Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Fri Oct 09, 2015 12:48 pm

    Fall 29

    Kha nhìn người bị trái banh rơi vào đầu giây lát, rồi quay sang mỉm cười với cô gái tóc nâu.

    - Chúng ta kiếm trò khác chơi đi.

    Đang đi, đôi mắt đen chú ý đến một bạn đang cầm giỏ bán những gói bánh may mắn nên bước tới mua một gói. Mở chiếc túi làm bằng vải voan nhỏ nhỏ ra, Kha đếm bên trong được chục chiếc bánh.

    - Gabriela thử một cái xem.

    Đưa túi qua, cậu đợi cô lấy bánh, rồi cũng tự lấy cho mình một cái. Bẻ đôi chiếc bánh ra để lộ mẩu giấy lời nhắn bên trong, Kha vừa ăn vừa đọc nó lên.

    - Một mối quan hệ bất ngờ sẽ trở nên thành vĩnh cửu (An unexpected relationship will become permanent.). Hửm?

    Tiếng "hửm" cuối cùng có chút ngạc nhiên. Hơi cười cười, đôi mắt đen quay sang người đi cạnh và hỏi.

    - Lời nhắn của Gabriela là gì vậy?

    ---------------------------------------
    http://www.fortunecookiemessage.com/ <= click đây lấy lời nhắn ngẫu nhiên nghen :">

    Bánh:
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Oct 09, 2015 3:56 pm

    Fall 29 - Chiều

    Đúng là Alicia giật mình khi nghe Viskey hát thật. Sau đó thì Viskey được 100 điểm nên được tặng một con nendoroid, nó nhớ là mấy món đồ chơi này cũng khá đắt. Viskey lại nắm tay nó dắt đi nhưng Alicia rút tay ra. Nó chỉ cười một cái rồi đi theo, nhìn vào trong tủ phần thưởng.

    - Tui không thích cái nào cả nên Alicia lựa đi.

    Viskey nói, lần này sau một hồi nhìn mấy con nendoroid trong tủ thì nó ngước lên, lắc đầu. Nhỏ giọng để mấy bạn bên quầy khỏi nghe:

    - Mình cũng không thích cái nào hết, Viskey lựa về cho Gabrie đi. Mình thích pokemon hơn.

    Cười.

    ============

    Kei - Aix - Ocarina

    Ocarina chỉ nghĩ tới món gì đó mọi người có thể chơi được thôi nhưng không ngờ là họ lại thích tới vậy. Có vẻ mấy con rối tay này sẽ đắt hàng đây, thậm chí Kei nhìn cũng thích nữa. Về Kei thì cô ngạc nhiên đó.

    Quay qua lấy con chuột len móc tương tự vậy mà màu trắng để cho Aix xem, rồi Ocarina lại quay lại khi Kei đưa ra mấy chậu người tuyết. Xem ra không phải cậu ấy muốn trưng rồi.

    - Được rồi để mình tính tiền hết luôn. - cô nói, quay qua nhóm Aix tính tiền rồi quay qua Kei, nói giá. Hỏi thêm - Cậu cần gói quà không? Hình như mấy chậu người tuyết để tặng ha?


    Last edited by Alicia Grey on Thu Oct 15, 2015 8:10 pm; edited 1 time in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 09, 2015 7:27 pm

    Fall 29 - khoảng 3h chiều

    Bánh con cá...

    Allan đơ ra vài giây nhìn cái bánh ngồ ngộ trong tay, dù vậy anh có cảm giác mình sẽ không thích ăn món này. Nhưng anh có duyên với đồ ăn nhỉ, trong khi Marco thì toàn bắt trúng đồ không ăn được. Nghĩ tới lại thấy buồn cười.

    - Thôi về quầy, Jacob la bây giờ. - anh nói, bước đi trước - Về rồi tôi cho cậu cái bánh cá.

    Còn món cay cay kia thì cho Ji Sung. Mấy món này nhìn không hợp vị anh rồi.

    ---------------------

    Fall 29 - tối

    Spoiler:
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Fri Oct 09, 2015 8:58 pm

    Fall 29

    - A pleasant experience is ahead: don't pass it by.

    Gabriela đọc rồi đưa miếng giấy qua cho Kha xem. Nó nghĩ tới gì đó nhưng tất nhiên không nói cho cậu ấy biết, chỉ như có những nụ hoa đang nở trong tim vậy thôi. Biết là mấy câu này chẳng trúng trật vào đâu, nhưng mà cứ thấy vui vui.

