Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 2:25 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo cúi gần sát mặt Yve chỉ để thổi nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn đang thổi ra hơi nóng từ miếng bánh rán, làm như mùa hè chưa đủ nóng hay sao tụi nó còn đi ăn đồ nóng ít có lạ ghê.

    McDerp nhe răng cười kiểu hết nóng chưa với cô gái, mắt lia qua cái bánh cắn dở cô đang cầm. Hắn thích ăn cái trên tay Yve hơn là một mình một bánh nhưng cuối cùng cũng tự nhét họng cái bánh của mình.

    Thì lần đầu tiên hẹn hò cũng không được chơi dô diên kiểu giựt bánh mà ăn chớ.

    - Xa lắm cô không biết đâu. Tôi bỏ nhà đi. - Hoàng tẻo trả lời sau khi xử lý cái bánh gần một phút.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 7:48 am




    Ngày 5 mùa thu.

    Hahahaha. Chị hai của nhà đập trán cười tới đau bụng trước hành động của thằng nhỏ, không sao xóa đi cưng, chị kịp save mấy cảnh đui mắt trong não rồi nha, đống sến muốn ói còn lại thì viết bậy bạ cũng ra mà.

    - Nước không? - Cô đưa chai nước khoáng chưa khui nắp cho Knock. Để uống hay tưới cho nguội mắt thì tùy cưng ha. - Cậu chưa làm chuyện đó bao giờ hả?

    Thì dòm nó kiểu đó nên cô đoán mò vậy là bình thường mà.




    Last edited by Cara on Fri Aug 08, 2014 11:30 am; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 8:20 am



    Ngày 6 mùa hè.

    Sao mà bỏ ra sớm vậy được, cô gái đẩy Orion dậy chỉ để trèo lên ngồi trên đùi và ôm cổ anh ta cứng ngắc.

    - Tôi không muốn ở một mình, ngủ với tôi đi Orion.

    Giọng bà chủ nhõng nhẽo nghe nổi da gà dễ sợ. Orion, Orion, cô thì thầm tên anh chàng tóc xanh vào tai anh ta cho tới khi vành tai chuyển sang màu không thể đỏ hơn. Cặp môi mềm như kẹo dẻo đặt những cái hôn lên khắp mặt và cổ anh.

    - Anh làm cái gì đó, ôm tôi đi chứ. - Giọng cô lè nhè như của người bị dựng đầu dậy lúc bốn giờ sáng, và không hiểu bằng cách nào hai bàn tay của Orion cũng đặt lên eo cô như rôbốt. Ở cạnh Lyonel đang xỉn cũng giống ôm chai rượu lắm.



    Last edited by Cara on Fri Aug 08, 2014 11:31 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 9:06 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Tay của anh lính cứu hoả chỉ dám đặt hờ lên eo cô gái và giữ nguyên tại đó chớ không dám làm gì thêm trong khi khuôn mặt hết xoay bên này bên kia để né những cái hun của bà chủ.

    Những chỗ cô gái chạm tới thì nóng muốn cháy da, nhất là khi bộ ngực chết người của Lyonel đang áp sát người khiến đống pháo trong đầu Orion được dịp nổ nguyên một thùng.

    - Lyonel, Lyonel dừng lại đi cô đang không được tỉnh táo đó nên đi ngủ đi.

    Trống ngực dọng đùng đùng làm giọng anh trở nên yếu xìu như sắp khóc tới nơi, Orion tội nghiệp đang ráng giữ khoảng cách hết sức có thể nhưng một vài chỗ quá ngại để nói ra thì thích đi ngược lại hơn.

    Thì có ai mà còn tỉnh được khi có một quả bom trên người hả, trừ phi bạn là thánh nước đá, nhưng anh không muốn làm gì vượt quá giới hạn hết, trai miền núi vẫn còn ôm suy nghĩ chỉ muốn làm chuyện đó với người mình yêu thôi.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 10:15 am

    Mười đầu ngón tay có móng được cắt dũa xinh đẹp lần xuống bụng Orion và tháo khóa quần của anh ra dễ ợt như đã quá quen với việc này rồi.

