Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+48
Cà Phê
Prino Chan
miyuki9x
Mirall Negre
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
PhongLinh
Zeta
Sweet Cherry
Awesome Me
Cha bán đậu hủ
Miss Nine
Aries.J
Lion Arthur
Juno
Wingnia
Nonight
Demi-fiend
Song Trúc
Eluveitie
Hime Scarlette
Shani Priya
Arya Jade
Azuryu
Michiru Kaioh
Long Qua Nhi
Rosenrot
Leo_gryffindor
Kazuki
Sayori
Lily of the Valley
Ishtar Schrudinger
Diệp Nhân Đông
Mirror Sakura
Nocturne
kayuki
NPC
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Vivian
Doctor Know
Admin
52 posters

    [Oakville] The River

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty [Oakville] The River

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 9:43 pm

    First topic message reminder :

    - The River -



    [Oakville] The River  - Page 4 ABendintheRivercopy


    Đây là con sông chảy ngang qua làng.

    Đồng thời đây còn là nơi cung cấp nguồn nước cho dân làng Cây Sồi do cái giếng ở giữa làng bị hư :">

    Chị em phụ nữ thường hay tụ tập ở đây để vừa giặt giũ vừa bàn tán đủ chuyện. Các bạn có thể đến đây để lấy nước về nhà để sinh hoạt, hay ngắm cảnh thế nào tùy ý còn nếu hứng thì ra tắm sông cũng ok nốt. :">



    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Kazuki Sun Mar 25, 2012 1:29 pm

    Sáng thứ Bảy, Hạ 5
    08:45
    Trần Nhật Tuấn


    Để bổ xung thêm cho bữa trưa và bữa tối cho hai ngày cuối tuần, Tuấn tiếp tục ra sống bắt cá. Nhưng có vẻ như hôm nay lũ cá không còn dễ bắt như hôm trước. Cố gắng bắt đến mệt phờ người, cậu mới chỉ tóm được có ba con. Thế này cậu phải chuyển qua phương pháp khác mới được.

    Ngồi trên bờ, thả chân xuống dòng sông mát thật dễ chịu. Đôi lúc cậu lại nghe thấy tiếng kêu "ồm ộp" của tụi ếch ở đâu đó. Chậc. Làm ơn đi mà. Từ sau khi tới nhà gia đình Schrudinger, Tuấn vẫn bị ám ảnh bởi cái biệt danh "ếch ếch". Đột nhiên cậu thấy một hai con ếch từ đâu nhảy tới, nhìn cậu trân trân như thể đang nhìn tên đồng bọn kì lạ.

    - Với tụi bây, ta là người hay là ếch?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Sun Mar 25, 2012 2:19 pm

    *flashback*

    Sun, 30 Spring - 12:35 PM

    Solar | Ryan


    Sao khi đạp Ryan bỏ chạy thì đến lúc bình tĩnh lại, hắn nhận ra mình đang ở con sông của làng. Thấy có chút mệt mỏi, hắn tiến đến bên sông định đưa tay tát làn nước trong xanh mát mẻ lên mặt cho tỉnh tảo thì đột nhiên vang lên tiếng của Ryan la lên

    _ Đừng Solar, có gì cũng phải bình tĩnh!!!

    Hắn giật mình quay lại nhìn và thấy mặt của Ryan, môi của Ryan. Mặt lại đỏ bừng theo quán tính cắm đầu chạy về phía trước mà quên mất trước mắt là con sông. Bất ngờ một lực đạo thật mạnh mẽ kéo hắn lại giam trong vòng tay ấm áp mà vững chắc mang theo chút bá đạo.

    _ May quá, may quá. Xin cậu, đừng có làm vậy. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Lần sau sẽ không hô...

    Solar còn đang ngơ ngác nghe anh nói đến cụm từ "h-ô" liền đưa tay bịt miệng anh lại. Hắn bây giờ rất nhạy cảm với cái từ đó.

    _ Đã bảo là tôi không thích nghe xin lỗi mà... Với lại... tại sao tôi không được làm thế?

