Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 3:00 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Nếu Yve nói vậy thì hắn sẽ bớt lại, bớt thôi chớ đâu có ngu mà bỏ luôn vì trò vui của hắn là chọc đứa mình yêu, thì cũng trong một mức vừa phải thôi chớ hắn không thích chơi ngu cho nó ghét mình luôn.

    - Nói vậy thì bình thường cô cũng thích tôi phải không?

    Hoàng tẻo nhếch mép để lộ cái răng nanh không có xí nào đàng quàng, hắn chuyển chỗ đứng sang bên cạnh cô gái mà chơi với củ cà rốt trên bàn bếp bằng cách xoay tròn, trong khi mắt dán dính vào nửa bên mặt đã bị mái tóc đen che mất.

    - Yve - Hắn vén tóc cô gái sang bên để nhìn được rõ hơn - Có thích tôi không?

    Hoàng tẻo kéo đống rau củ về phía mình để Yve không chơi với chúng nữa mà trả lời hắn.

    Không chọc nhau nữa là bắt đầu sirius, mà có đứa nào không muốn biết đứa mình để ý có thích mình không chớ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 3:26 pm

    Ngày 6 mùa hè.

    Cô phải làm sao, nói không thì trái với lương tâm quá mà kêu có thì ai biết có thiệt hay không. Cô gái chỉ ước gì có ai bước vô bếp ngay bây giờ cho cô thoát khỏi cảnh hóc xương cá này và may quá có thiệt.

    - Orion.

    Chỏm tóc xanh vừa lấp ló ngoài cửa đã bị gọi. Đúng lúc ghê. Và sau đó thì có hai thằng đàn ông đứng dòm nhau, Yve cao ngang ngửa Lyonel chứ ít gì mà đứng cạnh hai con người này cô cảm thấy mình lùn đi mấy tấc.

    - Đây là McDerp, hai người chưa gặp nhau phải không? - Cô gái giới thiệu dùm luôn vì cái đầu nhím không có ý định lên tiếng.

    Tội nghiệp anh lính cứu hỏa không biết mình đã làm gì sai mà bị thằng còn lại dòm bằng cặp mắt hình quả đấm, theo cô để ý thì ai cũng bị hắn nhìn kiểu đó như cả thế giới mắc nợ hắn không bằng.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 4:09 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo McDerp còn đang tưởng cô gái vừa đề cập tới cái bánh chocopie kẹp marshmallow đang chất đầy một hộp trên kệ đồ ngọt thì cái đầu xanh lè khép nép bước vào, cám ơn em và cái màu xanh chói mắt vừa phá mood của anh đó.

    Hắn bắn một tia nhìn không cám ơn cùng bản mặt liệt về phía Orion tội nghiệp làm anh chỉ dám đứng luôn ngay ngưỡng cửa chớ không có can đảm nhích thêm bước nào nữa. Xin lỗi anh chỉ là người muốn xuống lấy nước chớ không có ý phá đám.

    - Chào anh, tui là Orion.

    Orion cười ngượng nghịu như một thói quen khi gật đầu chào cục nước đá liệt mặt không kém cục đen thui kế bên và hoàng tẻo không có ý định chào lại gã trai đối diện mà chỉ tiếp tục bám lấy Yve, màu xanh lạ mắt đó nhưng còn lại không có gì cho hắn để ý thì kệ mẹ chớ, hắn chưa dòm nó thành con muỗi là được rồi.

    - Đừng lảng nữa Yve, nói tôi nghe đi.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Wed Aug 06, 2014 4:33 pm

    Mùa thu - ngày 3.


    Knock Out:


    Hắn chạy theo bà chủ mà cứ gật gật vâng vâng không khác gì con lật đật. Đến phòng, nghe dặn xong thì Knock Out vỗ ngực ý bảo chị không cần phải lo, tui lo được à hêm phải nói là ba má tui lo được. Hắn mới đang là sanh diên năm nhất vẫn còn trong giai đoạn ăn bám phụ huynh không có gì đáng phải xấu hổ. :v


    Tâm trạng KO đang rất là vui hết sức khi tìm được chỗ vừa sang choảnh mà tiền trọ không ở mức đại gia, giờ giấc tự do. Hiếm lắm chớ tưởng cho nên hắn cũng bỏ qua mấy chuyện phắc lô gít trong đây mà cười hớn hở trả lời chị chủ.


