Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Sep 12, 2015 8:23 pm

    Fall 29

    Tựa lưng vào tường, Meikun quét mắt nhìn quanh đám đông, tìm xem cô gái trúng vé mát xa ban nãy còn ở đây không. À, kia rồi. Cô ấy đang rời khỏi gian hàng cùng một cậu tóc vàng. Chân vội bước đi ngay trong khi tay mở bung cánh dù đen.

    - Bạn Priya!

    Anh vội gọi lớn tên cô, à không, họ của cô, rồi mỉm cười lịch sự khi đôi mắt đen kia quay lại nhìn mình.

    - Xin lỗi. Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Sep 12, 2015 9:06 pm

    Fall 29

    Rốt cuộc cả hai quyết định sẽ tới clb bắn cung. Đi vài bước thì có người gọi, cả hai ngạc nhiên quay lại. Hiema thì vốn không có người bạn nào khác ngoài lớp, nên không nghĩ ra lý do nào cho cuộc nói chuyện này.

    Ngẩng lên nhìn Allan như muốn dò ý tứ, rồi cô rút tay ra, gật đầu:

    - Có chuyện gì ha? - Hỏi bạn tóc đen mắt vàng.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Sep 12, 2015 9:28 pm

    Fall 29 - Tối

    - Umh, để lát em dọn, lần tới em nấu cho.

    Cô nghĩ là không nên hỏi thêm lý do vì đang giờ ăn, nhưng mà không hỏi thì không chịu được, nên cô hỏi luôn:

    - Em...nhéo má anh làm anh không vui?

    Gắp thức ăn cho Kas. Cô nhẹ thở ra, tính nói "nựng" và mấy câu tương tự như "tại thấy biểu hiện của anh dễ thương", nhưng mắc công làm anh ấy giận thêm nữa. Nhìn mặt Kas, rồi nhìn thức ăn, điều chỉnh một chút, vì cảm xúc với lời cô sắp nói hơi không khớp nhau.

    - Em biết lỗi rồi, lần sau không làm vậy nữa đâu, anh đừng giận em nữa nha.

    Cô nói một cách nghiêm túc-chân thành. Nghĩ lại thì hình như hành động của cô gọi là "hỗn" thì phải? Thói quen này khó sửa ghê.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Sep 12, 2015 11:39 pm

    Fall 29

    - Chúng ta vào kia đã. Đứng giữa mưa thế này thì hơi bất tiện.

    Vừa trả lời, Meikun vừa mỉm cười nhìn sang căn tin gần đấy, nơi có kha khá nhiều người vào trú mưa. Sau khi cả ba đã vào trong mái hiên, anh cụp dù xuống và lấy khăn tay sọc carô vàng đen từ trong túi áo ra để lau khô tay.

    - Xin lỗi vì đường đột như vầy, nhưng bạn có thể vui lòng đổi chiếc vé matxa bạn vừa thắng lấy cặp vé xem phim của tôi không?

    Đoạn, đưa hai chiếc vé lên cho cô gái xem. Môi nở một nụ cười hiền lành.

    - Thật ra, tôi tham gia trò này là để kiếm vé mátxa về cho mẹ tôi, nhưng không ngờ lại bốc phải giải này.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Sep 13, 2015 7:43 am

    Fall 29

    Sự xuất hiện của cậu tóc đen làm anh ngạc nhiên. Lại còn gọi Hiema nữa, nên anh chuyển luôn qua mode cảnh giác. Nhưng Hiema cũng có vẻ không quen biết gì người này cả.

    Allan không đoán ra được cậu này muốn nói gì với Hiema nữa, có vẻ thăm dò. Tất nhiên là anh cũng đi cùng bạn ấy vào mái hiên. Hạ dù xuống, anh để nghiêng một bên và nghe cậu tóc đen nói. Đổi vé mát xa?

    Nhìn Hiema. Quà của bạn ấy nên anh không có ý kiến gì, nhưng mà cũng chưa biết Hiema định sao.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 13, 2015 9:05 am

    Fall 29

    Nói chung Hiema ngạc nhiên, cũng cảm thấy đường đột nữa. Tự dưng có người bắt chuyện, còn đề nghị đổi phần thưởng. Nhưng nghe đến lý do cuối cùng thì cô hiểu ra, cảm giác ngạc nhiên đường đột và có phần cảnh giác cũng biến mất.