    Dường như hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề Ryan đang hiểu

    Mon, 31 Spring - 1:00 PM

    Solar


    Tâm trạng Solar lúc này rất hoang mang và lo lắng. Lunar bảo đi thăm dò một chút tình hình về cái vụ sao băng nhưng rồi đi từ sáng sớm đến giữ trưa vẫn không về. Hắn bắt đầu đi tìm từ bờ sông đến quảng trường vì không Lunar chắc chắn là không thích đến nhà bạn một mình.

    _ Lunar, em ở đâu rồi....

    Solar lầm bầm, trên trán đổ đầy mồ hôi vì cái nắng ban trưa. Mặt sông vẫn trôi êm đềm, để ý kĩ mới thấy là có vài vết chân rất mới nhưng hắn chỉ sợ là của người khác. Solar không từ bỏ hi vọng lục lọi tìm kiếm một hồi thì tìm thấy đồ cột tóc của con bé. Lunar bình thường hay thích xả tóc nhưng vì trời sắp chuyển sang hạ nên khá nóng khiến nó khó chịu mà phải buộc lại mái tóc dài của mình.

    Giờ thì hắn khẳng định là cô nhóc có đến đây và bị gì đó mới tuột mấy đồ cột tóc. Vậy thì Lunar đã đi đâu mất rồi? Solar với câu hỏi đó tìm kiếm khắp mọi nơi bên dòng sông nhưng kết quả không được khả quan

    *end flashback*
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Mirror Sakura Sat Mar 31, 2012 11:10 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    12.40 PM

    Ryan | Solar


    Nhìn Solar đang ngơ ngác hỏi trong vòng tay mình, anh đột nhiên lại đâm bực, chẳng nhẽ cậu ấy nghĩ chuyện nhảy sông hù chết người khác là vui lắm sao?

    "Thế cậu định nhảy sông tự vẫn đấy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Làm cho tôi sợ gần chết."

    Ừ, đúng là vậy thật, khi mà ban nãy, anh mới tìm thấy cậu, thì Solar đột nhiên lại bỏ chạy. Mà chạy cũng không đúng đường mới chết chứ! Sông ngay trước mặt, thế mà cứ cắm cổ bước tới, nếu anh không kéo cậu lại kịp, ai biết sẽ có vụ án mạng nào đó xảy ra ở cái làng này không chừng. Lòng bỗng thấy giận và lo ghê gớm.

    "Ừ, tôi thì lúc nào là chẳng vậy." _ Solar lạnh nhạt trả lời, khuôn mặt ngơ ngác khi nãy đã hóa nên lạnh băng, hờ hững _ "Đã phiền anh phải lo lắng rồi."

    Cậu nắm lấy cánh tay anh, đẩy mạnh sang môt bên, cũng vừa kịp nghe một tiếng kêu nhỏ:

    "A..."

    Anh nhăn nhó ôm lấy nơi cậu vừa chạm vào, cảm thấy bỏng rát, đau và hơi ướt dưới lớp áo. Đang tự hỏi không biết bị gì, thì chợt nhớ lại khi nãy. Cái giá cho việc chạy nhanh là vấp ngã cái rầm, và... hình như lúc nãy có bị trầy đâu đó, anh cũng chẳng chú ý nữa. Hi vọng là chỉ bị trầy thôi...

    Bàn tay giở ra, có một vết máu loang trên đó.

    Ồ hay thật, chảy máu rồi.
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 31
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Azuryu Sun Apr 01, 2012 10:14 am

    Special Quest
    Saturday, Summer 12
    Drake Stravinsky


    Không rành chuyện xây dựng lắm, Drake quyết định hỗ trợ đám phụ nữ và trẻ con lo việc hậu cần. Vừa sáng sớm anh đã vác chum ra bờ sông múc nước. Có sức thanh niên trai tráng vào lo khuân vác dù sao vẫn tốt hơn.