    Đi ngang qua quầy hàng có trò chơi đập zombie, hình như giống kiểu đập chuột chuỗi, nó dừng lại nhìn vào. Hai người chơi cùng được kìa.

    - Chơi cái này tiếp đi Kha. - nó quay nhìn qua, mỉm cười. Hôm nay muốn chơi thật nhiều, hiếm khi có dịp mà. Lần trước cùng Kha đi công viên cũng có ghé game center nhưng mà chưa chơi được gì nhiều hết.

    ============

    Fall 29

    - Còn cậu thì sao? Có món gì không ăn được không?

    Nghe Vis hỏi xong Kaden ngẩng mặt suy nghĩ chút rồi lắc đầu:

    - Hình như không. Tôi ăn cay, ăn chua, mặn ngọt gì cũng được hết. Tôi nghĩ không nên chê đồ ăn chút nào.

    Thật ra mấy lúc nhìn người khác chê món này món kia anh không thích cho lắm. Là do không ăn được thì không sao, nhưng chê bai khi người khác ăn thì không nên. Cũng không phải là anh tự nghĩ ra, là do hồi bé bị mắng một lần vì đúng tội đó.

    - Thôi chơi gì khác đi. - anh nói, quay nhìn mấy quầy hàng - Bên bắn súng có gì hay không ha?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Oct 10, 2015 9:59 pm

    Fall 29 - tối

    Spoiler:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 9:11 am

    Fall 29 - tối

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 10:57 am

    Spoiler:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 3:41 pm

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 4:47 pm

    Spoiler:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 5:12 pm

    Fall 29 - tối

    Vẻ quyết tâm của Hiema làm Allan mỉm cười, anh cũng trở người lại và nhìn theo khi Hiema đi lại bàn rồi mới ngồi dậy, có phần chậm và... ít quyết tâm hơn. Vẫn tiếc quá.

    Đưa tay vuốt ngược tóc trước trán lên, anh tự cười mình trước khi đứng lên và bước lại bàn học. Hiema đang ngừng lại nhìn những thứ trên đó. Anh thấy tò mò, không biết bạn ấy đang nghĩ gì nữa. Tới khi bạn ấy lấy ra chiếc móc khóa gỗ, đưa lên:

    - Nè, bạn thích không?

    Anh ngạc nhiên nhìn móc khóa, rồi nhìn nụ cười của Hiema. Anh vẫn nhớ tới nó nhưng đang không biết nói thế nào với bạn ấy. Biết là Hiema cố gắng làm cho mình, nhưng ban sáng thái độ của anh lại...

    - Thích chứ. Bạn tặng tôi lại đi, được không? - bước tới gần, anh mỉm cười. Định xin lỗi chuyện ban sáng, nhưng anh nghĩ lúc này không nên làm vậy. Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt Hiema, muốn cảm ơn.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 5:44 pm

    Fall 29 - tối

    - Thích chứ. Bạn tặng tôi lại đi, được không?

    Cô ngạc nhiên.

    - Tôi có lấy lại nó bao giờ đâu mà tặng? - Cô cười, nắm tay bạn này đặt móc khóa vào đó. - Của bạn mà.

    Ngừng một chút, cô mỉm cười. Để xem bạn ấy có hiểu ý nghĩa của nó không.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 8:11 pm

    Fall 29 - tối

    - Tôi có lấy lại nó bao giờ đâu mà tặng? - Hiema nhìn ngạc nhiên nhưng anh nghĩ mình ngạc nhiên mới đúng, rõ ràng ban sáng lấy lại rồi? Nhưng không nói gì, vì sau đó bạn ấy đặt cái móc khóa vào tay anh, vẫn mỉm cười như vậy. Hiema đôi lúc khó hiểu thật.

    Nhìn cái móc khóa trong tay, móc khóa gỗ hình trái tim, một mặt là chữ I. Anh nhìn một chút rồi xoay lại, chữ khắc có phần méo và vụng, chữ U, anh nhớ tới vẻ tập trung của Hiema, rồi vết đứt tay...

    Nắm chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, anh mỉm cười và nghiêng xuống.

