Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 10:46 pm



    Tin hay không cũng đâu có sao.

    - Tin.

    Chắc nhờ đi hai đứa nên nhanh hơn bình thường hay sao mà cái trung tâm bán đồ thể thao đã lấp ló ở phía trước. Đó là một tòa nhà hiện đại và khá lớn với logo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike hay Adidas dán đầy mình.

    - Anh có muốn mua cái gì không? - Cô gái hỏi khi cả hai bước qua cánh cửa tự động mở.



    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 08, 2014 11:00 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    - Mua đồ tắm cho cô.

    McDerp trả lời chưa tới nửa giây rồi lủi vào khu bán đồ tắm mà lựa luôn cho cô gái bộ đồ tắm một mảnh hết sức đơn giản không có gì nổi bật.

    - Mặc cái này đi dạy đi.

    Không phải tự nhiên hoàng tẻo trở nên đàng quàng như Orion nhưng hắn không thích Yve mặc đẹp cho đứa khác ngắm, chừng nào đi với hắn thì muốn hở kiểu nào cũng được.


    Last edited by Sireen on Fri Aug 08, 2014 11:01 pm; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 08, 2014 11:01 pm



    - Tôi làm sao?

    Bà chủ dòm thằng nhỏ bằng cặp mắt em trai bị đột quỵ hả. Cô mà không lên tiếng chắc nó chị chị tới mai quá.

    - Không thích sex là sai lầm đó.

    Cô gái nói trong khi mở cuốn tạp chí thời trang, chẳng qua là con nghiện sex như cô không thể chấp nhận được khi có đứa không thích nên mới muốn giúp đỡ nó xí thôi mà, thấy bà chủ tốt bụng dễ sợ chưa.

    - Hay là cậu không thích phụ nữ lớn tuổi hơn?

    Làm nhớ cô đã viết câu chuyện về một thằng học sanh yêu bà chị hàng xóm lớn hơn nó năm tuổi. Sau đó thì hai người xxx và xxx không biết chán, đó là một câu chuyện erotic rất dễ thương cho tới khi tác giả chọc người đọc ói máu bằng cách cho cô hàng xóm bỏ thằng nhỏ đi lấy chồng ở cuối truyện. Haha, nhờ vậy mà cô nổi tiếng vì bị chửi nhiều đó.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Fri Aug 08, 2014 11:54 pm

    vì hòa bình thế giới :v


    Last edited by Tarn on Thu Aug 14, 2014 11:14 pm; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 09, 2014 12:05 am



    Cái tên này làm như hắn là tía cô vậy á. Nói chớ không hiểu sao mà chọn đúng kiểu cô hay mặc dữ ta, nội quy chỗ cô làm đâu có cho mặc loại hai mảnh, đã vậy còn phải kín trước ngực với sau lưng luôn. Nhưng mà thái độ của con nhím làm cô muốn chọc hắn quá đi.

    - Tôi thích cái này hơn nè.

    Cô gái giơ một bộ bikini màu đen cột dây sau cổ lên trước mặt hắn, rất đơn giản nhưng chỉ cần dòm cũng biết khi lên người cô nó sẽ bắt mắt cỡ nào.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 09, 2014 12:22 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo dòm bộ bikini bằng cái mặt liệt không có gì thay đổi nhưng bên trong cái não đen xì như người hắn đang hình dung Yve sẽ trông như thế nào khi mặc nó.

    Nếu Yve đang cố tình kích thích hắn thì cô chọn tốt đó.

    - Mặc cho tôi coi đi - Hắn đề nghị - Nhưng không phải mặc đi dạy.

    Chịu không nổi nên cũng phải đế thêm vế sau vào cho cô gái biết là hắn không thích rồi đó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 09, 2014 1:23 am



    - Ở đây hả?

    Cô nhìn về chỗ dãy phòng thử đồ rồi lấy thêm bộ một mảnh màu đen, phía trước cũng giống bộ của McDerp lựa nhưng có lưng khoét xuống tận eo.

