Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Thu Mar 29, 2012 9:42 am

    Wed. Summer 09
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    8:30 AM


    Bây giờ thì Six có thể hiểu tâm trạng của mấy tay lái xe bò chạy ẩu. Dù từ đồn ra quảng trường chỉ mất cỡ mười phút đi xe nhưng hắn đã lòng vòng suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn nhận ra một chân lý là hễ hô sai từ là cái xe quẹo đường khác.

    Nhưng thành quả cuối cùng mới là quan trọng, hắn đã ra được chỗ tàn tích bị hư hại của Quảng trường. Cùng với một số người khác, hắn dọn chỗ gỗ đá lên những chiếc xe bò. Những phiến đá nào còn dùng được thì sẽ giữ lại để tận dụng xây nhà thờ mới.

    Cứ thế, một ngày làm việc cực nhọc trôi qua.



    Tiến độ: 5%
    ------------

    Thur. Summer 10
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Ngày thứ hai dọn tàn tích.

    Vẫn là đá, sỏi, gỗ mục, lâu lâu Six còn nhặt được mấy cái cốc hay chén bát vỡ. Nhà thờ lớn vậy mà bị đánh sập hẳn phải trải qua khó khăn lớn lắm đây, Six nghĩ. Hắn nhớ rằng ông Trưởng làng có bảo là do một cơn bão gây ra, nhưng ông hay bất kì người làng nào không bao giờ nói rõ chi tiết, rằng có ai bị thiệt mạng trong cơn bão đó không, và những linh mục trong nhà thờ, tại sao sau khi sự việc xảy ra họ không ở lại làng nữa? Chuyện gì xảy ra với họ?

    Hắn hơi khựng lại một lúc để cho hàng đống câu hỏi kia xoay vòng trong đầu. Nhưng nhanh sau đó Six cũng quay về với công việc, hắn biết bây giờ có hỏi thì những người làng vốn không muốn nói sẽ không tiết lộ gì, trừ phi trói lại tra hỏi thì mới có cơ may thôi, nhưng sự việc không tới mức phải làm như vậy.



    Tiến độ: 10%
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sayori Thu Mar 29, 2012 10:00 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Jack - Steve - Anna
    Thứ ba. Hạ 8. Giữa trưa


    - Thế này...

    Jack nhìn hai cánh tay đưa lên của Anna và Steve mà lẩm bẩm. Dĩ nhiên không phải cậu không muốn xây dựng nhà thờ, chỉ là ít ra cũng phải bàn bạc trước chứ. Mục sư vừa nói xong đã nháo nhào giơ tay lên. Đến nước này thì, cậu cũng phải giơ tay theo vậy.

    - Mà mình và Steve cao có một mẩu, giơ tay người ta có nhìn thấy không đây?
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Thu Mar 29, 2012 10:26 am

    Tues - Summer 08
    Quảng trường - 12:45 PM
    + Anselm + Celestia +


    "Ansie, ta tham gia chứ?"

    Celestia quay qua nhìn anh nó đang dõi theo từng cánh tay giơ lên, miễn cưỡng có, thật lòng có. Tất nhiên là Anselm sẽ đáp là có, nó luôn là đứa tốt bụng tới mức khờ khạo. Còn Celestia, chính nó là đứa nghĩ tới chuyện sẽ làm gì đó sau khi chứng kiến cảnh tang lễ nơi ven rừng, thành ra nó làm màu hỏi vậy thôi chứ câu trả lời hiển nhiên sẽ là...

    "Chúng tôi tham gia nữa."

    Cả hai đứa cùng giơ tay và đồng thanh cất lời. Nhắm sức mình giúp được gì thì giúp, kết quả thu lại không phải thiệt thòi hoàn toàn, mà chính bản thân cũng tự hào vì mình giúp được người khác. Phân tích tình huống cho thấy đây là một việc đáng làm.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Danior The Mayor Thu Mar 29, 2012 10:36 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ Ba, Hè - 08
    12:35 PM


    Jack Johnson

    Vị trưởng làng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn cùng người anh sinh đôi giơ lên. Ông bước lại gần hai bạn rồi suy nghĩ một lúc:

    - Hai cháu... đâu thể làm việc nặng được nhỉ? Vậy, hai cháu sẽ bắt đầu phụ người lớn dọn dẹp tàn tích nhà thờ cũ ở quảng trường nhé? Không cần mang vác hay làm việc nặng nhọc như họ đâu, cháu chỉ cần đem đồ hay mang nước gì ra cho họ thôi, được không hai cháu?
    Seki
    Seki
    Peasant
    Peasant


    Before it turns out to be true, it remains a possibility.

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 31
    Join date : 2012-03-14
    Age : 33

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Seki Thu Mar 29, 2012 7:56 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Jack - Steve - Anna
    Thứ tư. Hạ 9. Giữa trưa




    Sau lời gợi ý của vị trưởng làng, hai nhóc Steve và Jack gật gật đầu rồi chạy đi tìm nước cho mọi người. Anna thì tới chỗ mấy người khác phụ họ dọn dẹp.