    - Anh cũng yêu em, Hiema. - thì thầm, rồi đặt lên môi người yêu cái hôn nhẹ - Cảm ơn em.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 8:39 pm

    Fall 29 - tối

    Allan đoán đúng rồi. Cô mỉm cười đứng yên đón nhận cái hôn, nhưng sau đó thì nheo mắt, vẻ dỗi dỗi:

    - Không ôm sao?

    Ôm rồi hôn cũng được mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 8:53 pm

    Fall 29 - tối

    - Không ôm sao?

    Allan bật cười, còn đòi hỏi(?) nữa ha. Nheo mắt, anh nhìn Hiema rồi quay qua balô:

    - Chờ một chút. - anh nói rồi lấy ra một con thỏ bông màu trắng to bằng nắm tay, loại có thể móc vào điện thoại hay đeo cặp, đưa con thỏ bông mềm đó qua cho Hiema. Đợi bạn ấy cầm lấy rồi mới choàng tay ôm lại, nhẹ nhàng.

    - Cái này tặng bạn đó. Thích không?

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 9:02 pm

    Fall 29 - tối

    Hiema ngạc nhiên nhìn con thỏ bông trắng muốt có hai má hồng hồng. Nhìn dễ thương, nhưng... tặng cô nữa hả?

    - Cái này tặng bạn đó. Thích không?

    Cô đứng yên một lúc, cảm nhận chất bông mềm mại trong tay, nói giọng ngập ngừng:

    - Nhưng... sao lại tặng nữa? Bạn tặng tôi nhiều thứ lắm rồi mà?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 11, 2015 9:24 pm

    Fall 29 - tối

    - Nhưng... sao lại tặng nữa? Bạn tặng tôi nhiều thứ lắm rồi mà?

    Câu hỏi làm Allan ngạc nhiên. Hạ tay xuống, anh nghiêng đầu nhìn Hiema. Bạn ấy không thoải mái vì anh tặng quà, tặng nhiều sao? Anh chưa hề nghĩ gì về điều đó. Theo một cách rất tự nhiên, hễ thấy gì là anh đều nghĩ liệu có hợp với Hiema, bạn ấy có thích không... và mua thôi. Lần này Hiema đột nhiên khơi vấn đề này ra làm anh bất ngờ và bối rối.

    - Thì... đây là quà của gian hàng trò chơi. - anh nói, thật ra là Marco đã đưa quà cậu ta bắt thăm được để lấy cái bánh cá - Tôi nghĩ bạn sẽ thích. Tôi cũng chưa bao giờ tặng thú bông cho bạn.

    Ngừng một chút rồi hỏi, lần này anh có vẻ ngập ngừng:

    - Vậy... tôi tặng bạn nhiều thứ lắm rồi hả?

    Hiema có vẻ không thích việc đó. Anh không hiểu. Cứ nghĩ tặng quà nhiều thì Hiema sẽ vui, và đó cũng là một cách để anh thể hiện tình cảm của mình.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Oct 11, 2015 9:43 pm

    Fall 29 - Trưa
    - Phòng y tế -

    - Ừm, thân thiện, tốt bụng nữa. Có điều... mình nghĩ với người khác bạn ấy cũng tốt lắm. - Gabri vừa nói vừa vò vò tay vẻ bứt rứt - Mình cũng không biết có phải mình thích chỉ vì bạn ấy tốt không, mà bạn ấy cũng khá nổi bật nữa. Có khi cũng có nhiều người thích.

    Hiema lắng nghe chăm chú, tới những câu sau thì cô có vẻ trầm ngâm. Rồi tới câu cuối, tự dưng cô thấy đồng cảm. Nghe sao mà giống cô với Allan ghê. Allan cũng nhiều người thích lắm.

    - Vậy... cảm giác thích một người thế nào vậy?

    Cô bạn nhìn rồi hỏi, vẻ lo lắng. Hiema thì trở nên bối rối. Nghĩ đến Allan và tình cảm của hai đứa hiện nay tự nhiên cô cũng hơi đỏ mặt. Mỉm cười:

    - Ừm... thì là...

    Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, giống như đang dùng lý trí để phân tích trái tim mình vậy. Cố gắng miêu tả rõ nhất cảm giác của mình dù cô không chắc Gabri có cùng cảm giác đó không.