    - Cắm mơn chị nhiều nhe. - Hông nói nhiều hắn móc ra tiền đóng tiền nhà coi mòi ra dáng đại gia nhưng sự thiệt thì ai cũng biết rồi đó. :v -3

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 8:11 pm

    Ê, đóng tiền luôn hả, ngon vậy. Em trai hớn hở vì chừa từng biết sự dễ dãi của bà chủ chỉ là một phần trong tính cách lồi lõm của bả, và bù đắp cho nhiều chỗ thấy gớm khác. Nhưng yeah, nó chuẩn bị được biết nè.

    Trên người không có cái túi nào để đựng nên cô gái nhét mấy tờ giấy có sức mạnh vĩ đại vô lưng cái quần không biết là nó ngắn hay chân cô dài, đáng lẽ kẹp giữa ngực cho hốt hền nhưng không có áo lót dễ rớt lắm. Hành động chỉ nóng cháy mắt khi người đẹp như cô thực hiện, đứa khác làm chắc đau mắt hột quá.

    Nói chớ có khi cục đỏ đang nghĩ bà chủ làm những nghề không tiện nói tên, dòm chuyên nghiệp dễ sợ mà.

    - Tôi thích cậu rồi đó. - Cô nhéo má thằng con trai, môi chưa tô son nhếch lên thành một nụ cười chỉ ai có kinh nghiệm mới hiểu.

    Thay vì vô thẳng vấn đề là khỏi cảm ơn ngủ với chị là được rồi em thì bà chủ rất lịch sự mà hỏi câu khác trước. Cái gì cũng từ từ chớ, nhanh quá con người ta chạy mất mẹ thì sao. Có điều hình như thằng nhỏ này không phải hiền lành gì đâu há, mười chín cũng lớn rồi mà.

    - Câu có người yêu chưa?

    Một câu hỏi rất cổ điển nhưng yên tâm mục đích của cô gái tóc vàng không phải là chữ tình trong tình yêu đâu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 8:51 pm

    Ngày 6 mùa hè.

    Anh bị sao vậy hả cái đầu nhím này, bắt tôi nói thích anh trước mặt người khác thì chờ mấy kiếp nữa đi ha.

    - Tôi không muốn nói.

    Cô gái hạ giọng đủ cho mình hắn nghe, rồi ráng nặn ra một nụ cười vì không muốn cái mặt quen liệt như đang có chuyện gì khó chịu của mình làm anh chàng tóc xanh ngoài cửa sợ.

    - Anh muốn lấy gì hả Orion?

    Vô đây đi chớ sao đứng một cục ở đó luôn vậy, có ai muốn ăn thịt anh đâu nè.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 9:37 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo bị Yve làm cụt hứng nên hắn chuyển sang hù Orion teo não bằng việc giết người bằng mắt. Đùa thôi nếu có chuyện đó thiệt thì có nhiều đứa đột nhiên chết queo lắm.

    Hắn nhảy lên ngồi trên bàn bếp nhìn Orion bằng cặp mắt đỏ quạch, như truyện tranh quánh lộn thì lúc này sẽ có một cục đen xì hiện lên lưng nam chánh hù người đối diện lọt ghế.

    Orion tội nghiệp dĩ nhiên không có ý định nhích thêm miếng nào nữa nên chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà nói với Yve.

    - Tui chỉ muốn lấy chai nước trong tủ lạnh thôi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 10:23 pm

    Liếc Hoàng tử một cái ý nói anh có thôi nhìn người ta kiểu sát nhân hàng loạt đó đi không, cô gái tới tủ lạnh lấy ra một chai nước mà không biết có phải chai Orion cần không.

    - Chai này hở? - Cô giơ lên cho anh ta thấy.

    Cái đầu xanh lè gật xác nhận mà vẫn không dám vô lấy chai nước nên cô phải đưa tận tay người ta.

    Sau khi Orion cầm chai nước đi rồi Yve mới dòm mặt gã đàn ông đang ngồi trên bàn bếp bằng đá màu đen sáng bóng.

    - Có cái mặt kiểu đó thì tôi không dám thích đâu.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Wed Aug 06, 2014 10:31 pm

    Mùa thu - ngày 3.


    Knock Out:


    Chị chủ nhéo má KO làm hắn hết hồn. Hắn xoa xoa má dòm nụ cười không biết sao mà nhìn ra cười đểu của chị chủ. Hình như hắn vẫn chưa biết số phận mình sẽ bị đưa đẩy về đâu.


    - Cậu có người yêu chưa?