    - Tôi hiểu rồi.  - Cô gật và lấy ra tấm vé mát xa. Nhìn nó một chút rồi ngẩng lên nhìn Allan:

    - Bạn thích cái nào?  Vé mát xa hay xem phim?

    Cô thì không dùng rồi, nhưng Allan muốn mát xa cũng tốt, mấy ngày nữa ôn thi căng thẳng mà. Chị Zaniah có lẽ cũng thích nữa. Nếu là lý do khác thì cô đã không đổi rồi, nhưng người này mang về cho mẹ. Bấy nhiêu đó đủ để khiến cô có cảm tình.

    Còn về phần Hiema thì, vé mát xa không dùng, vé xem phim cũng không thích. Cô chỉ thích người mình yêu thôi. Nên nếu treo thưởng cho cô, hãy treo thưởng một ngày thảnh thơi được quấn người yêu đi =((
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 13, 2015 9:42 am

    Fall 29 - Tối

    - Umh, để lát em dọn, lần tới em nấu cho.

    Zaniah lại có vẻ ngoan ngoãn nữa, nên anh nhướng mắt nhìn. Còn nhắc tới vụ nhéo má, làm cục tức trong người anh vừa xẹp lại phồng lên, dù chỉ là cảm giác thoáng qua. Anh không giận được lâu.

    - Em biết lỗi rồi, lần sau không làm vậy nữa đâu, anh đừng giận em nữa nha.

    Hả?

    Anh đơ ra nhìn. Zaniah xin lỗi anh hả? Cứ tưởng anh nghĩ gì con bé cũng không thèm quan tâm chứ. Anh cũng quen với điều này rồi nên không nghĩ sẽ có vụ xin lỗi. Với lại trong suy nghĩ của anh thì mấy cô gái luôn được ưu tiên, nhất là mấy đứa em của anh, và đặc biệt là Zaniah. Anh cũng không giận tới mức phải xin lỗi. Nói chung thì cảm giác không vui của anh không là gì so với cảm giác có lỗi của cô em, nên sau vài giây ngạc nhiên, anh thở ra, với tay xoa đầu:

    - Được rồi. Em nói thì nhớ đó. - Cười. - Thôi ăn nhanh đi. Còn đi nữa.

    Chừng 7h30, anh lái xe đưa Zaniah tới phòng tập. Đó là một căn phòng dài, rộng như một xưởng cơ khi bỏ hoang. Lợp bằng mái tôn, nhiều cửa và cửa rất rộng. Bên trong, mọi dấu vết cũ đã được dọn sạch, thay vào đó là sàn nhà được lót thảm hay đệm mỏng, bọc bằng các tấm bạt màu xanh đậm. Ở chỗ nọ chỗ kia có treo bao cát, các dụng cụ tập và cả tủ đồ lẫn một không gian nhỏ được ngăn ra làm phòng thay đồ. Khi gần tới, anh cũng giới thiệu qua cho Zaniah, chỗ này do anh và một số người bạn lập nên. Ban đầu chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân, sau có thêm các sinh viên trong clb võ thuật được phép tới sử dụng làm nơi tập nếu muốn, và cuối cùng, hiện tại, anh cùng mấy người bạn mở lớp dạy cho các trẻ em nghèo, cơ nhỡ, trẻ em đường phố. Dĩ nhiên, dạy không lấy tiền, và người dạy có cả sinh viên lẫn những thanh niên mới tập trong thị trấn. Họ dạy để nâng cao trình độ cho mình, còn anh với những người bạn thì dạy kỹ thuật nâng cao cho họ. Đại khái thế. Chủ yếu anh tới đây để tập và cùng các bạn giám sát là chính.

    - Vào đi, em muốn tham gia hay ngồi xem thôi? - Anh cười hỏi khi cùng Zaniah bước tới cửa.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Sep 13, 2015 10:49 am

    Fall 29

    - Bạn thích cái nào? Vé mát xa hay xem phim?

    Hiema tự nhiên hỏi. Anh nhướng mắt nhìn bạn ấy, sao lại hỏi anh chứ? Quà của Hiema mà? Nhưng anh cũng nghĩ một chút rồi nói:

    - Vé mát xa thì... bạn có định dùng hay cho ai không? - anh hỏi lại - nếu không thì lấy cặp vé xem phim, lúc nào rảnh tụi mình đi xem cũng được?

