ với nhau và cùng nhau vượt qua. Mới hôm nào họ còn nói cười tiễn cô ra xe mà hôm nay...Sao lại thế này?

    Bỗng chốc lá vàng rơi
    Bỗng chốc mây che mất lối
    Bỗng chốc ước mơ biến mất trong đêm
    Bỗng chốc ta không còn gì nữa
    ...

    Một con cá từ đâu bơi đến quẫy chiếc đuôi nhỏ làm nước văng lên, Jihye chớp mắt, làn nước che khuất tầm nhìn rơi xuống má, lạnh.

    - Nghẹt mũi rồi nè.

    Cô phì cười, giọng không rõ.

    Ôm chặt gối, vùi đầu vào đó.

    Khó thở.
    .
    .
    .

    Nhưng con đường này vẫn chưa đi hết thì không lý gì bỏ cuộc, huh?

    Jihye nhìn về phía xa xa, nơi con đường mòn dẫn vào rừng và phía bên kia cánh rừng sẽ là gì? Cô cười nhẹ, thầm an ủi mình.

    - Haizz...về nhà thôi, trời chiều lắm rồi.

    Jihye xách xô nước cẩn thận đi qua những tảng đá to, về nhà...
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 25, 2012 10:42 am

    Chủ nhật. Hạ 6.
    Carl Schrudinger
    Khoảng 6:00


    Carl lững thững vác cái chum đựng một cái giỏ trên vai và bước về hướng dòng sông êm đềm. Sóng nước trong veo soi rọi đến đáy đầy đá sỏi và hàng đàn cá bơi lội tung tăng.

    Đặt nhẹ chiếc chum xuống một chỗ đất bằng phẳng, anh thoải mái vung tay làm vài động tác khởi động đơn giản rồi bắt đầu tìm kiếm quanh quất. Mấy hôm nay anh đã để ý thấy khu vực này có rất nhiều ếch, nếu bắt đem về cũng làm được một bữa ra trò.

    Người châu Âu vốn không ăn ếch, cũng như người châu Á không làm món ốc sên. Nhưng với người quanh năm suốt tháng rong ruổi trên chặng đường dài khắp mọi nẻo đường từ đông sang tây, từ bắc chí nam và làm đủ mọi nghề kiếm sống như anh, những thứ "đặc sản đồng quê" thế này lại là bạn thân thiết.

    - Ộp ộp!

    Lũ ếch kêu váng trời như chọc tức anh. Và như người ta vẫn bảo là "vồ ếch" thì hậu quả thế nào. Trang phục Carl đã bắt đầu lấm bùn từ đầu đến chân, và trong tay thì mới chụp được một bé ếch ộp bé xíu. Chịu thua sao? Không đời nào. Và cả một góc sông cứ thế náo lên tiếng ếch ộp ộp ộp.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Sun Mar 25, 2012 1:17 pm

    Chủ Nhật, Hè - 06
    Bờ sông
    9:00 AM


    Lững thững xách cái xô rỗng tiến về phía bờ sông, tôi quyết định sẽ đi lấy nước về đong chum. Những ngày nắng nóng thế này thì nước sinh hoạt cần nhiều hơn cả. Tôi nghe bảo, thời tiết như vầy không thua gì trưa nắng Việt Nam đâu. Dù là người Việt nhưng tôi sinh ra ở Mỹ nên chưa bao giờ được tận hưởng khí trời quê hương cả.

    Thở dài và lấy tay quệt chỗ mồ hôi trên trán, tôi đặt cái xô rỗng qua một bên trước khi hất nước lên mặt mình. Sau khi đã giải tỏa phần nào cơn nóng, tôi mới bắt tay vào công việc lấy nước.

    Sponsored content


    [Oakville] The River  - Page 3 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 5:10 am