    + 1 Bonus
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Mon Apr 02, 2012 1:33 pm

    *flashback*

    Sun, 30 Spring - 12:55 PM

    Solar | Ryan


    Hắn nhìn vết thương của Ryan mà người đột nhiên phát lạnh. Không phải vì hắn sợ máu mà chỉ đơn giản là ngực đau quá. Không nói lời nào, hắn kéo anh lại gần bờ sông hì hục rửa nước.

    _ Được rồi Solar, đừng rửa nữa.

    Ryan thấy hắn cứ hì hục rửa mãi đành lên tiếng ngăn cản nhưng hắn lắc đầu bảo

    _ Không được... Lỡ vết thương nhiễm trùng thì làm sao. Ở đây không hiện đại như thế giới kia nhỡ có chuyện gì...

    Nói đến đó hắn cắn môi dưới tiếp tục rửa cho thật sạch sẽ. Sau đó xé váy lấy vải băng cẩn thận băng lại cho anh. Rồi im lặng một hồi, hắn mới hỏi

    _ là lỗi tại tôi đúng không?

    *end flashback*
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Mirror Sakura Mon Apr 02, 2012 6:41 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    1.07 PM

    Ryan | Solar

    "Là lỗi tại tôi đúng không?"

    Solar lên tiếng sau một lúc im lặng. Ánh mắt màu đỏ rực rỡ ấy không nhìn anh, mà lại dán chặt vào một điểm nào đó trên mặt đất. Anh im lặng không trả lời, nhìn chăm chăm vào cậu, khẽ thở dài.

    "Cậu là đồ ngốc à?" _ Anh nhẹ nói khi ôm cậu vào lòng bằng vòng tay ấm áp _ "Cậu có làm tôi bị thương đâu nào. Chỉ là ngoài da thôi mà, không sao đâu..."

    Vòng tay lại siết chặt hơn khi cảm thấy Solar đang run rẩy.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Mon Apr 02, 2012 9:07 pm

    *flashback*

    Sun, 30 Spring - 1:10 PM

    Solar | Ryan


    Solar ngồi yên để Ryan ôm không dám nhúc nhích vì sợ đụng vào vết thương của anh. Và chỉ khi ở trong vòng tay này, hắn lại cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân được yên bình và yêu thương.

    _ Ryan... anh... sao hồi nãy lại hôn tôi vậy?

    Hắn cảm thấy có chút ngượng nếu cứ ở trong tư thế mờ ám này với cái bộ dạng mặc váy hiện giờ của mình nên kiếm chuyện nói. Mà hắn luôn luôn không tệ trong khoản này.

    *end flashback*
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Mirror Sakura Mon Apr 02, 2012 10:02 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    1.12 PM

    Ryan | Solar


    Cậu không nhúc nhích, để anh thoải mái ôm vào lòng. Hơi ấm nhẹ lan tỏa, thấm vào sâu bên trong cơ thể thật dễ chịu biết bao. Anh nhẹ dụi đầu vào mái tóc cậu, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương thảo mộc ấy. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô bờ. Muốn ở bên cậu mãi thôi...

    Người ta gọi đây là hạnh phúc phải không?

    "Ryan... anh... sao hồi nãy lại hôn tôi vậy?"

    Tiếng Solar vang lên, có vẻ ngượng ngập, làm anh bối rối nhớ đến chuyện khi nãy, mặt có hơi hồng lên.

    "Ừm... À..." _ Anh ấp úng _ "Lúc đó... tôi đã nghĩ Yda là Solar rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Mà... lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa. Có thể nói là làm theo con tim chăng?"

    Trời ơi, anh đang nói gì thế này? >.<
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Thu Apr 05, 2012 8:11 pm

    *flashback*

    Sun, 30 Spring - 1:00 PM

    Solar | Ryan


    Solar có chút giật mình nhìn Ryan. Hắn không hẳn là tên ngốc đến nỗi không hiểu được hàm ý trong câu nói của anh nhưng mà hắn chỉ sợ bản thân lại nghĩ quá nhiều mà thôi.

    _ Ừm... Ryan, xin anh đừng hành động theo cảm tính như vậy.