    Bạn Seki edit bài là Hạ 9 nha, tại tới Hạ 9 mới bắt đầu làm việc Embarassed
    Seki: done~


    XD ~ Tiến độ: 5% Embarassed


    Last edited by Seki on Fri Mar 30, 2012 3:58 pm; edited 3 times in total
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Thu Mar 29, 2012 9:11 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, hè 08

    Quảng trường
    Trưa


    Christian nhìn những cánh tay đồng loạt giơ lên mà rưng rưng nước mắt. Quả là tình nghĩa làng xóm khác xa cái lạnh nhạt thành thị nhiều! Christian cũng muốn giúp, nhất là khi cái vận rủi cứ thế theo anh như vầy thì sẽ có ngày anh mất mạng sao? Không phải nói gở chứ anh cũng muốn đề phòng, anh không muốn bị đem chôn nơi bìa rừng để sau này có thú rừng moi xương lên đâu.

    - Tôi tham gia nữa.

    Christian giơ tay cao và nói thật to. Với chiều cao của anh thì thật ra không cần nói to cũng rất dễ thấy. Sau khi đảm bảo mình đã có tên trong danh sách phụ giúp, Christian huýt sáo quay về lò rèn. Đói rồi đây ~
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Demi-fiend Thu Mar 29, 2012 11:38 pm




    Quảng trường.
    Summer 8. 12:02PM.


    Vũ Châu nghĩ là hắn sẽ tham gia đấy. Trước giờ công việc của hắn chỉ toàn thiếu chân chính. Đây là cơ hội để làm cho bản thân có ích lên đấy.


    - Tham gia không? - Hắn cúi thấp xuống hỏi cậu trai tóc xanh tên Gravia, cười tít mắt.


    Dòm mặt hắn, nó thiếu điều muốn tát cả chục cái.


    - Đừng có làm như tôi lùn quá thế! - Nó trừng mắt nhìn Vũ Châu. - Có tham gia thì nhớ tránh xa tôi ra đấy!


    Rồi nó lách vào dòng người đông đúc để đăng kí. Và hắn cũng thế.


    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Fri Mar 30, 2012 9:41 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ tư. Hạ 9. Ban ngày
    Steve - Jack - Anna
    Quảng trường


    Lần đầu được giao "trách nhiệm", Steve hết sức phấn khởi. Từ sáng sớm nó đã ngoan ngoãn để Anna và Jackie dẫn đi. Ngày đầu tiên trôi qua với tinh thần háo hức, săng sái.

    Tiến độ: 5%


    Thứ năm. Hạ 10. Ban ngày
    Steve - Jack - Anna
    Quảng trường


    Một ngày nữa tiếp tục với công việc. Nhưng sự hăng hái lúc đầu nhạt mất một ít. Steve đúng là không hợp để làm trẻ ngoan và tập trung nghiêm túc. Nó bắt đầu ngó nghiêng bên nọ, chạy nghịch bên kia.

    Dù sao cũng may là thằng bé không phá phách, cũng không cản trở công việc.

    Tiến độ: 10%


    Thứ sáu. Hạ 11. Ban ngày
    Steve - Jack - Anna
    Quảng trường


    Steve bắt đầu chán. Việc gì mà cứ như cu ly chứ. Chạy bên nọ, lại tiếp bên kia. Người ta cứ gọi nó í ới.

    - Nhóc đeo kính, nước.

    - Phải gọi là quý ngài Steve Johnson.

    - Ê nhóc, còn nước không?

    - [tức xịt khói]

    Nhóc Jack đứng xa xa liếc sang cười mỉm.

    Tiến độ: 15%
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sayori Fri Mar 30, 2012 11:04 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ tư. Hạ 9. Ban ngày
    Steve - Jack - Anna
    Quảng trường


    Không ngoài dự đoán của Jack, ngày đầu tiên Steve đi làm rất hăng hái. Luôn luôn là vậy, và ngày thứ hai sẽ bắt đầu xìu xuống sau đó thì...

    - Này nhóc, cho ta cốc nước.

    - Vâng.

    Jack trả lời người thợ rồi chạy đến chỗ ông ta.

    Tiến độ: 5%


    Thứ sáu. Hạ 11. Ban ngày
    Steve - Jack - Anna
    Quảng trường


    Biết ngay mà. Jack mỉm cười nhìn Steve tức rối rồi tiếp tục làm công việc của mình. Dù sao cố đến lúc này cũng là tốt quá rồi, mọi khi đến ngày thứ 2 là đã mất dạng.

    - Này nhóc...

    - Vâng. Nước đến đây.

    Chả cần gọi hết câu, Jack đã đến nơi, thật sự là rất chuyện nghiệp~


    Tiến độ: 10%
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Sat Mar 31, 2012 12:47 pm

    Fri. Summer 11
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    8:00 AM


    Hôm nay Six đã lái xe bò thành thạo hơn trước. Công việc thì vẫn có nhiêu đây, nhặt những mảnh rác hay tàn dư không dùng được chất lên xe bò để người ta đem chỗ khác bỏ, còn những cột gỗ hay đá tảng dùng được thì sẽ được tiết kiệm lần sau xây mới.

    Phụ hắn còn có Celestia, cô bạn đồng nghiệp chung đồn. Có vẻ như lần huy động này có khá nhiều người hưởng ứng.


    Tiến độ: 15%

    --------------

    Sat. Summer 12
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Dù hôm nay là thứ bảy nhưng theo lịch làm việc của lính canh thì Six vẫn phải đi làm. Chính thế mà hắn vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Kể ra cũng trớ trêu, dạo này cuộc sống hắn cứ quay quanh mãi hai từ dọn dẹp, xem ra hắn khá giỏi trong lĩnh vực này.