    Nếu Hiema hỏi ý anh thì anh vẫn thích cặp vé xem phim hơn, vì vé mát xa không dùng tới. Có điều để Hiema dùng cũng tốt.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 13, 2015 11:39 am

    Fall 29

    Cô gật gật, hiểu ý Allan. Nhưng vé hình như có tên phim và thời gian chiếu mà. Nghĩ vậy, cô nhìn bạn tóc đen, hỏi:

    - Xin lỗi bạn, nhưng tôi có thể hỏi tên phim và thời gian chiếu không?

    Nếu không tiện thì cô cho/tặng luôn vé mát xa cũng được, khỏi cần đổi.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Sep 13, 2015 3:25 pm

    Fall 29

    - Sao cậu biết bên cầu lông bán gì? Có quen ai bên đó ha?

    - Có. - nó cười hì hì - Có người rủ mình qua ủng hộ, bạn mới quen hồi qua. Giờ đi nha?

    Nói rồi nó cắp tay Gabri kéo đi. Mưa nhỏ nên một chiếc dù cũng đủ che cho hai đứa rồi. Qua bên gian hàng của câu lạc bộ cầu lông, nó nhìn thấy những bạn nam và nữ phục vụ mặc đồ hóa trang nhưng vẫn nhìn quanh quất kiếm Aix, cậu ấy đâu ta?

    ====

    bên clb cầu lông mặc đồ sau hả cậu? :">
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Sep 13, 2015 4:26 pm

    Fall 29

    Aix vừa cười lịch sự vừa cố kiềm chế không cho mấy tên khách này mỗi đứa một đấm, tụi nó mỗi tên một câu chọc ghẹo cậu, sờ khắp người cậu. Đến khi lôi điên thoại ra muốn chụp hình cậu đăng lên mạng thì cậu không chịu nổi nữa, chụp lấy cổ áo tên gần nhất, vung tay, nhưng bị ông Kei kéo ra, vỗ vai thay vì vỗ đầu.

    - Khách đó, bình tĩnh.

    Cậu cáu, hất bàn tay trên vai xuống, quay qua nắm áo ông này:

    - Bình tĩnh nổi? Ông thử mặc cái thứ này đứng đây cho tụi nó sờ đi...

    Tiếng con gái lao xao lớn hơn làm cậu im bặt, đờ người ra, cậu mặc váy thì mấy nhỏ này nghĩ cậu là con gái luôn chắc?

    - Alicia đến kìa.

    Ông Kei nói, cậu giật mình, cũng không dám quay lại nhìn nữa, trời đang mưa mà, cứ nghĩ là bạn ấy sẽ không đến. Đang định tránh đi thì ông anh nắm vai cậu bắt xoay lại rồi đẩy ra:

    - Đi tiếp khách đi.

    Nói xong thì ổng quay đi sau khi mỉm cười chào Alicia và bạn gì đó, còn mấy tên cùng lớp bắt đầu cười kiểu thiếu đánh, Aix cắn môi ngẩng lên nhìn Alicia cùng bạn nữ khác đang đi vào, cậu gãi đầu, đụng cái tai thì cứng người lúng túng bỏ tay xuống.

    - Ch...chào hai bạn... trời tự nhiên mưa...lạnh ha...

    Hình như cơn đỏ mặt lúc mới mặc đồ đang quay trở lại.

    minh họa:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Sep 13, 2015 8:08 pm

    Mất bài...gõ lại, tụt hết cảm xúc :'(

    Fall 29

    Spoiler:

    Buổi sáng, trời âm u một lúc thì mưa. Clytia ngồi thừ ra nhìn người đi đường vội bung dù, người mặc áo mưa, người tìm chỗ trú. Chuyển ánh mắt xuống chân, heo bé đang dụi mõm vào chân cô, phì cười, cô chọt mõm nó rồi chia cho miếng dưa. Nó vẫy đuôi ngắn cũn ăn dưa hấu đỏ một cách vui vẻ, bị đẩy đi, nó vẫn vui vẻ chạy trở lại ngước nhìn cô như muốn hỏi: Còn gì cho heo ăn nữa không? Đúng là đô ham ăn, cô lại đẩy nó ra chỗ khác.

