Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 13, 2014 9:18 am

    Ngày 24 mùa thu.

    Cái đầu xanh lè giật mình muốn dựng luôn tóc gáy khi nhận ra mình vừa nhìn người ta chăm chú như có dính nhọ trên mặt, anh phải lấy tay che đi một nửa khuôn mặt đang đỏ bừng tới mang tai mà quay sang chỗ khác để bà chủ tóc vàng không nhìn thấy.

    - Không có, không sao đâu tại tôi đang nghĩ vài chuyện thôi.

    Suýt nữa là anh lính cứu hỏa lại cắn lưỡi như lần đầu tới thuê nhà, dạo này anh hay để ý mỗi lần ở chung với Lyonel là dễ bị xuất hồn như vậy lắm nha, rồi tới chừng nhập hồn là người cũng rối như cuộn chỉ luôn. Tới bản thân cũng không biết mình bị sao thì ai giúp anh biết đây.

    Bình thường Orion cũng thích đi chợ lắm nhưng bữa nay không có thứ gì kéo được anh chú ý, thì não đang có một cục vàng còn dòm được cái gì nữa.

    - Cô thích gì, ý tôi là cô thích mua gì? - Để cho đỡ xí hổ nên anh ráng nói chuyện bình thường với cô gái mà nói câu nào cũng muốn nấc cụt câu đó.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Thu Aug 14, 2014 1:32 am



    Anh thích ăn cái gì nè? - Alaska nắm tay hắn lôi đi. Cái nè chắc là chiện thường ngày của con nhỏ rồi còn hắn thì vẫn đang sốc vì danh hiệu sanh diên gương mõe đã bị sụp đổ rồi đây. Công lý ở nơi đâu :v -3


    - Kem, bánh kem, cupcake, bánh tart đi. - Hắn trả lời. Đây đây công lý ở đồ ngọt. :v Hắn khoái đồ ngọt lắm đó nha. Kỉ lục lớn nhất của hắn là tiệc sinh nhật lần thứ 16 hắn đã ngốn ba cái bánh kem bự chà bá, một lô cupcake với bánh táo bạn bè tặng. Vại mà hôm sau vẫn còn đòi má làm cookie cho ăn nữa. Đọc tới đây chắc sẽ tự hỏi sao hắn vẫn cao ráo đập chai thì hahaha trên đời này có hai loại người, loại không ăn gì vẫn mập ú và ngược lại còn hắn thì thuộc loại thứ hai đó gato đi hôhôhaha. :v


    - Tui biết có tiệm bánh này ô kê lắm. - Xong rồi tới lượt hắn kéo con nhỏ ra xe rồi phóng đi cái vèo.


    Dù để con gái trả tiền thì hơi kì nhưng mà thôi keme người ta có lòng thì hắn cũng có dạ. :v -3
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 14, 2014 6:18 am



    McDerp vác cô gái về tận phòng cô cùng cái li sứ thiệt bự có vẽ hình con ốc sên màu nâu đựng nước ấm pha chút mật ong để xoa dịu cổ họng của cô.

    Cách hắn cẩn thận đặt cô lên giường làm cô nhớ hồi nhỏ tía cũng làm giống vậy, chỉ có một hai lần khi cô ngủ quên hay bệnh giống bây giờ thôi tại vì gia đình cô thương thì thương chớ không thích thân mật với nhau, nên mấy hành động như ôm hay hun má cũng không có.

    - Kể tôi nghe chuyện của anh đi, chuyện gì cũng được. - Cô gái hỏi khi hắn đã trèo lên ngồi cạnh cô trên giường.


    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 14, 2014 6:44 am

    Ngày 22 mùa thu.


    Hoàng tẻo kéo cô gái vào sát người để đầu của Yve tựa lên ngực hắn trong khi vòng tay ôm lấy cô. Kể chuyện hả hắn chưa kể chuyện bao giờ nên không biết phải bắt đầu từ đâu và hắn thì có gì để kể ta.

    - Chỗ anh từng ở trước khi tới đây thì xa lắm, ngoài biển lận nên ít ai biết. Nhưng được cái cũng đông người lắm và nhà anh còn nuôi nhiều chó nữa.

