Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 8:09 am

    Ngày 1 mùa hè.

    Một ngày của bà chủ nhà tóc vàng luôn phải bắt đầu bằng việc đi chợ. Trời mới vào hè mà sao nóng dễ sợ, làm tâm trạng của cô gái bình thường vốn đã không có miếng dễ chịu nào càng thêm khó ở.

    Lyonel ghét nóng, trời nóng giết cô còn cô thì đang muốn giết người lắm đây nè.

    Sáng nay xách giỏ về bà chủ gặp một cái đầu xanh lè đang đứng dòm cái bảng gỗ có dòng chữ in hoa 'CHO THUÊ PHÒNG TRỌ' treo trước cửa nhà.

    - Ê, cần gì vậy? - Đang bực trong mình nên giọng cô gái chua lè.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 9:50 am

    Ngày 1 mùa hè.

    Orion Pax:


    Orion Pax vừa rời khỏi cuộc sống chen chúc trong căn nhà bé như lỗ mũi để kiếm một chỗ dễ thở hơn nhưng không biết thở được miếng nào chưa khi mới sáng sớm đã được rót dấm vào lỗ tai.

    - Dạ chào chị, em thuê nhà.

    Orion nhe răng cười trước khi gật đầu chào cô gái, mới gặp thì gọi chị xưng em cho nó lạch sự.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 10:07 am

    Chị? CHỊ?

    Hay ghê, sáng sớm gặp trúng thằng vô duyên là biết phần còn lại của ngày hôm nay không có hên rồi nha. Thân bự như cái gì mà nghĩ sao dám gọi người ta là 'chị' hả.

    Bà chủ sấn tới đập một phát lên ngực thằng cha có mái tóc giống mới nhúng đầu vô thùng sơn màu xanh, nhưng có vẻ không làm thằng chả xi nhê được tí nào.

    - Anh nghĩ tui bao nhiêu tuổi mà chị hả? Chị cái đầu anh á chớ chị.

    Đành rằng dạo này cô có thức khuya chạy bài thiệt nhưng đâu có tàn tạ tới cỡ đó.

    Mồ hôi giọt nào giọt đó bự như hột lựu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp mà hung dữ đang đỏ bừng vì nóng cả trong lẫn ngoài của cô gái.

    Chị chưa đá đít là may ở đó mà thuê nhà.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 10:46 am

    Ngày 1 mùa hè.

    Orion Pax:

    Cú đập của đứa con gái không đau nhưng đủ làm đứa yếu bóng vía như Orion hốt hền tới quíu luôn lưỡi, nên nói xin lỗi mà lại thành ra một nùi chữ dính liền vô nhau như đang ngậm trái chanh mà nói chuyện.

    - @#$%^&

    Xin lỗi vì người viết không rảnh ngồi ghép chữ thành câu nên xài kí tự minh quạ cho dễ hiểu chớ không phải nói bậy đâu đừng hiểu lộn.

    Khổ chủ vẫn chưa nhận ra mình vừa nói tiếng mọi nên vẫn gập người vuông góc với cột điện thiệt lễ phép để xin lỗi người ta nhưng hình như chỉ làm cho lọ dấm di động chua thêm miếng.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 11:08 am

    Bộ dạng của đầu xanh làm cô gái cười luôn khỏi cần nhịn, cơn giận cũng theo đó bay đâu mất tiêu. Ngôn ngữ gì vậy ông nội, anh là sanh vật ngoài hành tinh xuống đây chơi hả, dòm giống mười hai lúa xắn quần lên thành phố lần đầu hơn đó.

    - Vô đây.

    Bà chủ tóc vàng hoe kéo tay con người đang mắc cúi đầu vô trong nhà. Căn phòng không lớn và đơn giản so với ngôi biệt thự này nên người ta có thể đoán được là không phải phòng khách.

    Cô gái đẩy gã đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu xuống ghế, rồi để đống túi giấy đựng đồ ăn sống mới mua về lên bàn, sau đó cũng tự ngồi xuống ghế vắt chéo chân rất đúng phong cách với cái biệt danh của cô.

    - Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Vợ con chưa? - Một tràng chấm hỏi được phun ra trong khi bà chủ bận rót trà đá mời vị khách mới bị mình hù cho hết hồn.

    Xin lỗi giống hỏi cung quá hả nhưng mấy cái cô muốn biết đều rất là cần thiết nha. Ở đây chỉ cho dân độc thân vô ở thôi ha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 3:43 pm

    Ngày 1 mùa hè.


    - Dạ tên Orion, hơn hai chục tuổi, lính cứu hỏa mới vô nghề còn độc thân.

    Vừa bị hù lọt tim ngoài sân vẫn chưa quàn hồn nên anh chỉ dám ngồi khép nép nhìn tóc vàng hoe có vẻ là bà chủ chỗ này. Còn trẻ mà sao khó đẻ dữ, kiểu này có bầu là giết người được nè chắc cũng không thấy lạ luôn. Orion tự hỏi trước anh thì có đứa nào bị sư tử cái nhai đầu chưa.

    Mồ hôi đầm đìa  như bị bệnh trên trán Orion Pax không phải vì nóng mà sợ thì đúng hơn, anh chỉ là công dân gương mẽo cần tìm chỗ ngủ qua ngày cho đỡ rách chớ không có ý định chọc sư tử nổi khùng nhe.

    - Lúc nãy, tôi xin lỗi. - Anh lí nhí - Tại tôi không biết cô đừng có giận.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 6:51 pm

    'Dạ' thêm một tiếng nữa là tôi đập anh thiệt đó. Tên này nói chuyện với cô mà giống với má hắn không bằng á.

    Cô gái dòm con người tên Orion bằng ánh mắt như đốt cháy mặt anh ta, bàn tay viết truyện tình cảm nện li trà xuống muốn nứt bàn.

    - Giận cái gì hả?

    Cái đầu xanh giật bắn người trên ghế như một con chihuahua làm cô cũng thấy tội nghiệp, thì đúng là cô có quá đáng thiệt nhưng ai kêu anh ta cứ làm cô khó chịu chi.

    - Tôi là Lyonel, gọi bà chủ là được rồi.

    Cô gái ráng hạ giọng dịu dàng hơn chút xí rồi bật một tràng những thứ về tiền bạc mà không cần biết có lọt được chữ nào vô tai người ta không. Cái nhà kiểu này mà lấy giá thấp như cô là tốt bụng lắm, vấn đề là anh có chịu nổi bà chủ nhà hay không thôi hà.

    - Anh định chừng nào vô ở?

    Đây không có thích chậm chạp nha, cái gì cũng lẹ đi không thôi chị lại nóng máu lên giờ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 8:16 pm

    Ngày 1 mùa hè.

    Orion quen mỏ tính dạ thêm cái nữa nhưng cô gái chỉ trừng mắt nhìn khiến ngài yếu bóng vía run lẩy bẩy như động vật ăn cỏ sắp bị sư tử cạp đầu, mồ hôi túa cay mắt mà cũng không dám lau.

    Khổ dễ sợ tía má đẻ ra hiền chớ không có bất lực nhưng ở trên núi lâu quá mới xuống nên dễ bị hù lọt ghế.

    - Bữa nay, bữa nay, bữa na- ÁI!

    Quíu quá nên cục xanh lè bắt đầu không làm chủ được lời nó nên thay vì cà lăm thì tuôn ra một tràng nhanh như copy paste và kết quả là tự cắn luôn vô lưỡi.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Tue Aug 05, 2014 9:50 pm

    Mùa thu - ngày 3.


    Knock Out:


    Có nghe truyện người tình mùa thu bao giờ chưa? Chưa đúng hông giờ thì nghe nè, đúng rồi hắn đây sẽ là người đầu tiên viết nên cuốn truyện tiểu thuyết tình cảm vô cùng quành tráng của mình với kết cục rất viên mãn là hắn bị... thất tình.


    Nghe ít có liên quan nhưng mà đó là lý do chính Knock Out sang choảnh phải chuyển ra nhà trọ ở nè. Câu chuyện hơi bị dài lê thê nên sẽ kể sau. À hả, vì hắn sang choảnh cho nên không có cái chuyện phải chui rúc trong khu trọ nát bét dô danh nào đó dành cho sanh viên đâu nha.


