Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 05, 2014 7:21 am

    First topic message reminder :

    Biệt thự Chái Tym.

    Câu chuyện về một ngôi nhà và những con người sống trong đó.

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 IbvoQsj4utHpiT

    "Heart" mansion: một căn biệt thự bình thường được chủ nhà biến thành nhà trọ.

    Thời gian trong này được tính theo 4 mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, mỗi mùa có 30 ngày và có thể skip time thoải mái.

    Thông tin về những người sống ở đây sẽ được update trên post này.

    Lyonel:

    Orion Pax:

    Knock Out:

    Yve:

    McDerp:

    Vai phụ:

    Alaska:

    Kyle:

    *editing*


    Last edited by Alaska on Thu Aug 14, 2014 11:32 pm; edited 9 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Mon Aug 11, 2014 3:50 am

    Ngày 6 mùa hè.


    McDerp đỡ lấy lưng Yve và xoay người thiệt nhẹ để đứa con gái nằm trên ngực hắn. Cả hai cứ nằm như vậy một lúc lâu với tay hắn vuốt dọc lưng Yve và tay kia thì hết vuốt tóc lại tìm lấy tay cô gái mà đan vào vân vê.

    Trời mùa hè nóng đổ lửa nhưng ở với đứa con gái mà hắn yêu thì không thấy nóng xí nào. Nếu có thì chỉ có một kiểu thôi mà ai cũng biết rồi đó chắc hắn không cần phải nói ra đâu hả.

    Hoàng tẻo có thể lên giường với nhiều đứa khác nhưng Yve là đứa đầu tiên hắn yêu đó và có thể tính đây là lần đầu làm chuyện đó với đứa mình yêu được không.

    - Anh xin lỗi, có buồn không vì em không phải lần đầu tiên của anh? - Hắn thì thầm vào tai Yve và hôn lên trán cô gái.

    Yve đã ở đâu trong suốt cuộc đời hắn vậy, nếu hắn biết có cô tồn tại chắc hoàng tẻo cũng không đào bông như vậy đâu. Nên là hắn yêu cô lắm đó, yêu tới chết luôn, chưa ai được thấy mặt tối dặt dẹo của hoàng tẻo và hắn cũng không muốn ai thấy trừ một người duy nhất, đủ chứng tỏ Yve quan trọng tới mức nào với hắn chưa. Đứa con gái này mà có chuyện gì thì hắn cũng teo não chết queo luôn.

    - Anh yêu em, làm người yêu của anh đi Yve.

    Thì chưa nói nhưng mà tụi nó đã làm chuyện đó rồi thì cũng thành người yêu được mà phải không. Làm ơn nói phải đi tới vậy rồi mà còn không được chắc hắn ói máu thiệt quá, hoàng tẻo nước đá mà yêu rồi thì cũng gớm lắm muốn liệt cũng không nổi nữa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 6:50 am

    ờn lóc vai phụ:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 9:53 am



    Không cần đâu, làm người cuối cùng là đủ rồi mà. Cô mượn câu này từ truyện của Lyonel đó, mấy cuốn sách mà tác giả tự gọi là ve chai đó cũng có nhiều cái hay ho lắm. Nhưng cô thấy bây giờ chưa phải lúc để mình nói vậy, cũng như làm xong mà thành người yêu liền thì cô không có thích.

    Cô gái không đồng ý lẫn từ chối mà chỉ hôn lên nhiều chỗ khác nhau trên mặt hắn, như vậy đủ cho hắn biết là nếu bây giờ cô có yêu ai thì đó chỉ có thể là hắn chưa.

    Môi cô chưa chạm tới môi hắn thì cô gái đã phải ngồi dậy để ho như vừa bị sặc nước. Cô ho không lớn tiếng nhưng đủ nhiều và khổ sở tới mức giờ kêu cô chỉ còn sống thêm được mấy năm nữa thôi chắc kẻ đang nhìn cũng tin liền đó.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Mon Aug 11, 2014 12:07 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Chưa cần tới một giây để hoàng tẻo nhảy dựng như bị gai đâm, đem so mặt hắn lúc này với tóc của Orion chắc cũng không khác nhau mấy đâu.