    Sao hắn thấy giống như đang đọc thuộc lòng tiểu sử bản thân dễ sợ, mà đó là hắn đã giảm bớt đi vài thứ mà nghe xong chắc người ta sẽ tưởng McDerp bị bệnh quang tưởng, ví dụ như hắn là hoàng tử thiệt của một nơi không có trên bản đồ.

    Cảm thấy chán với chủ đề mình đang nói nên hắn cúi xuống hôn đứa con gái thiệt lâu mới chịu ngừng khi cô sắp hết thở nổi. Tới mai mà hoàng tẻo không bệnh theo chắc cũng thánh dữ lắm.

    - Biết anh yêu em từ lúc nào không Yve?

    McDerp tự đổi chủ đề không phải vì hắn có quá khứ đen thui bi kịt, tẻo thơ hắn ngập một màu vàng thôi hà tin hắn đi, chỉ vì hắn thấy chán và thay vì đọc thuộc lòng tiểu sử thì hắn thích đưa cô gái tới tận nơi luôn đó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 14, 2014 7:49 am



    - Đừng có hôn nữa, lây bệnh thì sao? - Cô đẩy hắn ra bằng sức yếu xìu có cũng như không. Không cần phải dòm vậy đâu, người ta lo ông bệnh thiệt đó.

    Không biết là từ hồi nào, nhưng cô có nhớ lần đầu gặp hắn. Sao mà quên được có một thằng đàn ông lạ quắc cởi trần bước vô bếp khi cô đang làm đồ ăn sáng, và cô gái đã xử lí tình huống bằng cách rủ hắn ngồi ăn chung với mình.

    Cô lắc đầu như một câu trả lời. Và hắn phải hôn cô thêm một hơi dài nữa trước khi chịu nói, thôi kệ cha, có bệnh thì ráng chịu đi nha.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 14, 2014 8:24 am

    Ngày 22 mùa thu.


    - Có tin không nếu anh nói là lần đầu gặp em hả?

    Ai chớ hoàng tẻo là không tin rồi đó, nếu có đứa nào ngoài Yve nói vậy với hắn, nhưng sự thiệt là vậy.

    Lần đầu gặp nhau dô diên tới mức awkward nhưng đủ làm McDerp tỉnh ngủ vì sét vừa quánh cái đùng trong não, cặp mắt đỏ chóe bình thường hù người khác té ghế cũng phải dịu xuống lẹ như vặn bếp ga khi hắn nhìn cô gái. Hắn không tin nhưng rõ ràng truyền thuyết tành yêu sét quánh văng não là có thiệt trong trường hợp của hoàng tẻo.

    Và tụi nó đã ngồi nói chuyện đến trưa hết sức cu tèo mặc dù hắn không nhớ được tới nửa chữ, tới khi Lyonel thức dậy mà dòm hắn bằng ánh mắt sao chưa đi nữa ông nội, chuyện tiếp theo chắc ai cũng đoán được tại sao hắn còn ở đây tới giờ rồi đó chắc không phải liệt kê chi tiết nữa đâu ha.

    Hắn kéo khuôn mặt Yve sát lại gần và hôn cô thêm mấy cái nữa như muốn chứng minh cho Yve thấy, nếu là bệnh từ cô gái hắn yêu thì hoàng tẻo không ngại bị lây đâu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 14, 2014 10:31 am



    Đang ráng nhớ coi bữa đó trông cô ra làm sao mà có khả năng khiến con người này yêu ngay khi dòm cái đầu tiên đây nè. Mới ngủ dậy nên chắc thảm họa lắm, sao thích được hay vậy.

    - Anh nói vậy thì phải tin rồi. - Chớ cô không tin để làm cái gì đây.

    Cô đã quen với việc thỉnh thoảng lại có mấy thằng cha không biết là ai xuất hiện trong nhà do Lyonel đem về rồi, nhưng không có rảnh tới mức gặp ai cũng ngồi nói chuyện giống với hắn, cô toàn lịch sự đi chỗ khác cho tới khi mấy ông rời khỏi đây thôi hà.