    Hắn khẽ thở dài. Vậy nếu lúc đó Yda không phải là hắn mà đích thị là một cô gái giống hắn thì sao? Solar cảm thấy không vui khi Ryan làm vậy với người khác. Và vì anh làm vậy, hắn càng cảm thấy sợ rằng lỡ như anh chỉ đơn thuần là làm vậy mà không có ý gì khác thì lúc này đây, hắn đang hi vọng vào điều không thực sao?

    _ Có lẽ chúng ta nên đi phòng khám cho bác sĩ xem thử.

    Ryan tính nói gì đó nhưng hắn lại quay mặt đi không nghe. Có lẽ Solar cần thời gian để suy nghĩ lại một vài chuyện.

    Trên con đường dài đầy nắng thoáng có mùi hương của mùa hè, lòng ai đó bắt đầu xôn xao bởi một ngọn lửa nho nhỏ được anh vô tình thắp lên sưởi ấm lòng hắn.

    *end flashback*
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Leo_gryffindor Fri Apr 06, 2012 3:55 pm

    Chủ nhật, hạ 13
    Jack


    Mặt trời lên sớm quá, không khí oi bức quá, đó là những gì Jack đang nghĩ khi ra bờ sông, Ở nhà đã hết thức ăn và cậu nghĩ bản thân mình có thể bắt cá hay tôm gì đó ở đây. Cậu không có cần câu cũng chẳng có lưới chỉ mang theo mỗi cái xô từ nhà đi. Cậu cũng được mệnh là số sát cá lại quen với đồng ruộng sông suối từ nhỏ, nên việc này không khó gì. Từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi cậu đã rời bờ sông với cái xô chứa đầy cá tôm. Vậy là cậu sẽ không sợ đói trong tuần sau. Giờ đến lúc về nhà và chuẩn bị lên rừng kiếm củi thôi.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Fri Apr 06, 2012 8:21 pm

    Sun - Summer 13
    Bờ sông - 2:00 PM
    + Celestia +


    Trời nắng nóng khiến cho chum nước ở nhà cạn sạch nhanh hơn bao giờ hết. Hôm nay Celestia tình nguyện đi đong nước, còn Anselm thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm chiều.

    Cái váy dài khiến Celestia phần nào khó khăn, mà đã thế trời còn không có một chút gió nào. Nó thật lòng muốn cắt ngắn cái váy, nhưng nghĩ tới công sức anh nó bỏ ra để may, rồi cắt thì sẽ phí vải lắm, chính thế mà nó vẫn quyết định mặc mấy bộ váy dài tới gót ngay cả khi trời nóng thế này.

    "Ở đây em không cần phải mặc như vầy nữa..."

    Lời Anselm vang vọng trong đầu nó. Đúng như anh nó nói, ở đây nó không phải ăn mặc như vầy nữa. Nó có thể quay lại làm con người thật của nó. Quay lại làm Cellio.

    Quay lại làm con trai.

    Liệu nó có đủ can đảm quay về làm thằng nhóc mà chính nó còn không nhớ tới?
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Michiru Kaioh Sat Apr 07, 2012 7:55 pm

    Hạ 13
    Jihye - Hazel

    Nhà hết thức ăn và hôm nay là ngày nghỉ, hai cô gái rủ nhau ra sông lấy nước và kiếm cá. Jihye thì không biết câu cá, ngồi lâu thì rất chán hơn nữa cô không sát cá, có lần cô cố gắng chờ khá lâu mà chỉ câu được...một nhánh cây khô. Nhưng Hazel thì thạo việc này, cô còn mang cả một cái vợt tự chế theo nữa.

    - Hazel, chị xem nè ở đây có nhiều cá lắm - Jihye hớn hở reo lên.

    - Em ồn như thế là cá kéo đi hết bây giờ - Hazel phì cười.

    - Vậy sao? - Cô hỏi nhỏ rồi chạy đến bên Hazel, ngồi xuống nhìn việc chị đang làm - Có cần em giúp gì không?