    Có thấy bánh bèo lậm phim chưa, hắn đó, não McDerp như một cuốn phim quay chậm về bộ phim ở rạp và nữ chánh đang ngáp ngáp không ai khác là đứa vừa ngủ với hắn. Hắn siết lấy cánh tay Yve như thể nếu buông ra thì cô gái sẽ đi mất vậy.

    - Yve, Yve sao vậy, em bị sao? Ở với anh đi đừng bỏ anh mà, anh yêu em mà.

    Hắn kéo cô gái vào lòng mà ôm cứng ngắc không cho đi nữa, khuôn mặt hoàng tẻo trông méo mó khó coi hết sức như người muốn khóc mà không khóc được, mà giọng hắn thì đang tố cáo là hắn muốn khóc thiệt lắm đây nè. Đừng có giỡn nha hắn yêu nó thiệt chớ không phải tành một đêm đâu, Yve mà có chuyện gì chắc hắn cắm đầu xuống cống tự tẻo theo nó quá.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 12:28 pm



    Ho thôi mà làm gì ghê vậy anh hai. Yve mắc cười quá nhưng cổ họng vẫn còn ngứa nên phải ho thêm mấy cái nữa rồi mới nói được.

    - Bộ anh chưa thấy người ta ho bao giờ hả?

    Hắn ôm kiểu này thì cô dễ chết vì tắc thở hơn nha. Cô gái vuốt lưng gã con trai như muốn bằng cách đó làm hắn bớt sợ, dù không hiểu là hắn đang sợ cái gì nữa.

    - Em kể cái này mà anh phải hứa là đừng có sợ nghen.

    Hình như cảnh báo trước vậy chỉ làm hắn teo hơn thì có.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Mon Aug 11, 2014 12:55 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Hỏi McDerp sợ gì chắc hắn sẽ cười văng nước miếng vô mặt nhưng bây giờ thì hắn sợ thiệt, chưa có lúc nào thấy sợ như vậy luôn.

    Hắn sợ mất Yve, cô gái là tất cả với hắn đó nên đừng dí dụ cho hắn nghe tương lai không có cô làm chi thấy gớm lắm hắn cũng gớm luôn.

    - Ừ nói đi. - Hắn hít một hơi dài cho bành tãnh mà thấy còn teo hơn lúc nói rồi nữa.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 1:21 pm



    Mặt hắn nghiêm trọng quá trời, cô hôn lên môi hắn một cái với hi vọng sẽ làm hắn bình tĩnh nhưng nụ hôn kéo dài hơn ý định ban đầu. Cô gái phải dừng hắn lại khi cặp môi như chết đói lâu ngày men theo cổ tìm xuống ngực cô nếu không sẽ chẳng nói được chuyện gì ở đây hết.

    - Hồi xưa em bự dễ sợ lắm, gấp đôi, không, gấp ba bây giờ lận.

    Nhờ vậy mà ai cũng chê cô là mập hết, chỉ có Lyonel là không và sẵn sàng quánh lộn với đứa nào bắt nạt cô.

    Rồi tự nhiên một ngày cô lăn ra bệnh, nặng lắm, gần chết nhưng cô bỏ qua đoạn này để không hù người đang nghe đứng tim. Người ốm nhách vì ăn cái gì cũng ói ra, tóc thì rụng gần hết, phải nằm liệt giường hơn một năm trời cô mới dậy nổi. Cô bắt đầu đi bơi theo lời khuyên của bác sĩ và thấy thích ở dưới nước như cá luôn.

    - Tại vậy nên sức khỏe của em chỉ hơi yếu thôi. - Cô gái nhéo mũi hắn với bộ mặt bình thường kiểu không chết là được rồi, ho hen chút xíu cũng có sao đâu.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 2:10 pm



    Ngày 17 mùa thu.

    Con đường vô danh sáng nay được dịp vui nhộn với cảnh một đứa con gái chạy theo sau đít xe bus mà hét dừng lại. Tất nhiên là cái xe không chịu dừng còn con nhỏ thì giữa đường không có cục đá nào nhưng vấp té dập mặt.

    - Bực mình quá đi! Hôm nay là cái ngày gì vậy nè!

    Con nhỏ bò dậy cùng sự thần kì là bộ mặt xinh đẹp không bị sứt mẻ chỗ nào hết nhưng đầu gối bên dưới cái váy ngắn thì trầy te tua.