    - Lúc đó tôi sợ anh lắm - Cô gái nhấp ngụm nước đã nguội bớt. Giờ vẫn còn luôn và cặp mắt đỏ lè đang nhìn cô chính là nguyên nhân đó.

    Môi gã con trai lại đến gần và vị ngọt của mật ong truyền hết qua miệng hắn. Cô không muốn trả lời câu hỏi tại sao mình lại ngồi nói chuyện với hắn vào buổi sáng hôm đó cũng như sao cô chịu để cho hắn hôn bất cứ lúc nào hắn thích đâu ha.

    Cô níu hắn lại để hai cặp môi gắn với nhau lâu thêm, chỉ cần biết là cô đang thấy dễ chịu lắm đi.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 14, 2014 11:19 am

    Ngày 22 mùa thu.


    Hoàng tẻo đã quen với cái mặt liệt của Yve nên nghe cô gái bảo sợ cũng lạ tai ghê, thiệt tình thì lần đầu gặp nhau hắn cũng ngạc nhiên vì đứa con gái không có vẻ sợ hắn xí nào hết và tụi nó còn có thể nói chuyện nữa. Đó là chuyện của vài tháng trước còn bây giờ hắn chỉ dòm mặt cũng biết cô nghĩ gì đó hay chưa.

    - Tham lam quá. - Hắn bóp mũi Yve khi cô gái giữ hắn lại - Anh thích tóc em, Yve.

    McDerp nói bâng quơ trong lúc vuốt tóc Yve sau khi kéo cô vào lòng mà ôm cứng ngắc. Hắn cũng không biết mái tóc đen của cô có gì ấn tượng dữ vậy mà có thể hút được hoàng tẻo từ lần đầu gặp mặt và kéo đi luôn trái tim của hắn. Hắn đã từng nghĩ nêu Yve cắt tóc thiệt thì hắn sẽ khó chịu lắm, nhưng mà dạo này hoàng tẻo cũng không nghĩ vậy nữa, đứa con gái có để kiểu gì thì hắn chỉ thấy yêu nhiều dễ sợ.

    - Xin lỗi anh không muốn làm em sợ. Anh sẽ ráng cư xử bình thường hơn được không hả? Anh cũng không muốn làm em đau. Anh yêu em, Yve, nếu em có chuyện gì thì anh giết người luôn được đó.

    Và hắn cũng tự giết mình được luôn, có đứa nào muốn đứa mình yêu lại đi sợ mình hả. Mà không phải Yve thì hắn cũng không có tốt đột xuất đâu nhe nên tỉnh đi đừng ngủ nữa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 14, 2014 12:06 pm



    Ê, có nghiêm túc thì cũng không cần phải ghê vậy đâu.

    - Đó, anh lại làm tôi sợ rồi.

    Cô gái dí ngón tay vô mũi kẻ nằm bên cạnh rồi xoay người, trèo lên người hắn. Người ta nói thiệt mà cô làm như giỡn thì vô duyên quá nên đánh trống lảng đi.

    - Anh hôn tôi không thèm hỏi mà tôi muốn hôn thì gọi là tham lam hả.

    Ngón tay cô kéo dọc một đường từ mũi xuống miệng hắn và tự tiện tách môi hắn ra để chui vào bên trong, cái lưỡi nhanh nhẹn quá mức cần thiết quấn lấy nó y hệt như con rắn bắt mồi. Không biết là miệng hắn hay là tay cô đang nóng như đồ ăn mới nấu xong.

    - Lần đầu của anh là với ai vậy?

    Hắn còn nhớ chắc đáng ngạc nhiên hơn là không nhưng mà cô cứ muốn biết đó được không. Giữa đùi cô có thể cảm thấy rõ vật không cần gọi tên của hắn đang cứng lên và chạm vào mình. Cô là con gái không phải thánh nha, cô cũng có nhu cầu chứ bộ.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 14, 2014 1:50 pm

    Ngày 22 mùa thu.


    Hắn cười thành tiếng khi nghe cô nói sợ, không biết sao hắn thấy mắc cười hơn là buồn, và cũng chỉ trong vài trường hợp thôi chớ không phải làm cô sợ là hắn thấy vui đâu.