    - Ừm... hồi đầu như thế nào thì mình cũng không chắc nữa, nhưng sau này, mình muốn ở cạnh bạn ấy nhiều hơn. Lúc nào cũng mong được nhìn thấy bạn ấy. Rồi khi bạn ấy chú ý, quan tâm đến mình thì mình thấy vui. Ừm... sau đó khi tụi mình tiếp xúc nhiều hơn, thì... mình thấy run. Sau đó nữa, mình thấy... vui, thấy ấm áp và hạnh phúc. Giờ thì mình rất thích Allan. - Cô mỉm cười. - Mình mong bạn ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc khi yêu mình. - Cười nhẹ. - Cả khi không yêu mình cũng vậy. Mình muốn làm mọi điều cho bạn ấy.

    Những lời nói dường như đã bắt đầu lộn xộn. Hiema nhận ra điều đó và dừng lại. Nhìn cô bạn. Không biết cô nói như vậy có đúng điều bạn ấy muốn nghe không?

    ---------

    Xin lỗi Gary vì hôm nay mình mới rep :'(
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Oct 12, 2015 7:47 am

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack


    - ...là lan hồ điệp vàng ...giống tên cô đó

    Câu nói làm Thu Lan ngẩng lên. Hình như cô có giật mình thì phải. Tên? Phải rồi, người này mới nói làm quen mà.

    Lúng túng nhìn sang chị Katherine. Lúc này cô nghe tim mình đập khó khăn vì hồi hộp. Sao tự nhiên cô rơi vào tình thế này vậy, rốt cuộc cô cũng không biết nghĩ sao nữa. Tim loạn nên đầu óc cũng tăm tối đi rồi.

    - ... Cám ơn.

    Rốt cuộc cô nói. Cứ như đó là hai từ duy nhất cô biết của ngôn ngữ này vậy. Giỏ hoa trên tay tự nhiên thấy nặng, trong óc cô lướt qua ý nghĩ liệu mình có cầm nổi nó không đây, rồi thì xung quanh có ai không, hình như mắt cô đột nhiên không thấy gì hết, cứ mù mịt sao đó. À nhưng cô biết chắc là mình đang đứng vững, và rằng cô vừa mới nói gì đó.

    - Ừm... cám ơn...

    Rốt cuộc cô nói. Lần này ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện. Tóc... hơi dài, gương mặt với những đường nét thoải mái, và hình như anh ta có hơi bối rối?

    Thấy bình tĩnh hơn, nhưng ngôn ngữ thì vẫn trốn đi đường nào. Mà lúc này thì Thu Lan không có thời gian để tâm đến nó.

    =======

    huhu
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Oct 12, 2015 8:04 am

    Fall 29 - tối
    Zaniah - Kas

    Zaniah nhiều lúc làm anh nghĩ không biết con bé lớn thật chưa nữa. Cứ mỗi lúc thế này anh lại tự hỏi con bé đi làm kiểu gì, rồi ra đối mặt với những đáng sợ của cuộc sống này ra sao? Nhưng mỗi lần tự hỏi, anh lại nhớ rằng Zaniah thực ra cũng không có hiền, và anh lại băn khoăn có đúng là con bé mạnh mẽ hay không. Nói chung thì nhiều lúc cô gái này làm anh cảm thấy không hiểu nổi, thấy lo nhưng cũng biết là mình không lo nổi. Thấy muốn thở dài.

    Và anh thở dài thật. Để yên cho con bé kéo đi, nhưng chân thì anh hướng về phía bộ bàn ghế sofa xếp hình chữ nhật cạnh phòng thay đồ. Chỗ để mấy "người lớn" ngồi uống trà và "đàm đạo". Nói vậy chứ ở đây chỉ có loại trà tốt cho sức khỏe, có bình lọc nước cho học viên nữa. Hôm nay khác với mọi ngày, trên ghế, trên bàn, cả dưới sàn nữa, có chất nhiều đồ, chỉ dành ra một khoảng nhỏ để ngồi.

    - Anh, luyện với em nha, mà nhẹ nhẹ thôi nha~

    Anh liếc nhìn sang. Tay vẫn để cô gái giữ và kéo đi, nhưng chân thì lái về phía bộ bàn ghế.

    - Để xem. - Giọng vui vẻ hơn. Hình như nhìn gương mặt mè nheo đó làm anh quên tức rồi thì phải. - Chừng nào em có đủ trình độ đã.

    Câu sau tỉnh bơ. Rõ ràng đang muốn trêu tức, nhưng không để Zaniah phản ứng lại.