    Cho nên biệt thự Trái tym này là chỗ đầu tiên hắn khoanh vùng vô trọ. Ờ hớ, giờ hắn đang đứng đây ngóc mỏ chờ bà chủ hay ông chủ nhà gì đó chạy ra đón sau chục cái chuông cửa. Thêm cảnh lá rơi lả tả giống như hắn đang bị thất tình xì tắc trước nhà bạn gái - mà trong đó phần thất tình thì đúng là thiệt. :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 9:53 pm

    Nước trà chưa kịp vô miệng đã sặc ngược lên mũi bà chủ vì cô mắc cười quá. Cô gái cười theo cách không có chỗ nào gọi là nữ tánh được.

    - Trời đất, anh bị cái gì vậy hả?

    Cô để li trà xuống bàn, tay còn lại vuốt ngực cho trôi tiếng cười. Chết mẹ mất, ngồi với thằng cha này không chết bực thì cũng cười chết.

    Nói chuyện với con gái mà run như sắp lên bàn mổ, lại còn tự cắn lưỡi thì bà chủ tóc vàng hoe tưởng cái loại này chỉ tồn tại trong mấy cuốn tiểu thuyết nhảm ruồi mà cô viết ra thôi.

    - Anh có sao không? - Cô gái thu hẹp khoảng cách giữa cả hai để mấy ngón tay chạm vào môi người ta như quan tâm lắm. Trong khi máu đang rút khỏi khuôn mặt không còn cái hồn nào để mất bên dưới mái tóc xanh lè.

    Làm gì sợ tui dữ vậy ông.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 10:15 pm

    Ngày 1 mùa hè.


    Người Orion lạnh toát khi bà chủ tới gần chớ đừng nói chạm vào người chắc xuất hồn mẹ rồi. Biết máy rung massage không, yeah anh đang giống vậy đó, một giọt nước mắt rớt bẹp xuống cái quần jeans đã xỉn màu vì sợ chứ không phải xí hổ nữa.

    Orion tội nghiệp co luôn cả chân lên chắn giữa cả hai khi đẩy tóc vàng hoe ra như gái bánh bèo hết sức chống cự trong khi bản thân to gần như gấp đôi cô gái. Trai mới xuống núi chưa biết mùi gái đã gặp ngay con sư tử cái thì còn tỉnh được hả.

    - T-tu-tui-tui xin l-l-lỗi đừng làm v-vậy kì l-lắm tui chỉ muốn thuê nhà thôi. - Cục xanh lè bắt đầu cà lăm.


    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 10:15 pm

    Ngày 3 mùa thu.

    Bà chủ nhà đang ngồi trong wc cố vắt não cho ra câu tiếp theo của cuốn truyện mình đang viết thì chuông cửa réo điếc tai như tới ngày đóng tiền điện. Chuông nhà này bự lắm nên mỗi lần nó kêu là gọi cả nhà dậy thiệt chứ giỡn.

    Cô gái ra mở cửa trong bộ dạng bê bối với quần đùi cùng bộ ngực đủ sức làm người dòm nghẹt thở được thả rong bên dưới áo ba lỗ, mái tóc búi cọng rơi cọng rớt thành một cuộn vàng hoe trên đỉnh đầu. Ai gọi đây là gợi cảm chớ bà chủ thì tự biết mình thảm họa lắm nên không cần phải nhắc đâu.

    Chào cô không phải mấy ông nội nhà đèn hay nước mà là một cục màu đỏ chét muốn lé mắt. Giác quan thứ mười sáu mách bảo nên cô gái hỏi luôn.

    - Thuê phòng hả?

    Hết xanh tới đỏ, đàn ông bây giờ mô-đanh quá ta.


    Last edited by Stormborn on Tue Aug 05, 2014 10:40 pm; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 10:38 pm

    Ai đời người ta quan tâm mà nói là kì vậy chớ hả, anh xúc phạm tui quá nha.

    Bàn tay xinh đẹp của bà chủ chuyển qua xách cổ áo thằng cha Orion-Chôcôpai như chuẩn bị đánh lộn, sự hiền lành kéo dài chưa đầy năm giây biến dạng thành muốn xơi tái người ta không chừa miếng nào.