    Mặc kệ thiên hạ dòm bộ dạng không có chỗ nào dễ coi của mình hiện giờ, Alaska ngồi ăn vạ với lòng đường luôn. Từ hồi đậu đại học tới giờ ngày nào cũng phải dậy sớm đu xe bus mấy cây số tới trường thì ai chịu nổi chớ. Con nhỏ quen được tía má cưng chiều nên bê bối dễ sợ, không nhớ nó đã phải đứng ngoài cửa lớp vì trễ giờ bao nhiêu lần rồi nữa.

    Chờ chuyến sau tới thì thôi bữa nay nó nghỉ luôn cho rồi, đang không biết sự thần kì nào sẽ giúp em đây thì phép màu có hình dạng một cái xe đỏ chét dừng lại trước mặt con nhỏ, và ngồi trên đó là một cái đầu tóc đỏ không kém rất đẹp chai dán mác công tẻo.



    Last edited by Cara on Tue Aug 12, 2014 3:00 am; edited 2 times in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Mon Aug 11, 2014 3:10 pm

    Mùa thu - ngày 17.


    Knock Out ngáp ngắn ngáp dài chạy băng băng trên con Aston Martin cục cưng của hắn - tạm gọi ngắn là cục cưng được má tặng nhân sinh nhựt 18 năm ngoái. Khỏi nói thằng nhỏ khoái cỡ nào cưới luôn cái xe cũng được. :v Dưới sự săn sóc của hắn thì cục cưng luôn luôn sáng bóng như mới dòm sang choảnh khỏi phải nói.


    Tân sanh diên năm hai đang chạy bon bon thì hắn thấy cái đầu nâu đen của ai dòm quen quen. Ê hình như hắn biết con nhỏ này, chung lớp với hắn nè. Trong lớp chốt biệt danh thánh đi trễ, bữa nào mà giảng viên không hú hét em lại đi trễ ra ngoài ngay cho tôi chắc chán lắm. Bởi vại con nhỏ nghỉ riết mà hắn tự hỏi nó đi học để làm gì vại không biết. Vậy mà kì diệu là trong năm đó con nhỏ qua môn hết mới ghê. :v


    Dòm bộ dạng thê thảm của con nhỏ với cái trạm xe buýt gần đó thì có thể suy ra là nó mới bị lỡ chuyến. Để con nhỏ vại cũng hơi thất đức, máu chánh nghĩa nổi lên thế là hắn chậm xe lại đậu vô lề kế em gái. Hiện ra trước mặt con nhỏ là một cái xe không mui hạng sang đỏ chạch tới nhức mắt. Đỏ từ ngoài vô trong, từ vỏ xe tới vô lăng tới cái ghế, tới cái thằng tài xế cũng một mào đỏ chóe. Tóc đỏ, mắt đỏ, đồ cũng đỏ luôn.


    Chắc đỏ lè nên máo chảnh chó cũng tăng lên. Hắn nhìn con nhỏ rồi hất mặt về phía ghế trống bên cạnh.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 7:37 pm



    Tía má dặn con gái đừng có theo người lạ, nhưng với cái chân đang chảy máu thì tía má cũng đi ngủ hết rồi. Con nhỏ trèo lên xe như thể nãy giờ nó ngồi chờ cục đỏ lè này tới đón mình thiệt.

    - Ủa, anh là ai vậy?

    Đứa con gái hỏi, rất thông manh và tỉnh bơ khi cái xe đã xé gió phóng đi. Cũng muốn biết sao tới giờ này mà nó chưa bị bắt cóc đem bán lắm.



    Last edited by Cara on Mon Aug 11, 2014 11:36 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Mon Aug 11, 2014 7:53 pm

    Mùa thu ngày 17


    Con nhỏ sau khi nhảy vô xe thì hỏi câu ngon ơ. Ờ kể ra cũng có lô gít, nó đi trễ nghỉ suốt vô học được nhiêu ngày mà nhớ hết mấy đứa trong lớp. :v


    - Knock Out, chung lớp. - Hắn trả lời sau cái thở dài rồi lấy chai nước đưa cho con nhỏ. Dòm bộ dạng cũng ít có lịch sự.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 8:18 pm



    Trời, có phải ăn ở tốt nên giờ được hưởng xái rồi không.