    - Dạ chưa chị. - KO trả lời, tay đang gãi má chuyển sang gãi đầu.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 11:15 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Chỉ cần nghe Yve nói là cục nước đá trên mặt tan thành nước không phải chờ tới trời nóng, hắn buông một câu xin lỗi nhưng miệng thì cười tới lộ răng nanh nên dòm không có thành thiệt được xí nào.

    - Tôi không thích bị chen ngang khi đang ở với Yve.

    Ở đây thì sự thiệt không mất lòng nhưng dễ làm người ta bị derp, xin lỗi nhưng hoàng tẻo không thích nói vòng vo.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 11:24 pm

    Ngày 3 mùa thu.

    - Tốt.

    Nhận xét một chữ không biết có ý nghĩa gì mà cũng không cần biết, bà chủ đập vai đứa con trai tóc đỏ rồi đi xuống nhà để lại thằng nhỏ chưa kịp hiểu gì hết.


    ***


    Ngày 5 mùa thu.

    Nhân vật mới của nhà gặp bà chủ đang nằm gõ máy tính trong phòng khách trong bộ đồ ngủ là cái áo len mỏng cỡ bự có màu bí đỏ hợp mốt mùa này, mái tóc vàng được búi lên theo cách tùy tiện quen thuộc. Bây giờ là buổi trưa nhưng thời tiết rất dễ chịu, quạt được mở ớ mức vừa phải và cốc trà đã tan hết đá để lại một vũng nước nhỏ trên mặt bàn.

    - Ê Knock, lại đọc thử cái này đi.

    Cô gái xoay cái máy cho đứa con trai coi khi nó đã ngồi xuống ghế. Trên màn hình là bản thảo của một câu chuyện có khả năng giảm bớt trí thông minh của người đọc, nói về chuyện tình yêu buồn ngủ của một thằng con trai có mái tóc đỏ lòe loẹt với nữ chính là em gái dở hơi nào đó thường gặp trong mấy cuốn ngôn tình hay truyện tranh xâudô nằm đầy ngoài tiệm sách. Rating là 18+ như tất cả những câu chuyện khác mà cô viết ra.

    Khỏi phải nói cũng biết cô ta lấy hình ảnh thằng nam chính từ ai rồi đó.

    - Cậu thấy sao hả?

    Trên mặt bà chủ vẽ ra một nụ cười chỉ có thể gọi là mất dạy trong khi nạn nhân có vẻ muốn lòi tròng mắt lắm.

    - Khúc ở dưới còn hay hơn đó. - Giọng cô gái rõ ràng là đang cố gắng nín cười khi theo dõi phản ứng của thằng nhỏ.

    Mấy đoạn nóng mắt được viết rất tốt vì đó là sở trường duy nhất của tác giả, phần còn lại thì đúng là thảm họa thế kỉ với mức độ dẹo tới nóc của em gái ở trỏng.


    Last edited by Stormborn on Thu Aug 07, 2014 1:58 am; edited 2 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 12:30 am

    Ngày 6 mùa hè.

    Mặt cô đang đỏ hay là sao đây. Yve quay lại với bữa cơm chưa chuẩn bị được chút nào nhờ sự phá đám của gã đầu nhím.

    - Chiều nay tôi định đi mua đồ tắm mới, anh muốn đi chung không?

    Cô dạy bơi mà, nhớ không.

    - Xong rồi tụi mình có thể đi ăn hay coi phim gì đó. - Yve bỏ rổ rau vào bồn rửa và chống tay lên thành bồn mà nhìn McDerp với bộ dạng không biết có nên gọi là đang flirt với người ta.

    Rồi tôi sẽ nói cho anh nghe cái mà anh muốn biết. Cô vừa nói ra suy nghĩ trong đầu mình đó hả.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 1:16 am

    Ngày 6 mùa hè.

    Hoàng tẻo ngã người sang phía Yve, khuôn mặt cả hai sát tới nỗi hắn có thể nghe được hơi thở của cô gái, chỉ cần hắn nhích người lên tí nữa thì hai cái chóp mũi sẽ chạm luôn vào nhau.

    - Được, tôi rảnh cả ngày.

    Thì có ngày nào hắn làm gì đâu, hoàng tẻo mà, phải hưởng thụ chớ. Nhiều khi rảnh quá hắn tự thấy mình giống chủ nhà hơn Lyonel nữa.