    - Hết kêu tui già xong chê tui kì hả! Giờ muốn gì!

    Sau khi bà chủ chồm tới còn gã lúa nhiều bông đẩy ra thì bằng cách nào đó, cả hai kết thúc bằng việc cô gái đè lên người cây lúa màu xanh đã lọt xuống khỏi ghế với bàn tay hạ cánh đúng chỗ là mông của cô.

    Cảnh tượng ở đây không biết phải xài từ nào để miêu tả mới đúng ngoài hai chữ vô duyên.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Tue Aug 05, 2014 10:43 pm

    Mùa thu - ngày 3.


    Knock Out:


    Chờ lâu quá thế là Knock Out mới lôi cái địa chỉ ra coi có đúng là biệt thự này cho thuê hông vại. Này là lần đầu hắn phải đách thân đi thuê trọ chứ hông phải nhờ ba má mà hông lẽ bị cái địa chỉ ma này làm cho một vố he.


    Ngay cái lúc chuẩn bị xách đít đi về thì cửa bật mở. Hiện ra một chị gái có mái tóc dàng bù xù, tất nhiên đó không phải là thứ hắn chú ý đầu tiên. :v -3


    - Thuê phòng hả?


    KO đưa tay dập lửa hai con mắt đang cháy phừng phừng rồi trả lời chị chủ nhà.


    - Đúng rồi á. - Nói xong hắn ôm cái vali đỏ chạch lên người, công dụng che tầm mắt để phải nhìn thẳng vô mẹt chị chủ nhà. - Còn phòng hông chị?

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 05, 2014 11:14 pm

    Ngày 1 mùa hè.


    Con sư tử cái vừa vồ lấy động vật ăn cỏ theo một cách không ngờ tới, khiến cơ trên người gã xanh lè như bị bại liệt trừ bàn tay đang bóp mông đứa con gái thiệt chặt như có cục nam châm ở đó.

    - Tui xin lỗi tui xin lỗi tui xin lỗi  huhu tui không cố ý.

    Lời nói và hành động đang sắp sửa quánh nhau tới nơi.

    Orion Pax không phải loại đàn ông lợi dụng để đụng chạm phụ nữ nhưng giải thích kiểu gì giờ vì sự thiệt là anh đang không buông tay ra được còn bản thân đang sợ chết mẹ, khuôn mặt của đứa con trai đang chuyển sang màu của mái tóc.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 11:47 pm

    Lại một thằng nữa gọi cô là 'chị', nghiêm túc là mắt mấy người bị đui hết rồi hả người ta còn xanh tươi cỡ này mà, nhưng thôi vì cục đỏ này dòm trẻ hơn cô thiệt nên bà chủ không bắt bẻ nó làm chi. Hay nói cách khác là tại cục xanh vô đây sống hồi đầu mùa trước ăn gì xui quá thôi đó.

    - Còn.

    Gã con trai tóc đỏ xách cái vali cùng màu tóc theo cô gái vào phòng khách bự gấp mấy lần phòng khách bình thường và tạo cho người ta cảm giác đang ghé thăm nhà của mấy đứa ma cà rồng trong phim.

    Và bộ dạng như thất nghiệp của bà chủ không ăn nhập gì với nơi ở đậm chất quý tộc này hết trọi.

    - Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Độc thân hả?

    Cô gái ngồi xuống cái ghế bọc nhung đỏ tía với dáng chị hai. Cô biết điểm mạnh của mình là chỗ nào nên cái gì đẹp thì khoe ra chớ sao phải che chi vậy, đằng nào thì vô nhà này rồi sẽ thấy nhiều tới phát chán nên tự nhiên đi em trai.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Wed Aug 06, 2014 12:10 am

    Mùa thu - ngày 3.


    Knock Out:


    - Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Độc thân hả?