    Phì cười với suy nghĩ đó, nhưng Six vẫn cảm thấy công việc dọn tàn tích này dù thế nào vẫn có ích và thoải mái hơn nhiều so với lúc còn ở Luân Đôn.


    Tiến độ: 20%
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Kazuki Sat Mar 31, 2012 8:33 pm

    Special Quest - A place to pray

    Sáng thứ Bảy, Hạ 12
    09:23 AM
    Trần Nhật Tuấn


    Nếu thứ Bảy tuần trước vẫn còn bận rộn dọn nhà thì tuần này Tuấn gần như chẳng còn việc gì làm cả. Đi lang thang quanh làng, cậu thấy mọi người đang dọn tàn tích của nhà thờ cũ. Đằng nào cũng đang rỗi, cậu tới giúp họ một tay, được chút nào hay chút ấy.

    + 1 Bonus
    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by LancasterS Sat Mar 31, 2012 10:47 pm

    Thứ bảy, Hạ 12.

    Special Quest: A Place to Pray.

    Augustine.


    __o0o__

    Cuối tuần nên quảng trường làng cũng có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn. Nhìn đâu cũng thấy mọi người đang cùng nhau dọn dẹp khiến Gustin cảm thấy hào hứng muốn góp sức. Chân dung con người ham vui trong mọi điều kiện là đây.

    - Để tôi giúp một tay.

    Mái tóc vàng hoe phấn khởi chạy lại chỗ một nhóm người đang đẩy xe chở đất đá gần đó.

    + 1 Bonus
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Apr 01, 2012 12:33 am

    Special Quest: A Place to Pray.

    Sáng thứ bảy. Hạ 12.
    Carl - Alice - Rady - Emily - Anna - Jack - Steve


    Ngày nghỉ không đi làm, nên cả gia đình Schrudinger quyết định ra quảng trường xem thử tiến độ công việc tới đâu. Không ai nghĩ rằng họ lại có thể thấy công việc vẫn còn tiếp tục miệt mài phát triển, không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ dù là vào ngày cuối tuần.

    - Người dân làng này quả rất nhiệt tình, hào hứng với công việc chung.

    Alice gật gù.

    - Cũng có thể vì chuyện đám tang thiếu sót đánh vào lòng người. Và công việc chung, như em thấy đó, đem lại niềm vui cho mọi người.

    Carl đưa mắt quan sát một lượt rồi chậm rãi nói. Quả thật đúng thế. Anh có thể thấy rất rõ nụ cười trên gương mặt những người dọn dẹp, những người thợ xây, và ngay cả đội hậu cần chăm chỉ kia nữa.

    Như là nhóc Steve lanh chanh chẳng hạn? Thằng bé bắt đầu có quy củ từ lúc nào vậy?

    - Steve, cho chị một ly nước với nào.

    Cười ranh mãnh, Alice xắn tay áo và quyết định đến gần phụ giúp mọi người. Carl và hai cô em gái cũng gật đầu theo chân cô




    + 1 Bonus cho mỗi anh em nhà Schrudinger, Anna và 2 bé Steve & Jack
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 31
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Azuryu Sun Apr 01, 2012 9:56 am

    Special Quest
    Sunday, Summer 13
    Drake Stravinsky - the Schrudingers - Sarah - Lucas


    - Hả? Chủ nhật mà vẫn lao động cơ à?

    Drake mắt nhắm mắt mở bị Sarah lôi kéo ra quảng trường không thương tiếc. Miệng ngáp liên tục, đầu gục gặc một góc, anh cũng chẳng nhận ra là đã bị Sarah đá vào một gốc cây, còn bản thân cô bé thì kéo tay Lucas xăm xăm bước về phía đội hậu cần.

    - Hơ hơ~

    Anh đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái. Cả đêm không ngủ vì tự nhiên có hứng đọc sách, giờ thì cơ thể phải trả giá rồi đây.

    - Ô, đồ lười biếng hậu đậu kìa.

    - Hả? Cái gì?

    Kèm theo câu chọc ngoáy kia anh cảm nhận một làn mưa bắt đầu tấn công mình. À không, khi đã tỉnh ngủ hơn nhờ nước mát, anh nhận ra là con bé Rady nhà Alice đang vẩy nước từ bình vào mặt anh.

    - Giữ đó mà đi tiếp nước đi, nhóc con.

    Vừa làu bàu, anh vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. À, quả nhiên là Alice và mấy anh em đều đang có mặt ở quảng trường giúp đỡ giống như dân làng khác.

    Tại sao mới sáng sớm chủ nhật mà ai cũng hăng hái quá vậy kìa?

    + 1 bonus cho mỗi anh em nhà Schrudinger, Drake, Sarah và Lucas.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Sun Apr 01, 2012 4:52 pm


    Sunday, Summer 13
    Special Quest:
    A Place to Pray

    11:00 AM



    Chủ nhật rảnh rỗi, hắn quyết định đi bộ lòng vòng quanh làng hít thở không khí. Ghé ngang qua quảng trưởng, thấy những người dân vẫn còn tiếp tục công việc dọn tàn tích của khu nhà thờ cổ, hắn quyết định giúp một tay.