    Hắn hôn lên ngón tay Yve đặt trong miệng như xin lỗi và chắc hoàng tẻo sẽ còn tiếp tục những trò đui mắt với ngón tay nếu cô gái không hỏi một câu dễ làm bánh bèo khó chịu. Hắn lo cô cũng vậy nhưng có gan hỏi thì chắc không sao chớ hả.

    - Anh không nhớ là ai nhưng nó cùng trường. - McDerp trả lời sau khi đã ngửa mặt lên trần dòm chán chê vì mắc suy nghĩ.

    Thì dù gì cũng là lần đầu tiên mà, hắn không nhớ nổi luôn mặt vô danh - tạm gọi là vậy đi - thì cũng phải nhớ điểm mốc lạch sử của mình chớ.

    Hồi còn đi học hoàng tẻo đã có khả năng hù người ta té giếng nhưng không vì vậy mà cản được bánh bèo tới dẹo hắn, và như mọi thằng thích điện nước đầy đủ hắn cũng đưa lên giường một đứa đỡ bánh bèo hơn hẳn. Chuyện cũng không có gì đáng nhớ nếu nó không phải là lần đầu tiên, để diễn tả thì giống như húp canh mà thiếu muối vậy.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Thu Aug 14, 2014 3:21 pm



    Đi hỏi xong khó chịu thì cô chưa có dở hơi vậy đâu, với lại cô không nghĩ lần đầu làm chuyện đó quan trọng dữ vậy.

    - Còn lần đầu hôn thì sao, có cùng một người không?

    Nhưng mà giống như nhiều cô gái bình thường khác thì cô cũng thấy nụ hôn đầu tiên đặc biệt lắm nha, ờ, chắc tại hôn hít là cách bày tỏ tình cảm đó mà.

    Cô cũng có nụ hôn đầu dễ thương lắm nhưng không ai hỏi thì cô không kể đâu.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Thu Aug 14, 2014 5:40 pm

    Ngày 22 mùa thu.


    Cái này thì hắn không nhớ thiệt nè nên cái đầu nhím đen thui chỉ lắc qua lắc lại để trả lới cô gái. Hắn cũng muốn hỏi ngược lại Yve lắm nhưng ai chớ hoàng tẻo là loại hỏi xong là khó chịu đó nên hắn ráng nhịn vì không muốn làm cô sợ, hoàng tẻo tới giờ thì gớm lắm không có gì hay để dòm đâu.

    - Nhưng mà em là người đầu tiên anh yêu đó.

    Hắn thì thầm sau khi rúc mặt vào cổ để hít cho đầy mùi của Yve, cái miệng hết di chuyển lên môi cô gái rồi đi dọc xuống cổ và ngực, trong khi tay còn đang bận vuốt đùi cô và vô tình một cách cố ý khi để đùi mình di chuyển bên dưới Yve. Ôm hun nãy giờ cũng làm hắn đủ nóng muốn ăn lấy cô rồi đó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 12:15 am


    Ngày 30 mùa thu.

    Khắp làn da trắng của cô gái trong gương hiện rõ những dấu đỏ đang sẫm màu lại. Yve dòm cơ thể mình mà cô muốn khóc dễ sợ, tại sao lúc để hắn làm cô không nghĩ tới việc này chớ. Lớp dành cho con nít bữa nay thì không nói, nhưng người khác mà thấy thì sẽ nhìn cô bằng cặp mắt kiểu gì đây.

    Cô quấn cái khăn len quanh cổ rồi ra khỏi phòng thay đồ, mặt nóng rần dù ngoài kia gió đang thổi lạnh ngắt. Ở đây có hồ bơi nước ấm nên không cần hỏi tại sao mùa này mà cô vẫn phải đi làm đâu, và học phí tất nhiên là mắc hơn để xứng đáng với công sức của cô. Mấy đứa học sinh nhỏ xíu gặp cô ở hành lang thi nhau chào cô giáo làm cô cảm thấy mình già quá chừng.

    - Xin lỗi, cho tôi hỏi.

