Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 10:38 pm

    Ngày 30 mùa thu.


    Hắn trợn mắt dòm Yve như thể đó là lỗi của cô vậy nhưng cũng nhanh chóng xì hơi như quả bóng vì đúng là hắn sai thiệt, hắn cũng đâu muốn làm Yve sợ nhưng đáng lẽ cô cũng nên hiểu cảm xúc của hắn chớ.

    Ôkê cảm xúc của McDerp không gớm thì cũng ghẻ mà hiểu được chắc cũng sắp giống hắn rồi đó, ai biểu hắn yêu cô quá làm chi, nghe có vẻ biện hộ dễ sợ nhưng hoàng tẻo khi yêu thì sẽ dô diên tới mất dạy như vậy đó khỏi ý kiến.

    - Anh xin lỗi là tại anh - Con chó hết dại là bắt đầu dễ thương tới lé mắt. Hắn kéo cô vào lòng mà gục mặt lên vai đứa con gái, hắn làm cô đau thì hắn cũng thấy đau chớ bộ, chỉ là lúc bom đang nổ thì cảm xúc cũng bay hết mẹ - Em muốn anh làm gì cũng được, nhưng đừng có giận anh mà.

    Hoàng tẻo bây giờ và hoàng tẻo của ba mươi giây trước giống như xài lộn não, riết hắn thấy mình sắp giống tâm thần phân liệt lắm rồi đó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 2:24 am



    Cứ dòm hắn kiểu này là cô không làm sao mà giận cho nổi. Lần đầu tiên có người yêu mình điên cuồng như uống lộn thuốc nên cô bị sốc tanh thần quá. Không biết cô trúng số hay là mắc cục nợ từ trên trời rớt xuống nữa.

    - Tôi không có giận anh. - Không phải ai cũng vô duyên như ông đâu, nhưng mà sợ chết cha thì có.

    Chừng nào hắn đánh cô thì cô sẽ giận, và nếu có chuyện đó thì tin cô đi tới lúc chết queo cô cũng không chịu bỏ qua cho hắn đâu. Sang mấy kiếp sau cũng không có yêu đương gì xấc.

    Cô gái nhấc khuôn mặt đang gác trên vai mình lên, để bắt gặp ánh mắt đỏ rực làm cô thấy khó thở và cảm thấy như có đàn kiến trăm con đang hành quân dưới da mình. Hắn hôn khắp cổ và mặt cô rất nhẹ nhàng như để bù lại cho hồi nãy, bàn tay nhanh chóng cởi áo khoác của cô xuống rồi siết lấy eo nhưng vẫn nhớ mà không làm cô đau.

    - Anh làm hư cửa phòng tôi rồi, tính sao đây hả. - Chóp mũi của cô đụng của hắn khi cô tỏ thái độ không hài lòng.

    Bà chủ nhà này sẽ vặt trụi lông nhím của anh.





    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 4:29 am

    Ngày 30 mùa thu.


    - Anh sẽ sửa.

    Không cần tới nửa giây để hoàng tẻo trả lời một cách rất có trách nhiệm chưa bao giờ thấy ở hắn, nửa giây sau môi hắn lại dính lấy Yve như chưa từng cãi lộn banh nhà.

    Bàn tay luồn vào tóc mà vuốt nhẹ như để xin lỗi lúc nãy hắn làm cô đau.

    - Anh xin lỗi, em sợ lắm hả?

    McDerp kéo sát cô gái vào người khi hắn hôn lên vành tai Yve, cho tới khi nửa thân dưới không còn cảm thấy gì ngoài cơ thể mềm mại của cô làm hắn cứng hết cả người.

    - Qua phòng anh đi, Yve. - Hoàng tẻo đề nghị, thì để người trong nhà không bị đui mắt tụi nó cũng nên kiếm một cái phòng chớ, và hoàng tẻo không muốn cô ở chỗ nào mả không có hắn đâu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 6:13 am



    Yeah teo người thôi chớ cũng không có sợ lắm đâu, cô có cần rặn ra vài giọt nước mắt cho vui không.

    Chung là chung sao đó, tới chừng nào cái cửa lành lặn như cũ hay là-

    Ở cùng một chỗ hai mươi bốn trên bảy với kẻ làm cô tổn thọ hả, cảm ơn ý kiến hay quá trời đất, sao không kêu cô dọn vô chuồng khỉ đột trong sở thú luôn đi.

    Nếu gã con trai trước mặt có tai chó thì bây giờ hai cái tai đó đang cụp xuống chờ cô gái gật đầu. Hắn làm hai chữ 'thôi khỏi' chưa kịp ra khỏi miệng cô đã bị nuốt ngược trở vô bụng.