    Con nhỏ nhận chai nước bằng hai tay từ con người đỏ lé mắt cho ra dáng tẻo thơ lễ phép nhưng bị ngu khi không biết chai nước xài để làm gì vậy, uống hả, hay là nhờ tui cầm dùm. Hỏi người ta thì vô duyên quá nên nó chỉ cầm chai nước mà hông mở ra.

    - Vậy hả, tui hông biết, xin lỗi anh nha.

    Mắc gì phải gọi anh ta, chung lớp mà, thôi kệ bày đặt cutèo cho người ta cưng, với lại nó cũng thấy mình cutèo thiệt chớ bộ.

    - Tui là Alaska, anh tên gì á?

    Xe đẹp quá anh, nhà giàu lắm phớ hôn.



    Last edited by Cara on Mon Aug 11, 2014 11:36 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Mon Aug 11, 2014 8:24 pm

    Ngày 6 mùa hè.


    Cái mặt xanh lè giờ mới hồng hào trở lại được xí chớ nãy giờ đang bận quang tưởng cô gái bị bệnh nan y sắp ngáp nên mới nói hắn nghe để chia tay cho dễ nữa. Nhưng biết được Yve yếu hơn bình thường cũng không làm hắn bớt quang tưởng, ít ra là không phải kiểu em chỉ còn sống được xxx ngày.

    - Em nghĩ giống lúc trước thì anh sẽ hết yêu em hả?

    Dễ thương tới lé mắt chưa, ai biểu để hắn yêu cô quá làm chi. Hoàng tẻo ngã trở lại giường và kéo theo Yve xuống để hôn đứa con gái, hai tay đặt trên eo bóp chặt như muốn xé rách da thịt phần hông.

    Cái lưỡi không ngừng tạo ra những âm thanh ướt át đui mắt chỉ có tác dụng làm hắn thấy cứng thêm. Đêm còn dài và mới có một lần là không bao giờ đủ với hoàng tẻo, nhưng nếu là Yve thì hắn có thể nhịn. Không có gì tự hào nhưng yeah McDerp có thể nhịn lâu lắm, bằng chứng là từ hồi yêu cô tới giờ hắn chưa đi đêm lần nào đó.

    - Yve của anh, anh yêu em nhiều lắm biết không.

    Hai cái môi vẫn dính nhau như nam châm khi McDerp gọi tên cô gái bằng giọng của người vừa chạy bộ mấy trăm vòng.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Mon Aug 11, 2014 9:26 pm

    Mùa thu ngày 17.


    - Tui là Alaska, anh tên gì á?


    Hắn quay lại dòm con nhỏ coi nó nói giỡn hay nói thiệt. Còn Alaska thì vẫn giương cặp mắt ngu ngơ dòm lại hắn không hiểu gì hết. Hình như nó hỏi thiệt. Đẹp mà bị khùng ta ơi. :v


    - Knock Out. - Hắn lặp lại còn mắt thì lại dòm đường lái chớ để tại con nhỏ cá dàng này mà cục cưng của hắn bị tông thì chắc khóc tiếng mán. Đúng rồi đó hắn yêu xe còn hơn yêu mình nữa đó.


    Hắn lại liếc qua con nhỏ, vài giây sau mắt muốn lọt tròng chĩa vô cái chân đang chảy máu của Alaska. Nhiều cái hết hồn xảy ra cùng lúc làm hắn thắng gấp một phát rồi lại tắp vô lề. Tưởng hắn có ý tốt gì chứ thiệt ra là tại cái chân bị thương của con nhỏ làm dính máu vô cục cưng của hắn. Nghe ít có thất đức lắm.


    KO lôi bộ đồ nghề chữa thương ra, không có gì phải ngạc nhiên cái này giống như không khí của mọi đứa sanh viên ngành y vại đó mà không hiểu sao con nhỏ này nãy giờ vẫn tỉnh như không. :v


    Rồi kiểu này chăm phần chăm là trễ học theo con nhỏ luôn. :v
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Mon Aug 11, 2014 9:48 pm



    Coi như em nó điếc tai nên phải nghe cái tên hai lần mới lọt đi. Knock Out hả, nhà ai đặt tên con hay dữ.

    Đứa con gái ngọ nguậy trên ghế mà không hay biết mình đang dây máu lên xe người ta, và trước khi nó kịp hiểu có chuyện gì thì một cú thắng gấp làm con nhỏ xém văng khỏi xe nếu hồi nãy không đủ khôn mà thắt dây an toàn.