    - Anh không thích hả? - Cái lưỡi còn cay mùi rượu của cô gái liếm sát môi người đàn ông tới mức anh tưởng nó sắp cạy miệng anh ra thiệt.

    Và cũng mười ngón tay trên kia tự nhiên rút về để quẹt khuôn mặt đã ướt nhẹp nước mắt từ hồi nào ai biết của bà chủ tóc vàng.

    - Anh ghét tôi phải không, huhu...

    Không biết Orion đã từng phải dỗ người xỉn lần nào chưa nhưng chắc chắn là anh đang thấy không có ai khổ như anh hiện giờ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 10:47 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Bà chủ tóc vàng tự nhiên bật khóc làm Orion cũng muốn quíu theo. Khóc cũng có dây chuyền được đó làm sao một hồi anh cũng khóc theo luôn chắc zui.

    - Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Tôi không có ghét cô mà.

    Anh muốn giúp người ta quẹt nước mắt nhưng chỉ làm khuôn mặt của cô gái nhoè nhoẹt hơn nên kéo áo lau luôn cho lẹ, trong khi tay kia vỗ lưng Lyonel như dỗ em bé.

    - Tôi ngủ với cô được chưa? Mà khoan khoan, ngủ bình thường chớ không làm gì hết nha.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 11:26 am




    Chỉ cần một câu đó thôi là cái đầu vàng hoe ngẩng lên cười như chưa từng khóc, cô gái rướn cổ hôn lên má Orion.

    - Cởi áo dùm tôi đi.

    Orion giật mình một cái rung giường nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới bà chủ. Cô gái xoay lưng lại và vén tóc ra trước để anh ta thấy dây kéo của bộ váy màu đỏ rượu vang ôm sát thân hình đẹp tới mức không biết phải tả kiểu gì của cô.

    - Anh có yêu ai chưa Orion?

    Có vẻ nước mắt đã làm cô tỉnh ra nhưng không có gì là đáng mừng ở đây hết. Với người có khả năng đưa đàn ông lên giường dễ hơn bóc vỏ kẹo bỏ vô miệng như cô thì sức chịu đựng nãy giờ của Orion quả là đáng nể. Bàn tay kéo khóa áo cho cô mà run cứ như là đang cắt mạch điện của một quả bom, và khi dây kéo không thể di chuyển thêm chút nào thì chắc anh ta cũng sắp chết vì căng thẳng tới nơi rồi đó.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 12:10 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Orion tội nghiệp bắt đầu nói lắp nên chỉ có một chữ "chưa" mà kéo tới gần nửa phút, anh lính cứu hỏa nhắm tịt mắt mà nuốt nước miếng ngược vào trong khi phải kéo khóa giúp bà chủ tóc vàng, báo động đỏ réo ầm ĩ trong não khi tấm lưng quàn hảo không tì vết của cô gái lộ ra sau lớp vải.

    - R-rồi đó.

    Anh quay mặt sang bên mà lấy tay che luôn mắt để khỏi phải nhìn những thứ không nên thấy.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 12:36 pm



    Rồi là cởi xong rồi hay là có yêu rồi đó, tỉnh ra được xí là cô gái lại thấy khó chịu.

    - Làm gì mà phải che mắt vậy? Bộ tôi xấu lắm hả?

    Cô không có ngu mà nghĩ mình xấu thiệt đâu, chọc người ta thôi. Đáng lẽ bắt Orion phải nhìn cơ thể có bộ váy đã tuột xuống dưới ngực của mình thì may quá, bà chủ vẫn còn tính người để thay một cái áo có dây rất mảnh không dễ đứt nhưng rất dễ tuột và nhìn thấy rõ bên dưới tới mức không hiểu mặc để làm gì.

    Chờ tới lúc bức tượng đầu xanh chịu nằm xuống thì chắc trời cũng sáng mẹ. Cô gác đầu lên gối rồi đập tay sang bên cạnh.