    - Cũng được.

    Cái đuôi chó vô hình của hắn đang vẫy kìa. Cô bắt đầu thấy động lòng rồi đó. Hay yêu hắn luôn cho rồi đi Yve.

    - Nhưng tới lúc anh sửa xong cửa thôi nha.





    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 6:44 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Khỏi nói hoàng tẻo mừng cỡ nào khi bế luôn cô gái chạy về phòng và lời hứa sửa cửa đã bị liệng xuống bồn cầu giật nước trôi đi luôn.

    McDerp kéo theo cô xuống giường và đặt đứa con gái ngồi trên đùi mình trong khi hun tới tấp lên mặt và cổ Yve sau mỗi lần ba chữ "anh yêu em" lọt ra từ cái miệng dẻo qẹo ngọt đường, ai tin được cái miệng này trước đó còn sắp sửa cắn người được hả.

    - Hôn anh đi. Nghĩ tới anh thôi được không hả?

    Hắn vòng tay quanh hông cô mà giữ chặt để không chạy đi đâu được, cặp mắt đỏ rực tự nhiên dịu xuống nhanh như vặn ga chớ không còn màu đỏ gay gắt làm người ta lọt tim, hắn hết thấy ghét Yve rồi, giờ hắn chỉ muốn có cô thôi hà.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 7:29 am



    Cô sẽ chiều hắn nếu cái phòng có tình trạng bừa bãi ở mức độ báo động này không lấy hết sự chú ý của cô. Hắn có bao nhiêu đôi giày vậy, sao không xếp vô tủ cho đàng hoàng hả, và tại sao đôi nào cũng đen thui, à thôi cái này thì cô đâu có tư cách nói người khác.

    Anh đã dọn phòng lần nào từ hồi vô đây chưa.

    Hắn muốn người ta ở chung thì phải biến cái nơi thảm họa này thành chỗ sống được chớ, cô nhìn thấy tương lai mình chết chìm trong đống quần áo 100% màu đen bày ngập sàn của hắn rồi đó. Mắt cô gái quét khắp phòng rồi dừng lại ở thứ gì đó như một tấm hình lòi ra dưới cái gối nằm sau lưng gã con trai.

    - Cái gì kia? - Cô chồm tới lấy nó để xem trước khi hắn hiểu cô đang hỏi cái gì - Đây là ai vậy?

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 8:00 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Hoàng tẻo cũng không hiểu Yve nói gì cho tới khi hắn cầm tấm hình lên xem, đó là một đứa con gái giống y chang McDerp ở mái tóc và cặp mắt, chỉ khác là nó không có sức hù người ta rụng tim. Dòm như anh em ghê nhưng phải chi tụi nó là anh em thiệt cũng mừng đi.

    - Đây là Công Chúa.

    Và chỉ có vậy thôi vì hắn còn không nhớ được họ của đứa con gái trong hình chớ đừng nói tên, còn Công Chúa cũng không phải tên thiệt của nó, hắn nghe người ta gọi vậy nên cũng quen luôn.

    - Lúc còn ở nhà tía má tính gả nó cho anh.

    Tới giờ thì cũng không khó để đoán tại sao hoàng tẻo bỏ nhà đi bụi vậy đâu hả.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 8:08 am



    Anh từ trong cái phim nào ra vậy anh, bỏ nhà đi vì không muốn cưới vợ theo ý tía má hở.

    - Sao anh không cưới người ta?

    Không biết có phải là ghen hay không mà nghe giọng cô gái cũng khó chịu lắm, còn cái mặt thì chưa có dấu hiệu gì hết.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 8:22 am

    Ngày 30 mùa thu.


    - Vì anh không thích nó - Hắn ném cái hình đi chỗ khác lẹ như giật nước bồncầu và còn không quan tâm nó bay đi chỗ nào - Nó ở nhà anh từ nhỏ nên giống như em gái vậy.

    Và hoàng tẻo không có sở thích yêu người cùng nhà nên bye, mặc dù Công túa không có huyết thống gì với hắn hết nhưng bị coi là em gái bánh bèo thì cũng vậy đó.

    - Còn hỏi nữa hả? Anh muốn lấy ai thì chỉ có em thôi, Yve. - McDerp kéo cô lại và đặt lên chóp mũi cô gái một nụ hôn cu tèo lé mắt.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 8:40 am



    Chậm lại ông anh, cưới cái gì. Tới nhà hắn có mấy người cô còn không biết và ngược lại.