    Mà khoan đã McDerp đi ăn hay coi phim nghe lãng mệnh đó nhưng tiết mục chánh là đi mua đồ tắm mới thì có được dòm Yve mặc nó không. Mới nghĩ thôi là thấy nóng nực rồi.

    - Tôi có được nhìn cô mặc đồ tắm không hả?

    Hoàng tẻo dán luôn những gì hắn vừa nghĩ lên mỏ.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 3:40 am

    Ngày 6 mùa hè.

    Chưa gì mà cô thấy hối hận rồi nhe, bộ anh chỉ mong chờ có nhiêu đó thôi hả.

    Cô gái dùng ngón tay đẩy mũi và cả mặt hắn ra cho tới khi đủ một khoảng cách để cô có thể nhìn thằng vô mặt hắn mà không thấy khó chịu trong người.

    - Được.

    Chỉ là đồ tắm thôi, cô mặc trước bao nhiêu con người trên lớp rồi thì có thêm hắn nhìn cũng không chết đâu ha.


    ***


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 IZyBf8X3N9dPq

    Hình ảnh mang tính sống động.


    Đứng trước gương, Yve chải một chút mascara lên mắt rồi tô son màu nude, sau đó xách giỏ ra khỏi nhà. McDerp đang chờ sẵn ngoài cửa, sao giống như ông nội ra đây đứng từ lúc ăn cơm trưa xong vậy trời.

    Hai cặp mắt vừa gặp cô gái đã dán vô phần ngực không áo lót ẩn bên dưới bộ váy màu nâu nhạt, vạt váy dài ngang đầu gối mềm mại và xòe bung như cánh hoa, Yve mặc nó cùng một đôi sandal cao vừa cho dễ đi lại có màu be. Mái tóc được để xõa như bình thường che đi phần lưng váy trễ khá sâu, nước da trắng của cô gái càng thêm rạng rỡ dưới nắng.

    - Đây là lần đầu tôi đi hẹn hò với người khác giới đó. - Cô nói khi cả hai đang rảo bước trên con đường lát gạch.

    Nè, cái mặt không tin kiểu đó là sao hả. Trước nay mua sắm hay gì toàn đi với Lyonel thôi, Yve không có nhiều bạn bè mà cũng không thích tốn thời gian cho người khác.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 4:25 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Không có gì làm thì thôi ra chờ Yve trước chớ sao, coi như ra sân ngồi ngắm cảnh luôn đi.

    Khoảnh sân trước của căn biệt thự cũng dễ thương lắm nhưng hắn chưa bao giờ dành thời gian đứng ngắm nó, chuyện chắc ai cũng biết là lo đi dẹo cả ngày rồi còn ngắm mẹ gì nữa.

    Cho tới lúc Yve bước ra hoàng tẻo nghe tim mình đập hụt một nhịp, thì đẹp mới vậy chớ bánh bèo thì không phải đập hụt nữa mà chạy rớt dép đó. Quá buồn khi cô gái chưa chịu yêu hắn. Hoàng tẻo lên giường lẹ như bắn súng như chuyện với Lyonel là một ví dụ nhưng yêu thì cũng sirius chớ bộ có giỡn chơi đâu.

    - Lần đầu tôi hẹn hò kiểu này đó. - Hắn để tụi nó đi thêm được vài bước nữa mới chịu nói tiếp theo sau câu của Yve.

    Thì nói rồi mà McDerp lên giường lẹ hơn ăn cơm nên đừng mong hắn dành thời gian cho mấy chuyện này. Vậy tính ra Yve là lần đầu hẹn hò sirius của hắn đó vui chưa, yêu rồi có khác.

    - Hôm nay cô đẹp lắm, Yve. - Lời khen tới bây giờ mới chịu nói ra.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 4:42 am

    - Vậy là bình thường không có đẹp hả? - Cô gái bĩu môi, ngón tay xoắn mấy lọn tóc đen mượt.

    Tự nhiên cô cũng thấy vui nha, con nhím những lúc không chọc người ta thì cũng dễ thương lắm.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 5:00 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo cười thành tiếng và nhìn chăm chăm vào mặt Yve khiến cô gái cũng phải thấy nhột mà nhìn lại hắn kiểu mặt tôi dính gì hả.

    - Không, đẹp hơn bình thường. Tôi vẫn quen nhìn cô ở nhà hơn mà.

    Dòm Yve như bây giờ làm hắn thích khoác vai hay ôm luôn đứa con gái nhưng tụi nó còn chưa có gì hết nên lại thôi. Còn bảo nắm tay thì thôi miễn luôn đi nha.