    Một chàng trai mặc áo khoác dạ màu xanh lá bước lại gần cô sau khi vừa lên tiếng. Gọi mình phải không, cô quay đầu nhìn coi đằng sau mình có ai khác không.

    Cô thu vào mắt những hình ảnh còn lại của con người kia, tóc nâu cắt ngắn, bàn tay hình như có móng sơn đen đang nắm lấy tay một bé gái trong lớp của cô mà dắt đi.

    Phụ huynh của học sinh hả.

    - Yve phải không? - Người đó hỏi khi đã đứng trước mặt cô gái.

    Cô nhận ra chàng trai nhỉnh hơn mình nửa cái đầu trước khi thắc mắc tại sao anh ta biết tên mình. Hai nốt ruồi nhỏ dính liền nhau nằm dưới một bên mắt sau cặp kính cận mang tới ấn tượng quen thuộc như chỉ vừa mới gặp hôm qua.

    - Kyle hả?

    Sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không thể giấu được nở ra trên mặt cô gái trẻ, cùng lúc với nụ cười đẹp nhờ hàm răng trắng đều của người đối diện.



    Last edited by Alaska on Fri Aug 15, 2014 5:14 am; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 12:55 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Ăn hại quá không có gì làm nên hoàng tẻo đi đón Yve cho vui, trời lạnh nên hắn cũng lo cô bị cảm lại lần nữa lắm. Với cả hắn muốn dòm coi cô gái sẽ phản ứng thế nào nếu thấy hắn tới, chắc là cũng có một kiểu mặt thôi hà nhưng kệ mẹ hắn thích vậy.

    Đó là chuyện của ba mươi phút trước, khi McDerp còn chịu khó chải lại cái đầu nhím trước khi đi đón cô còn bây giờ vô danh tội nghiệp nào đi lộn qua chỗ hắn chắc bị bẻ cổ thiệt quá.

    Hắn đứng ở một góc hành lang để dòm cô gái nói chuyện với gã con trai bằng cặp mắt của mấy ông nội tâm thần trong phim kinh dị, không giết người được nhưng cũng đủ làm cho người khác lọt tim tại chỗ. Xa quá hắn không biết hai người nói gì hết nhưng hoàng tẻo không có đui mà không dòm ra tụi nó có quen biết với nhau.

    McDerp tự cho Yve là của hắn nên thử có đứa nào động vào cô coi chớ đừng bảo nói chuyện luôn, chó dại mà lên cơn thì cũng gớm lắm quen hay lạ thì nó cũng nhai đầu được.

    - Yve.

    Hắn gọi tên cô từ đằng sau bằng cái giọng đặc sệt và đen thui như bột em bé, quanh năm có một màu mặc quài không thấy chán nên dòm hắn lúc này giống xã hội đen chuẩn bị đi đòi nợ lắm.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 4:42 am



    Cô giật mình khỏi nói khi nghe thấy tên mình được phát âm bằng cái giọng trầm đặc giống tiếng sấm lúc trời sắp bão. Bộ cô có đi vay nặng lãi của xã hội đen mà không nhớ nên giờ bị đòi thanh toán hả ta. Và từ giật mình nó chuyển sang đau tim nhờ cái mặt hù người của gã sống cùng nhà. Không giỡn nha, cô thấy tim đang đau thiệt đó.

    Làm gì ở đây vậy cha nội.

    Cô gái nhét tấm danh thiếp nhận từ người con trai đeo kính vô túi áo khoác lẹ như sợ kẻ còn lại thấy được. Cái gì vậy Yve, tại sao cô phải quíu như bị bắt quả tang ăn vụng vậy. Hít thở đi, khùng quá.

    Để chứng minh là cô không có sợ nhân vật vừa xuất hiện, cô giới thiệu gã con trai có kiểu tóc lông nhím.

    - Đây là Pr- McDerp, bạn cùng nhà với mình.

    Cách giới thiệu của cô rất có vấn đề với kẻ được giới thiệu, cô biết chớ nhưng muốn cô phải nói sao đây. Cô nhìn thẳng vô mặt hắn với đôi mắt ê, đừng có mà dòm tôi cái kiểu hỏi cung tội phạm đó.