    Đang có nhiều dấu hỏi thi nhau nổ như pháo bông trong đầu cô lắm, không thích sao giữ hình người ta chi, sao không kể cho cô nghe gì hết nhưng xì tốp lại đi, cô không chịu yêu hắn mà nhiều chuyện ở đây thì vô duyên lắm.

    Với lại cô cũng đâu có kể chuyện của mình cho hắn nghe. Chắc là cô có ghen đó, nhưng mà tại đây là lần đầu nên ghen rồi không biết phải làm gì nữa, giận thì tốn hơi quá.

    - Anh nói là yêu mà không muốn biết chuyện gì của tôi hết hả? - Cô nghịch lọn tóc cứng như gai của hắn nhưng mặt thì đang nghiêm túc đây đừng có giỡn nha.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 9:25 am

    Ngày 30 mùa thu.

    Hắn nhìn cô chăm chú như thể trên mặt đứa con gái có dình nhọ trong khi vẫn để cô nghịch tóc mình và cổ họng phát ra âm thanh như chó được gãi tai, nếu hắn có đuôi thiệt thì nó đang vẫy tít thò lo đó.

    - Muốn, nhưng mà nếu có chuyện gì anh sẽ như lúc nãy đó em chịu được không?

    Giờ thì cô biết tại sao hắn phải nhịn để không hỏi chuyện cũ của cô rồi đó, đâu phải là hoàng tẻo nước đá thì não hắn cũng tủ lạnh theo đâu mà không biết lo cho người ta chớ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 16, 2014 10:18 am



    Ngu dễ sợ, tính nhịn tới chết luôn hả.

    - Chuyện gì là sao?

    Nghe hắn nói làm cô tưởng quá khứ mình lỡ phạm tội tày trời gì nên phải che giấu dữ lắm vậy.

    - Ví dụ như tôi có thích hay hôn người khác trước anh đó hả?

    Tại vì có thiệt đó, sao, anh định làm gì tui đây.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 16, 2014 10:51 am

    Ngày 30 mùa thu.

    Đó thấy chưa hỏi tại sao mà hắn không muốn biết, nghĩ tới chuyện có đứa nào được Yve thích trước hắn chớ đừng nói tới hun nữa là mặt hoàng tẻo như mắc đẻ.

    Chữ "ờ" lọt ra từ miệng McDerp lạnh ngắt như nước đá, hắn vẫn chưa quen với chuyện này xí nào hết, nhưng yêu nhau mà không lẽ không biết xí gì về nhau hết hả, tập cho quen bây giờ là được rồi đó. Hãy hi dọng là hắn không phát bệnh phá nhà như hồi nãy đi.

    - Kể đi chuyện gì cũng được, anh muốn nghe.

    Có nghe chuyện ma mà thấy sợ bao giờ chưa, hoàng tẻo cũng vậy đó, mặc dù ở đây không có ma nào hết mà chỉ là chuyện hồi xửa xưa của cô gái hắn yêu. Mà cũng không biết hắn sợ cái gì nữa, là sợ Yve có đứa nào khác ngoài hắn hay sợ không bành tãnh được mà làm đứa con gái thấy sợ hắn luôn.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 4:49 am

    Spoiler:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 5:57 am

    SPOILER:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 7:39 am

    Spoiler:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 8:56 am

    SPOILER:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 10:10 am

    Spoiler:


    Last edited by Alaska on Sun Aug 17, 2014 11:18 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 10:41 am

    SPOILER:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 10:57 am



    - Không, nãy giờ em giỡn cho vui với anh thôi đó.

    Cô móc họng hắn với bộ mặt rất nghiêm túc, rồi kéo đại cái áo khoác hay cục vải nào đó màu đen thui trên giường hắn qua che người. Cảm giác ướt át giữa hai chân làm cô muốn đi tắm liền quá.

    Sao ông nội cứng đơ thành cục đá rồi vậy, đừng nói là ông tưởng người ta nói thiệt nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 11:31 am

    Ngày 30 mùa thu.

    Dĩ nhiên là hắn tin cô nói thiệt, thì đang sirius mà tự nhiên lại giỡn thì ai mà biết chớ. Hoàng tẻo không nói gì hết mà chỉ lăn người sang một bên sau khi ném cái mặt nước đá quạu đeo vào người Yve như ném dép và lăn luôn khỏi giường khi cái quần jeans còn chưa kịp cài lại đàng quàng.

    Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng lại một cách thô bạo khiến căn phòng như vừa có trận động đất nhẹ và tiếng động nó gây ra chỉ có tác dụng làm đứa còn lại trên giường giật mình hốt hền. Yve không phải chờ lâu để bị hù thêm lần nữa vì tiếng gương vỡ phát ra từ bên trong và không có hành động nào cho thấy McDerp sẽ bước ra khỏi đó vào lúc này.

    Chỉ mới có một ngày thôi cũng đủ để biết khi nào bệnh dại tái phát, tới khổ chủ còn không biết tại sao hắn còn đủ tỉnh để chui vô đây thay vì nổi khùng ngay trước mặt người ta, nếu không phải vì hắn yêu cô chắc sẽ có chuyện đó xảy ra thiệt.

    - Em không thích anh thật hả?

    Câu đầu tiên từ miệng hoàng tẻo sau khi đã chịu bước ra khỏi nhà tắm, nước chảy ướt nhẹp từ đầu tới chân dòm không khác gì con chó mắc mưa và máu thì nhỏ giọt xuống đất giống như hắn vừa giết người hơn là tự làm mình bị thương.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 12:01 pm

    Trời ơi, cái gì vậy trời. Nếu không sốc tới liệt dây thần kinh thì cô gái đã hét banh nhà vì sợ hết hồn.  

    Cô nhảy từ giường tới chỗ gã con trai lẹ hơn bất cứ thứ gì lẹ nhất trước khi kịp hiểu có chuyện gì vừa xảy ra ở đây.

    - Anh làm cái gì vậy?

    Quần áo liệng khắp phòng nhưng cô không lấy để cầm máu cho hắn được mà chỉ có thể dùng bàn tay mình bịt miệng vết thương lại, nên khỏi phải nói tay cô cũng nhanh chóng be bét máu của hắn. Hình như tim cô vừa lọt đâu mất tiêu khi thấy hắn chơi ngu kiểu này.

    Cô biết hắn bị điên mà còn chọc hắn vậy thì là lỗi của cô đó chớ còn gì nữa.

    - Em xin lỗi, em không giỡn vậy nữa đâu, em có yêu anh mà.

    Nhờ lí do quá quíu để có thể suy nghĩ nên cô không nhận ra mình vừa nói được câu lé mắt nào.

    Cô lôi hắn vô phòng tắm rồi mở vòi nước ở mức yếu nhất, sau đó nhúng bàn tay đang chảy máu của hắn xuống dòng nước ấm để rửa và cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm hắn đau. Không hiểu sao cô chảy nước mắt như đứa bị đau là mình, nhưng không phải tại chân cô dẫm trúng đống miểng thủy tinh của cái gương bể văng tung tóe dưới sàn phòng tắm.

    - Anh đừng làm vậy nữa nha, em sợ lắm. - Tiếng nấc được nuốt xuống cổ họng nhưng không trôi.


    Last edited by Alaska on Sun Aug 17, 2014 8:48 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 1:16 pm

    Ngày 30 mùa thu.

    Nước làm cái đầu nhím của hoàng tẻo rũ xuống mắt nhưng hắn còn đang bận liệt não trước câu nói của cô gái nên không có thời gian để ý coi đầu mình hiện giờ như đang đội một nùi tảo thảm quạ.

    Nếu không nhờ tiếng loảng xoảng của đống gương vỡ dưới chân chắc hoàng tẻo cứ đứng nhìn đứa con gái đang cuống lên sắp khóc tới nơi bằng bản mặt liệt bẩm sanh, chỉ thay đổi được tí xíu ở cặp mắt vì đồng tử đỏ rực đang giãn ra thấy rõ.

    Hoàng tẻo vẫn luôn tự hào không ai có được làn da trâu như hắn nhưng chơi ngu kiểu gì mà hôm nay đau thấy mẹ, tại vì có Yve ở đây nên hắn mới thấy vậy phải không. Hắn bế bổng Yve lên bằng một tay và đặt cô ngồi trên thành bồn rửa được lát đá đen bóng để đứa con gái không đạp phải miểng, tới lượt cô bị chảy máu chắc hắn sẽ đốt luôn cái nhà tắm quá.

    - Nói lại lần nữa đi, có yêu anh không? Muốn anh là của em không, Yve?

    Hai cái chóp mũi chạm vào nhau khi hắn áp trán mình lên trán cô, McDerp như quả bóng xì hơi không khác gì người bệnh dặt dẹo có thể xỉu bất cứ lúc nào, dĩ nhiên là không có dẹo tới vậy nhưng mà lúc này để tim hắn đập bình thường còn không nổi nữa chớ bộ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 17, 2014 6:04 pm

    Spoiler:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 17, 2014 8:14 pm

    SPOILER:

    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 7 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 9:24 am