    - Anh chỉ được nhìn thôi đó nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 09, 2014 1:36 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo không thích ngồi chờ và cũng không muốn Yve bước ra đây cho người ta dòm nên hắn đi theo cô gái vào luôn chỗ thay đồ.

    Dĩ nhiên là đứng ngoài cửa chờ chớ Yve có cho hắn vô trong đâu, mà kệ mẹ cũng tạm chấp nhận được, ít ra thì hắn cũng là đứa đầu tiên được dòm.

    - Xong rồi thì gọi tôi vào đó.

    Gọi vào chớ không phải tự đi ra nhe, chắc hoàng tẻo sẽ móc mắt luôn đứa nào ngoài hắn dòm thấy quá.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 09, 2014 3:00 am



    Hai chị em giống "sex vui hông" với "sex vui lắm" mà không có đứa nào chịu làm gì nhau lắm. Tới nước này thì bà chủ chỉ muốn hỏi mình một câu cái đéo gì vậy, cô là Lyonel chớ có phải em gái ăn hại nào đâu.

    Cô gái ném quyển tạp chí xuống sàn rồi đứng dậy tới đứng trước mặt thằng con trai tóc đỏ. Dòm cũng đẹp trai có tương lai lắm mà sao độ cù lần chỉ thua cục xanh lè nào đó vậy trời.

    - Sẽ thích nếu làm với người như tôi. - Bà chủ chống nạnh và dòm thằng nhỏ ý muốn hỏi giờ gật hay lắc để chị còn làm luôn nè.




    Last edited by Cara on Sat Aug 09, 2014 3:28 am; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Sat Aug 09, 2014 3:21 am

    Cho hỏi là người đọc đã mệt não vì bất lực chưa hắn cũng não lắm rồi đây nè :v Hắn cũng hông biết chuyện gì đã xảy ra với mình luôn. Không có bất lực mà nãy giờ hành xử như thánh nam vại đó chắc bị nhập.


    Thoáng thấy ánh sáng trước mặt bị che mất tiêu thì ra là do chị chủ đã đứng sừng sững trước mặt hắn.


    - Sẽ thích nếu làm với người như tôi.


    KO trơ mẹt ra dòm chị chủ một lúc. Hồi nãy ngu một lần rồi thôi nhen. Hắn hông có bất lực tới mức bỏ qua cơ hội nghìn năm này được. :v


    Hắn đứng dậy đè chị chủ xuống sofa nhưng mà chắc còn tí bất lực sót lại nên chưa làm gì hết mà mặt nghiêm trọng nói.


    - Chị chỉ tui được hông. - Thiệt ra đó là một câu hỏi tu từ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sat Aug 09, 2014 10:48 pm



    Bàn tay của Yve ló ra giữa tấm màn che vẫy cho con người đang đứng chờ ở ngoài biết là cô xong rồi. McDerp chui vô lẹ còn hơn người ta lượm tiền rớt.

    - Anh thấy sao?

    Hai mảnh vải màu đen khiến cho làn da của cô càng thêm trắng bóc. Gã con trai sau một lúc đứng làm cục nước đá thì bước tới như mất hồn làm cô gái bị ép sáp vào tường.

    Tính làm gì vậy ông nội.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sat Aug 09, 2014 11:15 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Cặp mắt hoàng tẻo lướt khắp người Yve cùng với suy nghĩ về những chuyện đui mắt mà hắn muốn làm với cô gái. Trời có chuyển sang đông bây giờ cũng không giúp hắn hết nóng.

    Bành tãnh nha McDerp, Yve chưa là cái gì của mày hết đó. Quá buồn cho hoàng tẻo, người có thể đẩy bất cứ ai lên giường nhưng phải nhịn trước đứa mình yêu.

    Hắn ôm lấy khuôn mặt Yve bằng một tay và tay kia thì vuốt thiệt nhẹ lên bờ vai mảnh dẻ làm cô gái nổi da gà. Khuôn mặt McDerp ghé sát tới nỗi gần như sắp hôn và tin hắn đi hắn cũng muốn vậy lắm, nhưng rốt cục cũng chỉ dừng lại khi hai cái chóp mũi chạm vào nhau.