    - Còn đây là Kyle, bạn hồi cấp hai của tôi.

    Bàn tay được chìa ra chờ bắt cùng lời chào và nụ cười lịch sự của Kyle bị con người đen thui phủ nhận sự tồn tại không khác gì NASA đối xử với Pluto. Hai cặp mắt đỏ thấy gớm đang trở nên dễ sợ hơn bao giờ hết.

    - Mình đi trước nha, nhớ gọi cho mình.

    Chàng trai tóc nâu cười với cô gái rồi ẵm đứa cháu nhỏ của mình lên và cáo từ trước. Tại vì nếu đứng thêm giây nào thì anh có thể không sợ nhưng con của chị gái anh sẽ bị ông kẹ đời thực làm cho phát khóc.

    Học sinh đã về hết, trung tâm cũng chuẩn bị đóng cửa. Yve rảo bước trên khoảng sân rộng được cảnh mặt trời lặn nhuộm thành một sắc màu buồn ngủ, đi bên cạnh cô là gã con trai nãy giờ cạy miệng cũng không chịu phun ra chữ nào đang đeo bộ mặt không nhăn một cục nhưng ai dòm cũng tưởng hắn đau bao tử.

    - Cảm ơn đã tới đón tôi nha.

    Cô gái mở đầu theo cách hòa bình nhất có thể, nhưng chắc là không thành công vì bàn tay cô muốn nắm lấy tay hắn chưa đụng nhau đã bị gạt ra. Nên cô cũng bỏ ý định đó mà nhét hai tay vô túi áo và rụt cổ vào khăn choàng, còn miệng khẽ hít hà vì lạnh. Tấm danh thiếp cộm giữa mấy ngón tay trong túi.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 5:23 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Hoàng tẻo không biết hắn ghét gã vừa nãy hay ghét đứa con gái đang đi bên cạnh mình hay cả hai. Nhưng hắn cũng không ghét Yve được vì hắn yêu cô quá, và cứ phải đảo qua đảo lại giữa hai ý nghĩ làm hắn phát cáu, hoàng tẻo biết đứa con gái đang lạnh nhưng hắn vẫn không chịu dang tay với cô. Hắn yêu nhưng cũng ghét Yve cùng một lúc.

    Nhận ra mình không biết xí gì về chuyện hồi trước của Yve hay ai đã từng qua lại với cô gái làm hắn thấy ghét luôn những đứa từng quen cô mà dô diên là hắn còn không biết tụi nó là ai nữa. Mà khỏi đi đứa nào tới gần cô thì hắn cũng ghét hết, nhai đầu tụi nó luôn cũng được nữa.

    - Nó muốn gì ở em vậy Yve?

    McDerp lên tiếng như sấm quánh thình lình giữa trời dễ làm người ta giật mình và giọng hắn bây giờ cũng giống vậy lắm. Vô danh tội nghiệp va trúng phải hắn khi hoàng tẻo dừng lại chờ cô trả lời và không có gì lạ là bị hù bỏ chạy tới rớt luôn dép.

    - Chỉ là bạn thôi hả?

    Nhớ gọi cho mình hả, haha cười cái nó là cái gì mà phải gọi cho nó.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 5:32 am



    Không làm gì sai mà bị vặn vẹo kiểu này cô cũng bực nha. Sao dám nói với cô cái giọng đó chớ. Muốn gì thì liên quan gì tới ông, không phải 'chỉ là bạn thôi' thì sao hả.

    Ngủ với nhau mấy đêm mà hắn thành ông nội cô thiệt rồi đó hả.

    Nhưng mà cô không phải Lyonel nên cô thấy không cần phải manh động dữ vậy.

    - Ừ, bạn thôi.

    Cô trả lời rồi đi tiếp như hắn có thích đứng một cục ở đó luôn hay không cũng không phải chuyện của cô.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 5:43 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Bộ dạng của Yve không làm hắn thấy thoải mái xí nào hết mà còn dễ mất bành tãnh hơn nữa. Không biết thông manh tới cỡ nào mà hắn nghĩ là cô không muốn nói, cục máu lên tới não làm hắn quên luôn mình đã từng hứa sẽ không làm cô sợ nữa mà nắm tay Yve lại như muốn kéo đứt luôn cánh tay ra khỏi người cô.