    - Được rồi, lại kia ngồi nghỉ chút đã? Em vừa mới tập mà.

    Mắt hướng về phía đang đi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Mon Oct 12, 2015 8:23 pm

    Fall 29 - Trưa
    - Phòng y tế -

    - Ừm... hồi đầu như thế nào thì mình cũng không chắc nữa, nhưng sau này, mình muốn ở cạnh bạn ấy nhiều hơn. Lúc nào cũng mong được nhìn thấy bạn ấy. Rồi khi bạn ấy chú ý, quan tâm đến mình thì mình thấy vui. Ừm... sau đó khi tụi mình tiếp xúc nhiều hơn, thì... mình thấy run. Sau đó nữa, mình thấy... vui, thấy ấm áp và hạnh phúc. Giờ thì mình rất thích Allan. Mình mong bạn ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc khi yêu mình. Cả khi không yêu mình cũng vậy. Mình muốn làm mọi điều cho bạn ấy.

    Mới đầu Hiema hình như cũng ngập ngừng khi nói nhưng về sau thì càng lúc càng trôi chảy hơn, có lúc còn mỉm cười rồi đỏ mặt nữa. Gabri lắng nghe chăm chú, trong mắt thầm ánh lên những tia ngưỡng mộ, rồi lại băn khoăn khi nghĩ tới mình. Nhưng so sánh thì chắc không đúng lắm, nó với Kha chưa có gì hết còn Hiema và Allan đã là người yêu của nhau rồi. Tình cảm của hai người hình như rất tốt nữa.

    Khi Hiema ngừng lại, nó mỉm cười nhìn cô bạn rồi nói:

    - Ừm... mình thì chưa xa vậy đâu. Mình thì nghĩ... chắc vì từ đầu cậu ấy rất quan tâm chu đáo với mình. Nhưng giờ thì mình cũng muốn thấy cậu ấy nhiều hơn, thấy cậu ấy cười mình cũng vui nữa. Mình... cũng chưa biết gì nhiều về cậu ấy, lại khác lớp nữa, nên... - nó lắc lắc đầu rồi cười - Thôi cứ để từ từ, bây giờ mình cũng chỉ muốn thân với cậu ấy hơn thôi.

    Lúc này nó thấy thoải mái hơn nhiều rồi, đúng là không sai khi chọn tâm sự với ai đó. Cầm tay Hiema, nó quay qua:

    - Cảm ơn cậu nha Hiema. Còn chuyện tình cảm của cậu giờ chắc tốt chứ ha, không còn suy nghĩ gì nữa đúng không?

    Nhớ lần trước lúc nói chuyện thì Hiema có hơi buồn. Bạn ấy có nói nghĩ là Allan không nên yêu mình gì đó nữa, nhưng giờ thấy có vẻ vui hơn rồi?

    ==================

    Ko sao đâu cậu :">
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Mon Oct 12, 2015 8:43 pm

    Fall 29 - Chiều
    Thu Lan – Katherine - Jack

    Tới trường nhưng chưa kịp vào thì đã có người tới và tặng hoa cho Thu Lan. Katherine đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn. Cô cũng chào lại khi người kia chào mình, nhưng rõ ràng là anh ta đang muốn làm quen Thu Lan và cô bé thì bối rối thấy rõ.

    Cô nghĩ tới việc cáo lui cho hai người nói chuyện nhưng nghĩ lại thì Thu Lan sẽ giận cô mất.

    - Vậy là anh cũng học trường này? - cô lên tiếng, nhìn người kia và mỉm cười.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Oct 12, 2015 9:46 pm

    Fall 29 - tối

    Allan có vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Bạn ấy hay lo thật. Tự nhiên Hiema nghĩ nếu bạn ấy yêu người nào đó khác thì sao. Chiều người yêu vậy nếu lỡ cổ thích cái gì quý giá hay to tát, thì sao nhỉ? Rồi nếu lỡ người yêu là người "sòng phẳng", bạn ấy tặng gì là tìm cách tặng lại món tương tự, ừm, trúng người lười nghĩ như cô chắc sẽ mệt vì luôn phải nghĩ tặng lại gì cho hợp? Rất may Hiema không thuộc một trong hai trường hợp đó, nhưng cô lại có vấn đề khác.

    Cô cũng không phải người cảm thấy áy náy hay "mắc nợ" khi nhận quà của người yêu. Trái lại, rất thích. Lúc nào cũng thích. Dù vậy, nếu tặng nhiều và liên tục...