    - Thôi đi cô - Hazel bĩu môi nhìn cô em, từ lúc đến đây đến giờ nó chỉ chơi thôi, đi xem hết cái này đến cái kia cứ như con nít - Chị làm xong rồi, nhìn nè - Hazel đưa cho cô xem một cây chỉa mà chị vừa gọt đầu xong, chị lau con dao và cẩn thận bỏ nó vào giỏ.

    - Woa~ chị giỏi quá - Jihye nhìn cây chỉa, thán phục, chị Hazel biết làm cả cái này, chị ấy rất giỏi, việc gì cũng làm được nhưng lúc nào cần thì mới làm.

    Hai cô gái cùng bắt cá và đùa nghịch với nhau một lúc thì trời cũng gần trưa bèn dắt nhau về, với nước mát, vài con cá com tôm và nụ cười nở trên môi.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Phan Anh Kha Fri Apr 13, 2012 7:09 pm

    Khuya Thứ Sáu, Hè - 25
    Thiên Lam
    The end?


    Sau một hồi lang thang vô định, cuối cùng Lam cũng dừng bước, ngồi nghỉ chân nơi gốc cây bên bờ sông quen thuộc. Đắm chìm trong mùi thuốc lá thấm đẫm hơi sương đêm, nhịp tim nó từ từ đập nhẹ nhàng trở lại, không còn quằn quại giận dữ điên loạn như mấy phút trước. Đầu óc cũng tĩnh lặng, thoải mái trở lại, không đau nhức nữa.

    "Đẹp quá"


    Con bé thầm nghĩ như thế khi ngẩng đầu lên nhìn tấm gương bạc tròn vành vạnh đang treo mình cao tít trên bầu trời rộng lớn kia. Không có bóng dáng của mây đen nào lởn vởn xung quanh, nên thứ ánh sáng vàng vọt tỏa từ nó, bình thường rất yếu ớt, giờ lại mạnh mẽ và thu hút đến lạ. Một vẻ đẹp mạnh mẽ không phô trương, rực rỡ và đầy dữ dội như cầu lửa ban ngày, mà dịu dàng, đằm thắm, mềm mại... Một cái gì đó giống như "nước"...

    "Có nên bữa nào vẽ fanart mặt trời với mặt trăng không nhỉ?"


    Nghĩ bâng quơ vài giây, con bé lại lôi tấm ảnh gia đình từ trong bao thuốc lá ra xem. Gọi là gia đình như thực ra đó chỉ là tấm sticker cỡ 5 x 8 của bốn anh em. Sóng mũi lại cay cay. Mắt đen lại ngước lên, tâm trí lại vẩn vơ bay đi đâu đó. Bất giác, một cơn gió thổi mạnh qua ngay lúc ấy, khiến tấm ảnh bay tung lên và hạ cánh xuống sông, trôi theo con nước thật nhanh. Ngay lập tức, Lam quăng điếu thuốc khỏi môi cùng mắt kính nhảy xuống nước liền. Không có kính, con bé thấy mọi thứ thật mờ mờ ảo ảo, nhưng may mắn nhờ ánh trăng sáng vằng vặc mà nó tìm được và tóm ngay cái miếng giấy trăng trắng nổi giữa mặt sông.

    "Đúng nó rồi. May quá."


    Mừng rỡ siết chặt tấm ảnh trong tay, mắt đen lại cay xè, như thể suýt nữa mất đi báu vật quan trọng. Cắn chặt nó, tóc đen vừa tính quay lại vào bờ thì chân nó lẫn phần bụng đột ngột cứng đờ, cố gắng cử động thì đau kinh khủng. Càng vùng vẫy càng chìm xuống dòng nước lạnh.

    "Chết tiệt!"


    Mặt nước thì êm đềm, nhưng dưới lòng sông thì lại siết khôn cùng. Dưỡng khí cạn kiệt dần trong cơ thể, cùng lúc ý thức biến mất dần nơi trí óc. Cái màu đùng đục của nước từ từ bị màu đen của bóng tối xâm chiếm lấy, lan rộng ra. Cảm giác cuối cùng mà Lam nhớ được trước khi rơi vào vô thức là cái nham nhám của bức ảnh nằm kẹp giữa hai bờ môi.