    Công tẻo tóc đỏ móc từ chỗ nào không biết ra hộp cứu thương và đè con nhỏ xuống băng bó rất chuyên nghiệp, nói đè thì hơi quá nhưng mà ở đây giống lắm nha, còn em gái thì trên trời rụng xuống tới nỗi qua một năm vẫn không biết mình đang học cái ngành gì. Tía má nhét đâu thì ngồi đó nên vậy, đằng nào ra trường nó cũng chỉ muốn đi lấy chồng thôi hà.

    Thay vì có những khoảnh khắc đáng yêu như trong phim hay truyện tranh thì ở đây chỉ có một con đang trơ mắt dòm công tẻo chăm sóc cái đầu gối của mình như thể đó là nghĩa vụ của người ta.

    - Anh giỏi ghê, chắc anh quen làm chuyện này rồi hả.

    Không hiểu sao lời khen phát ra từ miệng con nhỏ nghe giống nhắc tới vấn đề nào khác chớ không phải sơ cứu vậy đó.

    - Cảm ơn anh nhe. - Thảo mai mắc ói chết cha luôn.



    Last edited by Cara on Mon Aug 11, 2014 11:35 pm; edited 1 time in total
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Demi-fiend Mon Aug 11, 2014 11:06 pm



    Alaska ngồi im trên ghế cho hắn hắn cúi xuống sát trùng vết thương. Cái xe không có mui ai mà dòm vô hiểu lầm thì hắn cũng hông có lạ đâu. :v -3


    Nghe Alaska cám ơn thì hắn không nói gì mà phẩy phẩy tay ý bảo hông có gì đâu. Vệ sanh cục cưng xong xuôi thì lại quay ra vô lăng lái xe tiếp. Người đẹp vại mà để cho chân cẳng lồi lõm máo me uổng dữ.


    Không ngoài dự đoán là hai đứa bị trễ cmn giờ. Sau tiếng hét của bà cô chủ nhiệm thì hai đứa chạy một lèo ra khỏi lớp. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng mà hắn chỉ thấy thốn. Không ai muốn bị đuổi khỏi lớp hết, huống gì nào giờ hắn vốn là sanh viên gương mẫu đi học đầy đủ chưa từng vắng buổi nào. Mới đầu năm mà vại đó. :v -3


    Knock Out vò vò tóc, giờ hắn cũng hông biết mần gì giờ. Không lẽ về nhà trọ không có gì làm chán chết. Chắc phản ứng có điều kiện mà quay qua dòm Alaska, trong đầu tự hỏi coi mấy lúc bị đuổi như vầy thì con nhỏ thường làm gì.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 12, 2014 3:24 am



    Ngày 24 mùa thu.

    Sau một mùa có lẻ nhưng mối quan hệ giữa bà chủ và con người tóc xanh vẫn chưa có gì cải thiện nên không cần phải kể ra ở đây, cho tới một buổi sáng anh lính cứu hỏa thức dậy và lọt giường vì mất hồn khi thấy bà chủ đang ngồi thù lù một cục bên giường mình.

    - Bữa nay anh rảnh không? Đi chợ với tui.

    Cô gái nói mà giống ra lệnh hơn là đề nghị người ta đi với mình.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Tue Aug 12, 2014 3:59 am

    Ngày 24 mùa thu.


    Orion còn chưa hết quàn hồn nên ngồi bẹp dưới đất đưa mắt dòm đứa con gái trước mặt với cái miệng rộng toác, một hồi sau mới lắp bắp được vài chữ rồi gật đầu.

    - Có, tôi rảnh, đợi tôi đi thay đồ.

    Khỏi đợi cô gái gật đầu anh túm đại một nùi vải không biết áo hay quần ở trên móc rồi lao đầu vô nhà tắm, cánh cửa đóng sầm một cái thiệt mạnh muốn rung nhà trong khi thủ phạm đang mắc tựa cửa thở như bò.

    Trống ngực Orion đập đùng đùng như có ai nện bằng chày đăm tiêu ở trỏng, không biết có phải tại lần ngủ hụt với Lyonel nên mỗi lần thấy cô gái là anh lại xí hổ chết cha, còn thấy sợ nữa. Ở cũng được hơn mấy tháng rồi mà mỗi lần nhìn thấy bà chủ tóc vàng là anh lính cứu hỏa teo lại thành cục nho khô nói gì cũng nghe, mà xanh lét chớ không được đen thui nữa, tới rôbốt còn không nghe lời bằng anh.