    - Đẹp đó. - Hơi thở nóng rực của hoàng tẻo lan trên môi cô gái - Nhưng tôi thích cô mặc cho mình tôi hơn.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 12:00 am



    Xém tí nữa là cô để cho môi mình chạm hắn rồi. Lông mi của hắn dài ghê, hơn của cô luôn.

    - Vậy chừng nào đi bơi với anh tôi mới mặc ha.

    Chả hiểu sao giọng cô nhỏ như sợ ai nghe thấy cũng như tại sao cô lại đồng ý làm theo đòi hỏi vô duyên của hắn, nhưng kệ đi.

    Cô gái đẩy McDerp ra ngoài rồi nhanh chóng mặc đồ và xách mấy bộ áo tắm đi trả tiền.

    Không ai trong hai người nhớ mình đã nói những gì trên đường đi bộ tới rạp chiếu phim gần đó nhất. Đôi giày không cao nhưng vẫn làm Yve mỏi nhừ chân, cô gái vô tình hoặc cố ý dựa vào cánh tay của gã con trai khi đang đứng lựa phim để coi.

    - Coi cái kia đi. - Cô chỉ poster của bộ phim hài về một con chó cảnh sát.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 10, 2014 12:55 am

    Ngày 6 mùa hè.


    McDerp có thể bế Yve lên nếu cô muốn nhưng dĩ nhiên là không nên hắn túm tay cô gái mà vòng qua cánh tay mình.

    - Vịn vào đây đi.

    Sao hả bộ dòm hoàng tẻo giống một thằng không biết quan tâm người ta lắm hả? Ừ đúng rồi đó hắn không phủ nhận đâu, nhưng với đứa kế bên thì chỉ cần chảy máu chút xí hắn cũng khùng được đó.

    Hắn dắt Yve ra hàng ghế chờ gần đó rồi nhấn cô ngồi xuống.

    - Ngồi đây chờ tôi mua vé được không?

    Phim con chó chớ gì, chắc mua vé đôi cho zui.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 1:58 am



    Kêu chờ nhưng cô không thích, mỏi chân chút xíu chứ có phải què rồi đâu, nên cô cũng đi theo hắn. Vì bận lấy bắp rang với nước nên tới khi đã ngồi trên ghế qua hết đoạn giới thiệu đầu phim thì cả hai mới biết là McDerp mua lộn vé.

    Có nhiêu đó thôi cũng làm không xong là sao ta. Cô gái liếc hắn một cái, rạp tối hù nên không biết hắn có thấy không còn cô thì có thể thấy được cái miệng của hắn đang toét ra cười.

    Thôi coi phim này cũng được, tình cảm hả.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 10, 2014 2:17 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Hoàng tẻo cũng biết mình mua lộn vé nhưng kệ mẹ phim nào cũng là phim hắn cũng có thèm coi đâu, mục đích chánh vẫn là muốn ngồi với Yve thôi hà. Chuyện cũng không có gì đặc sắc trừ việc bộ phim có nữ chánh giống đứa hắn yêu và bị ung thư chết mẹ.

    Vô danh kế bên khóc văng nước mũi trúng áo nhưng hoàng tẻo đang bận teo não nên cũng không để ý, vui ghê ban đầu hắn còn định sẽ làm những trò hết sức cu tèo trong rạp như nắm tay chẳng hạn mà giờ thì dòm coi, cái mặt liệt đang bị ám ảnh vì phim tành cảm sến chảy não.

    Đèn trong rạp còn chưa sáng hắn đã níu tay cô gái tóc đen, tối quá nên cũng không biết Yve có biết là hắn đang sirius không nhưng kệ mẹ, làm như hắn sợ không nói ra thì cô gái sẽ không nghe được vậy.

    - Yve, nghe nè, tôi yêu cô, nếu cô có chuyện gì tôi cũng không sống nổi đâu.