    Cái này nói quài chưa thấy chết nên nói thêm lần nữa cũng không sao, chắc làm câu chuyện của cả hai sirius thêm xí.

    - Tôi yêu cô, Yve.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 5:43 am



    Ngày 6 mùa hè.

    Thỉnh thoảng bà chủ lại về nhà lúc kim ngắn của đồng hồ đã qua khỏi vạch số mười hai trong tình trạng tỉnh một nửa, nửa còn lại thì đi chơi với ma men rồi. Đêm nay là một trong những cái thỉnh thoảng đó.

    Cô gái tóc vàng cuối cùng cũng mở được cái cửa để vô trong nhà sau mười lăm phút dốc ngược túi xách kiếm chìa khóa. Sau khi vận hết công lực khóa cửa thì cô đã không còn sức mà lết về phòng nên ngồi chống cằm ngủ tại chỗ, cho tới lúc bị đánh thức bởi tiếng bước chân của nhân vật đang mò xuống bếp nấu mì gói.

    - Chocopieeee

    Cái biệt danh được phát ra bằng giọng lè nhè làm người đàn ông tóc xanh giật mình còn hơn gặp ma. Cô gái nhào tới khoác vai anh ta, mặt đỏ bừng và cơ thể bốc mùi rượu nóng như lên cơn sốt. Một tuần sống cùng mái nhà là chưa đủ để Orion quen với sự đụng chạm quá mức thân mật của bà chủ nhà trẻ tuổi.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 6:10 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Orion vừa có quyết định nhịn đói đêm nay khi bị cái giọng lè nhè của bà chủ gọi giật ngược, nhưng chưa kịp lủi về phòng thì đã bị sư tử cái vồ lấy khiến anh không khỏi giật bắn người. Mồ hôi cũng muốn run theo người khổ chủ.

    Anh ráng đẩy ra nhưng cô gái tóc vàng không có vẻ gì là để ý tới chuyện đó mà chỉ đu cứng ngắc luôn cái cây xanh lè giữa hành lang. Sư tử cái như động vật không xương sống đang bám kí sinh trên người Orion.

    Không biết phải khóc hay cười ra nước miếng nhưng kiểu này là anh phải tự đưa bà chủ nhà về phòng rồi đó. Nuốt nước miếng vào trong, anh lính cứu hoả cõng cục vàng về phòng, trời mùa hè nóng thấy mẹ nhưng Orion tội nghiệp chỉ thấy mình đang run chết cha đây.

    - Lyonel, cô xỉn rồi ngủ đi.

    Anh thả cô gái xuống giường như vừa thả một cục nợ, không ai chê sư tử xấu nhưng dữ quá thì cũng thấy sợ chớ. Chắc chỉ có lúc ngủ anh mới dòm bà chủ nhà như một đứa con gái bành thường quá.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 6:20 am



    Đang xỉn cũng không làm bà chủ bớt khỏe được xí nào, cô gái chụp lấy cánh tay Orion trước khi anh ta có cơ hội tẩu thoát và tiện đà kéo luôn cái thân bự gấp đôi đè lên người mình.

    Không ai biết cô có biết mình đang làm gì không, chỉ có người nằm trên là đang khóc thét trong lòng mà nhìn cô gái bên dưới anh cười như mới cắn thuốc xong.

    - Tôi thích anh, Orion. - Ngón tay cô vuốt ve cặp môi trước mắt. - Anh có thích tôi không?

    Thôi thì ai kêu anh gia nhập chưa lâu nhưng mắc cái số người hên nhất nhà này làm chi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 6:40 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Orion chống tay xuống giường để giữ cơ thể không phải chạm vào bộ ngực có khả năng làm người ta nghẹt thở của tóc vàng hoe. Không biết mặt anh đang đỏ vì sợ hay vì xí hổ nữa.

    - T-tôi thích cô nhưng nó nhiều nghĩa lắm không nói bậy được đâu.

    Thích vì cô đẹp, thích vì đã cho tui thuê nhà, thích vì thiệt ra cô cũng không có xấu chỉ sợ thôi blahblah kiểu nào cũng có nhưng thích mà họ hàng với yêu thì chưa nói được nha. Vì Lyonel đang xỉn nên anh sẽ xếp câu đó vào loại không tỉnh táo.

    - Bỏ tôi ra đi Lyonel, như vậy kì lắm đó.