    - Anh còn ngồi đó làm gì nữa?

    Cái tượng đá nằm với người đẹp như cô mà làm như sắp bị ăn thịt.

    - Rồi là có yêu rồi đó hả? - Cô gái hỏi lại trong khi chống cằm nhìn người ta bốc cháy bằng một ngọn lửa vô hình.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 12:56 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Cái đầu xanh lè nằm bên cạnh Lyonel như người sắp chết với hai tay chắp trước ngực, chỉ có mỗi cái mặt là báo cho người ta biết chủ nhân nó còn sống vì nó đang đỏ lên một cách không bình thường.

    - Không có tôi chưa yêu ai hết, ý tôi là tôi giúp cô cởi áo xong rồi đó.

    Cặp mắt vô tình chạm trúng bộ ngực chết người của bà chủ và không cám ơn cái áo giúp nó hiện rõ mồn một bên dưới lớp vải có cũng như không làm Orion phải quay mặt vô tường để bành tãnh lại, trong khi đang cố kiếm thứ gì khác dưới đống hổ lốn bên trong não để chép đè lên hình ảnh vừa nãy.

    - Cô không định ngủ hả Lyonel? Trời sắp sáng rồi đó.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Fri Aug 08, 2014 1:23 pm

    Mùa thu - ngày 5.


    Knock Out nhận lấy chai nước chị chủ đưa chắc thiếu điều muốn nuốt luôn cái chai. May sao hắn còn bình tõm mà vặn nắp tu ừng ực.


    - Cậu chưa làm chuyện đó bao giờ hả?


    Hỏi vô chiện khó nói mà thiệt ra không khó lắm làm hắn gãi gãi đầu. Tay xoay xoay chai nước còn não thì đang ráng tìm lời diễn đạt.


    - Rồi nhưng mà... tui thấy nó đâu có tuyệt tới vậy. - Hông có mắc cỡ nha, hắn chỉ théc méc sao mà người ta khoái sếch dữ vại.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 1:32 pm




    Sao phải ngủ trong khi tôi có thể nói chuyện với anh chớ, nhưng cô gái không nói ra.

    - Anh có nghĩ tôi là loại con gái không ra gì không?

    Nếu có thì đúng quá rồi tại vì trời ơi cô cũng tự thấy vậy mà, nhưng cô vẫn hy vọng Orion sẽ trả lời khác. Nếu đang nằm cạnh McDerp thì chắc đã làm xong tới lần thứ mấy rồi chứ có giống nói chuyện với cục gạch vầy đâu.


    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 1:46 pm



    Cái blog dành cho mấy đứa con gái tâm sự chuyện nhạy cảm của cô nhận được nhiều câu hỏi kiểu này lắm.

    - Tại vì cậu làm chưa đúng cách thôi. - Bà chủ trả lời ngắn gọn rồi bưng li trà lạt nhách lên uống, cười nhiều khô cổ chết cha. - Cậu làm với ai vậy, trai hay gái?

    Thông tin không ai cần biết thì bữa nào hứng lên bà tác giả tóc vàng cũng thích thay đổi khẩu vị bằng cách viết gay.

    - Không thích kể cũng không sao.

    Nếu chuyện ấy ấy của mình là một cục thảm họa thì chắc không có ai muốn nhắc đâu hả.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 1:52 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Orion trả lời trong lúc dán mắt trên trần nhà kiếm thằn lằn, biệt thự kiểu này thì không biết có không nhưng mà coi như là có đi để anh không phải nghĩ lộn sang chuyện khác, vì cứ nằm như vậy thì một hồi là sẽ có đủ thứ chuyện không nên nhớ đó.

    - Không có - Cô làm tui sợ thì đúng hơn đó, nói vậy có bị nhai đầu không ta - Chắc tại cô sống thoáng hơn người khác thôi. Nhưng mà người yêu tôi giống vậy thì tôi cũng không thích đâu.