    BQL: Andrea Homer đang thực hiện quest để quay về hiện tại rút khỏi game. Chính vì vậy mà sau post này char Thiên Lam sẽ không còn ở trong làng nữa nên không OC nào can thiệp ghi bài thấy bạn ấy ở post này nhé.

    Thiên Lam sẽ được cho là mất tích trong làng và ko bao giờ được tìm thấy. Các bạn hãy yên tâm là bạn ấy ko thực sự chết mà vẫn sống khỏe mạnh ở hiện tại nhé. Embarassed
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Arya Jade Tue Apr 17, 2012 8:26 pm

    Thứ Hai, Hè 28
    9:00 AM


    Christian - Danny

    Hôm nay vẫn còn ngày lễ nên mọi người không phải đi làm. Và nếu ai có đi ngang qua bờ sông, người ta sẽ trông thấy hai thằng con trai đang ngồi tự kỉ ném đá xuống sông, ngoác mồm ra dòm mây than chán.

    Đó là Christian và Danny.

    - Hừm, làm gì bây giờ?

    Christian vừa hỏi vừa phẩy tay ném cục đá nhảy tõm tõm trên mặt sông, cũng được cỡ ba cú nhảy. Danny làm theo và cậu hơn anh được hai lần nhảy:

    - Không biết.

    - Hừm, cậu bảo cậu muốn học cách nói chuyện với con gái đúng không?

    Christian chợt ngừng trò ném đá và quay qua hỏi Danny. Cậu hơi nhướn mày, rồi cũng gật đầu một cách thật chân thành. Xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, Christian hỏi tiếp:

    - Thế... cậu quen được mấy cô gái rồi?

    Danny hơi khựng lại, lẩm nhẩm đếm rồi ngước nhìn Christian đáp:

    - Đa phần... là người ta bắt chuyện tôi trước. Tôi chỉ biết tên được vài người.

    - Tôi biết phải làm gì rồi!

    Christian reo lên khi nghe Danny đáp rồi chợt nắm lấy tay cậu lôi đi. Bất ngờ, Danny thốt lên:

    - Làm gì? Mà ta đi đâu?

    - Đi thăm hàng xóm!

    - Hả?

    - Hôm nay là ngày nghỉ mà, chắc mọi người có nhà thôi. Với lại...

    Christian ngoái lại nhìn Danny trước khi tiếp tục lôi cậu đi:

    - Cách chữa bệnh ngại giao tiếp với con gái đó là tập nói chuyện với con gái.

    - Cái gì???

    Thế là mặc cậu vùng vẫy sao, Christian cứ thế lôi Danny tiến về khu dân cư.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Silver Guardian Thu Apr 19, 2012 8:48 pm

    Sat. Summer 26
    Bờ sông



    11:00 PM


    Đã gần nửa đêm, có tiếng người gọi tên Lam văng vẳng trong rừng, trong làng thì ánh đèn dầu đua nhau lượt qua lướt lại, tất chỉ để tìm cô gái bị mất tích. Khẽ hắt hơi, Six đi dọc theo con sông, đưa mắt nhìn dòng nước chảy thật thanh bình.

    Thỉnh thoảng, hắn ngồi xổm để kiểm tra những dấu vết để lại trên mặt đất ẩm, sông ngày ngày khá nhiều người lui tới nên đủ mọi dấu vết cứ thay phiên nhau chồng chéo cả lên. Gây ra thử thách không nhỏ cho cuộc tìm kiếm.

    Ánh đèn dầu của hắn chiếu rọi, chợt nổi lên một điếu thuốc hút dở đã tắt từ lâu đang nằm kia. Theo như Six nhớ thì ở đây không mấy ai hút thuốc, thứ nhất vì thời này chưa có thuốc lá và điều quan trọng là nó có hại sức khỏe. Một cô bé như Lam hút thuốc sao?