    Đứng lên, cô bước tới chỗ treo thang đứng của Lupin, vẹt xanh mọp xuống nghiêng đầu ngó cô, cô cũng nghiêng đầu ngó lại nó, tay thì sờ sờ mỏ nó. Tránh không được, vẹt liền dùng mỏ gắp ngón tay cô muốn bỏ ra chỗ khác, cô cười vui vẻ, chọc Ụt ịt và Lupin rất là vui.

    - Xin chào, tôi muốn mua hoa.

    Nghe tiếng gọi, cô liền quay lại trố mắt nhìn người khách quen mặt mới đến vài giây, rồi ngượng ngùng vì mãi chơi quên coi tiệm. Người này quen không phải vì anh ta hay đến mua, mà vì hầu như ngày nào anh ta cũng đi đi về về ngang tiệm, đồng phục sinh viên trường gần đây cũng đẹp lắm. Cô còn biết tên một số sinh viên nữa, dù họ không mua hoa, và người này tên Jack.

    "Hoa gì, hoa gì? Hoa nào cũng đẹp"

    Lupin vừa nhảy nhót trên thanh đứng vừa liếng thoắng mời hàng.

    Clytia mỉm cười, lấy cuốn sổ ghi sẵn lời chào hàng và các loại hoa trong tiệm, đưa cho anh chàng đang ngẩng người nhìn vẹt, nhìn heo, nhìn cô rồi nhìn cuốn sổ. Cô chỉ cười, biết anh ta đang nghĩ gì, quen rồi mà.

    - Ừ... tôi muốn mua chậu hoa... để tặng... bạn bè.

    Anh ta vừa đọc vừa gãi đầu, có vẻ ngại ngùng.

    À. Cô chợt nhớ tới cảnh thường thấy mấy ngày nay, nghĩ nghĩ, viết vào cuốn sổ khác:

    Người bạn đó thế nào? Là bạn gái ha?

    Đọc xong, anh ta càng ngượng hơn, còn đỏ mặt nữa, cô trố mắt nhìn, người có vẻ ngoài như sinh viên cá biệt thế mà cũng... dễ thương nhỉ. Cô muốn cười nhưng không dám, sợ có khi anh ta ngượng quá mà bỏ đi mất.

    Ra dấu cho anh ta theo mình, cô dẫn tới chỗ để mấy chậu hoa, rồi lật trang có ghi chi tiết từng loại hoa chìa cho anh ta xem. Lupin lại giúp cô bằng cách đọc tên vài loại hoa.

    Cô giơ chậu hoa lan hồ điệp vàng cho anh ta xem, chỉ vào chỗ có ghi ý nghĩa của loại này trong quyển sổ. Anh ta có chút lúng túng, nghĩ gì đó một lúc thì cầm lấy rồi thanh toán, rồi ngượng ngùng che dù đi về.

    Nhìn người cao lớn với cây dù kiểu đó, còn cầm chậu hoa đi trong mưa nữa, thấy có chút buồn cười, nhưng cũng dễ thương, cô nghĩ.

    Quay lại với vẹt, cho nó ít hạt như là phần thưởng.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Sep 13, 2015 9:50 pm

    Fall 29

    Câu lạc bộ bắn cung lần này tham gia hội chợ trường, vì muốn giữ đặc thù của mình nên không liên kết với câu lạc bộ khác hay buôn bán gì cả. Hoạt động chính sẽ là biểu diễn bắn cung với bia cố định, bia chuyển động, thu hút các bạn sinh viên của trường tới xem và qua đó giới thiệu về môn bắn cung. Đi sâu hơn sẽ là giới thiệu cung, dụng cụ bảo hộ, hướng dẫn tư thế tập bắn, cách giương cung... Và bên cạnh đó, cũng có hoạt động phụ để tăng sức hút là một trò chơi nhỏ. Với vài cánh cung loại nhẹ, có trợ lực để những người mới cũng có thể bắn thử sau khi được hướng dẫn, thực hiện đúng tư thế, nhắm bắn trúng vào tấm bia đằng xa là sẽ nhận được những món quà nhỏ do câu lạc bộ chuẩn bị. Thành viên không nhiều nên không hoành tráng như bên các câu lạc bộ khác và ngay từ đầu cũng đã xác định chắc sẽ không nhiều người tới xem, nên khi Allan và Hiema tới nơi, anh ngạc nhiên khi thấy ở đây cũng khá đông. Chắc do trời mưa. Anh không nghĩ là mọi người lại hứng thú với môn bắn cung nhiều vậy. Nhưng không biết có phải là cảm giác của anh khi chỗ này tập trung khá nhiều nữ?