    Thì đúng rồi có ai muốn đứa mình yêu đi ngủ với tùm lum đứa đâu, mà chỉ là ví dụ cho sanh động chớ không có ý khác đừng hiểu lộn đang tỏ tành với bà chủ thì khổ lắm.

    - Tôi chỉ ví dụ thôi chớ không có ghét cô đâu thiệt đó.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Fri Aug 08, 2014 2:08 pm

    Mùa thu - ngày 5.


    - Gái. - KO vô đề luôn, tay vẫn gãi gãi đầu, mắt ngó lên trần hồi tưởng rồi kể chuyện ngày xưa. :v


    Nói đâu chi xa, mới năm ngoái thôi chớ đâu. Hắn về nhất - cũng là chiến thắng đầu tiên của hắn trong cuộc thi đua xe tự phát đêm khuya của lũ sanh viên hư hỏng, đứa nào thắng sẽ được ngủ một đêm với em trọng tài hót gơ. Chắc số hắn nhọ hay gì mà không nghe được cái vế quan trọng đó, hắn chỉ quan tâm tới chuyện về nhất thôi. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Knock Out kể tới đây thì tạch luôn, mẹt thì tím tái dần đều.


    Kể ra em hót gơ kĩ thuật chắc chắn không phải hạng xoàng, gặp thằng nhỏ KO lúc đó thì vẫn còn zin, nhưng chuyện gì đã xảy ra tới mức hắn vẫn bị ám ảnh tới hiện giờ thì chỉ có hắn, em hót gơ với cái giường biết. :v -3


    *nhạc nền wrong hole vang văng vẳng*



    Last edited by Tarn on Fri Aug 08, 2014 2:15 pm; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 2:10 pm



    Cô gái cũng nhìn lên trần nhà để coi ở trển có gì hay mà ông nội tóc xanh dòm say mê như thể nó đẹp hơn cô dữ vậy.

    - Lúc yêu tôi không có ngủ với ai khác nhưng vẫn bị bỏ đó.

    Cô nằm quay lưng về phía Orion và thấy cơn buồn ngủ xuất hiện.

    - Ôm tôi đi.

    Chỉ cần không gặp ngực của cô là được rồi chứ gì.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 2:24 pm



    - Hay là cậu thích con trai hơn?

    Bà chủ kết luận một câu rất có khả năng sau khi nghe xong câu chuyện không biết nên khóc hay cười ra nước miếng của đứa con trai tóc đỏ.

    - Con nhỏ đó có đẹp hơn tôi không? - Cô gái nheo cặp mắt màu nâu mật ong dòm Knock.

    Bà chị tự cao bung nóc nhà như cô không bao giờ tin có ai hơn mình nhưng cũng muốn biết nhận xét của thằng nhỏ lắm, xin lỗi nha cô là một đứa con gái rất xấu tánh.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 2:32 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Câu nói của bà chủ nghe có vẻ bình thường nhưng lọt vô tai Orion thì trở thành lệnh tuyệt đối nên lập tức ôm lấy cô gái, nếu không có vẻ ngượng nghịu chắc anh giống một con rôbốt thiệt.

    Khổ ghê ôm kiểu nào thì cũng đau tim lắm biết không hả. Trời nóng mà người anh cũng nóng như lò lửa.

    - Chắc tại người ta không đủ tốt với cô đó.

    Im lặng trong lúc này không phải ý hay, nếu không muốn derp thì anh nên mở miệng nói cái gì đó.

    - Cô đừng buồn nha còn nhiều người tốt hơn mà.

    An ủi nghe có vẻ trớt quớt và không bớt awkward được xí nào.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 2:45 pm



    - Ừ, ví dụ như anh đó hả.

    Tim Orion đập hụt một nhịp theo kiểu bị hù ma sau lưng mình làm cô mắc cười quá.

    - Tôi nói thích anh là thiệt đó. - Không phải đang xỉn nên nói bậy hay là chọc anh đâu ha.

    Cô gái co người như con mèo trong tay Orion và cười thành tiếng làm anh ta cũng rung theo cô.