    Hơi nhăn mặt, nhưng Six cũng lôi cái khăn tay trong túi áo khoác ra và đặt điếu thuốc vào giữa xong gấp nó lại. Hắn tiếp tục kiếm tìm quanh đó xem còn gì khác. Bàn tay hắn luồn vào những bụi cỏ ven sông, chợt chạm thấy một vật gì đó cưng cứng.

    Một cặp kính màu xanh lam.

    Vậy là khả năng cô gái bị té xuống sông và cuốn đi là rất cao. Giờ này đội trưởng cùng mọi người hẳn cũng đang tìm trong rừng, nếu họ đi mon theo con sông ắt sẽ có khả năng tìm thấy.

    Nghĩ thế, Six tiếp tục bước dọc theo sông làng.
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Michiru Kaioh Wed Apr 25, 2012 8:06 pm

    Fall 5 - Sáng
    Hazel

    Tôi vốc nước rửa mặt, nước mát khiến tôi sảng khoái hơn. Đưa mắt nhìn ra xa xa bên kia sông, mọi thứ rất yên ả, bình lặng chứ không xô bồ như thành thị.

    Thả lần lượt hai chiếc xô vào dòng nước trong vắt, tôi chống gối xách chúng lên mang ra đặt ở chỗ đất bằng phẳng, tiếp theo...thử vận may với vài chú cá này xem, vừa có nước vừa có cá tươi ngon, chúng tôi sẽ tiết kiệm được một ít đồng vàng.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Doctor Know Wed Apr 25, 2012 9:29 pm

    Thứ Tư, Thu 06
    Bờ sông
    4:30 PM


    Đã lâu rồi tôi không đi lấy nước, cái chum nhà muốn cạn hết cả đi. Thế là vắt cái xô gỗ qua vai, tôi chậm rãi tiến ra bờ sông.

    Cứ thế múc đầy xô xách về nhà, tôi cố gắng đong đầy chum trước khi tối hẳn.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Leo_gryffindor Fri Apr 27, 2012 4:59 pm

    Thứ bảy, Thu 02
    Leo, Jack


    Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai cậu cháu nên họ cùng nhau ra bờ suối
    đong đầy nước vào chum nhân tiện kiếm chút cá tôm cho sinh hoạt.

    - Cậu có nghĩ rằng bọn cá sẽ ngu ngốc sa mồi của chúng ta không? - Leo hỏi một cách ngớ ngẩn
    - Tại sao không cơ chứ. Cậu đã mất cả hai ngày nghỉ của tuần trước để
    làm cái cần câu này và những con giun to bự này cậu đã phải kỳ công lắm
    mới kiếm được ở nông trại.
    - Vậy để cháu cầm câu, còn cậu bắt cá bằng tay đi nhé. - Leo lại giở thủ đoạn để bắt nạt cậu mình.
    - Thế cũng được, cầm cho cẩn thận đó.

    Cứ thế, hai cậu cháu cũng được kha khá. Jack thì có cả tôm cua cá gần
    đầy giỏ nhưng Leo chỉ có hai hay ba con cá cắn câu đang vùng vẫy trong
    xô.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by kayuki Sat Apr 28, 2012 1:07 am

    Fri, 08 Summer - 4:45 pm

    Solar & Lunar


    Vì thấy nhà sắp hết nước, Lunar kéo Solar phụ mình khiêng nước về đổ đầy chum cho Cherry đỡ cực.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Lily of the Valley Sat Apr 28, 2012 10:02 am

    Fall 9 - Sáng
    Jo

    Buổi sáng mát mẻ, Jo mang thùng ra suối xách nước, con mèo trắng đang đuổi theo một con bướm xấu số bên hàng cây, hắn còn tưởng nó là con cún cứ bám theo hắn, chắc ở nhà một mình nên nó buồn.

    - Có về không mày?

    Đôi khi hắn thấy bản thân giống một kẻ hâm dở ưa nói chuyện với mèo, thật ra hắn có cảm tưởng nó có thể nghe hiểu được những gì hắn nói, buồn cười.