    Lúc này Jacob, trưởng câu lạc bộ đang biểu diễn. 21 tuổi, đó cũng là người bắn tốt nhất nên không lạ gì khi mọi người đều phải trầm trồ khi xem cậu đội trưởng bắn cung. Từ loại bia thường sang đến bia di động, không loại nào có thể làm khó cậu ta cả. Dễ hiểu vì cậu ta là tuyển thủ và từng đi thi đấu mà.

    Xong phần biểu diễn của mình, cậu đội trưởng có mái tóc đen cắn ngắn quẹt mồ hôi rồi tươi cười hướng dẫn các bạn đang đứng quanh đó:

    - Các bạn qua xem giới thiệu cung tên với dụng cụ bảo hộ nha. Luc, tới lượt cậu.

    Lần này thì tới một cậu thấp hơn một chút, tóc nâu, nhìn mặt cũng có vẻ trẻ con hơn. Luc 19 tuổi và đến từ châu Úc. Tóc cậu ta hơi loăn xoăn, dáng người linh hoạt và ăn nói cũng khéo léo. Có vài bạn nữ cứ cười suốt. Còn chếch qua một chút, ngồi sau bàn vé và cũng tích cực hướng dẫn khi ai đó muốn thử bắn là Risa và Lisa. Chỉ có hai thành viên nữ thôi và đó lại là hai chị em sinh đôi. Đằng sau họ là một chiếc bàn dài có để một vài hộp giải thưởng. Vài thứ rất sinh viên mà câu lạc bộ thống nhất mua để làm quà tặng.

    ===
    TRÒ CHƠI:


    Last edited by Priscilla Presley on Sun Sep 13, 2015 10:04 pm; edited 3 times in total
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sun Sep 13, 2015 9:52 pm

    Fall 29

    Khẽ gật đầu, Meikun đưa cặp vé cho cô gái tóc đen xem. Tựa phim trên vé là "A Christmas Carol" phiên bản 3D của Disney và phim được chiếu vào ngày 9 Winter. Im lặng chờ đợi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Sep 13, 2015 10:27 pm

    Fall 29

    Hiema cầm vé, đọc dòng chữ trên đó, ngẩng nhìn Allan rồi chìa cho bạn ấy xem. Hôm đó khá muộn, không chắc hai đứa có thể đi được.

    Nghĩ vậy, cô trả vé lại cho bạn nam mắt vàng, mỉm cười:

    - Thôi, bạn cứ giữ chúng đi. Còn cái này - đưa vé mát xa ra - coi như tôi tặng cho mẹ bạn. Chúc bác luôn khỏe.

    Tặng cho người lớn tuổi thì như vậy cũng đáng.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 1:47 am

    Fall 29 - 9h30 sáng

    Sau ngồi yên cho các bạn nữ trong câu lạc bộ hóa trang xong, Vis nhìn lại mình trong gương, cẩn thận chỉnh lại trang phục với đồ bịt mắt, rồi bắt đầu đi phát tờ rơi, tiện thể dẫn Gabrie đi xem quanh lễ hội luôn. Con bé có vẻ thích thú với nhiều thứ lắm, đôi mắt xanh cứ tròn xoe mãi. Khi nó tấp vào gian hàng nào, thì Vis lại dừng lại, đứng cách đó một khoảng an toàn và bắt đầu đưa tờ rơi cho những người đi ngang. Xong thì cả hai lại sang chỗ khác.

    - Vis ơi. - Gabrie đột nhiên nắm vạt áo cô kéo kéo - Em muốn con mèo kia.

    Nhìn theo hướng tay em gái mình chỉ, Vis thấy con mèo bông tròn tròn nằm trên quầy giải thưởng của câu lạc bộ bắn cung.

    - Muốn con đó sao?

    Cô hỏi lại lần nữa và nhận được cái gật đầu lia lìa từ em mình. Ngẫm nghĩ phòng con bé chưa có con thú bông nào lớn cỡ này, cô chị đến gần hơn nhìn nó, rồi hỏi thăm hai cô gái song sinh cách lấy giải thưởng. Phải bắn trúng ít nhất ba trên bốn lần. Khó nhưng không thử không biết được.