    + 1 bonus cho Alden
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Apr 02, 2012 11:06 am

    Special Quest
    Thứ hai. Hạ 14. Buổi sáng
    Anna Hopkinson - Steve & Jack Johnson


    Quả nhiên điều dự liệu của Jackie không sai một tí nào. Cái nhiệt tình xăng xái duy trì tới năm ngày đối với Steve mà nói đã quả thật là một kỉ lục.

    - Trời ơi, nóng quá.

    Thằng bé la lên giữa quảng trường đầy người mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng thúc đẩy công việc. Nó không thể nào chịu nổi ngày ngày ra đây làm đi làm lại cùng một công việc, để cho người ta kêu réo quý ngài Steve Johnson cứ hết chỗ này lại sang chỗ nọ, chỉ để phục vụ bọn họ.

    - Không làm nữa.

    Thằng bé bực bội quăng bình nước đi, và một cách ngoạn mục Jackie đang chăm chỉ, cần mẫn làm việc cách đó chừng chục bước đã bay tới với một cú bật nhảy và đón lấy cái bình trong gang tấc, khi chỉ còn cách mặt đất có lẽ độ 1cm.

    Sọat.

    Thằng bé theo quán tính trượt đi trên mặt đất đã được dọn quang sau mấy ngày làm việc cật lực của thanh niên trai tráng trong làng, với cái bình vẫn vẹn nguyên trên tay. Thật không khác gì một vận động viên thực thụ.

    - Ồ, giỏi ghê!

    Mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi, hoàn toàn không để ý nhóc Steve quay lại lè lưỡi "blều". Có lẽ hai đứa cháu của Anna về một mặt nào đó đúng thực là những thiên tài rồi. Cô nghĩ vậy và lại cầm cái bình của mình đi một vòng tiếp nước.

    Tiến độ Anna và 2 bé Steve & Jack: 20%
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Mon Apr 02, 2012 11:21 am

    Wed - Summer 09
    Quảng trường - 8:40 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Tiếng bình bịch vang lên khá to khi đứa con gái trong bộ váy lính pha lẫn nét gothic cứ thế phóng ra ngoài Quảng trường. Công việc lính canh vốn không sản xuất gì nên phải ra phụ người dân dọn tàn tích nhà thờ cũ. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề chính ở đây là nó lại dậy trễ và giờ đang xách guốc phóng bạt mạng ra nơi làm việc.

    Khi đến nơi, Celestia quyết tâm sẽ làm hết sức mình. Nhưng ý chí là một chuyện và cám dỗ là chuyện khác, khi mà nơi đây nó có cơ hội chứng kiến mấy anh đẹp trai cởi trần làm việc.

    Quả nhiên, trời nóng thật có lợi.

    Tiến độ: 5%


    Thur - Summer 10
    Quảng trường - 9:00 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Làm việc tay chân dưới cái nóng này đúng là cực hình. Celestia lúc này cũng hết hứng nhìn trai cởi trần do cái nóng giờ đang tấn công qua cả nó. Tự nó cũng muốn lột phăng áo mình đi cho mát, nhưng tất nhiên ngoài này ai lại làm thế bao giờ.

    Nó thở dài, tự đi tìm cho mình một cốc nước trước khi tiếp tục làm việc.

    Tiến độ: 10%


    Fri - Summer 11
    Quảng trường - 11:00 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    "Một, hai, ba..."

    Celestia lúc này đang ngồi xổm nghỉ tay một chút, tay nó thì cứ thế lẩm nhẩm đếm số trai đang cởi trần làm việc. Có cả mấy cái bụng phễu mỡ nữa kìa. Mà đếm hoài rồi cũng chán, đứa con gái lia mắt qua những cô gái làng cũng đang phụ giúp kia.

    Gái làng này cũng xinh thật nhỉ. Nó nghĩ thầm và nhoẻn miệng cười toe toét, rồi lại nhìn qua người đồng nghiệp Six cũng đang chăm chỉ làm việc. Tại sao anh ta không lột áo ra như mấy người kia nhỉ?

    Bất thình lình, Celestia cảm thấy chỗ mũi nó ươn ướt...

    Tiến độ: 15%


    Sat - Summer 12
    Quảng trường - 9:00 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Hôm nay Celestia tiếp tục dọn tàn tích ở quảng trường. Nó cùng những người khác phụ đem những viên đá tảng còn dùng được chất lên chiếc xe bò. Nó nhìn qua mấy chú bò kéo xe với đôi mắt thảm thương, mấy viên đá này không nhẹ đâu, chẳng biết mấy chú với cái xe gỗ chịu nổi không đây.

    Nhưng đứa con gái nghĩ nó cũng nên đặt niềm tin vào mấy chú bò này một chút, so về sức thì chỉ một con cỡ này nằm đèn lên người là nó bẹp dí rồi nên chuyện sẽ ổn mà.

    Nghĩ vậy, nó quay về đống vụn nát tiếp tục công việc.

    Tiến độ: 20%
    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by LancasterS Mon Apr 02, 2012 11:56 am

    Chủ nhật, Hạ 13.

    Special Quest: A Place to Pray.

    Augustine & Nathaniel.

    __o0o__

    Chủ nhật vẫn còn được nghỉ nên cậu lại tìm đến quảng trường phụ dọn dẹp tàn tích (mà thực chất là ham vui). Chỉ khác là hôm nay có thêm Nathaniel đi cùng để quản lí, sau ngày hôm qua khi cậu về nhà với vài vết bầm tím khắp người do va quẹt lung tung, cùng một vết xước khá lớn trên trán vì bị ngã dập mặt lúc khuân vác đất đá.