    - Chỉ vậy thôi hả? - McDerp tự tiện đưa tay vào túi cô gái mà rút ra tấm danh thiếp, khỏi giấu mũi chó thính lắm - Gọi lại cho mình hả, em muốn đi đâu với nó? Em thích nó chớ gì?

    Thông manh quá là hay chơi ngu lắm, ví dụ như hắn vừa xé luôn tấm danh thiếp của cô gái chỉ để cô không liên lạc với gã kia được nữa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 6:10 am



    Hành động vô duyên của gã con trai làm cô hết biết phải phản ứng kiểu gì đây.

    Chân cô muốn đứng hết nổi khi bị hắn kéo như muốn bẻ tay. Nếu cô không phải Yve thì cô sẽ không ngại mà khóc giữa đường luôn.

    - Nếu vậy thì sao? - Mặt cô gái đanh lại, vì sợ nhiều hơn là muốn cãi nhau với hắn - Anh nghĩ mình có quyền gì mà làm vậy hả.

    Người qua đường không dám nhìn cũng không làm cô bớt thót tim được xí nào khi không đoán được hắn định làm gì tiếp theo, nhưng cô gái đã làm rất tốt không để giọng mình run, còn kẻ đang dọa nạt cô có nhận ra điều đó không thì chưa biết.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 6:28 am

    Ngày 30 mùa thu.

    Hoàng tẻo bắt đầu mất bành tãnh bằng việc nói như muốn hét vô mặt người ta, ai dám dòm vào mắt hắn bây giờ chắc sẽ tưởng máu sắp chảy ra từ hai đồng tử đỏ sẫm, ai nói hắn ăn hại chớ đi đóng phim kinh dị chắc cũng nhiều tiền lắm đó và đứa nào dám ngồi lại coi hết cũng giỏi lắm.

    - Không được. Em là của anh, em không được đi với đứa nào hết.

    Hắn kéo tay Yve mà đi trong lúc nổi khùng nên cũng không biết là mình đi lộn mẹ vô chỗ nào, trong khi tay cô bị hắn nắm chặt tới mức sắp chuyển sang tím vì máu không lưu thông được.

    - Đi về, anh không cho em gặp nó nữa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 6:54 am



    Gây chuyện ngoài đường không có gì là hay ho hết nên cô gái chỉ biết để cho hắn lôi mình về tận nhà. Tại sao tụi nó về đúng nơi chớ không phải rủ nhau cắm đầu xuống sông thì đúng là thần kì lắm.

    - Ở đây không có ai là của anh hết, bỏ ra.

    Cô ráng giật tay ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của gã con trai khi hai người đã đứng trong sân của ngôi biệt thự, nhưng có vẻ sức cô chả thấm vào đâu so với hắn.

    - Bỏ ra! - Cô gắt lên vì chịu hết nổi, trong khoảnh khắc mất kiềm chế theo McDerp, bên tay tự do của cô tặng cho hắn một cái tát trời sập.

    Không biết vậy có đủ cho hắn tỉnh chưa. Cô có hiền cũng không để ai muốn làm gì mình thì làm nha.

    - Anh bị điên rồi đó.

    Cô gái xoa cổ tay hằn dấu nắm rồi chạy một mạch về phòng mình mà tim đập mạnh như sắp văng đâu mất.



    Last edited by Alaska on Fri Aug 15, 2014 7:02 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 7:17 am

    Ngày 30 mùa thu.


    Cái tát không những không giúp hắn tỉnh mà còn làm trí thông manh ít khi nào được sử dụng giảm thêm miếng vì máu tràn lên tới não. Chắc bây giờ hắn chỉ còn nghĩ được có một chuyện là túm cô gái lại để khỏi đi đâu hết. Hắn chết thì thôi chớ hoàng tẻo còn sống ngày nào thì Yve sẽ thoát khỏi một thằng khùng như hắn hả.

    - Mở cửa ra, Yve! Anh nói mở ra!