    Bành tãnh Orion đi chợ thôi mà không phải đi chết đâu, cái đầu xanh lè hít ra thở vô như phụ nữ sắp đẻ sau khi đã lựa ra được một bộ có vẻ đàng quàng trong cái nùi vải lúc nãy rồi mới dám bước ra ngoài, mỗi tội chưa có ủi nên nhăn như ông già 90 tuổi.

    - Tôi xin lỗi nha cô đợi có lâu không vậy?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Tue Aug 12, 2014 4:42 am



    ờn lóc vai phụ:
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 13, 2014 4:23 am



    Ngày 22 mùa thu.

    Yve mò xuống bếp để lấy nước uống, bữa nay cô nghỉ làm. Cơn mưa bất ngờ trên đường về nhà hôm qua nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cho con người dặt dẹo như cô phát sốt.

    Đun ấm nước, cô gái rúc người trong tấm áo len to sụ và ngồi xuống ghế nhìn những giọt nước mưa tạt vào khung cửa kính của nhà bếp. Cổ họng đau nhức vì sưng làm cô thấy mệt. Cô thèm hơi người quá, một khuôn mặt tự động hiện ra trong đầu làm cô gái đỏ bừng không chỉ tại cơn sốt.


    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 13, 2014 4:46 am

    Ngày 22 mùa thu.


    Thiếu hơi Yve có một đêm mà bây giờ hoàng tẻo nói hắn sắp chết rồi chắc có đứa tin gãy cổ đó. McDerp vác cái mặt mất ngủ qua kiếm cô gái nhưng không thấy nên càng dễ làm hắn mất bành tãnh sáng sớm. Cám ơn quãng thời gian đi dẹo đứa con gái đủ dài để hắn biết thời khóa biểu hoạt động trong nhà cũng như những nơi thường xuyên có mặt cô gái tóc đen.

    Hắn mò xuống bếp như mọi lần để thấy Yve đang ngồi ngắm mưa, hắn thấy khó chịu dễ sợ, tại sao không chịu dòm hắn mà ngắm mưa hả? HẢ?

    Nhưng yên tâm hoàng tẻo chưa đủ khùng để hỏi cô một câu dô diên như vậy.

    - Anh nhớ em.

    Hắn vòng tay ôm lấy cô gái từ đằng sau và không khó để đoán coi hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng McDerp ngừng lại mấy giây khi môi vừa chạm lên má cô, trước khi hắn di chuyển ra trước mặt Yve mà túm chặt vai cô gái. Hai cái chóp mũi cọ vào nhau khi hoàng tẻo áp trán mình lên trán Yve và cái mặt này đi hù người ta nhảy lầu được nè.

    - Sao nóng vậy? Yve, em bệnh hả?
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 13, 2014 5:41 am



    Ngày 17 mùa thu.

    Làm người ta vạ lây rồi, có lỗi ghê.

    Con nhỏ xoắn lọn tóc nâu bằng ngón tay mười chín năm chưa từng phải đụng vô việc gì cả nặng lẫn nhẹ, và trưng ra nụ cười dễ thương nhất của mình để làm người ta đừng giận nếu có thể.

    - Mình đi ăn sáng đi, tui khao.

    Lỗi của nó mà phải đền bù thiệt hại tanh thần cho người ta chớ, tẻo thơ đây rất là rộng rãi nha.

    Con nhỏ nắm lấy tay Knock Out mà lôi đi theo kiểu ở ngoài dòm vô chắc thấy cutèo dữ lắm.

    - Anh thích ăn cái gì nè?

    Ủa mà người ta ăn sáng chưa đó, thây kệ, ăn rồi thì ngồi dòm nó ăn cũng được há.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 13, 2014 6:57 am



    Bệnh làm cô chỉ muốn ngủ nên Yve quên béng sự tồn tại của con người tên McDerp, mà không biết đêm qua có đứa cào cửa phòng mình cho tới khi phải về phòng nằm mất ngủ. Và bây giờ thì cái mặt vừa hiện ra trong đầu hồi nãy đang dí sát vào cô với biểu cảm làm Yve thấy phát sợ.