    Sau khi đã nghe giới thiệu lẫn các hướng dẫn cơ bản, Vis đi mua vé và hỏi tư vấn chọn cung, rồi cởi áo khoác, nón với găng tay để đưa chúng cho Gabrie giữ cùng xấp tờ rơi.

    - Có chuyện gì thì cứ la lên. Được chứ?

    Vừa dặn dò con bé ngồi trên dãy ghế chờ, cô vừa xoa đầu nó, đoạn, cẩn thận đeo đồ bảo hộ vào. Kiểm tra chắc chắn lần nữa trước khi tập giương cung thử. Cảm giác kéo cung khá là lạ lẫm, nhưng cũng thú vị. Tập được một lát thì mới giương cung lên, nghiêm túc tập trung ngắm vào tâm hồng.

    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 2
    Random number (1,6) : 3
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 1:49 am

    Fall 29

    Chỉ cố chút nữa là được rồi. Vis khẽ thở dài trước suy nghĩ đầy tiếc nuối đó và đi lấy quá. Xong thì mua thêm vé nữa. Cánh cung lại giương lên.

    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 6
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 1:51 am

    Fall 29 - Gần 10h

    Lần này thì có vẻ như do quá nóng vội nên chỉ trúng có một lần. Thở dài lần nữa, Vis đi mua thêm vé. Phía sau lưng cô, Gabrie lên tiếng cổ vũ.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 1
    Random number (1,6) : 5
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 1:54 am

    Fall 29

    Im lặng nhìn mấy mũi tên trật lất ra ngoài, người tóc vàng bắt đầu có vẻ không vui. Trật xa quá. Còn tệ hơn đầu thử bắn nữa. Đi mua thêm vé xong, Vis đến chỗ Gabrie lấy chai nước uống rồi mới bắn tiếp.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 5
    Random number (1,6) : 6
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 1:58 am

    Fall 29

    Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán. Lấy khăn tay thấm chúng xong, Vis kéo nới lỏng cà vạt ra mình hơn một chút. Miệng buông tiếng thở dài rõ ràng trước khi tay lại giương cung.

    Random number (1,6) : 4
    Random number (1,6) : 6
    Random number (1,6) : 3
    Random number (1,6) : 4
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Mon Sep 14, 2015 2:56 am

    Lần đầu vào hai cái, Vis dẫn Gabrie lại quầy nhận thưởng và hỏi muốn cái nào. Con bé nhìn lướt qua hết mớ quà, đoạn, chỉ vào một cặp vòng da màu nâu và nói.

    - Cặp này chắc hợp với ba mẹ em ha?

    Cô chị nhìn chúng, ừm một tiếng rồi cầm chúng lên, để cho cô gái  coi quầy gói lại và đưa cho em mình giữ.

    vòng tay:
    ----------------------------------------------------------------------------
    Lần hai chỉ trúng có một cái. Gabrie chọn ngay hộp kẹo mút. Nhận lấy hộp kẹo với vẻ mặt vui mừng, con bé quay sang nhìn chị mình cười hớn hở.

    - Chắc anh Viskey sẽ thích lắm.

    Vừa nghe em gái nói xong, Vis đã tưởng tượng ngay bản mặt cười hạnh phúc của thằng em mình. Miệng hơi mỉm cười, cô xoa đầu em mình trước khi đi mua vé lần nữa.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Lần ba lại trúng hai mũi tên. Đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn quầy quà, lúc này đã trở nên quá quen với con bé.

    - Chọn quà gì cho em đi. - Vis lên tiếng vì biết nó định chọn quà cho mình- Nãy giờ em chỉ chọn cho mọi người.

    - Vâng ạ. - Hơi cười, Gabriela chỉ tay lên cái đồng hồ màu hồng. - Em lấy cái đó ạ.

    Nhận lấy quà xong, con bé trở về  ngồi ở dãy ghế chờ. Lúc này hình như người xem tới đông hơn thì phải? Lại còn có mấy chị đến bắt chuyện nó hỏi thăm kiểu đại loại "cái anh bịt mắt đẹp trai đằng kia là anh bé hả?" "Anh ấy ở bên câu lạc bộ nào vậy?" "Em có số điện thoại ảnh không?"...v...v... Ban đầu, Gabrie tròn xoe nhìn họ lạ lẫm lắm, nhưng rồi cũng vui vẻ cười và lễ phép trả lời lại.