    Thử so sánh một bà mẹ sinh được một đứa con, đứa trẻ đó lúc nào cũng được nâng niu. Nhưng nếu bà mẹ sinh một lúc 5 đứa? Sinh 5. Hoàn toàn không phải chúng không được yêu thương, nhưng tình cảm sẽ bị san sẻ. Lý do của Hiema tương tự vậy. Cô sợ bản tính hay lơ đãng của mình, nếu không giữ tốt những món đồ bạn ấy tặng thì sao? Nếu cô làm mất, hay hỏng, hay chỉ vô tình làm rớt dưới chân bàn mà quên?

    Chỉ nghĩ thôi cũng thấy có lỗi rồi.

    Nhìn vẻ lo lắng của Allan, cô mỉm cười:

    - Ừ, nhiều lắm. Hôm nay còn có kẹp tóc hình chuồn chuồn nè. - Nói đến đó, cô chợt nghĩ ra. - À phải rồi, để tôi kẹp cho bạn xem.

    Hồ hởi bước tới bàn lấy kẹp, chải tóc, và kẹp thử.

    - Bạn thấy sao? - Quay lại, mỉm cười.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Oct 12, 2015 10:18 pm

    Fall 29 - tối

    Hiema lo lắng cho anh thì phải. Nhưng thật ra lúc này anh mới nhận ra việc mình đang tặng quà cho Hiema nhiều quá nên đang bất ngờ chút thôi chứ cũng không suy nghĩ gì. Anh biết chuyện này là không nên mà, cái gì cũng nên có giới hạn, nhưng... Nói sao nhỉ, chắc đây là tính xấu của anh. Nhận ra rồi thì chắc anh sẽ kìm lại được.

    Nhưng Hiema lại lo và còn cố đánh lạc hướng anh bằng cái kẹp tóc nữa. Chắc tại vẻ mặt anh ban nãy. Bạn ấy không dùng kẹp bao giờ mà.

    Thở ra, anh nhìn Hiema rồi bước lại, vuốt tóc:

    - Xinh lắm. Mà bạn đang lo gì vậy? - anh nhăn mặt trước khi nói tiếp - Vụ tặng quà, giống như thói quen của tôi vậy. Tại đi đâu thấy gì thì hay nghĩ tới bạn nên hay mua thôi.

    Anh có thể cân nhắc khi mua cho bản thân nhưng chỉ cần nghĩ Hiema sẽ thích thì sẽ khó kìm chế được. Như vậy chắc anh chiều Hiema cả trong suy nghĩ của mình nữa.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Oct 13, 2015 9:05 pm

    Fall 29 - tối

    - Xinh lắm. Mà bạn đang lo gì vậy? Vụ tặng quà, giống như thói quen của tôi vậy. Tại đi đâu thấy gì thì hay nghĩ tới bạn nên hay mua thôi.  

    Hiema gật gật, hơi mỉm cười. Với cô thì chuyện này cũng không nghiêm trọng đến mức phải bận tâm lắm. Cô cũng thích được nhận quà mà.

    - Đâu có sao, tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. - Vừa nói vừa đưa con thỏ lên, mỉm cười. - Cám ơn nha. Tôi thích mà.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Oct 13, 2015 9:42 pm

    Fall 29 - tối

    Hiema mỉm cười đưa con thỏ lên. Allan cũng nhìn bạn ấy, một lúc sau anh cũng mỉm cười rồi đưa ngón tay chọt vào con thỏ bông. Mềm mềm, trắng hồng. Anh cũng nghĩ Hiema sẽ thích nó, dùng đeo vào cặp thì có thể mang theo người.

    - Ừ, vậy thì tốt. Tôi đã nghĩ bạn thích thú bông hơn kẹp tóc mà. - anh nói rồi xoay người tựa vào bàn, nét mặt lúc này lộ vẻ ngần ngừ suy nghĩ. Hiema nói anh tặng nhiều quà cho bạn ấy quá, là đúng. Anh nghĩ mình nên sửa tính này lại một chút, nhưng...

    - Vậy... nếu từ giờ tôi ít tặng quà cho bạn hơn, thì đừng hiểu nhầm gì nha? - rốt cuộc anh quay qua nhìn Hiema. Sợ lúc đó rồi lại suy diễn này nọ nữa.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 36 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 11:41 pm