    - Dạ tui là Knock Out, mới mười chín thôi còn đang sanh diên chị. - KO nói liền mạch, không trả lời câu hỏi cuối vì thấy mình nói vại cũng đủ rồi. Hắn thậm chí còn chưa đủ tuổi lấy vợ nựa. Cũng không để ý công tử bột sang choảnh như hắn mà nói năng hơi bị dân dã, chắc ở chung với cha nội Breakdown riết quen. :v


    - Còn chị? - Hắn hỏi, nhiều lúc mắt vẫn lia qua chỗ mọi thằng con trai hay nhìn.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 5:10 am

    Ngày 3 mùa hè.

    Thằng này có vẻ ngắn gọn, chị thích mấy đứa như em đó em trai.

    - Tôi là Lyonel, lớn hơn cậu còn những cái khác thì không cần biết đâu.

    Mà cô cũng đâu có gì để cho nó biết nữa, ngoài mấy chuyện không đáng khoe ra ở đây.

    - Để tôi dắt cậu về phòng.

    Bà chủ tốt bụng xách đồ dùm cục đỏ luôn, cô gái có sức khỏe rất tương xứng với ngoại hình chân dài cao hơn mét bảy không có chỗ nào thua model của mình.

    Sau một lúc đi qua các dãy hành lang và cầu thanh đủ để nói xong về chuyện tiền nhà thì cả hai đã tới phòng.

    - Chìa khóa tôi sẽ đưa sau ha.

    Biệt thự nên phòng ở trỏng cũng phải đẹp thì thôi khỏi cần khen đi. Nhớ đưa tiền đầu tháng, tự dọn phòng, muốn về nhà lúc nào cũng được, cô có quên gì không ta.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 6:28 am

    ờn lóc:


    Ngày 6 mùa hè.

    Cái túi giấy nhét đầy thực phẩm được lôi ra khỏi tủ lạnh sau khi mắc kẹt ở trỏng từ sáng, mấy cọng rau đã bị thịt cá đè cho gần nát bét.

    Con nhỏ này không bao giờ chịu lấy đồ ra xếp cho đàng hoàng hết, cô gái tóc đen chịu thua tật xấu của đứa bạn thân trong khi phải xếp lại tất cả vô tủ bằng cách không thể gọi là cẩn thận được nhưng còn đỡ hơn không có ai làm.

    Chuẩn bị xong để nấu cơm thì một luồng gió lạnh ngắt thổi qua gáy khiến cô gái xém làm rớt con dao đang cầm trên tay.

    - Anh làm tôi giật mình đó.

    Cô quay lại nhìn kẻ đứng sau lưng mình với bộ mặt không có vẻ gì là giật mình nhưng ai hù cô thì tự biết là có hay không đi. Lần nào cũng vậy.


    Last edited by Cara on Sun Aug 10, 2014 8:14 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 7:34 am



    Ngày 6 mùa hè.


    Một ngày của hoàng tẻo bắt đầu bằng việc đi tìm Yve để dẹo như sáng nay, bắt đầu bằng việc gây chú ý hay đúng hơn là hù người ta lọt ghế và tựa vào một chỗ nào đó chỉ để nhìn cô gái tóc đen cùng với kiểu cười dô diên tới phát ghét. Hắn đưa tay vuốt tóc cô gái trong khi cặp mắt được dán dính lên khuôn mặt Yve như con đỉa vô hình.

    - Tôi nhớ cô ghê đó, Yve.

    Yeah tụi nó chỉ mới không gặp nhau có mấy tiếng vì bận ngủ.

    - Đừng nhìn tôi như vậy cô biết tôi yêu cô mà.

    Hoàng tẻo quẹt một đường lên chóp mũi cô gái như đang giỡn, bữa nay nữa là đủ một năm 365 lần hắn nói yêu Yve và kết quả luôn nhận được là một cái mặt liệt đáp lại lời tỏ tành của hoàng tẻo, yêu mà khổ dễ sợ.

    Đùa thôi sự thiệt thì hắn ở đây chưa tới một năm mà một ngày tỏ tành gần chục lần thì chắc chưa được một năm 365 lần chắc sẽ tăng thành ngàn hay triệu quá vì hoàng tẻo vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 8:44 am

    Ngày 6 mùa hè.