    - Dạ vâng ~ Anh em bên câu lạc bộ Âm Nhạc đó ạ. Ngày mai ảnh có tham gia buổi nhạc kịch, các chị tới ủng hộ nha?

    Xong thì chìa mớ tờ bướm cho người ta. Cứ thế mà xấp giấy trên tay nó mỏng dần.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Sep 14, 2015 9:47 am

    Fall 29 - khoảng 9h30 sáng

    Người chơi thử lần này là một người tóc vàng trông nổi bật và thu hút được nhiều sự chú ý. Với gian hàng thì quả là điều tốt, với Jacob cũng vậy. Sau khi hướng dẫn đầy đủ những thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho việc bắn thử, anh đứng sang bên xem phần chơi. Và với người mới mà nói thì không tệ chút nào, dù loại cung dùng trong trò chơi không phải loại các thành viên trong câu lạc bộ dùng để tập luyện mà dễ bắn và nhẹ hơn nhiều. Nhưng những phần khác thì tương đối giống. Hi vọng sau ngày hôm nay câu lạc bộ bắn cung sẽ được nhiều sự chú ý hơn, anh thật tình chán cảnh thành viên chỉ lèo tèo mấy mống quá.

    Sau vài lượt bắn vào một hai lần, lần thử lại thứ 5 cuối cùng bạn người chơi đã bắn được ba mũi tên vào tấm bia. Lần này thì đám đông ồ lên vỗ tay vì đã có người được chọn một trong những phần thưởng cao nhất. Jacob cũng đứng dậy và bước ra hỏi tên, sau đó hướng dẫn người tóc vàng đến bàn chọn quà một lần nữa.

    - Chúc mừng bạn Derichsweller đã bắn trúng 3 lần. Vậy giờ bạn muốn chọn phần quà nào trong số này?


    Last edited by Priscilla Presley on Mon Sep 14, 2015 9:31 pm; edited 1 time in total
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Mon Sep 14, 2015 4:08 pm

    Fall 29

    Đôi mắt vàng ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen, trước khi mỉm cười nhận lấy tấm vé từ cô. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn của Meikun nhỉ?

    - Cảm ơn bạn. - Anh nói kèm cái gật đầu nhẹ, rồi rút cây bút bi trong túi áo cùng cái sổ điện thoại bìa đen mỏng dánh và viết tên cùng số mình lên trên đó. - Tôi là Sakai Meikun, năm 2 ngành Luật Kinh Tế. Xin bạn cứ giữ số của tôi, không chừng sau này cần dùng đến, ví dụ như tìm tài liệu cho luận án chẳng hạn.

    Xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ, anh đưa nó cho Hiema và cúi đầu chào trước khi tạm biệt cả hai ra về. Cánh dù đen khuất dần vào màn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Sep 14, 2015 5:12 pm

    Fall 29 - sáng

    Đứng bên cạnh Hiema, anh nhướng mắt nhìn nhìn tờ giấy trong tay bạn ấy. Số điện thoại liên lạc... khách sáo ghê. Hơi cười khi bạn ấy nhìn qua, anh vừa giũ nhẹ dù vừa hỏi:

    - Cho người ta phần thưởng như vậy bạn không tiếc hả? Khó lắm mới vào được 4,5 trái mà.

    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Sep 14, 2015 6:21 pm

    Fall 29

    Thích thú quan sát phòng tập một lúc, rồi chào vài người ở gần đó, cô quay qua nhìn Kas bằng ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm, nhưng chỉ trả lời câu anh ấy vừa hỏi:

    - Em muốn tham gia.

    Sau khi cắt tóc ngắn, cô có học võ một thời gian, tới lúc lên đại học thì không học nữa, cũng lâu rồi, giờ muốn ôn lại, hơn nữa không khí đầy nhiệt huyết ở đây đã kích thích cô.

    Cười cười, cô ôm Kas một cái vì nghĩ anh này tốt rồi rời ra ngay, vỗ balo con, hỏi:

    - Thay đồ ở đâu anh?

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 26 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 15, 2024 12:09 am