    Không biết có phải do lây hơi men của bà chủ hay đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm mà cả người Orion cũng sắp bốc hoả tới nơi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 07, 2014 7:05 am




    Cô chỉ nghe lọt ba chữ đầu tiên từ miệng Orion, phần còn lại coi như quăng chó gặm thành ra toàn là blablabla hết rồi.

    - Tôi muốn hôn anh. Hôn tôi đi.

    Sư tử dụi đầu như mèo nhà vào cổ con người tóc xanh đang bắt đầu hóa thành cục đá. Nếu tỉnh thì bà chủ đã hét vô mặt anh rồi đó.

    - Hôn tôi đi, Orion.

    Cô gái lặp lại bằng cái giọng nhờ xỉn nên ngọt chết người, và Orion bị níu cổ xuống cho môi chạm môi mà không có cách nào chống cự nổi.


    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 07, 2014 9:03 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Nụ hun đầu đời của một thằng đàn ông trong tình trạng bị ép buộc giống như thảm quạ lãng xẹt chớ không có lãng mệnh xí nào, Orion như người đang phải chịu cực hình chỉ biết nhắm mắt hun cho xong. Mà đó chỉ mới là môi chạm môi chớ chưa xài tới lưỡi mà Orion tội nghiệp như muốn khóc tới nơi.

    - Xong rồi đó bỏ tôi ra được chưa?

    Khuôn mặt của anh lính cứu hỏa bây giờ cũng đỏ không kém bà chủ đang nằm bên dưới.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Thu Aug 07, 2014 3:58 pm

    Mùa thu - ngày 5.


    Knock Out:


    Knock Out đi lòng vòng quanh nhà như thằng khùng, đáng ra hắn sẽ ở trong phòng học bài như mọi đứa sanh diên ngành y khác. Thằng nhỏ đang tự quang tưởng là còn hè mà phải quẩy chớ, thực tế còn một tuần nữa là hắn phải nhập học. Giờ KO chỉ mong tới tối để ra ngoài quẩy tới bến với con Aston Martin của hắn.


    Đi một hồi đói bụng quá tính xuống nhà lục tủ lạnh coi có gì ăn hông thì bị chị chủ ngoắc lại. Đang chán cũng muốn đú chiện coi có gì hot. Sau đó thì thằng nhỏ phải hối hận vạn lần tại sao mình lại nhiều chiện như vại. :v -3


    Được làm nhân vật chính trong truyện thì ai chả thích, nhưng mà trong tình huống này thì hên xui.


    - Chị chị chị chị chị chị......... - Hắn lụm quai hàm nằm dưới đất, cặp mắt thì dính luôn vô cái đoạn R18 nóng cháy nhà trên màn hình. Phỏng mệ mắt luôn rồi. :v Lại nói tới cảnh nóng thì thú thiệt là hắn có một sự ám ảnh hơi bị nhẹ với chữ sếch. Kể sơ sơ thì tại vì lần đầu của hắn kinh khủng quá không có được như trong truyện cho nên sau lần đó là hắn tạch luôn hông có muốn nhớ tới nữa. :v


    KO nhào tới bấm một loạt tổ hợp phím như thể nếu hông làm vại thì hắn sẽ chết. :v Ctrl A Backspace Ctrl S alt F4 :v Bấm xong thì hắn ôm tim thở hồng hộc như mới chạy đường dài cả cây số. :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 1:50 am




    Ngày 6 mùa hè.

    Hay, hắn bắt đầu làm cô thấy mắc cỡ rồi đó. Sao nói yêu hoài vậy mà không thấy chán hả ông.

    - Cảm ơn, - Cô gái lảng sang chuyện khác - Tôi sợ màu của cái váy này không được đẹp.

    Tủ quần áo của Yve có một nửa là màu đen, còn lại chia đều cho xám và nâu, đúng là dòm chán thiệt nhưng biết sao giờ màu mè không hợp với cô lắm.

    Cả hai đi thêm một quãng rồi tấp vào một hàng bánh rán bên vỉa hè. Mấy cái bánh hình tròn có màu vàng ngon lành bơi giữa đám bong bóng trong chảo dầu sôi dòm rất vui mắt, trước khi bị người bán gắp ra bỏ vô túi giấy.

    - Hồi trước anh sống ở đâu vậy? - Yve trả tiền rồi chia bánh cho McDerp. Bản thân cô gái cũng cắn một miếng giòn rụm và thổi phù phù vì nóng.



    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 2 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 6:45 am