    Không biết người ta nghe nói yêu thấy sao chứ cô thì đang nổi da gà lắm. Cô nên có cảm giác kiểu gì với gã con trai có mái tóc lông nhím, người đã ngủ với bạn thân của cô ngay trong ngày đầu tiên dọn vô đây. Chuyện không chỉ dừng lại ở một hai lần cho tới khi hắn chuyển mục tiêu sang cô.

    - Anh còn làm vậy nữa là tôi đi cắt tóc đó.

    Cô gái kéo lọn tóc của mình khỏi tay Hoàng tử, cái biệt danh gây ngứa tai không thua gì chủ nhân của nó. Quá đủ rồi nha, dầu gội bình thường thôi có cái gì hay đâu mà ngửi hoài vậy ông. Không phải lần đầu cô nói câu này luôn nhưng hắn cứ ngửi còn tóc vẫn chưa bao giờ bị cắt. Cô đâu có ghét gì hắn, chỉ là không dám chơi với nhau thôi.

    - Anh gặp người mới chưa?

    Nếu anh tử tế bằng một nửa người ta thì có khi tôi sẽ yêu anh đó. Ờ, làm như cô ngu tới nỗi đi giỡn kiểu đó vậy.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 06, 2014 1:44 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    - Rồi, nhưng tụi nó thì liên quan gì ở đây hả?

    Dòm hắn coi có phải kiểu người quan tâm tới những chuyện lặt vặt như có người mới vào hay ra không. Không, và cũng không dễ để cạy miệng hoàng tẻo nói chuyện với tụi nó quá một câu hoặc khỏi nói luôn nên bye.

    Hắn chỉ để ý được một đứa mà phải dẹo chết mẹ đây thì hơi đâu dòm đứa khác nữa.

    - Cô thích ai hơn, Yve, tôi hay người mới?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 06, 2014 2:01 pm

    Ngày 6 mùa hè.

    Sao tôi phải chọn giữa hai người một chưa biết gì ngoài tên của nhau và hai thì luôn chọc mình phát sợ hả, nhưng cô thấy mất công quá nên không muốn phát biểu suy nghĩ thành lời.

    - Thì tôi nghĩ là anh cũng nên nói chuyện với người sống cùng nhà.

    Cô gái quay ra chơi với đống rau củ để trốn câu hỏi sau của hắn. Hôm nay nấu cái gì đây.

    Ông kia rảnh quá thì tới giúp người ta đi chớ đứng dòm thôi là sao.

    - Nếu anh không chọc tôi nữa thì chắc là thích anh hơn.

    Haha, sao tự nhiên cô nói với hắn chi vậy trời. Tại hắn cứ soi cặp mắt đỏ quạch vô gáy cô như đòi câu trả lời cho bằng được thì ai mà chịu nổi, cô lại không giỏi nói xạo.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Wed Aug 06, 2014 2:51 pm

    Mùa hè - ngày 13.
    Biệt thự nhà hàng xóm.


    hình úp đệt sau :v


    Không có gì quen thuộc hơn việc sáng dậy với cái đầu đau như búa bổ, hơi thở còn nồng đặc mùi rượu, và phải có một em gái ngon lành cành đào nằm trên giường. Và mỗi lần như thế là Cecil đủ biết tối qua anh đã thác loạn ở club như thế nào.


    Hm, lâu lâu anh chỉ dễ dãi với bản thân tí. Lâu lâu chắc là hai lần một tuần. Một doanh nhân thành đạt như anh (tự cho) mình có quyền giải trí chút đỉnh chớ. Anh cũng không quan tâm liệu có đồng nghiệp nào tìm thấy mình ở cái nơi ăn chơi như này, mà anh đảm bảo là sẽ không có chuyện đó.


    Và như mọi hôm, luôn có một em gái xinh xắn nằm cạnh anh, à không, lần này thì hai. Cecil cũng không nhớ rõ vì sao có đến hai vì anh thích một hơn. Mà thôi ai quan tâm chớ. Tình trạng anh hiện giờ thì có mấy thằng bất lực mới không biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. :v


    Cecil lết cái xác ê ẩm vô nhà tắm, anh nghĩ là mình cần được ngâm nước nóng chút xíu.


    Last edited by Tarn on Wed Aug 06, 2014 3:12 pm; edited 2 times in total

    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 9:00 am