    - Đâu có. - Nhiệt độ cơ thể đang rất tương phản với câu trả lời của cô.

    Mùi từ người McDerp làm cô gái hết biết mình đang nói cái gì luôn, và bằng cách nào cô không muốn biết thì nó khiến cái đầu đang như bị gõ bằng búa của cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Kệ cái ấm nước đang bốc khói, cô gái vùi mặt vô ngực gã con trai để nhận ra mình cũng thiếu hơi của hắn. Bệnh không làm Yve quên mình chưa thừa nhận hắn là cái gì của cô hết, dù sự thiệt là hắn dính cô tới mức kêu không phải người yêu cũng không ai tin đó, nhưng mà cô đang bệnh nên làm những hành động đau mắt hột như nhõng nhẽo cũng đâu có tận thế được.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Honeypie Wed Aug 13, 2014 7:46 am



    Định mặc vậy mà đi hả ông. Cô muốn lột đồ của Orion ra để ủi ghê, ra ngoài với gái đẹp mà ăn bận vậy coi sao được, nhưng mất công quá nên khỏi đi.

    - Không sao. - Cô gái trả lời nhưng cái mặt không thấy hài lòng xí nào làm anh chàng tóc xanh teo như con nít sợ bị má chửi.

    Đi chợ nên cô chỉ mặc đơn giản là hoodie và quần jeans, cũng không tới nỗi làm anh ta giống thảm họa khi đứng cạnh mình. Mái tóc vàng hoe được cột đuôi ngựa và khuôn mặt không trang điểm làm bà chủ trông như vẫn còn đang ở độ tuổi học sanh.

    Nơi mà cô gái đưa Orion tới là một trong những chỗ yêu thích nhất của cô, chợ nông sản. Phiên chợ ngoài trời theo kiểu trung cổ bày bán đủ loại thực phẩm đã tồn tại từ lúc nào cô cũng không biết.

    Chủ nhật nên ở đây còn vui hơn. Không khí thơm mùi bánh mì nướng mới ra lò, các quầy bán phô mai, sôcôla cùng nhiều thứ khác cho người ta nếm thử thì đông tới mức chỉ cần dạo một vòng cũng đủ no khỏi cần ăn sáng.

    - Orion, anh có sao không?

    Con người tóc xanh chỉ giật mình hoàn hồn khi cô gái búng tay trước mặt anh ta. Biết là tui lúc nào cũng đẹp rồi nhưng có cần phải dòm kĩ vậy không.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sireen Wed Aug 13, 2014 8:49 am

    Ngày 22 mùa thu.


    Bình thường mà đứa con gái có những hành động như lúc này là tụi nó đã lên giường lâu rồi, nhưng hôm nay thì không và hắn cũng không có tâm trạng. Hoàng tẻo nhấc Yve đặt lên đùi mình nhẹ hẫng như bế một con mèo, hắn ôm siết lấy cô gái cùng vẻ mặt thiệt khó diễn tả không biết muốn khùng hay muốn khóc.

    Trong lúc cô gái còn đang vùi đầu vào ngực hắn thì hoàng tẻo cũng hôn không ngừng lên tóc cô và hắn phải nâng mặt Yve bằng hai tay để có thể hôn một lượt từ trán xuống miệng, trời hoàng tẻo không thấy khó chịu nếu bị lây bệnh từ cô gái hắn yêu đâu nhưng hắn sẽ nổi khùng nếu thấy cô bệnh đó.

    - Sao không nói với anh hả, Yve? Anh lo lắm đó.

    McDerp chưa bao giờ thấy sợ và lo cùng một lúc làm hắn thấy ghét quá chừng và không thích xí nào, dô diên hơn là hắn còn thấy yêu đứa con gái nhiều hơn bình thường nữa. Nếu không phải là Yve thì có bệnh chết queo cũng không bao giờ thấy được mặt hắn.

    - Về phòng đi anh ở với em, đừng đi đâu nữa.

    Hoàng tẻo bế luôn Yve lên trước khi cô kịp trả lời, muốn phản đối thì ráng làm hắn thấy đau nhe.

    Sponsored content


    [Friendfiction] "Heart" mansion. - Page 5 Empty Re: [Friendfiction] "Heart" mansion.

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 6:43 am