    Thôi khỏi coi phim nữa ngoài này cũng có phim sến lé mắt luôn nè.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 2:30 am



    Ngồi coi Yve cũng thấy nhân vật tội thiệt nhưng chưa tới nỗi phải thi nhau xì mũi với người ta trong rạp, thêm cha nội ngồi cạnh tự nhiên ôm vai cô như cái phim đang chiếu ở đây là phim ma làm cô không hiểu gì hết.

    - Chuyện gì là sao, anh bị sao đó?

    Tự nhiên cô thấy hắn dễ thương ghê, phát ra một tiếng cười giống như tiếng thở mạnh, cô gái với tay lên xoa cái đầu lông nhím chọt đau tay của McDerp.

    - Tôi đang ngồi đây với anh mà.

    Như thấy vậy là chưa đủ làm cho hắn yên tâm, cô kéo tay gã con trai vòng qua eo mình rồi dựa đầu lên vai hắn. Ngồi ghế đôi thì giống người yêu cũng đâu có sao ha. Thôi đừng hỏi nhiều, sến lây từ phim sang mấy đứa ngồi coi nhanh lắm.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 10, 2014 3:01 am

    Ngày 6 mùa hè.


    Yve tự nhiên chủ động với hắn làm hoàng tẻo cũng ngạc nhiên ghê, nhưng được ôm vậy cũng làm hắn yên tâm mà bớt teo não. Hoàng tẻo đã quên luôn cái phim mà hôn lên mái tóc đen của cô gái rồi tựa má lên đó.

    Tay hắn lần tới bàn tay của Yve mà đan vào nhau, McDerp đưa bàn tay của cô gái lên hôn một hơi dài như muốn rút lấy hơi của Yve rồi bơm đầy vào trong não. Thôi xong hoàng tẻo có thể thấy được tương lai không có cái mùi này sẽ ra sao rồi đó và nó gớm lắm nên không cần biết đâu, hắn cũng không muốn biết.

    - Yve, Yve, nhìn tôi nè.

    Hắn nói nhỏ vào tai Yve sau khi đã hôn đã đời lên vành tai cô gái. Đúng rồi đó dòm hắn đi, hắn sắp chịu hết nổi rồi. Hoàng tẻo giữ mặt cô bằng cả hai tay và tụi nó vừa có một cái hôn đủ dài để hắn không muốn rời ra nữa. Tối thui vậy mà còn hun đúng chỗ được là hay lắm rồi đó.

    - Anh yêu em, Yve, nhiều lắm biết không hả?

    Tại sao không chịu yêu lại hắn đi hả khổ quá. Yêu đi cho đỡ lé.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 4:31 am

    Spoiler:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 10, 2014 5:32 am

    SPOILER:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 7:22 am



    Tất cả những gì Yve có thể làm trong hoàn cảnh này là đưa hai tay lên che kín nửa mặt, dù với ánh sáng ít ỏi ở đây thì rất khó để gã con trai có thể nhìn thấy bộ dạng mà cô không muốn ai ngoài hắn nhìn thấy của cô hiện giờ, và cố gắng phát ra càng ít tiếng động càng tốt. Xin lỗi có thể bề ngoài không giống nhưng cô chỉ là con gái bình thường thôi mà, hắn cứ nói yêu với làm như vậy thì sao cô chịu nổi.

    Cuối cùng cô gái cũng bỏ bàn tay hằn dấu răng và dây nước miếng của chính mình ra để rướn người lên nói vào tai hắn, mà giống thở gấp hơn.

    - Về nhà đi.

    Rồi cô ụp mặt lên vai McDerp và để hắn thích làm gì cũng được với cơ thể mình. Trong lúc bộ não mọc cánh bay đi chơi và nước chảy xuống đùi thì chuyện tiếp tục cuộc hẹn ngày hôm nay coi như là dẹp luôn rồi đó.



    Last edited by Cara on Sun Aug 10, 2014 11:25 am; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Sun Aug 10, 2014 9:57 am

    Spoiler:
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Sun Aug 10, 2014 11:23 am

    bất lực :v:


    Last edited by Tarn on Mon Aug 11, 2014 3:12 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Sun Aug 10, 2014 4:06 pm

    SPOILER:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 2:30 am

    Spoiler:

    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 4 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 3:27 am