    Ông nội người ta đang vặn muốn gãy luôn tay nắm cửa vì Yve không chịu cho hắn vào và nó gãy thiệt chưa tới nửa giây, tiếng rắc khô khốc như quả mìn vừa được gỡ chốt, McDerp co giò đạp gãy luôn cửa phòng.

    Cục đen thui lao vô phòng túm cô gái lại còn lẹ hơn tên lửa và ép cô vào tường.

    - Em muốn anh, em ngủ với anh, em là của anh. Anh yêu em, Yve, nên anh không thích em có đứa nào ngoài anh hết.

    Hoàng tẻo gằn từng chữ cuối trong khi cổ họng phát ra tiếng không khác chó là mấy, răng nanh lộ hết ra ngoài khiến người ngoài dòm vô cũng tưởng hắn sắp cắn Yve thiệt.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 3:01 pm



    Mấy đứa sắp bị giết trong phim cũng không hết hồn bằng cô bây giờ đâu. Ở đâu ra cái loại người vô lí kiểu này vậy hả trời.

    Mái tóc dài bị kéo ngược ra sau một cách thô bạo làm cô gái kêu lên vì đau, vị máu tràn vào miệng cô cùng cái lưỡi không biết lịch sự của hắn. Cơn giận rút sạch sự dịu dàng hắn từng có với cô nhưng cô không đẩy hắn ra mà còn vòng tay qua cổ và đáp lại hắn bằng môi của mình.

    Thì hắn đúng về chuyện cô muốn hắn rồi đó, nụ hôn chỉ có tác dụng làm cô trở nên mất khả năng suy nghĩ giống hắn thôi.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Fri Aug 15, 2014 7:18 pm

    Ngày 30 mùa thu.


    Ở ngoài dòm vô sẽ thấy hai đứa tụi nó đang cắn nhau đúng hơn là hun nhau và chỉ rời ra khi một trong hai đã chịu hết nổi, dĩ nhiên là không có một xí lãng mệnh nào ở đây hết. Hoàng tẻo còn không biết vị máu trong miệng hắn là của mình hay Yve nữa.

    Chắc nhờ hun mà hắn tỉnh ra được xí, cái bếp ga vừa được văn nhỏ lửa nhưng hắn còn thấy giận cô lắm. McDerp chùi máu trên môi Yve bằng lưỡi của hắn và nâng mặt cô gái bằng cả hai tay chỉ để dòm cô mãi vậy thôi.

    - Anh yêu em, anh không đưa em cho đứa nào hết. Em chỉ cần biết có mình anh thôi được không hả, Yve?

    Giọng McDerp như muốn khóc tới nơi nhưng cái mặt hù người ta chạy rớt dép cũng không có gì thay đổi, để hoàng tẻo năn nỉ như vậy đủ thấy là cô quan trọng cỡ nào với hắn chưa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Fri Aug 15, 2014 10:03 pm



    Ai cho cô khóc cái. Hắn làm như cô là cục gạch hay cái gì vậy mà đưa hay không.

    Cha nội bị hoang tưởng vừa phải thôi, sống chỉ biết có mình anh, xin lỗi đi ông tưởng ông là không khí đó hả. Và cô đã nhắc cho thủng não là cô với người ta không có gì với nhau hết ngoài hai chữ bạn bè chưa.

    Nhưng mà cãi mất công làm con nhím dở chứng dựng lông nữa thì người bị chọt lủng tay là cô chớ ai, cô không có ngang như hắn nên cô phải nhịn thôi.

    - Anh là đồ nói láo. - Cô đẩy vai hắn để hai bàn tay cứng ngắc buông cái mặt đang cố gắng thể hiện sự khó chịu của mình ra.

    Thằng nào đã tuyên bố là không muốn làm cô đau mà nãy giờ rất tự tin chứng minh điều ngược lại vậy ta, hay chắc cô nhớ lộn rồi chớ không phải thằng đứng trước mặt này đâu hả. Và chưa nói tới số lần hắn làm cô sợ nãy giờ thì cô có bao nhiêu quả tim cũng không đủ để lọt ra ngoài đâu.


    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 6 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 8:36 am