    - Meo meo~

    Một người xách thùng nước khệnh khạng đi theo lối mòn về nhà, một mèo cong đuôi chạy trước.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Nocturne Sat Apr 28, 2012 2:11 pm

    Friday, Fall 08
    5:30 PM
    Journey



    Đã lâu rồi nhà số chín không ra sông lấy nước, chum vại cũng đã gần cạn rồi nên hôm nay Jou quyết định sẽ đong đầy nước. Ắt hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    Thu sang, nước sông mát mẻ hơn hẳn.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Rosenrot Sat Apr 28, 2012 2:39 pm

    Sat - Autumn 09
    Bờ sông - 5:30 PM
    + Celestia +


    Sáng nay Anselm đã đi đóng thuế rồi nên Celestia tình nguyện đi đong nước. Dù anh nó phản đối thế nào, nó vẫn chộp lấy cái xô và phóng ra ngoài sông.

    Tung tăng vừa đi vừa hát, Celestia cứ thế múc nước đầy xô và cố gắng đong thật đầy chum nước.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Shani Priya Sun Apr 29, 2012 9:32 am

    Fall 9, 5: 40 AM


    Hết sạch nước. Đó là tình trạng hiện tại của gia đình Shani. Không hiểu hai cô gái của chúng ta làm gì với cái chum nước để đến nỗi nó không còn một giọt như hiện giờ. Có thể chum nước bị rò chăng?

    Dù thế nào thì, sáng nay Shani cũng thức dậy thật sớm để đi lấy nước. Thời gian qua việc nhà cô cứ luôn để Mirall với Thiên Lam làm mãi mà chẳng chịu động tay chân. Cũng đến lúc chăm chỉ hơn rồi.

    Tần ngần đứng trước dòng nước chảy xiết một hồi lâu, lâu lắm. Không biết cô nghĩ gì nhưng dường như không muốn lấy nước. Làn gió nhẹ của mùa thu lướt qua gương mặt, khẽ làm tung bay mái tóc. Hơi thu lành lạnh phả vào da thịt khiến cô hơi rùng mình. Chính cái lạnh ấy kéo cô ra khỏi trạng thái thẫn thờ để trở về với thực tại.

    Lấy nước. Cô cần lấy nước.

    .

    .

    .

    Sau nhiều chuyến đi đi về về, chum nước nhà cô rốt cuộc cũng đầy. Giờ thì có thể yên tâm rồi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 29, 2012 10:08 am

    Thứ bảy - Thu 09
    Sáng


    Chum nước ở nhà đã hết rồi, vì vậy hôm nay Priscilla phải ra sông lấy thêm nước. Cô ghét công việc này, nó làm cô mệt chết đi được, nhưng mà phải lấy nước mới có mà dùng chứ.

    Nước sông mùa thu trong veo, mát lạnh. Cô có thể nhìn thấy cả những chú cá vẫy đuôi tung tăng trong làn nước. Cảm thấy thú vị, nên mệt mỏi cũng giảm đi nhiều.

    Sau mấy tiếng đi đi về về, rốt cuộc cô cũng đong đầy chum nước ở nhà. Giờ phải đi mua thực phẩm dự trữ thôi.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Silver Guardian Sun Apr 29, 2012 4:28 pm

    Sun. Fall 10
    Bờ sông


    .Just Another Day.



    9:00 AM


    Cuối cùng thì cái chum nước cũng cạn queo, Six vác cái xô qua vai, lững thững từng bước tiến ra bờ sông. Nước mát và lạnh hơn hẳn khi hè, hắn nhúng tay xuống lòng sông trước khi rút lên.

    Gió mang hơi lạnh nhẹ hất tung lấy cái mũ trùm, khiến bím tóc vàng nhẹ tung bay. Lạnh thật, Six nghĩ. Nhưng cái lạnh khiến hắn dễ chịu hơn khí hè nóng, vì điều đó làm hắn nhớ đến Bone.

    Tạm để những suy tư riêng kia qua một bên, Six múc nước đầy xô và cứ thế đi nhiều chuyến đong đầy chum nước ở nhà.

    Sponsored content


    [Oakville] The River  - Page 4 Empty Re: [Oakville] The River

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 1:54 am