    Vẫn lanh chanh như thường lệ, cậu chạy ngay tới chỗ có người cần giúp một tay, dù mới nhận từ Niel một cú cốc đầu đau điếng và lời cằn nhằn đại loại như "hậu đậu thế mà đòi giúp ai".

    + 1 Bonus cho Augustine & Nathaniel.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Leo_gryffindor Mon Apr 02, 2012 9:30 pm

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ năm, hạ 10
    Leo
    Quảng trường


    Cái chân của Leo chưa hết đau, cậu định không ra quảng trường vào sáng nay nhưng nghĩ lại, mình đã nhận tham gia thì cũng nên góp mặt giúp được gì thì giúp. Ra đến nơi, cậu gặp bao nhiêu người đang cặm cụi làm. Cậu cũng bắt tay ngay vào để làm. Cậu sắn tay áo, cúi xuống và làm theo những người khác

    + 1 Bonus
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Leo_gryffindor Tue Apr 03, 2012 4:17 pm

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ sáu, hạ 11
    Leo
    Quảng trường

    Cái chân đau của Leo đến sáng nay đã đỡ hơn nhiều, cậu có thể đi lại bình thường nhưng chưa nhanh được. Ở trong nhà mãi cũng chán mà ngoài kia đang cần người làm, cậu quyết định ra quảng trường phụ giúp mọi người một tay.

    Quảng trường vảo buối sáng tuy nóng nực nhưng mọi người vẫn cần mẫn chăm chỉ làm việc. Thấy mấy người đang lượm nhặt và khuân vác mấy tảng đá hay cột gỗ lên xe bò, Leo cũng làm theo. Những tảng đá cứng, hình như có cả đá hoa cương mà người ta vẫn hay dùng để lát sàn hay trang trí lên tường, bị vỡ vụn thành từng mảnh và những cột gỗ dài bị đứt đoạn khiến Leo hình dung đến một nhà thờ đẹp đến nhường nào và cũng hình dung đến một thứ gì đó mà có thể phá tan một nơi vững chắc, trang nghiêm như nơi này thành một đống đổ nát, lẽ nào là bom đạn của Mĩ hay giông bão chăng.

    Đứng mơ hồ một lát rồi tiếp tục công việc khuân vác và thu dọn của mình.

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ sáu, hạ 11
    Jack
    4 giờ 30 phút
    Quảng trường


    Đến giờ này Jack mới có thể rời nông trại và phụ giúp mọi người dọn dẹp đống tàn tích. Đến quảng trường, Jack tưởng sẽ gặp Leo đang giúp ai đó, nhưng chắc đến giờ đi làm nên nó không còn ở đây nữa. Mới được hai ngày dọn dẹp nên đống đổ nát vẫn chưa vơi đi được là bao. Nó vần ngổn ngang toàn gạch đá, cột gỗ và cả những vật dụng trong nhà thờ. Trời về chiều nên càng oi bức hơn, cái khăn ẩm của Jack đã khô cong không còn một chút hơi ẩm nào. Jack quấn nó lên đầu rồi bắt đầu công việc dọn dẹp. Cậu bắt đầu dọn từ phía bên ngoài, nơi có những viên ngói vỡ và những viên gạch vụn. Jack lấy một cái thứ hình mẹt gần giống với cái rổ ở phía bên kia rồi chất vào đó những thứ cậu lượm được. Khi gần đầy và khá nặng cậu lại đem ra và đổ vào chiếc xe bò. Chiếc xe chở đống đổ nát đi đâu thì cậu vân chưa biết nhưng thấy mọi người làm thì cậu làm theo thôi. Jack giúp mọi người đến hết chiều và trở về nhà trong bữa tối

    + 1 Bonus Jack & Leo

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ bảy, hạ 12
    Leo|Jack
    Quảng trường


    Hôm nay cả hai cậu cháu đều được nghỉ và có thể nói đó là hai ngày mà cậu cháu có thể nhìn thấy mặt nhau. Mỗi người một ca khiến cho hai cậu cháu dần trở nên không hiểu nhau. Hai người ra giúp ở quảng trường mà mỗi người một ý, Jack chọn dọn đống gỗ mục ở phía bên kia gần với giếng nước, còn Leo, cậu lại dọn đống gạch ngói ở bên đối diện. Đến trưa, không biết thế nào mà hai người quên đi xích mích ban sáng, lại ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi cổ thụ. Leo gọi Steve:
    - Steve, em có thể rót cho anh hai cốc nước không?

    + 1 Bonus Jack & Leo

    Special Quest: A Place to Pray.
    Chủ nhật, hạ 13
    Sáng
    Leo
    Quảng trường


    Sáng sớm nay, Jack đã ra khỏi nhà để đi kiếm thức ăn cho tuần sau nên Leo đến phụ giúp mọi người có một mình. Cậu vẫn làm như thường lệ.


    Special Quest: A Place to Pray.
    Chủ nhật, hạ 13
    Chiều
    Jack
    Quảng trường

    Sau bữa trưa, Leo đánh một giấc dài còn Jack lại ra giúp mọi người ở quảng trường. Jack có phần linh hoạt hơn mấy hôm trước. Cậu mượn được mấy cái xẻng và mấy cái bồ cào từ nông trại. Chúng khá chắc chắn nên cậu yên tâm dùng chúng để xúc những mảnh vụn của nhà thờ để đem đổ.