    - Nè, ôm chặt hơn đi, đừng có bỏ ra đó nha.

    Khi cảm thấy vòng tay đã đủ chặt rồi cô mới chịu nhắm mắt ngủ.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Fri Aug 08, 2014 3:02 pm

    Mùa thu - ngày 5.


    - Con nhỏ đó có đẹp hơn tôi không? - Chị chủ nheo mắt dòm hắn hỏi.


    - Ờm... nhỏ đó đẹp, chị cũng đẹp. - Hắn gãi đầu chuyển qua gãi má mà thấy cái nhìn của chị chủ như sắp nướng hắn tới nơi. Khổ ghê hắn đầu óc đơn giản có sao nói vại thôi hà hông có nghĩ nhiều. Đẹp thì nói đẹp, mấy từ khác cũng bằng nghĩa với chữ đẹp thôi. :v


    - Chị đẹp mà. - Nghe có vẻ giống nịnh nhưng thiệt ra thì hắn đang nghĩ chị chủ đang tự kỉ vì nhan sắc của mình. :v -3

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 3:44 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Bà chủ tóc vàng ngủ rồi thì Orion cũng hết hơi.

    Cái khoá quần vừa nãy bị cô gái kéo xuống vẫn chưa được kéo lên lại mà đang bận ôm nên thay vì ngủ một cách bình thường thì anh thức luôn tới sáng.

    Hay đó Orion mày đang ôm một quả bom mà vẫn còn sống tới giờ không biết cười hay zui.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 7:46 pm



    Chị biết chị đẹp rồi cưng, đang hỏi có đẹp hơn không mà. Thôi kệ, bỏ qua chuyện xấu đẹp đi. Không có xấu hơn con nhỏ vô danh kia là ôkê rồi.

    - Cậu muốn làm lại chuyện đó với tôi không?

    Bà chủ cười một cái ngọt phát sợ để chứng tỏ chị không có giỡn đâu em.

    - Tôi giỏi lắm đó.

    Làm xong mà không thấy giống đọc truyện thì chắc là em trai có vấn đề rồi nha.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 8:51 pm



    Tim Yve ngừng đập khi hơi thở của McDerp thổi vào miệng mình để rồi đập như sắp văng khỏi ngực khi hắn ngừng lại. Giỡn kì vậy ông nội. Kiểu này thì cái nóng chuyển từ cái bánh sang người cô mất rồi.

    - Ăn dùm tôi đi.

    Cô gái chìa nửa cái bánh còn lại của mình cho hắn. Không có ý gì đâu tại cô ngán thiệt đó.

    - Tôi hỏi tại sao anh bỏ nhà đi được không? - Cô mút đầu ngón tay dính dầu mỡ trước cặp mắt đỏ thấy ghê đang theo dõi không sót hành động nào của mình.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 9:03 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Đã cho thì hoàng tẻo cũng không ngại ăn luôn cái bánh của Yve, cái này không phải chơi dơ mà là chia sẻ đồ ăn với nhau. Dòm cô gái mút ngón tay mà hắn cũng muốn nóng theo cái bánh.

    - Thấy chán nên tôi bỏ đi.

    Hắn nửa đùa nửa thiệt, nhưng câu nó thì có một nửa sự thiệt trong đó còn nửa kia chắc chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu của bà chủ Lyonel.

    - Tôi nói tôi là hoàng tử thật cô tin không? - Hắn vừa nhai bánh vừa hỏi.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Fri Aug 08, 2014 9:09 pm

    Mùa thu - ngày 5.


    - Cậu muốn làm lại chuyện đó với tôi không?


    KO áp tay vô lỗ tai hướng về phía chị chủ ý bảo ủa tui có nghe lộn hông thì ngay sau đó đập vô mắt là nụ cười mang đầy tính nghiêm túc của bả làm hắn cũng không dám mở mồm hỏi.


    - Tôi giỏi lắm đó.


    Chuyện đó, với chị chủ hả?


    - Chị chị chị chị chị chị........


    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 4:49 pm