    + 1 Bonus Jack & Leo

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ hai, hạ 14
    Leo
    Quảng trường


    Dường như trời mỗi ngày một nóng, và con người mỗi ngày một uể oải. Sau mấy ngày làm việc cật lực, đến hôm nay mọi người như có vẻ nhoài người ra. Mọi người cũng vẫn khuân vác, xúc xiểng, nhưng không hoạt bát năng động như mấy ngày trước. Và Leo cũng gần giống vậy. Trước khi ra khỏi nhà cậu đã pha một ít trà để uống và nó đã giúp cậu đỡ hơn trong buổi sáng hôm nay. Cậu vẫn chạy từ bên nọ sang bên kia, xách những số gạch lớn ... Cậu định trở về nhà và đem trà đến cho mọi người nhưng nghĩ lại thấy có nước của bé Steve nên lại thôi.

    + 1 Bonus Leo

    Special Quest: A Place to Pray.
    Thứ ba, hạ 15.
    Leo
    Quảng trường


    Hôm nay trời nóng cực đỉnh, không một gợn mây hay cơn gió nào thoảng qua. Con Novia cũng không thèm chơi vờn với ong bướm trước cửa hay sang chơi với Lily ở nhà Jo mà chỉ nằm im ở góc nhà. Cậu nghĩ rằng nên chuẩn bị một cái mũ to dày và cái khăn sũng nước mới được. Cậu nghĩ cậu nên mang thêm chút trà mật ong mà trước khi đi Jack đã pha cho cậu.

    Leo làm việc hăng hái cùng mọi người. Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm những loại thảo mộc mà cậu đã đọc trong mấy cuốn sách. Nghỉ tay một lát, cậu nói to với mọi người:
    - Mọi người làm việc ráng giữ sức khỏe nhé, trời nắng to dễ say nắng lắm đấy.

    + 1 Bonus Leo
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Apr 03, 2012 7:20 pm

    Special quest
    Thứ ba. Hạ 15. Buổi sáng
    Steve&Jack Johnson - Anna Hopkinson


    Đã quen với cặp sinh đôi vui nhộn nhà Johnson, những người làm việc ở quảng trường bắt đầu trông chờ vào những trò trẻ con vui nhộn, tếu táo của hai đứa bé như một cách giải trí giữa giờ làm.

    - Thế nào, quý ngài Steve Johnson hôm nay có gì vui không?

    Một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng với râu quai nón đen vỗ bồm bộp lên lưng thằng bé đeo kính, khiến nó kêu lên "ối ối" liên tục dưới bàn tay hộ pháp của ông.

    - Không được làm đau quý ngài Steve Johnson.

    Nó lấy cả hai tay túm lấy bàn tay ông và đẩy ra, rồi quay phắt lại giận dữ nói. Giống như là đe dọa. Nhưng rốt cục là khiến ông bác cười nhiều hơn.

    - Ồ ồ, quý ngài Steve Johnson giận rồi. Vậy bác có thể nhờ quý ngài lấy cho bác một ly nước không?

    - Hừ, lại sai bảo một quý ngài - thằng bé vẫn làm bộ bực bội trả lời, nhưng rồi khoanh tay hếch mặt nói tiếp - nhưng vì quý ngài Steve Johnson đây rất rộng bụng, cho nên sẽ giúp đỡ ông bác đó.

    - Haha, thế thì bác cảm ơn nhé. Quý ngài Steve Johnson thật là tốt lắm.

    Ông bác lại vuốt râu khề khà, tay nhón một miếng vắt cơm ngon lành, trong lúc thằng bé mặt vênh lên kiêu ngạo chạy lon ton đi giành bình nước mà em nó đang rót cho đám các chị, các mẹ đang sắp xếp và phân loại nguyên vật liệu.

    - Steve! Không được tranh giành thế!

    Anna quát lên vô hiệu nhìn thằng bé bê bình nước chạy đi, rồi đành thở dài đi múc thêm bình mới cho Jack.

    + 25% tiến độ cho Anna và 2 bé Steve & Jack
    Azuryu
    Azuryu
    Peasant
    Peasant


    Crazy Darkness

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-11
    Age : 31
    Đến từ : Azure Moon Palace

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Azuryu Tue Apr 03, 2012 11:46 pm

    Special quest: A place to pray

    The Schrudingers


    Do chỉ đi làm buổi tối nên vào ban ngày, Carl, Alice và Rady thi thoảng cũng tranh thủ ra xem công việc xây dựng, và thi thoảng cũng bước vào giúp đỡ.

    Thứ tư. Hạ 9. Buổi chiều (khoảng 12h - gần 16h)

    Bất chấp cái nắng nóng, người dân làng tỏ ra hết sức hăng say làm việc. Có lẽ vì là ngày đầu chăng? Nhìn hai nhóc sinh đôi lăng xăng chạy qua chạy lại, Rady cũng hớn hở kéo tay Carl và Alice vào tham gia phụ việc.

    + 1 Bonus mỗi 3 anh em Embarassed


    Thứ năm. Hạ 10. Buổi sáng


    Nhóc Steve tỏ ra không kém nhiệt tình so với hôm trước, Rady làm sao chịu kém cạnh. Cô nhóc cũng lăng xăng đi tiếp bánh mỳ cho mọi người, trong khi Carl phụ chuyển vật liệu cho thanh niên trai tráng và Alice đi rót nước.

    + 1 Bonus mỗi 3 anh em.


    Thứ sáu. Hạ 11. Ban ngày


    Nhóc Jack hơi khó chịu một tẹo vì bị Rady quấy rầy, nhưng gương mặt cau có như ông già của nó nhanh chóng khiến mọi người tỏ ra thú vị. Sự có mặt của trẻ con luôn khiến người ta nhẹ nhõm, thoải mái chăng?

    Alice và Carl hôm nay cũng tham gia giúp đỡ, dù rằng gương mặt "ông già" của nhà số 18 vẫn không tỏ ra niềm nở hơn chút nào.

    + 1 Bonus mỗi 3 anh em và Jack.


    Thứ hai. Hạ 14. Buổi sáng


    Cái hẹn của người thợ mộc khiến cả ba anh em chỉ có thể ra quảng trường vào buổi sáng. Dù vậy Rady tỏ ra rất phấn chấn và vui vẻ chạy qua chạy lại trong cái nắng như thiêu như đốt. Cảm hứng vì sắp có nhà cửa khang trang, sạch đẹp chăng? Thở ra một hơi với nụ cười bao dung, Alice chỉ nhẹ nhàng bước theo sau cùng giúp đỡ mọi người. Hôm nay ngay cả Carl cũng không nỡ phá hỏng niềm vui của con bé.

    + 1 Bonus mỗi 3 anh em.


    The Schrudingers - Drake
    Thứ ba. Hạ 15. Buổi sáng


    Tiễn Emily đi làm xong, ba anh em (có thêm chuyên gia ngủ ngày Drake bị lôi cổ dựng dậy) lại dừng lại ở công trường. Rady càng tỏ ra hào hứng đến nỗi cô quyết định trêu chọc Jackie suốt cả buổi, khiến bình nước trong tay nó sánh tràn cả ra và phải được Carl vội vã đỡ lấy.

    - Thôi nào Rady. Không phải em tính lấy cớ nhà mới sửa để đi phá thứ khác của người ta cho huề đó chứ?

    Alice nhíu mày hỏi Rady khi ôm bình nước đi ngang qua con bé, không quên liếc xéo một gã đầu bù tóc rối vô tích sự khác (Drake, chính y) đang che miệng ngáp lên ngáp xuống, mãi chả quét xong được một khoảnh nhỏ.

    + 1 Bonus mỗi 3 anh em & Drake.


    Last edited by Azuryu on Fri Apr 06, 2012 9:32 pm; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Thu Apr 05, 2012 1:22 pm

    Mon. Summer 14
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    8:00 AM


    Sau một ngày nghỉ thư giãn, Six lại tiếp tục công việc ở quảng trường hôm nay. Công việc thì vẫn như cũ, vẫn là xoay quanh chuyện dọn sỏi đá, gỗ hỏng và những vật dụng hư tổn nặng nề. Hôm nay Six lên kế hoạch sẽ ghé qua xưởng mộc lấy hàng đặt, đã trễ ngày rồi.

    Dù đã nhiều ngày trôi qua và có không ít người dọn, nhưng đống tàn tích vẫn còn chất cao lắm. Six tự nhủ cơn bão hẳn là khủng khiếp lắm đây. Nhưng chuyện đã qua rồi, dù muốn cũng không thể búng tay một phát là nhà thờ quay về thuở còn nguyên, chỉ có thể tiếp tục tiến bước và bắt tay làm những gì mình có thể cho một điều tốt đẹp hơn.

    Giá như tất cả mọi người đều có suy nghĩ đó nhỉ?


    Tiến độ: 25%

    ----------

    Tues. Summer 15
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Six cầm những mảnh vụn gỗ lên xem xét những vết cháy khét mà cơn bão để lại. Sau vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, hắn vất mảnh vụn lên đống gỗ hư trên xe bò để người ta đem đi chỗ khác. Six đưa mắt nhìn quanh những người dân đang hì hục phụ nhau làm việc một lúc rồi cũng bắt tay vào việc mình.

    Khí trời nóng có phần nào khiến hắn khó chịu, phần lớn vì hắn lúc nào cũng đeo kính và khẩu trang đen che kín cả khuôn mặt. Nhưng do đã đeo chúng quá lâu, Six cảm thấy không mấy thoải mái nếu ra đường thiếu chúng, trừ khi là đi chung với Alden. Phàn nàn đủ rồi, Six tự nhủ và tiếp tục công việc.


    Tiến độ: 30%

    -----------

    Wed. Summer 16
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Cặp kính và khẩu trang đen đã làm tốt nhiệm vụ của nó, không ai thấy được vẻ mặt nhăn nhó vì nóng của Six. Không phải là hắn chưa từng trải qua cái nóng thế này, Six vẫn làm việc được nhưng không mấy dễ chịu với nó.

    Sự thật thì sau khi rời khỏi công việc đưa tin, Six không thích cái nóng, vì nó làm hắn nhớ khoảng thời gian sống với Bone ở Mojave. Quá nhiều kỉ niệm xấu.


    Tiến độ: 35%

    ------------

    Thur. Summer 17
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Cái nóng vẫn không dịu bớt đi khiến Six phần nào khó chịu. Những lúc thế này Six thường tự khép mình lại và im lặng làm việc, tránh giao tiếp với người khác vì hắn sợ sẽ tác động không tốt lên họ.

    Hắn thích có những mối quan hệ thân thiết, thích bạn bè nhưng thật ra hắn vẫn chuộng sự yên tĩnh hơn tất cả. Mọi người đều cần có một khoảng thời gian dành cho bản thân mà nhỉ?

    Tiến độ: 40%
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Thu Apr 05, 2012 8:43 pm

    Special quest: Carl - Alice - Geraldine - Drake - Anna Hopkinson - Steve & Jack Johnson

    Thứ tư. Hạ 16. Buổi trưa


    Tranh thủ nghỉ mệt giữa giờ dưới một thân cây lớn, Alice và Rady trải khăn ra bày một bữa trưa vừa phải, mời cả ông anh lạnh lùng, gã bạn đầu rối và mấy dì cháu nhà Hopkinson.

    - A, cơm nắm mè rang.

    Nhóc Steve thấy mùi đồ ăn hấp dẫn liền nhào vào, quăng luôn cả cái bình còn lưng nước, khiến thằng em khốn khổ của nó lại một phen biểu diễn xuất thần.

    - Steve, rửa tay chưa mà đã vào ăn?

    Rady hôm nay được thể ra vẻ người lớn, đứng chống hông hất hàm hỏi thằng bé.

    - Xí, cần gì rửa.

    Nó cũng không vừa, đưa tay dính đầy đất cát cầm lên cả một nắm cơm to nhai nhồm nhoàm, thậm chí còn chẳng thèm mời ai, khiến Anna ngượng đỏ cả mặt phải nạt nó mấy câu lấy lệ.

    - Ồ, chẳng sao đâu. Cô Alice đây hồi bé còn ăn cả tay bùn cũng vẫn lớn lên khỏe mạnh đấy thôi.

    - Có anh ấy.

    Và Drake được dịp trêu người đẹp mắt tím chỉ để đổi lại một cái hếch mũi kiêu kỳ của cô. Bữa trưa đầm ấm và vui vẻ như thể đi picnic chứ chẳng phải đi làm.

    + 1 Bonus cho nhà Schrudinger và Anna. 30% cho 2 bé Jack & Steve


    Thứ năm. Hạ 17. Đầu giờ chiều


    Ngắm lại thành quả suốt hai tuần lễ của toàn dân làng, cả nhóm tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng chung niềm vui với người làng khi nhận ra công sức họ bỏ ra cuối cùng đã bắt đầu thành hình, tuy mới chỉ là 1/3 quãng đường, nhưng cũng không hề nhỏ bé.

    - Về thôi, chiều còn đi làm.

    - Ừ, mai lại ra tiếp mà, lo gì.

    Gật gật đầu, các cô gái sánh bước bên nhau, trong khi hai gã con trai mỗi người cõng một đứa nhóc. Cũng phải, ngay cả bọn trẻ cũng lao động hết mình thế cơ mà.

    + 1 Bonus cho nhà Schrudinger và Anna. 35% cho 2 bé Jack & Steve
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Fri Apr 06, 2012 11:13 am

    Special quest: Carl - Alice - Geraldine - Drake - Anna Hopkinson - Steve & Jack Johnson

    Thứ sáu. Hạ 18. Buổi sáng


    Nắng gắt khó chịu là thế, mà Geraldine và Anna vẫn tung tăng giữa bãi đất rộng không mũ nón, áo dài tay. Thậm chí con mèo nhỏ nhà Schrudinger còn áo cộc, quần soóc khoe cặp chân thon - niềm tự hào của câu lạc bộ điền kinh trường nó suốt mấy năm trời.

    - Nếu Carl mà thấy thì thể nào cũng la em cho xem.

    Alice thở dài nói với con bé trong lúc trao vào tay nó bình nước mới.

    - Xí, ai thèm quan tâm chứ. Ông già cổ hủ quá mà.

    Con bé cũng không vừa, lè lưỡi ra làm mặt xấu. Gì chứ thời trang là tự do cá nhân, miễn không đến nỗi không mặc gì cả đi ra đường thì kêu ca cái gì. Dù rằng thực thì nó tranh thủ lúc ông anh đưa Emily đi làm để thoải mái muốn gì mặc nấy.

    Nhưng Rady không đắc ý được lâu, khi một nắm bùn đột nhiên bay vèo đến ngự luôn trên lưng áo trắng muốt của cô.

    - Lêu lêu Rady hư bị mắng kìa.

    Tất nhiên thủ phạm không ai khác ngoài thằng nhãi bốn mắt đang cầm cả rổ bánh mỳ đi phân phát.

    - Steve chết tiệtttttttttttttttt!

    - Ấy, cẩn thận bình nước, Rady!

    Và cả một khu vực cứ thế náo loạn với Alice thở dài, Drake lắc đầu bắt lực và Jackie không thèm để tâm, cho tới khi Carl đến và giải quyết ổn thỏa với hai cục u to tướng trên đầu hai nhóc quậy phá này. Một ngày lao động đã bắt đầu như thế đó.

    + 1 Bonus cho nhà Schrudinger & Anna. 40% cho 2 bé Jack & Steve

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 9 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 3:22 am